1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - địa ngục với tôi

Chủ đề trong 'Du học' bởi love_moonlight, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Rat hoan nghenh y kien cua ban. Embemuathu cung dang chuan bi di du hoc, cung rat lo lang, lo tu luc ko biet xuong san bay (cai san bay to dung) the nao, roi bat tau di tu Paris ve Lyon ra sao hic, nghe moi nguoi ke^? ma kinh hoang. Thuc ra, embe xac dinh da di la se kho^? hon o nha`. Chac chan la the. Ba me embe cung lam cong tac tu tuong cho embe roi. Biet la kho hon o nha nhung van quyet tam ra di vi` embe muon duoc hoc tap trong moi truong canh tranh lanh manh (vang, du'ng la` lanh manh). Hoc Dh moi co' 1 nam ma thay na?n, con giao vien trong truong duoc uu dai den muc kho' tin. Tu dung thay bat cong , voly ..,Roi nhung luc gio hoc thieu tram trong su tu duy sang tao ...... co`n bao nhieu thu nua chac ko can ke ra day nhung ai da tung hoc DH o VN cung hieu. Hic, tat nhung dieu do la dong luc de^? "da^?y" embe den y nghi~ "di thoi, di de biet nhieu, de^? tang tu tin, de co duoc tam bang DH cung nhu get advanced education" ....
    Bi doa nhieu roi, nhung den luc nghe du hoc la dia nguc thi` embe ban khoan va so wa' :( huhuhuhuhu
    co^' le^n embe
  2. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko nên nói nặng lời như thế về moonlight , vì dù sao moonlight cũng chưa kể hết câu chuyện của mình mà .
    Bản thân em cũng muốn đi du học lắm ( dù phải chịu vất vả ) và em vẫn đang cố sức học hết mình để dành cho mình 1 suất học bổng nào đó (tất nhiên phải đúng ngành mà mình thích ). Thế nhưng có phải ai cũng thích đi du học đâu hả các bác , nhiều khi việc họ đi chỉ là giải pháp tình thế thôi ( như moonlight vậy ) , và số này là rất nhiều ( nêu ko muốn nói là chiếm đa số ) . Họ đâu có muốn đi đâu , có thể chỉ vì thiếu 0,5 hay 1 điểm ĐH thôi mà họ phải ra đi . Họ đi mà ko biết ngành mình học nó mặt mũi ra sao , môi trường học nó ntn. Thử hỏi các bác , nếu rơi vào hoàn cảnh ý ,các bác có muốn đi ko . Các bác phải biết thông cảm chứ .
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  3. meo_ud2

    meo_ud2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc bài của moonlight tự nhiên tui chả muốn đi nữa. sao mà khổ thế. tuy biết là khổ, nhưng ko nghĩ nó là "địa ngục" đâu. mà sao tình cảnh của tui giống moon thế hả trời?? fải kết hôn sao? thật ko muốn nghĩ đến nữa.
  4. love_moonlight

    love_moonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết phải nói những gì khi đọc được những dòng của bạn ba tuoc gì đó.Tôi không muốn tranh cãi với bạn.Chỉ muốn nói với bạn , với những ai như bạn : hãy thử đặt bạn vào trường hợp của tôi , là 1 cô gái , phải kết hôn với 1 người để du học và nếu thật sự đó chỉ là thủ tục thì không sao ,nhưng ở đây , có quá nhiều việc không ai có thể nghĩ tới được trừ những ai đã sắp đặt nó cho tôi. Ngay từ đầu, tôi đã xác định : đi du học là qua bên đó phải kiếm thêm việc làm thêm , không thể chối bỏ, tôi chấp nhận và đã biết điều đó.Và địa ngục với tôi không phải là đó.Thế thôi , bây giờ chưa thể viết nhiều nhưng mong mọi người hiểu.,với tôi , đó là địa ngục, địa ngục du học.
    cảm ơn các bạn đã động viên tôi , mong sẽ không ai phải như tôi , không 1 trường hợp nào.Ai sẽ đi du học thì đều thành công.Hẹn gặp lại.
    Được love_moonlight sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 15/05/2003
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Đối với một số, du học là "thiên đường", đối với số khác, du học lại là "địa ngục". Chúng ta không nên "nặng lời" nhận định về một người chỉ từ những gì ta nghe thấy hay đọc được về hoàn cảnh riêng của người đó .. các bác nhỉ. Hãy bình tĩnh, thư thả đón đọc những dòng viết tiếp của bác love_moonlight các bác nhé .... Dù sao thì đây cũng là một bộ mặt trong muôn vàn bộ mặt của cuộc sống du học .. biết được chỉ có lợi chứ không có hại gì cả ...
    To love_moontlight: Bản thân CXR đã gặp một vài người có hoàn cảnh như bạn. Hiểu và thông cảm với bạn .. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục viết để chia xẻ kinh nghiệm quí báu của mình cho tất cả các độc giả của Box Du học. Và quan trong hơn cả, mong rằng bạn sẽ vững vàng trên con đường mình đang đi, dù có gặp khó khăn, trở ngại, thất vọng, đau đớn thế nào đi chăng nữa, thì bạn cũng sẽ luôn nhìn cuộc đời với cái nhìn lạc quan nhất ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Box Du học này là nơi để trao đổi về những kinh nghiệm đi du học. Du học cũng là 1 phần của cuộc sống, có điều hay cũng có những điều dở. Cái hay đã có nhiều người nêu, đã có nhiều lời ngợi ca. Ở đây bạn nêu lên 1 trường hợp mà Du học không phải thiên đường, 1kinh nghiệm đau đớn trên đường đời. Điều này rất đáng quý cho những bạn đang có ý định đi Du học, đừng vấp phải sai lầm tương tự như vậy.
    Hơn nữa, diễn đàn cũng là nơi trao đổi tâm tình. Những băn khoăn, những buồn tủi, những nỗi cô đơn ... bạn hãy lấy nơi đây như 1 nơi để bạn có thể tâm sự, tìm sự cảm thông của những người bạn, xoá đi cảm giác cô đơn mà tiếp thêm sức lực cho cuộc sống.

    Bạn love_moonlight, bạn cứ post tiếp đi, chúng tôi lắng nghe bạn, cảm thông sâu sắc với những khó khăn mà bạn gặp phải. Mong bạn vẫn vững vàng đi tới.
    PS: to every body, tôi biết không ít trường hợp bỏ về, kể cả có học bổng đàng hoàng. Rõ ràng không phải Du học chỉ có toàn màu hồng ...
  7. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ai du học cũng đều có những may mắn như các bạn đâu. Tất nhiên ko phải ai cũng thấy du học thành " địa ngục" như LM, ở đây, hãy lắng nghe những tâm sự và những gì đã từng trải qua của những người đã và đang du học. Ý đồ của LM khi lập topic này ko phải để doạ tinh thần ai, hay lung lạc ai là ko nên du học, bạn ấy chỉ muốn được lắng nghe và chia sẻ, sao chúng ta ko làm điều đó? Bạn đã biết kết cục câu chuyện xảy ra như thế nào đâu mà nói bạn ấy là người ko có nghị lực, thiếu này khác?
    Tôi thấy, ngoài những người thời trước chúng ta được học bổng toàn phần của chính phủ đi các nước Đông Âu là ít làm thêm thôi, tôi nói ít làm thêm chứ ko nói ko làm thêm. Khi papa tôi đi Hungari, ông cũng đã từng đi làm thêm để có thêm tiền mua sách, để được tiếp xúc và học hỏi và tất nhiên, cũng là vì tiền nữa. Ngày nay thì càng phải đi làm thêm. Học bổng chỉ đủ ăn, ở cũng thấy eo hẹp, cho dù ko phải đóng học phí đi chăng nữa. Nhưng muốn mua sắm thêm quyển sách, hay cái gì đó, bạn sẽ lại phải đi làm thêm. Trong đầu ai khi đi du học cũng nghĩ điều đó, và tôi cho là cũng nên đi làm thêm. Ví dụ như tôi khi ở Nhật: mỗi năm 2 tháng hè đi làm thêm cho 1 công ty thương mại, tiếng Nhật của tôi lên nhanh trông thấy, vốn kiến thức học được tại công ty mà ko sách nào dạy cả, kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài, tìm hiểu thêm phong tục, tập quán của người bản xứ, và cũng có thể được tham quan một số địa điểm du lịch nữa. Đó là may mắn của tôi, còn những người bạn khác của tôi, họ phải đi rửa bát, làm trong các nhà máy buổi đêm, làm nhiều việc khác, tôi ko nói 1 bộ phận sinh viên nước khác còn làm những việc khủng khiếp hơn. Đó còn là may mắn nữa, và có những người ko thể kiếm được công việc nào để mà làm. Nếu họ du học tự túc, một năm ít nhất cũng phải có 22 nghìn $USA để chi trả tiền học phí và sinh hoạt, họ lấy đâu ra? Đã có những người ko học được phải về nước, vì tiền, vì tiếng, vì sức học, tôi đã thấy. Và phần nhiều trong số đó là con nhà giàu, có thể về rồi đi nước khác, hay về rồi vào lại trường cũ ở VN. Vậy tôi có thể nói, bạn bá tước hay phần đông chúng ta là những người may mắn khi đi du học. Một bộ phận khác những người như LM, họ có những khó khăn riêng, những điều mà chúng ta chưa từng trải qua vậy sao chúng ta có thể hiểu để sớm vội nói bạn ấy thế này thế khác?
    Có những người đi du học theo hình thức làm kết hôn giả để đi, ban đầu họ cũng chỉ là giả, là sau 1 năm họ lại được tự do, lại có những ước mơ riêng cho riêng cái người ấy của họ. Ai đi du học thấy vui ko? Có vài người du học cặp với nhau, ở như vợ chồng, sống có vẻ vui vẻ, còn những người có một lời hứa hay ai đó chờ đợi, họ như thế nào? Ngoài nỗi nhớ nhà, nhớ quê cha, nhớ bạn bè, họ còn có nỗi nhớ riêng cho người ấy, LM cũng thế, bạn ấy đã tin vào những điều ấy, và đã từng mơ ước cho điều đó thành hiện thực, nếu được, bạn ấy cũng chẳng phải viết cái bài về Địa ngục này, và chúng ta cũng chẳng thể biết một bộ phận trong chúng ta như thế nào qua hình thức du học như LM.
    Tôi nghĩ, chúng ta đã đi, đã hiểu thế nào là những mất mát, những được mất của du học thì chúng ta cần phải bao dung hơn với người khác, đừng quá khắt khe với người khác và với chính mình.
    To LM: Hãy viết tiếp những điều bạn nghĩ, đó cũng là một trong những kinh nghiệm, những bài học cho chúng ta, có thể ko phải lúc này, mà sẽ là lúc nào khác. Tôi mong bạn sẽ cảm thấy được sự ấm áp trong sự chia sẻ trong Box du học này, và mong bạn luôn vững tin vào cuộc sống.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
    Được Tus sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 15/05/2003
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    To LM: nếu để được đi du học mà lại phải đi kết hôn với 1 người ko quen biết thì bạn đi làm gì???? Cho dù chỉ là trên giấy tờ nhưng nếu cái người mà bạn kết hôn với ko phải người tốt thì bạn tính sao đây, người ta lại có cái đống giấy mà bạn đã ký, người ta có thể gây áp lực đấy, ở aus là dễ kiện lắm đấy.
    Mình ko hiểu nghĩa địa ngục mà bạn nói, địa ngục vì phải vừa học vừa làm hay vì cuộc sống quá vất vả . Cái này đề nghị bạn nói rõ hơn. Từ đầu đến cuối chỉ thấy mỗi 2 chữ địa ngục mà chả hiểu vì sao cuộc sống của bạn là địa ngục.
    Con đường bạn đang đi là do bạn tự chọn vì thế bạn phải là người đi hết con đường đó, cho dù nó là địa ngục hay là thiên đường đi chăng nữa. Bạn thử hỏi tất cả những người đi du học xem những người sống như trên thiên đường có nhiều ko. Ra nước ngoài, ko có người thân bên cạnh ai cũng phải tự lập và lo cho bản thân của mình nếu ko thì chết. Đối với người đi du học tự túc thì ko cố gắng thì vừa làm khổ mình vừa làm khổ bố mẹ.
    Mình thấy bạn nói mục đích của bạn khi ra nước ngoài là kiếm việc làm thêm là rất đáng chê trách. Bạn phải đi kết hôn giả để đi du học, học chứ ko phải đi du làm . Cho mình hỏi, bạn sang aus là để học hay để đi làm kiếm tiền, nếu quả thực bạn sang để học với 1 hoài bão lớn thì cho dù khó khăn tới mấy bạn vẫn sẽ khắc phục được, còn nếu mục đích là kiếm tiền với hưởng thụ cuộc sống ở bầu trời aus thì cho mình xin lỗi nhé bạn đã nhầm to rồi. Chính vì có lẽ bị vỡ mộng đẹp nên bạn mới thấy cuộc sống là địa ngục. Sao bạn ko cố gắng để vượt qua đi, nếu cứ ngồi 1 chỗ mà than vãn thì sẽ chẳng bao giờ khá lên được.
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn và vượt qua được những khó khăn đang ở phía trước.

    LIZZY - ANGEL OF DEATH
  9. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những người mới đi du học, dù là học bổng hay tự túc thì cái nhìn của họ về cuộc sống du học không được vui vẻ nhiều lắm, sự cô lập trước một môi trường mới hoàn toàn làm cho người ta có khủng hoảng tinh thần lớn, những tháng đầu tiên của những người này là những lá thư tay, e-mail, điện thoại kể về cuộc sống thiếu thốn tình cảm của người thân, bạn bè, những khó khăn khi họ gặp phải. Để trải qua sụ khủng hoảng tinh thần thì một người nhanh nhất cũng phải mất 2 -3 tháng, và để trở về với trạng thái cân bằng thì ít nhất từ 6 - 12 tháng. He he he...vì vậy em cho rằng những người than khổ là những người mới ra nước ngoài dưới 1 năm, những người than sướng là những người có trên 1 năm lang thang nơi đất khách quê người.
    luongvec
  10. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    các bác làm gì chê trách ghê thế ạ . Mỗi người mỗi 1 hoàn cảnh , các bác chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì đã nhảy vào chửi bới . .
    Các bác mỗi người có 1 suy nghĩ riêng , sai lại chê trách người khác như thế Cộng thêm trên đời không ai lường trước được chữ NGỜ . Cứ nghĩ như thế nhưng thực tế lại khác , mỗi người đều có 1 ước mơ và hoài bảo riêng . Các bác không nên lấy suy nghĩ của mình rồi áp đạt lên người khác . Đôi khi những suy nghĩ của mình cũng không hoàn toàn đúng .
    Và lại EG nghĩ LM đang cần tìm một sự an ủi , cảm thông , động viên để vượt qua . Các bác không giúp thì thôi , lại còn vào chửi rủa người khác . Diễn đàn là nơi để chia sẻ mà .
    Còn nữa , câu chuyện mà LM đưa ra đôi khi cũng là một kinh nghiệm quý báu cho mọi người đó chứ .
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com

Chia sẻ trang này