1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du Học ... Dấu hiệu Chia tay Trong Buồn bã ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redtear, 20/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Oa Bài này h mới nghe ... Band này sao lại có buratinox - Smallfire kết hợp àh Đợt đi xem rockstorm ở HN ko có ^^ hình như là show ở HP mới có thì phải
    Kiểu này mình nghĩ cứ để em ấy thoải mái đi thôi còn mình thì cố gắng đưa những gì cần đưa thôi... Mong là cáo sẽ nhận hết và mang sang ^^
  2. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Ối zời ơi!
    Hội những người thất tình rất hân hạnh được đón chào thành viên mới ...chú gia nhập là vừa rồi đấy
    Vì chị tin theo tâm lý nếu sắp đi đâu đó xa xa và đang lỡ thích ai đó .Chị không tắt máy DTDĐ mà sẽ vờ vịt nhắn tin gì đó cho "người ấy " đại loại:
    Vô duyên nhất cũng : Anh ăn cơm chưa
    Chú giờ ngồi nghe tạm bài hát Khoảng khắc nhé
    Chỉ còn 8 ngày nữa thôi topic này cũng sẽ hết tư vấn và bị khoá.
    Thôi đời còn dài ..con gái xinh còn nhiều ..lạc quan lên nào mất tầm một tháng- 30 ngày- 720 giờ thôi mà là mờ nhạt ngay thôi .
    http://vinguoibenh.org
  3. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hix cũng biết là đang nhạt nhoà dần nhưng trc khi người ta đi mình phải cố gắng chứ. Em gọi dt cho em ấy bảo là sao em ko muốn gặp anh thì em ấy bảo :"thực ra tại anh ko muốn gặp em thôi". Em cũng buồn vì em ấy h chỉ muốn gặp mọi người trong gia đình thì em làm sao có thể gặp để tâm sự nhỏ to đc... mà ko hiểu sao em ấy lại nói câu đấy nữa ... ???
  4. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ý em ấy là chú mà muốn nói gì thì đến gặp em ấy mà nói, đừng gọi điện thoại nữa, thế thôi.
    Nhưng thật ra thì cũng chẳng đi đến đâu được đâu, chú lên chấp nhận là chỉ giữ liên lạc với nhà cô bé đó, lâu lâu hỏi thăm tin tức, dăm năm nữa mà em ấy quay về, nếu vẫn còn cơ hội và vẫn thấy thích thì tán tiếp ( Nhưng khả năng này là rất nhỏ, sau vài năm cả chú cả bé kia đều sẽ thay đổi rất nhiều, nên ...... )
    Cần xì pam 80 bài nữa
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tội nghiệp thằng bé........
    Tớ nói tội thằng bé của cậu chứ không phải tội cậu đâu. Cáo nó du học thì kệ sư Cáo, khi nào nó về mình săn tiếp, việc quoái gì phải chứng tỏ "này Cáo ơi, gà chiên nước mắm sẵn rồi nhá, nhớ về sớm ăn cho nóng nhé".
    mà thật trong lòng cậu bây giờ có Cáo, nhưng thằng bé của cậu có chịu chờ đợi Cáo không. Tớ thấy hay nhất là mặc kệ cha chúng nó, cậu ở nhà cứ việc tung hoành ngang dọc cho sướng thằng nhỏ, cho được việc bản thân, cho chân tu bản lĩnh, Cáo nó ngon lành thì lúc nó về cậu cũng luyện được phép thần thông trị nó rồi, chứ bi giờ ngồi nhớ mong về em thì chỉ thiệt đơn thiệt kép thôi Gà ơi là gà.
  6. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ẹc H cáo ở đây thì phải thể hiện hết mình chứ !!! Nếu cáo sang bên kjia thì mình làm gì ai biết đc >_< cái chính là cần lúc này để cáo ra đi thanh thản này
  7. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    cho bị cáo MỘT ĐÊM
    đảm bảo ra đi thanh thản
  8. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ac Cảm ơn anh wá ... Ko thể khuyên nhủ đc gì hay hơn chuyện ******** sao anh???
  9. BBThaoHang5

    BBThaoHang5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hơ chắc khó giữ bền lắm chú em ợ .Ráng cố gắng những ngày còn lại bên cáo đi bạn ợ
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    De day de luc em i ve roi tang bac a, chu luc di thi con bao nhieu cai se thay doi

Chia sẻ trang này