1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du Học ... Dấu hiệu Chia tay Trong Buồn bã ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redtear, 20/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Du Học ... Dấu hiệu Chia tay Trong Buồn bã ...

    Tình hình là sau khi mọi chuyện với gia đình của cáo đều êm thấm. Còn 8 ngày nữa là ngày cáo bay đi du học ... H mình với cáo vẫn chưa là gì của nhau cả... Cáo h ko muốn gặp ai và đi chơi với ai ngoại trừ Gia Đình nên việc muốn tặng wà cáo trc khi cáo đi xa là rất khó khăn ...
    Các pác có cách nào để giup em đưa cáo ra khỏi nhà để đưa quà cho cáo và tâm sự với cáo ko?


    Hay chỉ đơn giản đưa đi khoảng 5p để đưa wà miễn sao ko đưa trc mặt mọi người trong gia đình cũng đc

    Những ngày cuối cùng này muốn thực hiện nốt nghĩa vụ của người đợi chờ mà khó wá
  2. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ ..dỏĂo này chỏằ
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    oạch, iu nhau mún tặng quà mà còn nói là nghĩa vụ chắc khó qua được mùa đông quá
  4. MYvsZEo040

    MYvsZEo040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Ziaaaaaaaa
    mình cũng thik bài Ahh sẽ way về
    Tặng bạn luôn
    Nghe thử ná
    // nếu Kéo hông thik ra khỏi nhà, thì bạn đến tận nhà đi
  5. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thua chi la cao tat DTDD rồi !!! H chi có liên lạc đt nhà và đến nhà thôi ... Ko gặp nhau mà cứ nói chuyện ĐT nhà thì cũng sẽ nhạt nhẽo ... Mọi người ko có cách nào có thể giúp mình kéo cáo ra khỏi nhà đc sao??
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... khổ thân ông em! "Chưa là gì" mà em nó đã đi du học rồi thì tương lai 2 đứa thật sự khó khăn! Thôi đấy là việc của chú! Anh chỉ a dua góp ý thế này:
    Thứ 1: em nó đã tỏ rõ thái độ là không muốn gặp chú rồi <=== chú nên chấp nhận 1 sự thật là nó không (chưa) bồ kết chú!
    Thứ 2: sau khi nuốt trôi được cái sự thật đó thì chú nên bình tĩnh sáng suốt mà làm các bước tiếp theo:
    - Chú tặng quà em nó chứ có phải buôn trắng đâu mà cứ phải dấm da dấm dúi? Đến thẳng tận nhà, thưa gửi chào hỏi ông bà già nó cho lịch sự đàng hoàng, bạn bè đến chia tay con gái ông bà đi du học thì ông bà ăn thịt chắc?
    - Đến ngồi à ơi xã giao vớ vẩn lúc thẩn nào ông bà già nó cũng theo phép lịch sự mà té đi đâu đó (hôm đấy chú phải ăn mặc, đầu tóc, lời lẽ thật vô hại vào) ===> còn 2 đứa chú tha hồ tặng quà, phét lác, dệt mộng!
    - Nhược bằng đen quá ông bà già nó cứ ngồi ám quẻ (hoặc tại nhà nó chật quá chả biết té đi đâu) thì chú cứ mạnh dạn mà gợi ý: ngày mai em X, Y, Z gì đó đi du học rồi nên hôm này cháu xin phép 2 bác cho cháu mời em cốc chè (cốc sinh tố, cốc kem v.v..), chỉ khoảng 15 phút thôi ạ! <=== tất nhiên hôm đó chú nên đến vào ban ngày, trước khi đến cũng phải lên sẵn kế hoạch ăn uống gì ở đâu (tốt nhất là ở gần nhà cáo) trước rồi!
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bác xác định cho rõ Cáo có muốn nhận quà của bác hay ko đã.( qua bạn thân của nàng Cáo )
    Nếu Cáo xác định ko muốn nhận 1 chút gì từ bác thì thôi rồi bác đợi ngày party chia tay tặng cùng lượt với bạn bè nàng bỏ qua cái khỏan tâm sự luôn.
    Vì 1 khi đã ko muốn nhận thì Cáo cũng lắm chiêu né bác.Dù bac tới nhà xin phép gia đình mà nàng ko muốn đi thì cho phép hay ko cho phép gì cũng vậy.
    Vài lời với bác và .... chia buồn trước .Hi` Hi`
  8. MissLeoni

    MissLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thôi chả xác định làm gì cho mệt... thế là mất, chỉ đơn giản thế thôi.. em nói ko sai đâu...
  9. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    em cũng có cùng quan điểm với MsLeo .Đi là hết.:((
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình có duyên với red quá đi ...hơn 1 năm trước mình cũng cái hoàn cảnh giống y như đúc luôn .
    Dragon nói đúng đấy , với cả tâm lý người ta đã không bồ kết thì trước lúc người ta đi xa người ta cũng không muốn gây tội " thương nhớ " cho bạn làm gì , cái nữa quà của bạn chưa chắc cáo đã mang theo được.
    Nếu như ngại nói chuyện ở nhà thì gọi điện , tỏ tình qua điện thoại , nên nghe bài " một điều là mãi mãi - rosewood " trước khi gọi vì mình thích cái câu : " hãy cho anh 1 chút niềm tin , xin cho anh được nói anh vẫn yêu em " . Không có niềm tin thì không chờ đợi được đâu...
    Lời khuyên chân thành là những mối tình như thế này nên giải tán , chả đi đến đâu cả " xa mặt cách lòng " nhất là lại " chưa là gì " ... vì cáo của tôi sau hơn 1 năm thì cũng đã có người yêu mất rồi , cáo chỉ chịu nhận tôi làm anh trai mặc dù lúc trước khi đi nửa tháng đêm nào cáo cũng gọi điện cho tôi buồn cho đến khi máy cáo hết pin ( máy mẹ máy con ) .và khóc vì phải xa này nọ ...nghĩ lại sao mà sót .
    con trai thì hay lăng nhăng , nhưng con gái lại thường yếu lòng ( không chung thuỷ )

Chia sẻ trang này