1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU HỌC CZECH REPUBLIC

Chủ đề trong 'Czech' bởi anhsanghaoquang, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_duy

    mr_duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ặc.... chuối tập 2, no comment!
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mr nói cũng có phần đúng, mặc dù hoi là "vơ đũa cả nắm"
    Những sinh viên biến chất như thế thì tớ chẳng lạ gì (hay đấy là bản chất thật của họ tớ cũng ko biết ^_^), còn bị lừa đến mấy lần vì tin cái mác "sinh viên" cơ đấy ạh!
    Nhưng đâu phải ai cũng như vậy cả đâu? Và nói đi cũng phải nói lại, cũng có những sinh viên học rất giỏi và tớ cũng đã được giúp đỡ rất nhiều từ họ, và mục tiêu của họ là học xong DH, lấy bằng và làm việc lâu dài ở Cz, bởi vậy họ muốn xây dựng những mối quan hệ lâu dài ở đây, với cả ng Vn và ng Cz.
    Còn với những người "ăn xổi ở thi" với ý nghĩ, chỉ cần kiếm đủ tiền, học đủ kiến thức rồi quay về VN hoặc đâu đó thi chẳng nói làm gì,¨họ cũng chẳng gây được cảm tình của ai...
    Nói vậy thôi, ở đâu cũng có năm bảy loại người, và cả sinh viên cũng vậy, cũng có người muốn trở về Vn làm việc nhưng họ cũng cố gẳng để coi như đây là một kỉ niệm đẹp ở nước ngoài, đấy lại là một loại người khác
    Báo chí vẫn nói, sinh vien VN chẳng là rất thông minh đấy ư? Hy vọng đấy vẫn là số nhiều
    Còn những con sâu làm rầu nồi canh...làm thế nào được bây giờ?
  3. mr_duy

    mr_duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết của mình, anh có dùng từ "phần lớn sinh viên" chứ có phải là tất cả đâu? Ở Czech bây giờ tất nhiên vẫn có rất nhiều svvn giỏi,nổi tiếng ở các trường ĐH cũng như trung học... Nhưng chỉ tiếc rằng con số đó là số nhỏ, còn phần lớn thì lại khác. Bây giờ lại có cái trò dịch vụ du học, đưa người.... mà ông bạn ostrava23 có nhắc tới, nên chất lượng của svvn ở CZ lại càng kém hơn. Mỗi người muốn vào đh theo một mục đích khác nhau, mr tớ chẳng biết hết được!
    Trở lại vấn đề chính của topic, các bạn muốn hỏi thăm thông tin về các trường ở Praha thì có thể hỏi những người như muaHN, quanghuycz hay N_L, những người đang học ở các trường tại đó. Còn ở Zlín thì bác kedochanh là người biết rõ. Riêng ở Ostrava.... chẳng biết được, tớ chưa biết ai trên forum này học ở đó cả. Ở Brno hả, có thể hỏi tớ! Ở Brno này các bạn có thể học các ngành kĩ thuật, kinh tế, điện tử tại VUT (chất lượng khá tốt, theo ông hiệu trưởng VUT nói thì trường đạt chất lượng đào tạo châu Âu đấy.... không kém các trường khác ở trong và ngoài nước). Với những người có vốn tiếng czech tốt nếu thích học Luật thì Masarykova Univerzita Brno cũng là một nơi lí tưởng. Khoa Luật ở đây sánh ngang với UK Praha về chất lượng đào tạo. Ngại mỗi là đề thi vào MU Brno hơi khoai, nên cần học tốt tiếng trước nhất đã (tỉ lệ đỗ của hs czech vào khoa Luận trường này theo thống kê là thấp nhất cả nước.... hik)
    Người vn sang đây phần lớn là muốn học kinh tế, ngành này đòi hỏi vốn tiếng czech tốt, nhưng sau thì học cũng nhàn. Những người học kĩ thuật thì lúc đầu về lượng kiến thức ở trường ĐH sẽ dễ nắm bắt (vì ở nhà đã học qua, cũng bởi vì người vn cũng thông minh mà) nhưng càng về sau học lại càng khó.... Còn nhiều nhiều ngành nghề nữa mà sv ta có thể chọn, tớ xin nhường lại lời cho đàn anh khác tiếp tục. Việc học là vô tận, cái quan trọng là ta có thích hay không, trả lời được câu hỏi "học để sau làm gì?" sẽ giúp bạn có thể lựa chọn tốt hơn ngành học cho mình cũng như trường ĐH mình muốn.
  4. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ tưởng Mr Duy chỉ là thành viên qua đường , hôm nay nhìn lại hoá ra là thành viên quản trị box Czech. Tôi xin phép có vài điều .
    Trước hết tôi công nhận những gì Mr Duy đã nói về tình hình sinh viên VN ở CZ là hoàn toàn đúng , có chứ ko phải ko có nhưng phần trăm bao nhiêu thì Duy chẳng biết.
    Nhưng cái tôi muốn nói ở đây là Duy nóng tính 1 cách vô lý , vô căn cứ khi truy xét người khác . Những điều tôi đã nói như " đường dây đưa người " hay "du học" là 1 thực tế đang có ở hiện tại , chứ ko phải tôi bịa . Và tôi cũng chẳng có ý động chạm tới ai , điều này Duy phải biết. Nhưng hình như Duy luôn cho rằng tôi là nguyên nhân của những sinh viên hư hỏng ở bên đó. Vô lý 1 cách thô bỉ . Tôi chẳng biết cậu , cậu ko biết tôi vậy mà kết luận hết sức vớ vẩn. Về vấn đề đưa học sinh sang đó học tôi nghĩ chẳng có gì sai vì cái này trung tâm tư vấn du học trực thuộc Bộ Giáo Dục ở VN cũng đang làm dịch vụ (ko phải học bổng ) , và họ cũng ko thể biết chắc được là học sinh của họ sang đó ngoài học ra còn làm gì nữa. Cậu bất mãn với số sinh viên hư hỏng đó là việc của cậu tôi không có ý kiến nhưng đừng có lôi tôi vào , rồi ăn nói kiểu mất dạy . Để tôi kể cho câu chuyện này : Trên 1 chuyến xe bus rất đông khách có 1 anh chàng luôn có ác cảm với 1 nhóm người ( mặc dù họ chẳng liên quan gì đến anh ta) đã lên xe trước anh ta. Vậy mà anh ta cứ nằng nặc đòi tài xế đuổi nhóm người kia xuống . Tất nhiên tài xế ko đồng ý những đòi hỏi vô lý của anh. Anh ta tức giận vì tài xế không còn quí mình như trước nữa . Tức tài xế không xong anh ta đổ lỗi cho người bán vé , vì đã bán vé cho hạng người mà anh ta cho là ko xứng đáng đi cùng . Có người nói với anh ta, nếu anh ta ko thích đi cùng thì anh ta có thể xuống xe ko ai bắt anh ta phải đi cả . Vậy đó có những người cố chấp suy nghĩ nông cạn như thế đó . Vấn đề là không chịu suy nghĩ để thích nghi với hoàn cảnh mà luôn tìm cách đổ lỗi cho một cái gì đó chỉ để thoả mãn vừa lòng mình . Duy à , chẳng ai bắt cậu phải sống ở CZ để hằng ngày phải đối mặt với nhóm người đó đâu và cậu cũng nên biết mình chẳng phải thần thánh hay là người Việt Nam đầu tiên đặt chân sang CZ . Muốn thay đổi người khác thì trước tiên bản thân mình phải thay đổi cách nghĩ đã, hiểu chưa thằng ngu ?
    Còn vấn đề nữa , cậu nói chưa biết ai trên diễn đàn này học ở Ostrava vậy cậu liên hệ ngay với nick ca_chua_song hay xatoquoc ...nhé , họ cũng ở box này đấy , vào đây này rồi mở to mắt ra mà đọc http://ttvnol.com/Czech/466311.ttvn. Tôi chẳng biết họ , mà điều tôi muốn nói ở đây là cậu bỏ cái kiểu tuỳ tiện trong suy nghĩ cũng như lời nói đi nhé . Việc nhỏ bé như vậy mod còn nói ko chính xác thế mà còn đòi nói chuyện to tát . Ai tin ? Nói tóm lại cậu chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi , tôi chẳng bạn bè gì với cậu nên đừng gọi tôi là "ông bạn" nhé . Và tôi nghĩ cậu cũng chẳng nên quan tâm tôi là ai và tôi đến từ đâu cho mất việc . Đây là lần cuối tôi mất thời gian với những kẻ như cậu.
    Được ostrava23 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 24/02/2005
  5. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Dụ học Cz các bạn muốn đề cập đến vấn đề gì đây !?
    Học là một vấn đề nói dễ cũng không đúng mà nói khó cũng thế luôn .
    Cuộc sống quả đúng là nhiều việc ta làm chứ đâu có việc hoc đúng không nhỉ ? nên dịch vụ đưa ngưòi sang đây cũng thấu hiểu thôi - chẳng cần họ học làm gì - không học bỏ ra làm cũng có sao đâu .
    Chơi bơi - đánh nhau là một chuyện khác cái này cũng chỉ xẩy ra ít trong số sinh viên thôi . COn người thì có ngưìoi này ngưòi nọ ... cứ theo khuôn khổ mà chán chết luôn ..e.e.e
  6. mr_duy

    mr_duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Nếu không trả lời bài viết của anh thì người ta bảo tôi kém, mà trả lời bài viết của anh thì tôi cũng chẳng ra sao. Anh thử nhìn lại trong bài viết của mình, anh dùng bao nhiêu từ thiếu lịch sự? Tôi có bảo anh thế này thế nọ gì đâu, mà chưa gì anh đã nhảy lên như gà thế? (hay là có tật giật mình?) Những từ ngữ mà anh đã dùng trong bài viết của mình tự đánh giá con người anh, tôi đâu cần phải tìm hiểu? Ở bài viết cuối cùng của mình, tôi đã thôi không đề cập đến vấn đề này nữa mà trở lại với chủ đề chính của câu chuyện, tại sao anh lại cố khơi lại làm gì? Vả lại trong diễn đàn, chuyện tranh luận là đương nhiên, nhưng tranh luận kiểu của anh thì không được hay cho lắm. Những từ ngữ mà anh dùng với tôi, nếu tôi mà có ác cảm gì với anh (như trong câu chuyện của anh kể trên) thì tôi đã có thể lấy đó làm lí do để xoá bài của anh, hoặc có thể treo nick anh rồi!
    Tôi có may mắn đọc được cái bài viết cuối của anh trước khi anh sửa lại, tôi vẫn nhớ câu của anh "thêm bạn bớt thù". Anh đang làm ngược lại với những gì mình nói đấy! In the end, không dám làm mất thời gian của anh, tôi sẽ kết thúc ở đây! Hãy trở lại với chủ đề chính của topic. Để cho hết hẳn kì thi hk, tớ sẽ cùng với mấy mods kia sắp xếp lại diễn đàn, để những câu hỏi cũng như những bài trả lời của các bạn sẽ không bị lặp lại. ( cũng do kì thi hk, nên mọi người phải thi, chưa trả lời các bạn được.... các bạn chịu khó đợi một thời gian ngắn nữa nhé!) THANX
  7. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sang Séc học bây giờ đơn giản hơn xưa nhiều. Nhưng khi bước chân sang đây hãy xác định là sẽ mất một năm học tiếng, năm thứ hai làm quen với trường Đại học và năm thứ ba thi lại đầu vào. Thường thì là như thế vì tiếng Tiệp là một thứ tiếng hơi phức tạp hơn so với tiếng Anh (đối với những người ở nhà chỉ học tiếng Anh). Một năm học tiếng quá ít để vào học trường về kinh tế (có thể dễ hơn với những người vào học kỹ thuật). Di nhiên ở đâu cũng có thể có những trường hợp là học một năm tiếng là đủ để học lên Đại học nhưng chắc trường hợp đấy không nhiều.
    Ở nhà nếu thi đỗ Ðại học thì gần như đồng nghĩa với việc 90% là bạn có cái bằng trong tay, còn ở đây thì việc đỗ Đại học mới là bước đơn giản nhất. Chúc bạn nào có ý muốn sang đây du học có đủ ý chí và nghị lực để tiếp bước trên con đường mà mình lựa chọn.
    Đấy là theo ý kiến của input.
  8. ohvaya0

    ohvaya0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi về du học bên Séc được ko vậy email của em là ohvaya0@gmail.com mong các anh chị đang học bên đó giúp e với. Em tìm hem thấy email của mấy ac bên đó

Chia sẻ trang này