1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - địa ngục với tôi

Chủ đề trong 'Du học' bởi love_moonlight, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng kết hôn giả để đi du học là một trong những chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe thấy. Chúng ta thường đọc được những chuyện như thế này trên các tờ báo lá cải công an. Vậy mà chúng ta, những người tự xưng là có học hành lại hứng thú với một câu chuyện đầy vô lý như thế để rồi bây giờ ngồi bảo rằng fải cảm thông với người ta, làm nhụt chí những người chuẩn bị đi du học.
    Tât cả chúng ta đều trên 18 tuổi và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với mọi QD của bản thân, nhất là khi các bạn ở xa nhà, QD của các bạn sẽ là cực kỳ quan trọng. Tôi không biết bài viêt của LM có thể tin được bao nhiêu phần trăm hay chỉ là môt Topic để chúng ta lên dây cãi nhau và làm nhụt chí bao nhiêu người đã, đang và sẽ đi du học. Toàn bộ bài viết xung quanh về chuyện du học là địa ngục nhưng tôi chưa thấy địa ngục ở chỗ nào cả ....
    Nói tóm lại đây là một Topic vớ vẩn, nó không những không giúp ích gì cho ai cả vì bất cứ một ai cũng biết cái chuyện kết hôn giả để du học la một chuyện nực cười, mà còn làm nhụt chí bà con dang chuẩn bị du học cũng như tạo một cách nhìn sai lệch về việc đi du học.
    Đây là bài Post cuối cùng của tôi o Topic này. Mong cac bạn luôn may mắn và tự tin vao những QD sáng suốt của mình
  2. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ông này hâm à, ngưuời ta kể chuyện người ta chứ chuyện ông đâu mà bức xúc.
  3. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    bị bắt mắt bởi cái title khá lạ nên tui chui vào đọc thử, và đây cũng chỉ là những cảm nghĩ của riêng tui mà thôi.
    Có lẽ không ai trong cuộc sống lại không có những lúc buồn hay cần người tâm sự. Khi ở VN, có bao nhiêu bạn bè cũng như người thân quanh mình, cái cảm giác cô đơn hay buồn nếu có cũng nhanh chóng được giải toả, vì ít ra có người để nói cùng, có người tâm sự và khuyên bảo cho mình.
    thế nhưng đi du học, đâu phải ai cũng có may mắn có được những điều tưởng như đơn giản ấy. Những lúc buồn một mình, bạn bè xung quanh toàn người xa lạ, phong tục tập quán khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, chẳng thể chia sẻ cũng như tâm sự được. CÒn bạn bè ở nhà, ai cũng nghĩ du học là thiên đường, được du học là sướng lắm rồi kêu ca gì nữa chứ, nhất là trong trường hợp của bạn ML, chắc không dám tâm sự với bạn bè ở nhà rồi. Còn gia đình, ML chắc cũng không muốn làm gia đình thêm lo, nên chắc cũng không kể chuyện.
    Kết quả là cứ ngày này qua ngày khác, bạn âm thầm chịu đựng nỗi buồn khổ một mình, và đến một ngày kia, cảm thấy ngột ngạt với những gì mình đang chịu đựng, bạn đã viết lên trên mạng này bởi nơi đây chẳng ai biết bạn, bạn có thể thoải mái kêu ca mà chẳng sợ ai phiền lòng, cũng như chẳng xấu hổ vì cái tính yếu đuối của mình (thực ra con gái gần như ai cũng có những lúc mềm yếu mà), chỉ với mong muốn như một mối liên lạc với thế giới bên ngoài quanh bạn.
    vậy thì bạn cứ làm như thế, cứ coi đây là nơi bạn có thể sống thật với lòng mình, nơi để trải lòng và đón nhận những tấm lòng từ người khác. Mỗi người một hoàn cảnh và hãy chia sẻ với nhau để thời gian du học sẽ mãi là một quãng đời đáng nhớ trong cuộc sống mỗi người.
    Những lúc buồn hay thất vọng vì quyết định của mình, bạn hãy nghĩ đến cái quyết tâm và mong muốn cháy bỏng được đi du học của mình để lấy đó làm động lực đứng dậy nhé. CHúc bạn vui vẻ
  4. ba_tuoc_Monte_Cristo

    ba_tuoc_Monte_Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hey hey! chú m_rudky này thế mà cũng được đến 13 người bình chọn. Chắc là họ nhầm rôi!
    tại hạ nói bức xúc là bức xúc trước quan điểm quá cá nhân của ML. Đồng ý là tâm sự, nhưng tâm sự mang tính cực đoan không phản ánh đúng sự thật làm cho bao nhiêu người đang có ý nghĩ du học bị lung lay hoặc thậm chí chẳng muốn đi nữa. Thế thì có nên bức xúc không?
    Biết là người ta tâm sự thì kệ người ta, nhưng những điều mình đang mắt thấy tai nghe mà bị người ta nói ngược lại thì chịu sao nổi. Ví sử như cha mẹ tôi, hoặc bất cứ người nào muốn cho con mình đi học mà đọc bài này thì người ta có nghĩ là tâm sự cá nhân không? hay ai cũng coi đi du học là địa ngục.
    Hơn nữa đã mang tên là diễn đàn là nơi để mọi người bày tỏ quan điểm. Có thuận fải có nghịch, có thể các vị ủng hộ nhưng tại hạ fản đối. Phải như thế mới là diễn đàn chứ! nếu toàn là theo thông tin một chiều thì bỏ cái tên diễn đàn được rồi và thay bằng "phòng tâm sự"
    Và cuối cùng tại hạ cũng khuyên m_rudky nên lịch sự trong cách nói chuyện trên diễn đàn.
  5. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    È è thấy các bác tranh luận ghê quá em cũng thấy sợ luôn, chắc bạn LM gì đó cũng chẳng ngờ là khi mình mở cái topic này thì lại có nhiều người quan tâm thế đâu.
    Nhưng dù sao cũng là người đọc qua các bài bình luận của các bác em nghĩ thế này: con người mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, và tự phải chụi trách nhiệm cho quyết định của mình (lớn rùi mà ).Bạn LM cũng thế thôi, hậu quả thì bạn ấy chụi chứ các bác có phải chụi đâu, nhất là mấy bác hay chỉ trích (Female thì bỏ qua, ko đụng chạm đến nhóm khủng bố này ) thì thông cảm cho người ta đê, con gái 17,18 tuổi hay mơ mộng và hay nghĩ về những cái ko có thực nên quyết định sai lầm cũng ko phải là khó hiểu. Vì thế em thấy là ...là cái topic của bạn LM "...địa nghục du học..." gì đó là chả có đụng chạm đến ai cả, em thấy là đó là ý kiến cá nhân, là cái người ta cần là sự thông cảm chứ đếch phải lời chỉ trích của mấy bác, bác nào ko đồng ý em thấy ra ngoài mở cái topic mới mà tranh luận, hà hà...mà em nghĩ cái bác male nào ý post bài chỉ trích gì gì đó chắc sau này vợ được nhờ lắm lắm, giỏi giang và mạnh mẽ thế mà....
    Chẹp học hành đang bận, post vài dòng góp vui với các bác thế thôi, dầu sao thì cũng chúc bạn LM gì đó sớm vui vẻ, và vượt qua được những khó khăn, nothing lasts forever.
    Tôi cũng biết một vài người như LM ở đây (Aus), che.p đôi lúc nghĩ có thể là do số phận thật các bác ạ... thôi thôngcảm cho người ta.
    mama, i'm coming home
  6. Cranberries

    Cranberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn LM viết bài này với mục đích gì, bạn cứ úp úp mở mở thật khó hiểu. Nếu thật sự bạn gặp vấn đề khó khăn nơi đất khách quê người,bạn chọn diễn đạt này để tâm sự thì tại sao bạn không nói ngay đi, một người đang rơi vào tâm trạngđau khổ thường không có cách xử sự như bạn. Cothể câu chuyện của bạn là có thật, tôi linh cảm vấn đề của bạn chính là xuất phát từ người chồng trên giấy tờ?BNhưng mà nói thật tôi rất khó tin câu chuyện của bạn. Không phải vì nó không có thật, mà vì nó không có thật với bạn.
    Bản thân tôi sắp tốt nghiệp ở VN và chuẩn bị đi học tại Pháp, bạn bè tôi đi du học cũng rất nhiều, tôi chưa từng nghe ai kể 1 chuyện tương tự như vậy. Họ bên đó cũng rất vất vả song họ thấy cuộc sống của họ thật có ý nghĩa, họ luôn hướng về tương lai. Họ học hỏi rất nhiều điều từ cuộc sống khi sống xa nhà.
    Tôi cũng biết nói thế nào với bạn , không thể an ủi vì tôpi không tin lời bạn , không thể phủ nhân vì thật sự trong cuộc sống conhững điều mà mình không thể tưởng tượng hết được. Do đó bạn hãy kể hết câu chuyện của bạn đi, mọi người sẽ thông cảm với bạn hơn.
    Còn những bạn nào đang chuẩn bị đi du học , đừng vì bài viết này mà nản lòng, hãy dũng cảm lên.Đừng nghĩ rằng đi du học là địa ngục. Sang nước ngoài bạn sẽ học hỏi được nhiều đieèu lắm . Bạn sẽ dược sống ,học tập trong môi trường hoàn toàn khác với VN. Nếu bạn thật sự cố gắng bạn sẽ trở về VN trong vinh quang.Đối với những ai nghĩ rằng sẽ dễ dàng lấy được bằng ĐH của họ một cách dễ dàng thì ở nhà đi, du học không phải là thiên đường
  7. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có điều gì là ko xảy ra trên đời này.
    Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì bạn biết ko? .....
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  8. ba_tuoc_Monte_Cristo

    ba_tuoc_Monte_Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chòy! 3 cái thể loại danh ngôn nào là: cần một người để tâm sự, một bờ vai sẵn sang hứng những giọt nước mắt ... trong một khuôn khổ nào đó thì danh ngôn hết sức sáo rỗng.
    Tôi hoàn toàn đồng ý vời Cranberries, độc bài cảu LM thật chẳng khác nào một pho tiểu thuyết bi kịch viết về du học. Tôi sợ răng cha mẹ tôi hoặc các bạn đọc được những dòng này thì ngay ngày mai là tôi lên đường về nước rồi.
    Có người ủng hộ ý kiến là bạn ấy trong hoàn cảnh khổ sở cần lắng nghe và thông cảm. Tại hạ sẵn sàng thông cảm với bất kỳ ai có số phận éo le, chẳng hạn trên báo Hoa. Đã bao nhiêu lần người ta đăng bài về những số phận như thế. Nhưng đây không phải vậy, Nó thật sự không fải là như vậy. Cho rằng bạn ấy có phải hôn thể giả, nhưng không đến nỗi sống không fải là sống, chết cũng không xong. Chẳng có một vùng trời nào còn những chuyện như thế cả.
    Đây là một đề tài mở có người ủng hộ có người không! nhưng số người mà đang đi du học, đang thực tế chứng kiến thì luôn bị bác bỏ bởi một số người đang ngồi ở việt nam.
    Tôi bác bỏ không fải vì cá nhân, mà là vì tôi phản đối sự không trung thực.
    Monte Cristo
  9. silient_k

    silient_k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hề hề, tôi chấp nhận đi du học sẽ học được nhiều cái hay. tuy nhiên, tuỳ vào hoàn cảnh gia đình bạn và tuỳ vào đất nước bạn tới mà việc đi du học có trở thành địa nguc hay không .Dùng từ địa ngục thì hơi nặng nhưng có lẽ trường hợp của bạn moonlight thì có lẽ là thế thật. Tuy bạn chưa kể hết câu chuyện nhưng có lẽ với một người con gái thì đó quả là bất hạnh.
    Tôi cũng là du học sinh nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Tôi chỉ khuyên các bạn là nên tìm hiểu thật kĩ nơi mình đến và lượng sức của bạn xem có "nổi" hay không, hi`hi`. Vd sang một đất nước như AUS hay US để học mà lại chỉ có hai bàn tay trắng thì bạn nên suy nghĩ lại. Tôi đã chứng kiến nhiều người sang đây với một giấc mơ màu hồng rồi kết quả là phải bỏ về huặc trốn ở lại. Nếu chỉ dựa vào sức của bạn thì việc học và có tiền để học không bao giờ đi cùng nhau. Bạn đi làm 2 ngày/ tuần chỉ đủ trả sinh hoạt ăn ở còn một năm mười mấy ngàn tiền học phí thì, hic hic, 3 tháng nghỉ hè bạn không thể kiếm được một nửa số đó.
    Anyway, be happy, moonlight
    ----------------------------------------
    Thanks for visiting www.vietexpert.com
  10. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ML đã nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Đối với tôi và nhiều người DHNN chỉ là phương tiện để mình có khả năng làm việc tốt hơn .

    Aikido

Chia sẻ trang này