1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mấy bác nào dang ở chỗ nóng nóng trên đất Nga thì mua bánh mì về nhà mà thủ nhé ... lén fén lon ton ra đường thì bỏ mạng không chừng ... mà ở trong nhà cũng chưa hẳn đã an toàn nữa chứ ... : Hôm qua ở Mos , salut 2 bị tặng cho quả bom roài ... híc híc ...
    Nhớ hồi nào mới qua đây nghe mấy ông anh và mấy đứa bạn hù về cái ngày lão Hít le ra lò với mấy hoạt động của bọn Skin head nhắm vào dân nước ngoài ... , cả đoàn của mình ( 34 người ở chung trên một dãy tầng 6 ) tối đây đóng chặt cửa cố thủ trong nhà ... , vác mấy con dao để sẵn trên bàn , ngồi đánh bài đến sáng .... chả có chuyện quái gì xảy ra ... , may fước là hồi ấy bọn nó chưa liều như bây giờ ... và chỗ Xanh mình ở thì cũng thuộc loại ít biến động hơn ở Mos ... Nhưng hồi ấy bọn Tàu trong Ốp (KTX) đứa nào giàu thì di tản đến nhà hàng Tàu hay khách sạn tàu trú nạn hết , thuê cảnh sát túc trực nơi ở mấy ngày liền ... , còn thằng Tàu nào nghèo thì ở lại KTX khoá mình lại trong fòng mà lạy Phật ... Năm ấy bọn Tàu và Ả chết loạn cả lên , không bị đánh chết , cũng bị xô xuống đường tàu điện và làm cho cát fẹt ... tiêu ... , hoặc bị cắt cổ , nằm nhà thuơng ... May một cái là dân VN mình ở Xanh không có ai fải đi thăm hay viếng đồng đội nào cả ... ( hồi ấy nghe nói trên Mos cũng bỏ mạng vài người VN ... híc híc ... ) chỉ có một vụ sơ sơ ở Xanh lúc ấy là một chị VN lai Tây ( không biết nói tiếng Việt ) đi chơi với bạn bị chém bị thuơng ngay trên đường fố trung tâm , chị ấy chạy thoát được còn cô bạn người Mông Cổ đi cùng thì bị cứa cổ ( died ) .... Năm sau nữa thì mua đồ ăn cho 2 tuần liền và cố thủ trong KTX ... và năm ấy là kỉ niệm 300 năm của thành fố nên không thấy bóng dáng Skinhead nào vì được cảnh sát quét sạch ... Nhưng sau khi tổ chức kỉ niệm 300 năm xong thì ... một anh ở đây bị bọn Holigan đấm 1 quả ... gãy xương mặt ... fẩu thuật hơn 5 vé ... híc híc ... anh em trong trường mỗi nguời góp một ít ... híc híc ... Năm nay thì .... đang trãi qua đây ... hờ hờ ... , có tin vài đứa Ả và Tàu bỏ mạng roài ... , còn dân VN thì ... chưa .... nhưng vừa rồi chính dân VN lại đánh dân VN ... híc híc ... thấy mà chán , chỉ vì mấy cái giải bóng đá mà vác ccây sắt choảng nhau đến bể đầu ... híc híc ... , chưa bị đánh do Skinhead hay Hôligan thì chính đồng đội lại thịt nhau roài ... híc híc ...
    Tóm lại ... mấy ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 thì đi đường fải liếc ... , tập liếc cho chuỗi ngày nghỉ hè sắp tới khi đi chơi ... và hè thì chắc là fải tập chạy ... vừa thể thao để kiếm nguời yêu .... lại vừa hi vọng có cơ hội giữ lại mạng sống lê lết nốt mấy năm ở đây nữa ... hì hì ...
  2. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    19/4 Toà nhà Xaliut 2 Công Ti Bến Thành dính 2 quả bomb , hơn 100 người bị thương , hình như không có ai thiệt mạng !
    Sáng nay ra đường gặp một toán người mang một đống túi khăn trắng và hoa huệ đi đâu đó , chợt nhớ hôm nay là Sinh Nhật Hitler ! Nhưng may thành phố mình yên bình nên ra đường thoải mái , thở phào ( không nó đánh cho bỏ mạng quả đó rồi ) !
    Những điểm nóng của nước Nga có lẽ cũng đang sôi sục , hi vọn bác Putin mới tái nhiệm mạnh tay hơn trong vấn đề này !
    Chỉ lo cho cả mấy đứa bạn bên Đức không biết có gớm ghê như thế này không !
    Mấy bác bên Mĩ ơi , thế tình hình thế nào ạ ! Không có chuyện gì sảy ra chứ !
  3. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    19/4 Toà nhà Xaliut 2 Công Ti Bến Thành dính 2 quả bomb , hơn 100 người bị thương , hình như không có ai thiệt mạng !
    Sáng nay ra đường gặp một toán người mang một đống túi khăn trắng và hoa huệ đi đâu đó , chợt nhớ hôm nay là Sinh Nhật Hitler ! Nhưng may thành phố mình yên bình nên ra đường thoải mái , thở phào ( không nó đánh cho bỏ mạng quả đó rồi ) !
    Những điểm nóng của nước Nga có lẽ cũng đang sôi sục , hi vọn bác Putin mới tái nhiệm mạnh tay hơn trong vấn đề này !
    Chỉ lo cho cả mấy đứa bạn bên Đức không biết có gớm ghê như thế này không !
    Mấy bác bên Mĩ ơi , thế tình hình thế nào ạ ! Không có chuyện gì sảy ra chứ !
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HIc, nghe chuyện khủng bố bên Nga mà thấy thương tâm quá. Gà con còn nhớ như in cái hồi bé tí xíu ( năm 95), đi đường cùng chú ruột, thế là bị bọn nào dí dao vào cổ, móc tiền. Lúc đó run ơi là run, cũng may là chú nhét tiền dưới giày nên chúng nó không lục soát kỹ, chạy biến mất. Cũng từ đó mà gia đình Gà con quyết định khăn gói về VN, sống mà cứ fải canh chừng thế này thì đúng là căng thẳng thật đó.
    Có lần nhớ suốt mấy hôm được nghỉ học vì bọn nào gọi điện cho ong hiệu trưởng kêu là bọn nó đặt bom, sợ hết hồn. Còn những lần nổ bom ở metro nữa chứ. Ghê chết, chẳng dám đi
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HIc, nghe chuyện khủng bố bên Nga mà thấy thương tâm quá. Gà con còn nhớ như in cái hồi bé tí xíu ( năm 95), đi đường cùng chú ruột, thế là bị bọn nào dí dao vào cổ, móc tiền. Lúc đó run ơi là run, cũng may là chú nhét tiền dưới giày nên chúng nó không lục soát kỹ, chạy biến mất. Cũng từ đó mà gia đình Gà con quyết định khăn gói về VN, sống mà cứ fải canh chừng thế này thì đúng là căng thẳng thật đó.
    Có lần nhớ suốt mấy hôm được nghỉ học vì bọn nào gọi điện cho ong hiệu trưởng kêu là bọn nó đặt bom, sợ hết hồn. Còn những lần nổ bom ở metro nữa chứ. Ghê chết, chẳng dám đi
  6. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hey zà rùi cũng qua thôi mà . Ở đâu dần nó quen miết í mà !
    Nhắn cho em Lizzy : Không biết em có đọc không ke ke : hôm nay thổ dân tự nhiên ngồi mò đống ảnh box KimLiên thấy em Lizzy post bài nói 12D KL , anh đoán là khoá 2000-2003 rùi đúng không nào ! Thế lưu lạc sang tận đây lai gặp đồng môn mới vui chứ ! Anh học 12K 99-02 ! Tuy vậy chắc chẳng bao giờ ngó mẹt nhau luôn :D !
  7. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hey zà rùi cũng qua thôi mà . Ở đâu dần nó quen miết í mà !
    Nhắn cho em Lizzy : Không biết em có đọc không ke ke : hôm nay thổ dân tự nhiên ngồi mò đống ảnh box KimLiên thấy em Lizzy post bài nói 12D KL , anh đoán là khoá 2000-2003 rùi đúng không nào ! Thế lưu lạc sang tận đây lai gặp đồng môn mới vui chứ ! Anh học 12K 99-02 ! Tuy vậy chắc chẳng bao giờ ngó mẹt nhau luôn :D !
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... Gà Con kể chuyện thời bé thơ hay nhỉ ... ,có lắm cái zui thế ... , mấy cái này thì hồi qua đây lên Mos chơi mới nghe bọn bạn nó kể ... Giờ cảnh sát trên Mos có giấu tiền ở dưới đế giày thì ucngx bị moi ra hết thôi ... hì hì ... đấy là cách đây 1 năm ( nghe nói năm vừa rồi cảnh sát trên đấy được thanh lí lại .. nhưng chưa biết là có sạch hay chưa ... hì hì ... ) Mấy đứa bạn ở Mos học , bọn nó nói sướng nhất là những lần có mấy thằng cu rảnh nào phone đến trường hay cảnh sát báo tin là tặng cho trường nó quả bom ở đâu đấy là cả trường báo đọng còi và SV lũ luợt lon ton về nhà gác chân ngủ ... hê hê ... Sướng thật đấy ... chỗ KID thì chưa thây hiện tượng này bao giờ cả ... nhưng nhớ hồi năm 1 , có mấy thằng Holigan trong trường , ngay trong lớp học của mấy đứa bạn , bọn nó de doạ tông tiền mấy chú VN , thế là anh em VN trong trường lên kế hoạch bàn bạc ... báo Cảnh sát , lũ cảnh sát như dở hơi ... chẳng quan tâm gì lắm ... , may mà có mấy đứa bạn Nga cùng lớp mây thằng bạn mình có ông bố làm cũng to trên thành fố .... thế là nhờ mấy ông to đầu ấy đứng ra bảo lũ Cảnh Sát làm triệt để chuyuện tống tiền này ... thế là ... xong ... , mấy chú Holigan người thì cho vào cải tạo .. thằng thì cuốn gói về quê ...
    Còn gì nữa nhỉ ... , kể nghe mấy chuyện an ninh để khoe với mọi người là mình dũng cảm vậy thôi ... hì hì ... , thấy được ánh sáng ban mai của ngày hôm sau là thấy hạnh fúc lắm roài ...
    Mà nhìn avatar của bạn Gà Con ... thấy ... nhói đau chỗ nào ấy nhỉ ... hì hì ... , còn nguời quen hay họ hàng gì đấy ở Nga này không ... giới thiệu cho vài cô bạn gái đi .. hì hì ...
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... Gà Con kể chuyện thời bé thơ hay nhỉ ... ,có lắm cái zui thế ... , mấy cái này thì hồi qua đây lên Mos chơi mới nghe bọn bạn nó kể ... Giờ cảnh sát trên Mos có giấu tiền ở dưới đế giày thì ucngx bị moi ra hết thôi ... hì hì ... đấy là cách đây 1 năm ( nghe nói năm vừa rồi cảnh sát trên đấy được thanh lí lại .. nhưng chưa biết là có sạch hay chưa ... hì hì ... ) Mấy đứa bạn ở Mos học , bọn nó nói sướng nhất là những lần có mấy thằng cu rảnh nào phone đến trường hay cảnh sát báo tin là tặng cho trường nó quả bom ở đâu đấy là cả trường báo đọng còi và SV lũ luợt lon ton về nhà gác chân ngủ ... hê hê ... Sướng thật đấy ... chỗ KID thì chưa thây hiện tượng này bao giờ cả ... nhưng nhớ hồi năm 1 , có mấy thằng Holigan trong trường , ngay trong lớp học của mấy đứa bạn , bọn nó de doạ tông tiền mấy chú VN , thế là anh em VN trong trường lên kế hoạch bàn bạc ... báo Cảnh sát , lũ cảnh sát như dở hơi ... chẳng quan tâm gì lắm ... , may mà có mấy đứa bạn Nga cùng lớp mây thằng bạn mình có ông bố làm cũng to trên thành fố .... thế là nhờ mấy ông to đầu ấy đứng ra bảo lũ Cảnh Sát làm triệt để chuyuện tống tiền này ... thế là ... xong ... , mấy chú Holigan người thì cho vào cải tạo .. thằng thì cuốn gói về quê ...
    Còn gì nữa nhỉ ... , kể nghe mấy chuyện an ninh để khoe với mọi người là mình dũng cảm vậy thôi ... hì hì ... , thấy được ánh sáng ban mai của ngày hôm sau là thấy hạnh fúc lắm roài ...
    Mà nhìn avatar của bạn Gà Con ... thấy ... nhói đau chỗ nào ấy nhỉ ... hì hì ... , còn nguời quen hay họ hàng gì đấy ở Nga này không ... giới thiệu cho vài cô bạn gái đi .. hì hì ...
  10. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị và các bạn,
    Forum của chúng ta bây giờ thật là sôi động với sự góp mặt của các bạn đến từ nước Nga. Bạn Hieurusso thân mến, bạn đừng lo lưu học sinh các nước khác coi thường bạn cũng như các lưu học sinh ở Nga. Mountainering đã may mắn được đi thăm nước Nga vào đầu những năm 90, đã từng làm quen với ?obộ đội? ở sân bay, đã thấy dùi cui hải quan Nga vung lên, thấy cảnh dân ta chen nhau lên máy bay? Nhưng những ấn tượng về một nước Nga tươi đẹp thì không thay đổi. Khi nghe tin ký túc xá sinh viên ở Nga bị cháy, sinh viên Việt Nam bị cảnh sát và bọn đầu trọc hành hung, Mountainering cũng thấy lo lắng và thông cảm với các bạn lắm. Thôi thì chẳng giúp được gì nhau cho nhau, chẳng có gì để cho nhau, ta đành cho nhau lời nói vậy: Các bạn hãy cố gắng lên nhé. Tất cả các bạn ở đây và khắp mọi nơi chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
    Gửi Breaking News: Forum Your choice ?" Top list showpieces của Breaking News được lắm. Đúng như Bupbedepxinh đã nhận xét, tiếng Anh của bạn phải thuộc vào hàng cao thủ. Lúc nào rỗi rãi cho phép Mountainering tham gia forum với nhé.
    Mountainering vừa mới về thăm gia đình và bạn bè, có một số suy nghĩ cũng muốn chia xẻ với các anh chị và các bạn.
    Mountainering.

Chia sẻ trang này