1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieurusso

    hieurusso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    hôm nay la đợt trận cuối cùng của các sinh viên trường Đại học Bauman Matxcơva, ngôi trường kỹ thuật quân sự hàng đầu nước Nga, kết quả sinh viên chuyên Công nghệ thông tin vô địch, làm chúng em rất buồn vì bàn thua ngớ ngẩn, nếu 0 chức vô địch của bọn em đã thuộc về bọn em rồi!! hic, hic, hic, nước Nga nghèo thật đấy nhưng những người tốt vẫn còn đấy, nên em không hiểu tại sao có nhiều người lại khinh nước Nga vĩ đại như thế,
    nói thật các bác ở Mỹ chắc gì đã hơn bọn em, các bác chắc gì có internet gần như miễn phí như bọn em, rồi các bác ở ktx chắc gì được lắp đặt hệ thống parabol để theo dõi tất cả kênh hàng đầu như bọn em, bọn em ở đây hơn gấp nhiều lần ở Mỹ, bởi vì qua Mỹ chắc gì được học MIT, hic hic
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Khủng bố
    Hồi còn ở Vn, nghe đến chuyện khủng bố bên Mỹ thì thấy sợ lắm. Thế là trong lòng cũng tự hứa là sẽ không bao giờ dám lên vùng Đông Bắc để ở, phải về Cali cho chắc ăn . Nhưng sang đến Mỹ rồi thì thấy cũng bình thường thôi, trong khi đó ở Vn lại đến lượt các cụ lo ngay ngáy suốt ngày.
    Em nhớ hồi năm ngoái, khi cảnh báo về khủng bố đã đến màu da cam, vào trong căn cứ không quân là bắt đầu thấy dựng hàng rào bê tông thay vì chỉ là để mấy cái mốc màu cam chặn xe như hồi trước, rồi người đi kèm thì phải xuất trình giấy tờ linh tinh cả. Nhưng lúc đó thì em cũng chả thấy sợ gì cả, như chuyện thường ngày ở huyện, ở Mỹ là phải thế rồi . Dạo này thì mức cảnh báo lại lên màu vàng rồi thì phải, bao giờ bọn khủng bố thừa tiền bắn vào vùng ít dân và nghèo như chỗ em thì chắc nước Mỹ đã chuyển địa chỉ lên Mặt Trăng rồi .
    Có điều là du học sinh Vn bên này ít ai để ý những chuyện chính trị, kinh tế, xã hội đang diễn ra hàng ngày trên nước Mỹ lắm. Có lẽ vì vậy nên đời sống của họ cũng thêm phần tẻ nhạt chăng..
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Khủng bố
    Hồi còn ở Vn, nghe đến chuyện khủng bố bên Mỹ thì thấy sợ lắm. Thế là trong lòng cũng tự hứa là sẽ không bao giờ dám lên vùng Đông Bắc để ở, phải về Cali cho chắc ăn . Nhưng sang đến Mỹ rồi thì thấy cũng bình thường thôi, trong khi đó ở Vn lại đến lượt các cụ lo ngay ngáy suốt ngày.
    Em nhớ hồi năm ngoái, khi cảnh báo về khủng bố đã đến màu da cam, vào trong căn cứ không quân là bắt đầu thấy dựng hàng rào bê tông thay vì chỉ là để mấy cái mốc màu cam chặn xe như hồi trước, rồi người đi kèm thì phải xuất trình giấy tờ linh tinh cả. Nhưng lúc đó thì em cũng chả thấy sợ gì cả, như chuyện thường ngày ở huyện, ở Mỹ là phải thế rồi . Dạo này thì mức cảnh báo lại lên màu vàng rồi thì phải, bao giờ bọn khủng bố thừa tiền bắn vào vùng ít dân và nghèo như chỗ em thì chắc nước Mỹ đã chuyển địa chỉ lên Mặt Trăng rồi .
    Có điều là du học sinh Vn bên này ít ai để ý những chuyện chính trị, kinh tế, xã hội đang diễn ra hàng ngày trên nước Mỹ lắm. Có lẽ vì vậy nên đời sống của họ cũng thêm phần tẻ nhạt chăng..
  4. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Ui zà P_B ơi , chác bạn tỉnh bơ với khủng bố rồi nhỉ .
    Đúng là các cụ ở việt nam nghe bên nọ bên kia đánh nhau bùm chíu thì ghê lắm , lại thêm mấy nếp nhăn lo cho con mình bên đó có sao không ! Đến bạn bè mình cũng lo , đánh bom cách xa cả vài nghìn cây số cũng hỏi mày có sao không !
    Nhân tiện cho em lái chủ đề từ Mĩ qua Nga để kể về Khủng Bố NGA , qua những kinh nghiệm được truyền thụ của từ những người trong cuộc nhé ! Có bác nào lão làng ở nga đọc thì cũng mỉm cười khuyến khích nhé !
    SV ViệtNam ở Nga thường sợ những cái này : Nhận học bổng từ sứ quán chậm , sợ ko có người quen trên Matx nhận hộ mà phải tự lên Matx lấy ( đối với sv nhà nước ) , còn tất cả luôn sợ Cảnh Sát củ chuối ( mấy thằng trên Matx còn nói cả tiếng Việt để mè nheo tiền ) , dạng thứ 2 là sợ Skin-Head - Đầu Trọc !
    Ra đường gặp cảnh sát dù đủ giấy tờ cũng đừng có mà mỉm cười tươi tắn với hắn , bị hỏi thì chỉ có nước về đồn , lên xe cũi đi ngắm thành phố hoặc là mặc cả dúi vào tay hắn 300-500rúp !
    Thế nên chạy trước cho chắc !
    Còn gặp mấy thằng Skin Head thì thường vào lúc xẩm tối. Mấy thằng đó thì còn củ chuối hơn nữa . Hắn chỉ nhìn mình cười phát , nhổ bãi nước bọt rồi nhay vô táng mình tới tất , mình thấp bé nhẹ cân sao đánh lại được , mà có to khoẻ ai cũng dám đánh. Vắt chân lên cổ mà chạy mất cả dép, xui ko chạy được thì đưa tay ôm đầu ôm mặt và che bụng thôi ! Nói chung là cực kì bức xúc . Thành ra ở Nga thường SV mình đa số trời nhá nhem cái là giới nghiêm thôi ( tất nhiên ko phải tất cả , ai gan to chân khoẻ thì vẫn coi là bình thường thôi ) !
    Những câu chuyện tản mạn thì bùn cười và nghe chuối lắm !
    Có bác " trưởng thôn " ở kitucxá em học dụ bị ở Volgagrat , đang đá bóng ở sân bóng , tự nhiên có cả trăm thằng nga nó xông ra ( quả thật là gần trăm hoặc hơn chứ ko nói sai ) , dân nhà mình bán sống bán chết cắm đầu chạy , riêng bác này vẫn hồn nhiên đứng lại , tươi cười hỏi : " Hôm nay chúng các cậu có tiết thể dục à ? " Thế là thồi rồi , đúng là mấy thắng nga đó được lúc thể dục tay chân , cứ thế nhắm ông í mà táng , may mà có người gọi ban quản lí của trường ra kịp . Nhớ đời luôn nhỉ !
    Tên Sơn ở chỗ em lên Mos chơi nữa , xẩm tối về bị Skin-Head lùa , ko biết đường mô tê mà chạy nên bị tóm sống , quây cho túi bụi văng cả kính máu chảy be bét , lúc cậu bạn gọi được cảnh sát ra thì mấy thằng trọc kia nó chạy thôi , thằng cảnh nó nói : Thôi mày còn sống là tốt rồi . Về nhà mà nghỉ đi ! " Bó tay !
    Còn chưa kể hắn ở trên Mos cũng 2 lần vào xe cũi cảnh sát nữa , đi ngắm thành phố trong cũi , mặc cả với cảnh sát tiền hối lộ khi mấy tên cảnh nga nói xanh rờn : 500 Rúp ! .....
    Rồi còn nhiều vụ hãi hùng của sv mình khi dính đòn trong tàu điện ngầm , trên cả xe bus , ở đó sao chạy được và cảnh sát đâu ra , chờ tụi nó đánh minh chán thì bổ đi thôi . Dù sao ai dính thì cũng hoàn hồn khi mình vẫn sống nhăn :( !
    Còn nhiều nhiều những cây chuyện của svvn ở nga , vui buồn kinh hãi lẫn lộn ! Chỉ xin chia xẻ với mọi người chút chút về mặt sau của cuộc sống ở Nga thôi !
  5. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Ui zà P_B ơi , chác bạn tỉnh bơ với khủng bố rồi nhỉ .
    Đúng là các cụ ở việt nam nghe bên nọ bên kia đánh nhau bùm chíu thì ghê lắm , lại thêm mấy nếp nhăn lo cho con mình bên đó có sao không ! Đến bạn bè mình cũng lo , đánh bom cách xa cả vài nghìn cây số cũng hỏi mày có sao không !
    Nhân tiện cho em lái chủ đề từ Mĩ qua Nga để kể về Khủng Bố NGA , qua những kinh nghiệm được truyền thụ của từ những người trong cuộc nhé ! Có bác nào lão làng ở nga đọc thì cũng mỉm cười khuyến khích nhé !
    SV ViệtNam ở Nga thường sợ những cái này : Nhận học bổng từ sứ quán chậm , sợ ko có người quen trên Matx nhận hộ mà phải tự lên Matx lấy ( đối với sv nhà nước ) , còn tất cả luôn sợ Cảnh Sát củ chuối ( mấy thằng trên Matx còn nói cả tiếng Việt để mè nheo tiền ) , dạng thứ 2 là sợ Skin-Head - Đầu Trọc !
    Ra đường gặp cảnh sát dù đủ giấy tờ cũng đừng có mà mỉm cười tươi tắn với hắn , bị hỏi thì chỉ có nước về đồn , lên xe cũi đi ngắm thành phố hoặc là mặc cả dúi vào tay hắn 300-500rúp !
    Thế nên chạy trước cho chắc !
    Còn gặp mấy thằng Skin Head thì thường vào lúc xẩm tối. Mấy thằng đó thì còn củ chuối hơn nữa . Hắn chỉ nhìn mình cười phát , nhổ bãi nước bọt rồi nhay vô táng mình tới tất , mình thấp bé nhẹ cân sao đánh lại được , mà có to khoẻ ai cũng dám đánh. Vắt chân lên cổ mà chạy mất cả dép, xui ko chạy được thì đưa tay ôm đầu ôm mặt và che bụng thôi ! Nói chung là cực kì bức xúc . Thành ra ở Nga thường SV mình đa số trời nhá nhem cái là giới nghiêm thôi ( tất nhiên ko phải tất cả , ai gan to chân khoẻ thì vẫn coi là bình thường thôi ) !
    Những câu chuyện tản mạn thì bùn cười và nghe chuối lắm !
    Có bác " trưởng thôn " ở kitucxá em học dụ bị ở Volgagrat , đang đá bóng ở sân bóng , tự nhiên có cả trăm thằng nga nó xông ra ( quả thật là gần trăm hoặc hơn chứ ko nói sai ) , dân nhà mình bán sống bán chết cắm đầu chạy , riêng bác này vẫn hồn nhiên đứng lại , tươi cười hỏi : " Hôm nay chúng các cậu có tiết thể dục à ? " Thế là thồi rồi , đúng là mấy thắng nga đó được lúc thể dục tay chân , cứ thế nhắm ông í mà táng , may mà có người gọi ban quản lí của trường ra kịp . Nhớ đời luôn nhỉ !
    Tên Sơn ở chỗ em lên Mos chơi nữa , xẩm tối về bị Skin-Head lùa , ko biết đường mô tê mà chạy nên bị tóm sống , quây cho túi bụi văng cả kính máu chảy be bét , lúc cậu bạn gọi được cảnh sát ra thì mấy thằng trọc kia nó chạy thôi , thằng cảnh nó nói : Thôi mày còn sống là tốt rồi . Về nhà mà nghỉ đi ! " Bó tay !
    Còn chưa kể hắn ở trên Mos cũng 2 lần vào xe cũi cảnh sát nữa , đi ngắm thành phố trong cũi , mặc cả với cảnh sát tiền hối lộ khi mấy tên cảnh nga nói xanh rờn : 500 Rúp ! .....
    Rồi còn nhiều vụ hãi hùng của sv mình khi dính đòn trong tàu điện ngầm , trên cả xe bus , ở đó sao chạy được và cảnh sát đâu ra , chờ tụi nó đánh minh chán thì bổ đi thôi . Dù sao ai dính thì cũng hoàn hồn khi mình vẫn sống nhăn :( !
    Còn nhiều nhiều những cây chuyện của svvn ở nga , vui buồn kinh hãi lẫn lộn ! Chỉ xin chia xẻ với mọi người chút chút về mặt sau của cuộc sống ở Nga thôi !
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    thodan_daDo làm cho tôi nhớ lại những người bạn du học ở Nga. Họ cũng kể những câu chuyện tương tự. Mới đây thôi, ngay trên TTVN có một số lưu học sinh viết một topic dài về nạn ăn chặn của các nhân viên sứ quán Việt Nam, ăn chặn tiền học bổng, lấy "dịch vụ" làm các loại thủ tục, v....v
    Ngay như người Việt còn không bảo vệ người Việt thì làm sao có chuyện khi gặp khó khăn chỉ việc chạy vào sứ quán cầu cứu được.
    Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện thương tâm này nhé!
    Thời trước, để cân bằng cán cân kinh tế giữa hai thế lực, Liên xô có đồng Rúp Đô La. Một đồng Rúp Đô La = một đồng đô Mỹ.
    Khi Liên Xô bắt đầu tan rã, X là một sinh viên thôi nhưng rất nhanh nhạy đã biết làm dịch vụ chuyển đổi tiền. Vào lúc bắt đầu khủng hoảng, tiền Rúp ngoài thị trường chợ đen trượt giá liên tục, tỉ giá ngoài chợ đen còn tồi tệ hơn đồng Việt Nam và Đô La bây giờ nhưng bên trong hệ thống ngân hàng của LX, chính phủ vẫn cố gắng kiểm soát tình hình. X liên hệ được với một số người của ngân hàng và quy đổi lấy đô la Mỹ, chỉ trong một thời gian ngắn, X có trong tay vài chục triệu đô la Mỹ, gia đình họ hàng ở Việt Nam cứ việc mua đất mua cát thoải mái, tiền tiêu không hết.
    Rồi có nhiều người cũng biết đến cách kiếm tiền này, và bắt đầu cạnh tranh. Có nhiều kẻ xấu cũng bắt đầu để ý đến X, và biết rằng nếu đến nhà X đúng lúc ,sẽ thấy vài bao tải đựng đầy tiền trong nhà. Lúc này vợ X bắt đầu sinh cháu thứ 2, ai cũng bảo đứa này đem đến tài lộc và may mắn cho giađình. X nổi tiếng yêu vợ, nay càng yêu quý vợ con hơn.
    Đau lòng thay, một hôm X đi về thấy vợ con bị giết hại một cách dã man, trong nhà chỉ thấy toàn máu là máu, mạng sống của một người phụ nữ và hai đứa trẻ vô tội đã bị tước đoạt. Lúc này X như điên loạn, và cảm thấy tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì cả. X cố gắng tìm kiếm hung thủ nhưng vô ích. Mặc dù có rất nhiều tiền và quen biết rộng nhưng vào thời buổi loạn lạc, ngay cả bộ máy chính quyền cũng tham gia cướp bóc thì làm sao mà tìm được.
    X. gửi tiền cho hết cho gia đình, người thân, bạn bè rồi kết liễu đời mình. Mấy người bạn cũng có gia đình biết chuyện, nhìn thấy hình ảnh đó, bỏ hết về Việt nam vì không muốn những chuyện như vậy xảy ra với vợ con họ.
    Đó là câu chuyện của những năm tháng loạn lạc.
    Nhưng cho đến ngày hôm nay, cộng đồng người Việt ở Nga vẫn hiểu ngầm rằng lực lượng cảnh sát đặc biệt Nga là bọn cướp ngày. Mới đây thôi ngang nhiên cướp chợ của Việt nam giữa ban ngày, báo chí Nga đứng đằng sau hậu thuẫn, một vài tờ báo tốt hơn một chút thì nhìn nhận sự việc khác quan hơn chứ không phải lên tiếng bênh vực. Chính phủ Việt Nam cũng chỉ biết kêu gọi sự giúp đỡ của chính phủ Nga mà thôi.
    Hieurusso ơi! Ở đây toàn là anh em du học, cho dù có lưu lạc phương trời nào cũng là người Việt Nam, mình sang nước họ học hành, làm việc hoặc sinh sống chứ mình có phải là người sinh trưởng ở đấy đâu mà phân biệt quốc gia này nọ. Trong forum này, đâu có thấy bài nào hoặc ai đó chê bai nước Nga đâu. Tôi đâu có thấy ai so sánh rằng sinh viên du học ở Mỹ hơn ở Nga đâu mà Hieurusso bức xúc vậy?
    Nước Nga có những trường ĐH rất nổi tiếng, đào tạo rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng, và có rất nhiều nhà khoa học của Việt Nam đã từng du học ở đây. Câu chuyện du học của họ luôn kể về một nước Nga tươi đẹp và những người bạn Nga tốt tính.
    Còn sự thực ngày nay như thế nào, chính Hieurusso là thế hệ đang du học ở Nga là hiểu rõ nhất, có phải không?
    Chúc Hieurusso thành đạt trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống nhé!
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 13/04/2004
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    thodan_daDo làm cho tôi nhớ lại những người bạn du học ở Nga. Họ cũng kể những câu chuyện tương tự. Mới đây thôi, ngay trên TTVN có một số lưu học sinh viết một topic dài về nạn ăn chặn của các nhân viên sứ quán Việt Nam, ăn chặn tiền học bổng, lấy "dịch vụ" làm các loại thủ tục, v....v
    Ngay như người Việt còn không bảo vệ người Việt thì làm sao có chuyện khi gặp khó khăn chỉ việc chạy vào sứ quán cầu cứu được.
    Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện thương tâm này nhé!
    Thời trước, để cân bằng cán cân kinh tế giữa hai thế lực, Liên xô có đồng Rúp Đô La. Một đồng Rúp Đô La = một đồng đô Mỹ.
    Khi Liên Xô bắt đầu tan rã, X là một sinh viên thôi nhưng rất nhanh nhạy đã biết làm dịch vụ chuyển đổi tiền. Vào lúc bắt đầu khủng hoảng, tiền Rúp ngoài thị trường chợ đen trượt giá liên tục, tỉ giá ngoài chợ đen còn tồi tệ hơn đồng Việt Nam và Đô La bây giờ nhưng bên trong hệ thống ngân hàng của LX, chính phủ vẫn cố gắng kiểm soát tình hình. X liên hệ được với một số người của ngân hàng và quy đổi lấy đô la Mỹ, chỉ trong một thời gian ngắn, X có trong tay vài chục triệu đô la Mỹ, gia đình họ hàng ở Việt Nam cứ việc mua đất mua cát thoải mái, tiền tiêu không hết.
    Rồi có nhiều người cũng biết đến cách kiếm tiền này, và bắt đầu cạnh tranh. Có nhiều kẻ xấu cũng bắt đầu để ý đến X, và biết rằng nếu đến nhà X đúng lúc ,sẽ thấy vài bao tải đựng đầy tiền trong nhà. Lúc này vợ X bắt đầu sinh cháu thứ 2, ai cũng bảo đứa này đem đến tài lộc và may mắn cho giađình. X nổi tiếng yêu vợ, nay càng yêu quý vợ con hơn.
    Đau lòng thay, một hôm X đi về thấy vợ con bị giết hại một cách dã man, trong nhà chỉ thấy toàn máu là máu, mạng sống của một người phụ nữ và hai đứa trẻ vô tội đã bị tước đoạt. Lúc này X như điên loạn, và cảm thấy tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì cả. X cố gắng tìm kiếm hung thủ nhưng vô ích. Mặc dù có rất nhiều tiền và quen biết rộng nhưng vào thời buổi loạn lạc, ngay cả bộ máy chính quyền cũng tham gia cướp bóc thì làm sao mà tìm được.
    X. gửi tiền cho hết cho gia đình, người thân, bạn bè rồi kết liễu đời mình. Mấy người bạn cũng có gia đình biết chuyện, nhìn thấy hình ảnh đó, bỏ hết về Việt nam vì không muốn những chuyện như vậy xảy ra với vợ con họ.
    Đó là câu chuyện của những năm tháng loạn lạc.
    Nhưng cho đến ngày hôm nay, cộng đồng người Việt ở Nga vẫn hiểu ngầm rằng lực lượng cảnh sát đặc biệt Nga là bọn cướp ngày. Mới đây thôi ngang nhiên cướp chợ của Việt nam giữa ban ngày, báo chí Nga đứng đằng sau hậu thuẫn, một vài tờ báo tốt hơn một chút thì nhìn nhận sự việc khác quan hơn chứ không phải lên tiếng bênh vực. Chính phủ Việt Nam cũng chỉ biết kêu gọi sự giúp đỡ của chính phủ Nga mà thôi.
    Hieurusso ơi! Ở đây toàn là anh em du học, cho dù có lưu lạc phương trời nào cũng là người Việt Nam, mình sang nước họ học hành, làm việc hoặc sinh sống chứ mình có phải là người sinh trưởng ở đấy đâu mà phân biệt quốc gia này nọ. Trong forum này, đâu có thấy bài nào hoặc ai đó chê bai nước Nga đâu. Tôi đâu có thấy ai so sánh rằng sinh viên du học ở Mỹ hơn ở Nga đâu mà Hieurusso bức xúc vậy?
    Nước Nga có những trường ĐH rất nổi tiếng, đào tạo rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng, và có rất nhiều nhà khoa học của Việt Nam đã từng du học ở đây. Câu chuyện du học của họ luôn kể về một nước Nga tươi đẹp và những người bạn Nga tốt tính.
    Còn sự thực ngày nay như thế nào, chính Hieurusso là thế hệ đang du học ở Nga là hiểu rõ nhất, có phải không?
    Chúc Hieurusso thành đạt trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống nhé!
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 13/04/2004
  8. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Netwalker đã chia xẻ với em những câu chuyện của bác ! Nước Nga là một dân tộc anh hùng và họ để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử nhân loại ! Việt Nam là một dân tộc anh em với dân tộc Nga , và gần như thế hệ các nhà bác học chủ chốt của Việt Nam hiện nay , các nhà lãnh đạo nhà nước phần lớn đều học ở Nga về ! Có thể nói Nước Nga đã ăn sâu vào máu và tiềm thức của một thế hệ người việt nam đi trước chúng ta !
    Còn thế hệ bọn em ngày nay sống và học tập trên đất nga , tất nhiên không phủ nhận vẫn mang trong mình một ấn tượng tốt đẹp về nước Nga như thế hệ các cụ , nhưng cảm nhận hơn ai hết mặt khác của một nước Nga tư bản hiện đại , vui buồn lẫn lộn , lâu rồi cũng quen , coi như một phần trong cuộc sống của chính mình , Học , Học nữa Học mãi để chờ mong một ngày mai tốt đẹp hơn thôi ! Bản thân ai đi du học cũng mang trong mình một điều tâm niệm mà thôi đúng ko mọi người !
    Bạn Hieurusso à , quả thật bạn cũng ko có ý gì phải không. Chúng ta gặp nhau ở đây đâu để đem so sánh những người việt ở khắp mọi nơi xem ở đâu hơn đâu, tụ họp lại để xẻ chia những kinh nghiệm của chính mình và học hỏi kinh nghiệm của người khác , để đem lại cho nhau những gì có thể dù chỉ là một nụ cười , để tìm lại một chút hương vị quê hương hìhì !
    thổdândađỏ và Hieurusso đang đứng trên đất này , hãy cố gắng tự hào về mảnh đất mình đang đứng . Nước Nga hôm qua hôm nay và mãi mãi mai sau luôn là mảnh đất Huyền Diệu và Lung Linh !
    Khi ta ở , đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi , đất bỗng hoá tâm hồn !
  9. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Netwalker đã chia xẻ với em những câu chuyện của bác ! Nước Nga là một dân tộc anh hùng và họ để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử nhân loại ! Việt Nam là một dân tộc anh em với dân tộc Nga , và gần như thế hệ các nhà bác học chủ chốt của Việt Nam hiện nay , các nhà lãnh đạo nhà nước phần lớn đều học ở Nga về ! Có thể nói Nước Nga đã ăn sâu vào máu và tiềm thức của một thế hệ người việt nam đi trước chúng ta !
    Còn thế hệ bọn em ngày nay sống và học tập trên đất nga , tất nhiên không phủ nhận vẫn mang trong mình một ấn tượng tốt đẹp về nước Nga như thế hệ các cụ , nhưng cảm nhận hơn ai hết mặt khác của một nước Nga tư bản hiện đại , vui buồn lẫn lộn , lâu rồi cũng quen , coi như một phần trong cuộc sống của chính mình , Học , Học nữa Học mãi để chờ mong một ngày mai tốt đẹp hơn thôi ! Bản thân ai đi du học cũng mang trong mình một điều tâm niệm mà thôi đúng ko mọi người !
    Bạn Hieurusso à , quả thật bạn cũng ko có ý gì phải không. Chúng ta gặp nhau ở đây đâu để đem so sánh những người việt ở khắp mọi nơi xem ở đâu hơn đâu, tụ họp lại để xẻ chia những kinh nghiệm của chính mình và học hỏi kinh nghiệm của người khác , để đem lại cho nhau những gì có thể dù chỉ là một nụ cười , để tìm lại một chút hương vị quê hương hìhì !
    thổdândađỏ và Hieurusso đang đứng trên đất này , hãy cố gắng tự hào về mảnh đất mình đang đứng . Nước Nga hôm qua hôm nay và mãi mãi mai sau luôn là mảnh đất Huyền Diệu và Lung Linh !
    Khi ta ở , đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi , đất bỗng hoá tâm hồn !
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mấy bác nào dang ở chỗ nóng nóng trên đất Nga thì mua bánh mì về nhà mà thủ nhé ... lén fén lon ton ra đường thì bỏ mạng không chừng ... mà ở trong nhà cũng chưa hẳn đã an toàn nữa chứ ... : Hôm qua ở Mos , salut 2 bị tặng cho quả bom roài ... híc híc ...
    Nhớ hồi nào mới qua đây nghe mấy ông anh và mấy đứa bạn hù về cái ngày lão Hít le ra lò với mấy hoạt động của bọn Skin head nhắm vào dân nước ngoài ... , cả đoàn của mình ( 34 người ở chung trên một dãy tầng 6 ) tối đây đóng chặt cửa cố thủ trong nhà ... , vác mấy con dao để sẵn trên bàn , ngồi đánh bài đến sáng .... chả có chuyện quái gì xảy ra ... , may fước là hồi ấy bọn nó chưa liều như bây giờ ... và chỗ Xanh mình ở thì cũng thuộc loại ít biến động hơn ở Mos ... Nhưng hồi ấy bọn Tàu trong Ốp (KTX) đứa nào giàu thì di tản đến nhà hàng Tàu hay khách sạn tàu trú nạn hết , thuê cảnh sát túc trực nơi ở mấy ngày liền ... , còn thằng Tàu nào nghèo thì ở lại KTX khoá mình lại trong fòng mà lạy Phật ... Năm ấy bọn Tàu và Ả chết loạn cả lên , không bị đánh chết , cũng bị xô xuống đường tàu điện và làm cho cát fẹt ... tiêu ... , hoặc bị cắt cổ , nằm nhà thuơng ... May một cái là dân VN mình ở Xanh không có ai fải đi thăm hay viếng đồng đội nào cả ... ( hồi ấy nghe nói trên Mos cũng bỏ mạng vài người VN ... híc híc ... ) chỉ có một vụ sơ sơ ở Xanh lúc ấy là một chị VN lai Tây ( không biết nói tiếng Việt ) đi chơi với bạn bị chém bị thuơng ngay trên đường fố trung tâm , chị ấy chạy thoát được còn cô bạn người Mông Cổ đi cùng thì bị cứa cổ ( died ) .... Năm sau nữa thì mua đồ ăn cho 2 tuần liền và cố thủ trong KTX ... và năm ấy là kỉ niệm 300 năm của thành fố nên không thấy bóng dáng Skinhead nào vì được cảnh sát quét sạch ... Nhưng sau khi tổ chức kỉ niệm 300 năm xong thì ... một anh ở đây bị bọn Holigan đấm 1 quả ... gãy xương mặt ... fẩu thuật hơn 5 vé ... híc híc ... anh em trong trường mỗi nguời góp một ít ... híc híc ... Năm nay thì .... đang trãi qua đây ... hờ hờ ... , có tin vài đứa Ả và Tàu bỏ mạng roài ... , còn dân VN thì ... chưa .... nhưng vừa rồi chính dân VN lại đánh dân VN ... híc híc ... thấy mà chán , chỉ vì mấy cái giải bóng đá mà vác ccây sắt choảng nhau đến bể đầu ... híc híc ... , chưa bị đánh do Skinhead hay Hôligan thì chính đồng đội lại thịt nhau roài ... híc híc ...
    Tóm lại ... mấy ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 thì đi đường fải liếc ... , tập liếc cho chuỗi ngày nghỉ hè sắp tới khi đi chơi ... và hè thì chắc là fải tập chạy ... vừa thể thao để kiếm nguời yêu .... lại vừa hi vọng có cơ hội giữ lại mạng sống lê lết nốt mấy năm ở đây nữa ... hì hì ...

Chia sẻ trang này