1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - địa ngục với tôi

Chủ đề trong 'Du học' bởi love_moonlight, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_moonlight

    love_moonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mọi thủ tục đã được ba mẹ lo, tôi chẳng phải lo nghĩ 1 cái gì,có chăng chỉ là lo học thêm AV để lại hoàn thành 1 thủ tục cuối cùng nữa thôi, mọtt thủ tục dễ dàng.
    Mọi thủ tục cuối cùng cũng xong , ừ, chả có gì là to tát hết cả mà, kí vài cái giấy, thi IELTS điểm khá 1 chút . Mừng ,thật sự vui mừng vì đã nắm chắc việc du học.
    Ngày ra đi , háo hức , hồi hộp .Sắp được bước vào 1 chân trời mới ,đầy sự lạ , đủ sự kì.Nơi mà tôi đã muốn , đã khao khát đến như thế nào.Nơi mà giấc mơ của tôi sẽ được thực hiện , không phải là cái tp nhỏ bé này , không phải những mơ ước tầm thường , nhỏ bé nữa.Có nào biết chăng , địa ngục hay là thiên đường đang chờ đón tôi, kẻ đã bước chân vào và không thể rút lui được.
    Điều níu kéo tôi duy nhất, điều khiến tôi buồn, buồn vo hạn lúc ra đi là phải xa 1 người .Dù biết rằng thời gian sẽ qua , tôi lại trở về , lại trở thành cô gái như ngày nào Biết rằng người đó sẽ chờ đợi , sẽ bỏ qua hết cái thủ tục mà tôi phải chịu.
    Bay , cuối cùng tôi cũng đã đưọc bay trên chuyến bay nàym đưa tôi tới AUS .Đón tôi tại sân bay là chú tôi và còn thêm 1 người nữa ,người đã kết hôn với tôi.
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    TO moonlight : đọc những dòng chị viết , em thấy chị cũng giống như em vậy . Em cũng vậy em cũng đang thực hiện ước mơ của mình đây . Những suy nghĩ , tình cảm của chị cũng giống em quá . Đọc bài của chị mà em cứ tưởng như suy nghĩ của mình . Cái khác là chắc em sẽ không phải đăng ký kết hôn giả .
    Em không biết chị đã gặp phải những chuyện bất hạnh gì ở xứ AUS . Nhưng hy vọng là có thể san sẻ làm chị vui thêm phần nào . Vẫn có nhiều người ủng hộ chị lắm , cố lên chị nhé ( ít ra cũng còn gia đình và chị ít là EG này nữa ) .
    Ah , chị moon ơi , em cũng đang học IELTS để đi AUS đây !
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, du học như U khổ quá, chưa đi đã chấp nhận mọi thách thức, híc, tình hình thế nào rồi mà thành địa ngục thế này???
    Cố gắng lên nhé!
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. ht2

    ht2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    đọc bài Love-Moonlight thấy thương quá ah. Còn trẻ vậy đã phải va chạm với đời, và nhất lại là người VN. Mình cũng quen 1 số bạn người Tàu cũng trường hợp vậy nhưng lớn tuổi hơn Moonlight , về sau cũng tìm cách vượt qua được . Moonlight chịu khó liên hệ học hỏi các lưu học sinh có kinh nghiệm bên Aus, tìm cách chuyển chỗ khác. ( Cứ như mình, thấy sai thì đạp 1 phát, lấy đà đi chỗ khác).
    Bạn cứ cố gắng lên, sống cho có ý nghĩa, chả phải sợ gì, cứ làm theo việc mình cho là đúng, khi nào thấy sai thì sửa, rồi sẽ thấy ý nghĩa tươi đẹp của cuộc sống. Còn cuộc sống thì chả biết thế nào là sai hay đúng .
    Mong Moonlight sớm vượt qua được khó khăn hiện tại và tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
    HT2
    To HoahongGay: Chú trẻ con biết cái mi.a gì mà nói. Tốt nhất chú biến mợ về nhà đi, chui vào nhà trẻ mà chơi với mấy thằng em chã ấy, tha hồ mà vui. Moonlight là em anh, còn khôn hơn chú nhiều, rồi sẽ vượt qua được và còn hơn chú đấy.
  5. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Oi, that su phai cung duong the uh? Roi sao nua???
    Toi cung da suyt ti nua la gan nhu ban day, vi mau di nuoc ngoai qua ma, nhung toi da qua duoc, nho troi phu ho, giay to cho vu ay nhu bi ma am, *****ng het lan nay toi lan #...
    Gio thi toi da co duoc duong di cho rieng minh, nho hoc hanh co gang gan chet , roi phai noi dinh dam va danh bong minh 1 chut trong 1 khoa hoc khac nghiet ko the ta.
    Vi hau nhu toi chi co thong tin thoi, va 1 it cai goi la nang khieu cung rat rat nhieu su cuong tin voi nghe nghiep toi dang theo duoi nua...moi on on duoc. Chu trong lop hoa nay toan nguoi noi tieng thoi, roi COCC nua. Toi phai hy sinh nhieu thu lam...
    Thoi ke chuyen ban di, toi nghe voi!!!!
    Chuyen toi se mo 1 cai topic khac nha!
    Anh la mau xanh trai dat nay
    La mat, la moi. la giong buon em hat.
    La mua , la nang, la khoang vang em cho.
    Oi ty, ty la gi?
    Ma trong doi ai da 1lan qua
  6. ba_tuoc_Monte_Cristo

    ba_tuoc_Monte_Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tại hạ là thành viên mới toanh của diễn đàn này, nhưng ngay lần đầu tiên đọc bài về du học của một số người post trước đây. Tại hạ không khỏi bức xúc và thậm chí còn có cảm giác bị xúc phạm. Sở dĩ tại sao tại hạ lại nói như vậy vì chính bản thân người viết bài này cũng đang là một du hoc sinh ở phương trời Tây. Những suy nghĩ sau đây có vể như là lời quảng cáo của những trung tâm môi giới du học, nhưng dù sao thì nó cũng phản ánh lên cái mặt tốt của việc đi du học
    Thứ nhất có người nói "Và cũng là 2 năm sống như trong địa ngục , sống mà như đã không còn tồn tại , sống chỉ để mà sống.Trở laij quê hương sau 2 năm, thấy như đưọc sống lại..nhưng được bao nhiêu ngày??Bao nhiêu lâu đây?" ai nói cuộc sống du học là như trong địa ngục, câu nói này quá cá nhân, quá cực đoan và quá cay độc. Đê tại hạ thử lấy một vài dẫn chứng đơn lẻ cho các vị thấy. Bản thân tại hạ đang du học bên Hà Lan - đất nước của cối xay gió. về cơ sở vật chất của trường đến nơi ăn chỗ ở cái gì cũng rất tôt. Về vật chất của trường thì có thư viện riêng, gồm các loại sách chuyên ngành. Có phòng máy tính nối mạng 24/24 dùng không mất đông nào hết. Chương trình học được soạn thảo bởi những thạc sĩ và giáo sư có trình độ, và cấp độ học được xếp vào đứng thứ hai ở châu âu.
    Về cuộc sống thì quá ư là êm đêm, nhưng không ai có thể phủ nhận được là đi du học sẽ khổ hơn rất nhiều khi ở nhà trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng chính sự thử thách lớn lao nhất của cuộc đời này những ai quen thói phụ thuộc sống trong nhung lụa, những kẻ chỉ biết hưởng thụ những gì có sẵn thì đúng là địa ngục thật. Bản thân người viết bài này cũng có lúc muôn rơi nước mắt vì cuộc sống bên này quá bon chen. Nhưng đó là thử thách là thách thức. Nếu mình đã có hoài bão đi du học rồi thì hãy cố mà chịu đựng, hãy nhớ rằng con đường dẫn đến thành công chẳng khi nào bằng phẳng. Nhưng nó khổ như thế nào thì có ai biết đâu, các bạn ở VN khi chưa sang nước khác khi bị mấy vị kia "doạ" thì cũng tá hoả tam tinh lên là sợ quá,khiếp quá. Nhưng nếu cuộc sống như thế này có fải là địa ngục không thì để cho các vị tự suy xét. Thứ nhât là nhiệm vụ chính ai sang đây cũng fải đi học, nhưng ngành học và chương trình học nặng gấp 4 lần ở VN. Tại sao vậy? thứ nhất bạn fải học bằng tiếng Anh - một ngôn ngữ không fải của bạn do vậy bạn cũng có rất nhiều khó khăn trong việc "cạnh tranh lành mạnh" với các "thổ dân". Thứ hai bạn fải học "thổ ngữ" và thứ ba chương trình học hoàn toàn khác xa với những gì trước đây bạn đã học.
    Hơn nữa những ai biết nghĩ cho gia đình và muốn tách mình ra khỏi cuộc sống tự lập thì cũng nghĩ đến chuyện đi làm thêm. Bản thân tại hạ đi làm 3 tiếng/ngày trừ thư 7, chủ nhật. đươc 6 euro/giờ. Tổng cộng một tháng cũng vào khoảng hơn 300 euro. Tiền ăn ở, sinh hoạt cộng với tiền nhà vào khỏang 270 euro (đây là mức chi phí trung bình) như vậy các vị vẫn còn dư tiền một chút, và khi hè đến thì rủ nhau đi ra các nông trại hái dâu tây, hái hoa tulíp, làm củ bông. thường thường thì hè sẽ làm fulltime, do vậy sau hai tháng hè dư sức đóng tiền học vào khoảng 2000 euro. Cộng với số tiền đươc chính phủ trợ cấp nữa là vừa vặn, không fải xin gia đình đến một cent.
    thứ hai, vẫn người đó viết "cũng đi học trường nhưng chủ yếu để vui vẻ với bạn bè là chính.Chẳng phải lo nghĩ gì đến việc thi lại ĐH, một sai lầm to lớn của tôi." đây là do lỗi của bạn, sao lại đổ lỗi cho ai. Tại hạ đây là sinh viên năm thứ hai của trường đại học ngoại ngữ, nhưng vì nghĩ cho tương lai mới sang chuyển ngành. còn đã nói về ngành học thì tại hạ tự tin nói rằng nếu nganh này có đào tạo ở VN thì bản thân tại hạ và những người đi du học bên này chắc chắn sẽ vượt trội so vỡi các vị. Điều này khi đọc lên khó có vẻ được chấp nhạn, nhưng để chứng minh những ai đang học hoặc biết về ngành khách sạn mà không tin điều tại hạ nói thì cứ mở một topic để tranh luận. KHi các vị học khách sạn ở viêt nam các vị có cơ hội thực tập ngay trong một khác sạn 4 sao hay không? sau những module lý thuyết là bọn tại hạ được thực tập ngay trong khách san và nhà hàng của trường đưọc công nhân bởi hệ thống sao Michellin. hơn nữa, khi tiếp xúc với các bạn ở viêt nam có những ý tưởng rất tồi tệ về sinh viên du học, người ta nghĩ những ngưói sang đây toàn là những ngưòi thi cử không ra gì mới tìm đường đi. Xin thưa với các vị rằng trong tay tại hạ có rât nhiều địa chỉ email của các hảo hán bên này toàn là những ngưòi sừng sỏ, nếu muốn xác minh thì tại hạ cho email. Một anh đang học thạc sĩ về retail management ở việt nam tốt nghiệp trường Thương mại, một bạn tên D đang là sinh viên năm hai ở việt nam đang học trưòng Kinh tế quốc dân, một anh khác tên NGH tốt nghiệp loại khá trường quan hệ quốc tế và còn vô số những trường như ngoại thương, ngoại ngữ .... đừng tưởng rằng chúng tôi là những người thi rớt đại học mới đi.
    đọc đên đây các vị đã có những ý nghĩ trái ngược rồi fải hông? thôi để cho nó ngấm thêm đã. Có gì các vị cứ liên lạc với ngưòi viết bài này để biết thêm chi tiết.
    Đừng nghe những thông tin một chiều và đã vội lung lay. Họ chỉ có kiểu nói áp đặt là không ai bằng
  7. phuongmed82

    phuongmed82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em hoan hô bác, lâu lắm rồi em mới thấy có 1 bài động viên như thế này, em đọc những bài khác mà thấy nản quá, bác đã tiếp thêm sức lực cho em rồi đó. Merci beaucoup!

    Bác viết tiếp nữa đi ạ.
    Yêu em không phải vì tiền mà vì sợi dây chuyền em đeo
  8. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hi all guys,
    Tôi là thành viên mới của TTVN, sau khi đọc một bài được Post bởi một nhân vật nào đó về chuyện du học là một địa ngục, thực sự thấy sửng sốt không biết thât hay dùa
  9. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    em có ý kiến ạ . Đây là câu chiện của cá nhân chứ hông phải nói chung cho tất cả mọi người đâu ạ . " ĐỊA NGỤC VỚI TÔI " chứ không phải là " ĐỊA NGỤC VỚI SINH VIÊN " đâu ạ .
    Mà nè , nếu nghe nói khổ mà không muốn đi du học nữa thì ở nhà quách cho gồi . Nhỡ qua đó không cày nổi , bỏ trốn dzìa thì lúc đo còn khổ cho tiền của baba dzới mama hơn .
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  10. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Sau đây tôi xin giời thiệu một chút về bản thân và xin post một vài ý kiến nhỏ :
    Tôi lớn lên ở HP, học DH ở HN, đi làm một thời gian ở SG và hiện giờ đang học Master o Florida-US.
    Đọc bài của bạn Love_moonlight, tôi chỉ thấy một sự kèm cỏi và thiếu bản lĩnh ở con người bạn. Tôi thực sự không hiểu bạn đi học vì một hoài bão khát khao muốn học tập kiến thức ở một đất nước phát triển, mục đích để làm cho cuộc sống tương lai của bạn tốt đẹp hơn cũng như đóng góp một phần công sức nhỏ nhoi cho XH hay chỉ là những toan tính mong muốn hưởng thụ cuộc sống ở nước ngoài cũng như chạy trốn sự thực bạn không đủ trình độ học DH ở trong nước. Tôi thấy rằng tất cả những người như bạn không sớm thì muộn cũng bị vỡ giấc mộng vàng thôi.
    Tôi thấy rất nhiều tấm gương phấn đấu cả 10 năm trời để kiếm 1 suất học bổng đi học NN. Đằng này tôi thấy bạn chi biết dựa vào gia đình , họ hàng. Đến khi dựa vào vẫn không đủ thì bạn lai nghĩ ra một cách khác .......(tôi ko cần nhắc lại). Thật là đúng khi những điều bạn phải trả chính là những việc bạn đã mua.
    Còn về việc học o NN, tôi thấy là tuyệt vời. Học ở NN bạn đưọc sống và làm việc trong một môi trường khác hoàn toàn. Mọi thứ đều tuyệt vời đến mức tôi không thể tưởng tượng ra khi còn ở VN (có lẽ tôi ko cần phải kể nhiều vì đã quá nhiều người viết về nó).
    Tóm lại, du học la` địa ngục đối với những người nghĩ du học là hưởng thụ cuộc sống, là tiêu tiền của bố mẹ, là chạy trốn sự kém cỏi của bản thân.
    Thân ái, chúc các bạn luôn may mắn để tìm được con đường của chính mình.
    Cobrahp

Chia sẻ trang này