1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - địa ngục với tôi

Chủ đề trong 'Du học' bởi love_moonlight, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_moonlight

    love_moonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Du học - địa ngục với tôi

    2 năm, vậy là đã gần 2 năm kể từ ngày lên đường đi du học ,lên đường đến với những mơ ước , những hoài vọng của 1 tuổi trẻ khát khao.Và cũng là 2 năm sống như trong địa ngục , sống mà như đã không còn tồn tại , sống chỉ để mà sống.Trở laij quê hương sau 2 năm, thấy như đưọc sống lại..nhưng được bao nhiêu ngày??Bao nhiêu lâu đây?
    Còn nhớ , gần 3 năm trước , khi vẫn còn đang là một cô sinh viên năm 1 , mơ mộng , yêu đời , với quá nhiều mơ ước , hoài bão .Và trong đó , du học là mơ ước cháy bỏng nhất của tôi , trên hết tất cả.Cũng như ai, trong tôi lúc đó , du học là con đường tươi sáng nhất , là con đường mở ra cách cửa tương lai tươi sáng , cho tôi và cho tất cả sau này.
    Học lực không đến nỗi , nhưng việc tìm một học bổng đối với tôi lúc đó quả thật quá khó .Chính vì vậy , chỉ có 1 con đường để chọn là tự túc. Bố mẹ ủng hộ , gia đình ủng hộ .Hăm hở , chờ trông , sung sướng vì cuối cùng cũng có lẽ sẽ thực hiên được nó , ước mơ của mình.Có bao giờ nghĩ đến nó sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào , có bao giờ nghĩ là làm sao mình đi được đâu.Chỉ biết nghĩ : à, mình đã được ba mẹ cho , vậy thì còn gì nữa đâu, chỉ việc học AV để mà đi thôi.Đâu có ngờ ....
    Còn nhớ, lúc đó , tôi đang là 1 cô sinh viên năm 1 , chỉ là sinh viên của 1 trường trung học ,Việc không đủ điểm để vào ĐH đã khiến tôi phải vào đó học.Ngay từ đầu , tôi đã xác định đây chỉ là 1 nơi tạm dừng chân vì tôi cảm thấy nó không hợp với mình , với mơ ước của tôi.Khi nhận được tin là tôi được phép đi du học , thế là lao vào học AV , cũng đi học trường nhưng chủ yếu để vui vẻ với bạn bè là chính.Chẳng phải lo nghĩ gì đến việc thi lại ĐH, một sai lầm to lớn của tôi.
    Cái gì đến cũng đến . Đã đến lúc phải làm thủ tục , làm giấy tờ để chuẩn bị.Ba mẹ tôi nhận lo hết, tôi chỉ có việc học và chuẩn bị thi IELTS.Vui mừng vì sắp được đi , tự tin vào trình độ AV của mình .Nhưng ,sự đời có lắm cái "hay" , phải nói là "quá hay"...: "Bây giờ con phải lựa chọn thôi , việc đi du học , ba mẹ đồng ý và ủng hộ.Nhưng bây giờ thủ tục xin đi quá khó, phải chứng minh tài chính ..Nhưng con biết đó , gia đình ta làm sao mà có thể có chừng đó tiền trong tài khoản.Có đủ để lo cho con học , nhưng chắc là ko đủ để ...Vì vậy , nếu con muốn (ha ha , cười vào cái sự đời) ba chắc chắn lo cho con đi được nhưng con phải...." Ngây thơ , không lo nghĩ lúc đó, tôi cướpa lời: " Con phải làm gì đây?Ôi...có chuyện gì đâu, qua đó con làm việc để kiếm tiền phụ giúp mà.Ba mẹ đừng lo, có chú bến đó mà..Ôi,,,,"
    "Không, không phải vấn đề đó, nếu qua đó thì chú sẽ lo được cho con ..nhưng làm sao qua đó được?Có chăng chỉ là 1 con đường: con phải kết hôn với 1 người ..." Sét nổ , tôi như không nghe được gì hết..tưởng ba mẹ đang đùa nhưng ....Và tôi phải "lựa chọn" , tự giác lưạc chọn hay là đang chịu 1 áp lực...áp lực của gia đình tôi....
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ui, viết tiếp đi

    LIZZY - ANGEL OF DEATH
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Sao lai dung dung lai the^', hic, ke tiep di, ke di love_moonlight oi. Ke de moi nguoi cung biet, cung chia se voi ba.n. Hon nua nhung kinh nghiem (hay cung la bai hoc xuong mau) cua ban se giup ich cho nhung ban dang nuoi hoai bai du hoc .......
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chị viết tiếp đi ạ. Em cũng sắp đi, mà thấy cũng giống giống chị ở năm thứ nhất. Híc.... Nguy hiểm quá!
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  5. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đi du học là thế đó nên mọi người cần chú ý, ko phải ra nước ngoài được là sướng đâu. Nói tóm lại ở Vn là sướng nhất rồi đấy....
    Sống Trên Đời Này Người Giầu Sang Sướng Hơn Người Nghèo Khó.
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hichic, sao mà hoàn cảnh này giống mình thế ko biết. mình thì chưa đi, nhưng nếu đi thì là lịch sử lặp lại. ghét ghê!!!!!!. chả biết có nên đi hay ko nữa.
    cheers!
    To love is to build bridges of chance for your loved one
  7. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đi rồi lại muốn về cho mà coi .
    Tui đây này ! cũng hâm hở đi , đến lúc đi trên máy bay thì khóc suốt ( 2 tháng trời ) vì nhớ người yêu ( cho dù hắn vẫn lên chat với mình )
    Đến năm nhất thì được học bổng , lập tức bay về Việt Nam ngay , bất chấp có khoá học ( bi giờ hè này phải cày lại )
    2 năm tưởng chừng như tui sống chỉ để ngó về Việt Nam thôi .
    Đừng ham đi bạn à
    I am beautiful no matter what they say
    Words can't bring me down
    I am beautiful in every single way
    Yes, words can't bring me down

  8. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    kể tiếp đi chứ , đang hay mà .
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  9. Queenlight

    Queenlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chờ chị kể tiếp đây.
    Your Queen, Knight!!!
  10. love_moonlight

    love_moonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hơn 1 tuần trôi qua.Về lại quê nhà , cảm thấy như tôi được trở lại như ngày xưa.Cảm thấy nhẹ nhàng , thanh thản.
    Lang thang trên những con phố quen thuộc , gặp lại những đứa bạn cũ ,trở lại những nơi chốn xưa , càng nhớ lại ngày xưa.Bạn bè tôi , đứa đã ra trường đi làm , đứa vẫn còn học , đứa đang học cao hơn...nhưng tất cả những gì mà tôi thấy nơi bọ nó , là niềm vui , là sự hồn nhiên , thoải mái , tự do , vô tư.Có đứa đã nói : tao ước được như mày , được du học , được ra nước ngoài. Cười, tôi chỉ biết cười.Bon nó nào có biết chăng?Tôi đã trả 1 cái giá như thế nào, một cái giá mà nếu biết trước được , liệu tôi có dám làm không?làm theo những gì mà tôi muốn ,tôi cho là đúng hay là theo những gì đã được sắp đặt sẵn,thấy nhẹ nhàng , thấy dễ dàng nhưng có thật như nó không?
    "Thủ tục thôi con à, một thủ tục để con có thể đảm bảo qua bên đó được.Rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi , không có gì hết cả."Gần như lúc nào ,tôi cũng được nghe như vậy.Ban đầu,cảm thấy choáng váng,không thể nào chấp nhận được.Nhưng,có lúc tôi đã nghĩ:Ừ nhỉ, tại sao không?Chỉ việc ký vài ba tờ giấy , thủ tục nhỏ mà ,có gì to tát đâu.Qua được bên đó rồi thì cứ coi như là không có gì.Ai cũng nói vậy mà.
    Và rồi, tin vào những gì đã được sắp sẵn , tin vào con đường mình đi phái trước sẽ khá nhẹ nhàng, tin rằng giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật mà chỉ phải chịu chút ít khó khăn.Bất chấp nhưng níu kéo , những lưu luyến , những lo sợ.TÔI ĐÃ ĐỒNG Ý.Đông ý mà không biết rằng những gì mà tôi phải trả ,những gì mà tôi đã làm phải khiến tôi ,chắc rằng , cả cuộc đời sẽ phải trả giá cho nó.
    Không biết tai sao tôi lại lên trên này để kể lể , tâm sự..có phải chăng là muốn được chia sẽ ,được cảm thông, được an ủi phần nào , hay chỉ là muốn nói ra ,nói ra để thấy nhẹ lòng , cũng là để thấy lại mình qua những dong đã viết, viết về tôi, một kẻ xem như đã chết.

Chia sẻ trang này