1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hì hì kiss kid 82, Gà con thấy mọi người nói về an ninh thì cũng chỉ nhắc lại thôi chứ hồi đó có biết khủng bố là gì đâu. Vẫn còn tung tăng bay nhảy lắm. Nhớ hồi cả nhà về VN, Gà con mãi mới chịu về, chắc ở bên Nga 4 năm quen rùi, với lại nhớ bạn bè, thầy cô giáo ở trường nữa ( hồi đó ai cũng quý mình, thích chế ). Nhớ nhất là những lần đi rừng nướng thịt vào mùa hè, chắc chỉ có những khoảng thời gian và những kỷ niệm đẹp ở bên Nga thôi. Cả những lần vào giữa rừng rồi leo lên dỉnh đồi để trượt tuyết nữa chứ. Cái lần đó suýt bị lạc, may thế không biết. Nghe lại thấy thèm được sang Nga lắm để có lại những giây fút tuyệt vời như vậy bên gia đình, bạn bè. Nhưng rồi lại nghĩ đến tình hình an ninh bên đó thì thôi... Sợ chết khiếp.
    Mà kiss kid 82 ở đâu vây?? Chắc cũng ở Mos?? Gà con còn cô chú ruột và em họ bên đó. Nhưng nó mới 13 tuổi thôi àh, ko biết kiss kid có chấm không???
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ủa ... sao lại chỉ có 4 năm nhỉ ... , mấy chuyện riêng với Gà Con thì chắc là để nhắn tin sau ... hì hì ... , lộ ra đây anh em trên Mos nhanh chân hơn KID cuỗm mất thì ... bùn lém ... hì hì ...
    Những kỉ niệm đẹp ở đây không fải là không có ... KID may mắn được ở Xanh ( lênin grad , hay còn gọi là Xanh Petécbua ) ... Hồi đầu mới qua đây , trung ngay đầu mùa đôg giá lạnh ... , vẫn còn ham nơi xa lạ này ... nên mặc dù ở trong cái tủ đá nhưng lúc nào cũng ham đi đây đi đó cho biết ... Một lần được cô giáo dẫn hết 34 đứa (trong đoàn đi sang Nga cùng lần với mình ) đi thăm khu trung tâm thành fố ... lúc đấy đứa nào cũng như con gấu bông hay những que kem chocolate vậy ... chui lên chiếc xe du lịch ... chạy một vòng các địa điểm nổi tiếng ở trung tâm thành fố như Bảo tàng Erờmintaz , dọc sông Nê Va , nhà thờ ... dưới cái lạnh -28 độ C ... đứa nào đứa nấy thở fì fì như hút thuốc lào ấy ... , nhìn zui lém ... Thời gian sau được cô dẫn đi xem ba lê vở Rômeo and Juliet , hay tuyệt cú mèo mà đứa nào ngồi xem cũng ngáp đến mấy cái ... hì hì ... Thời gian sau thì có một đoàn nghệ thuật VN sang biểu diễn ... thế là lại đi xem ... hì hì ... , cảm giác lúc đấy thật hào hứng và tự hào ... Lâu lâu trên ti vi có chiếu những bộ film về VN , thấy cảnh thành fố SG , HN , Huế hay ĐN và một vài nơi khác nữa là ré ầm lên rủ mấy đứa cùng xem chung ... giờ đây lại có nguyên đoàn nghệ thuật ở VN sang biểu diễn hẳn hoi nhé ... người thật , việc thật ... nên anh em hào hứng lắm ... , vé cũng fải chăng nhưng dù có đắt mấy thì cũng hết vèo thôi ... Biểu diễn rất thành công và thành công nhất vẫn là lòng tự hào dân tộc và tình đồng bào ... hì hì ... Biểu diễn toàn các tiết mục dân tộc ... xem mà cả buổi cứ toàn cười , cười vì cảm thấy hạnh fúc ... Lúc ở VN thì có bao giờ đi xem mây cái biểu diễn nghệ thuật này đâu , lại cũng chẳng có tiền mua vé mà xem ... hì hì ... vậy mà ở một nơi cách VN gần 10000km ... , mình ngồi đây với anh em VN , với những người bạn Nga ... cùng xem những nét văn hoá dân tộc VN trên đất nước bạn ... hì hì ...
    Mùa hè thì có tổ chức đi nướng thịt , hì hì ... , lần đầu tiên đi nướng thịt xung sức lắm ... vì mình thích các hoạt động dã ngoại hay vui chơi với anh em bạn bè mà ... hì hì ... , nhậu nhẹt thì khỏi nói nhé ... hê hê ... Đi nướng thịt ở một nơi thật đẹp ở bến tàu diện gọi là Cáp Ca Lô Vơ , đi vào trong núi , có đồi , rừng , và hồ rộng lắm , cảnh mùa hè thật là đẹp nữa ... hì hì ... Nào là thịt , cánh gà ... bia , bánh mì ... , dưa chuột ... ôi thôi ... ăn sướng đến tê nguời ... hì hì .. , lại còn đi bơi ở Hồ ( có điều nước hồ nhớp lắm ... híc híc ... , tắm xong là lên thằng nào thằng nấy nguời cứ xanh rì màu rêu ấy ... )
    Mùa hè là mùa đón tiếp bạn bè từ khắp nơi đổ về thành fố du lịch này nữa chứ ... hì hì ... , bạn bè từ Mos , Vôn , Rát Tốp ... đến chơi quá trời .... , tiếp khách mệt nghỉ ... , có những nơi thắng cảnh đi đến 3-4 lần liền ... hì hì ... như Bảo tàng Erờmintaz ( cũng trên 5 lần là ít ... híc híc ... ) , vòi fun nước và cung điện ở Pêtrêrògốp , cung điện ở Puskin , dạo fố trên trung tâm ... nhiều lém ... đi cả mùa hè năm dự bị là đủ hết cả thành fố xanh này rồi ... hì hì ...
    Hè này nghe nói sẽ có đi cắm trại ... hì hì ... , khi nào đi cắm trại về sẽ báo kết quả cho mọi nguời nghe chơi ... hê hê ...
    Nói chung có nhiều cái để kể lém ... hì hì ...
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ủa ... sao lại chỉ có 4 năm nhỉ ... , mấy chuyện riêng với Gà Con thì chắc là để nhắn tin sau ... hì hì ... , lộ ra đây anh em trên Mos nhanh chân hơn KID cuỗm mất thì ... bùn lém ... hì hì ...
    Những kỉ niệm đẹp ở đây không fải là không có ... KID may mắn được ở Xanh ( lênin grad , hay còn gọi là Xanh Petécbua ) ... Hồi đầu mới qua đây , trung ngay đầu mùa đôg giá lạnh ... , vẫn còn ham nơi xa lạ này ... nên mặc dù ở trong cái tủ đá nhưng lúc nào cũng ham đi đây đi đó cho biết ... Một lần được cô giáo dẫn hết 34 đứa (trong đoàn đi sang Nga cùng lần với mình ) đi thăm khu trung tâm thành fố ... lúc đấy đứa nào cũng như con gấu bông hay những que kem chocolate vậy ... chui lên chiếc xe du lịch ... chạy một vòng các địa điểm nổi tiếng ở trung tâm thành fố như Bảo tàng Erờmintaz , dọc sông Nê Va , nhà thờ ... dưới cái lạnh -28 độ C ... đứa nào đứa nấy thở fì fì như hút thuốc lào ấy ... , nhìn zui lém ... Thời gian sau được cô dẫn đi xem ba lê vở Rômeo and Juliet , hay tuyệt cú mèo mà đứa nào ngồi xem cũng ngáp đến mấy cái ... hì hì ... Thời gian sau thì có một đoàn nghệ thuật VN sang biểu diễn ... thế là lại đi xem ... hì hì ... , cảm giác lúc đấy thật hào hứng và tự hào ... Lâu lâu trên ti vi có chiếu những bộ film về VN , thấy cảnh thành fố SG , HN , Huế hay ĐN và một vài nơi khác nữa là ré ầm lên rủ mấy đứa cùng xem chung ... giờ đây lại có nguyên đoàn nghệ thuật ở VN sang biểu diễn hẳn hoi nhé ... người thật , việc thật ... nên anh em hào hứng lắm ... , vé cũng fải chăng nhưng dù có đắt mấy thì cũng hết vèo thôi ... Biểu diễn rất thành công và thành công nhất vẫn là lòng tự hào dân tộc và tình đồng bào ... hì hì ... Biểu diễn toàn các tiết mục dân tộc ... xem mà cả buổi cứ toàn cười , cười vì cảm thấy hạnh fúc ... Lúc ở VN thì có bao giờ đi xem mây cái biểu diễn nghệ thuật này đâu , lại cũng chẳng có tiền mua vé mà xem ... hì hì ... vậy mà ở một nơi cách VN gần 10000km ... , mình ngồi đây với anh em VN , với những người bạn Nga ... cùng xem những nét văn hoá dân tộc VN trên đất nước bạn ... hì hì ...
    Mùa hè thì có tổ chức đi nướng thịt , hì hì ... , lần đầu tiên đi nướng thịt xung sức lắm ... vì mình thích các hoạt động dã ngoại hay vui chơi với anh em bạn bè mà ... hì hì ... , nhậu nhẹt thì khỏi nói nhé ... hê hê ... Đi nướng thịt ở một nơi thật đẹp ở bến tàu diện gọi là Cáp Ca Lô Vơ , đi vào trong núi , có đồi , rừng , và hồ rộng lắm , cảnh mùa hè thật là đẹp nữa ... hì hì ... Nào là thịt , cánh gà ... bia , bánh mì ... , dưa chuột ... ôi thôi ... ăn sướng đến tê nguời ... hì hì .. , lại còn đi bơi ở Hồ ( có điều nước hồ nhớp lắm ... híc híc ... , tắm xong là lên thằng nào thằng nấy nguời cứ xanh rì màu rêu ấy ... )
    Mùa hè là mùa đón tiếp bạn bè từ khắp nơi đổ về thành fố du lịch này nữa chứ ... hì hì ... , bạn bè từ Mos , Vôn , Rát Tốp ... đến chơi quá trời .... , tiếp khách mệt nghỉ ... , có những nơi thắng cảnh đi đến 3-4 lần liền ... hì hì ... như Bảo tàng Erờmintaz ( cũng trên 5 lần là ít ... híc híc ... ) , vòi fun nước và cung điện ở Pêtrêrògốp , cung điện ở Puskin , dạo fố trên trung tâm ... nhiều lém ... đi cả mùa hè năm dự bị là đủ hết cả thành fố xanh này rồi ... hì hì ...
    Hè này nghe nói sẽ có đi cắm trại ... hì hì ... , khi nào đi cắm trại về sẽ báo kết quả cho mọi nguời nghe chơi ... hê hê ...
    Nói chung có nhiều cái để kể lém ... hì hì ...
  4. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    KissKid anh ơi . Anh đang học trường nào thế . Năm nay anh không về à ! Hè này em cũng đang định mò lên chỗ anh ngắm nghía tí ( em ở Tomsk ) ! Có gì anh em mình bắt tay phát chứ nhỉ ! Nghĩ đến cảnh mùa hè là lại vui rồi , để quên đi những ngày buồn mùa đông , nhỉ !
  5. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    KissKid anh ơi . Anh đang học trường nào thế . Năm nay anh không về à ! Hè này em cũng đang định mò lên chỗ anh ngắm nghía tí ( em ở Tomsk ) ! Có gì anh em mình bắt tay phát chứ nhỉ ! Nghĩ đến cảnh mùa hè là lại vui rồi , để quên đi những ngày buồn mùa đông , nhỉ !
  6. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    To anh moutainering : Hix đọc bài của anh làm em nhớ nhà quá , nhớ cái Hà Nội xa xôi cát và bụi , nhớ cái Ngã Tư Sở tắc đường mỗi ngày cho em hít thở gần chết mùi xăng dầu . Nhớ mỗi lần đi về là rửa mặt đen nhèm khăn mặt ! Đúng là nhớ cái Phòng Công Chứng Tỉnh Hà Tây xếp hàng dài mẹt luôn . May mà hồi em làm công chứng đi nước ngoài thì vào Phòng Công Chứng riêng ở cửa trong hehe ! Nhớ nhiều nữa phải không anh !
    Tự nhiên thèm về nhà như anh quá , được đi ăn thoải mái những món hà nội , ngồi xe lượn thả phanh trên đường phố hà nội , tạt vào cà fê hàng hành hay 12h đêm ngồi ăn mực bên bờ Hồ Trúc Bạch , Hồ Tây . Thèm cả cái hương vị tết ở nhà có đủ món , mặc dù ở nhà thừa ra đấy có ăn đâu , giờ nghĩ đến mà nuốt nước bọt ừng ực ! Cả cành đào phai nữa . Nhớ tết trước nữa còn ở nhà , em và đứa bạn mò ra tận bãi tre nghịch cát , hét hò ầm ĩ với gió cát sông Hồng , viết tên và điều ước trên cát như những đứa trẻ lên năm lên ba . Vào tận vườn hoa vườn đào nhật tân xem hoa , thật tuyệt khi đứng giữa muôn cả một thế giới hoa tràn ngập đủ màu sắc và chủng loại ! Thế mà thành phố nỡ phê duyệt Dự Án nhà chung cư xoá xổ Làng Đào Nhật Tân trong bản đồ thành phố đang ầm ĩ ở nhà ! Thật tệ đúng không ạ . Nhưng dù có còn hay không , nét đặc trưng đó sẽ mãi còn đọng lại trong kí ức những người yêu Hà Nội !
    Hà Nội - Khuya mà vẫn đông người
    Con sông chảy có hình bóng em soi
    Anh bước vội , còn màn đêm chậm rãi
    Em thành vì sao rọi lối anh về !
  7. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    To anh moutainering : Hix đọc bài của anh làm em nhớ nhà quá , nhớ cái Hà Nội xa xôi cát và bụi , nhớ cái Ngã Tư Sở tắc đường mỗi ngày cho em hít thở gần chết mùi xăng dầu . Nhớ mỗi lần đi về là rửa mặt đen nhèm khăn mặt ! Đúng là nhớ cái Phòng Công Chứng Tỉnh Hà Tây xếp hàng dài mẹt luôn . May mà hồi em làm công chứng đi nước ngoài thì vào Phòng Công Chứng riêng ở cửa trong hehe ! Nhớ nhiều nữa phải không anh !
    Tự nhiên thèm về nhà như anh quá , được đi ăn thoải mái những món hà nội , ngồi xe lượn thả phanh trên đường phố hà nội , tạt vào cà fê hàng hành hay 12h đêm ngồi ăn mực bên bờ Hồ Trúc Bạch , Hồ Tây . Thèm cả cái hương vị tết ở nhà có đủ món , mặc dù ở nhà thừa ra đấy có ăn đâu , giờ nghĩ đến mà nuốt nước bọt ừng ực ! Cả cành đào phai nữa . Nhớ tết trước nữa còn ở nhà , em và đứa bạn mò ra tận bãi tre nghịch cát , hét hò ầm ĩ với gió cát sông Hồng , viết tên và điều ước trên cát như những đứa trẻ lên năm lên ba . Vào tận vườn hoa vườn đào nhật tân xem hoa , thật tuyệt khi đứng giữa muôn cả một thế giới hoa tràn ngập đủ màu sắc và chủng loại ! Thế mà thành phố nỡ phê duyệt Dự Án nhà chung cư xoá xổ Làng Đào Nhật Tân trong bản đồ thành phố đang ầm ĩ ở nhà ! Thật tệ đúng không ạ . Nhưng dù có còn hay không , nét đặc trưng đó sẽ mãi còn đọng lại trong kí ức những người yêu Hà Nội !
    Hà Nội - Khuya mà vẫn đông người
    Con sông chảy có hình bóng em soi
    Anh bước vội , còn màn đêm chậm rãi
    Em thành vì sao rọi lối anh về !
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ồ ... chú bé thổ dân ở Tomk à ... ở đấy KID cũng có bạn quen đấy , cô bạn đấy hồi trước học chung lớp ở ĐH NN TX , sau đó học dự vị ở Vôn và lên Xanh với nguời yêu ( híc híc .. ) thăm bạn bè và thành fố Xanh này , sau đó thì chuyển xuống học ở Tomk , đang cù rủ KID và mấy đứa bạn xuống Tomk chơi đấy ... hì hì ...
    KID đang học BK Xanh , chú Thổ Dân có lên Xanh chơi thì ghé qua BK nhậu một bữa ... hì hì ... có gì anh em sẽ liên lạc sau ... hì hì ... Hè này cũng đang có vài mối rủ đi du lịch các nơi ... , ít ra cũng nên đi đây , đi đó cho biết nguời ... hí hí ... và biết cảnh ở nước Nga to vật vã này ... hì hì ...
    Đọc bài của bác ở Nhật về ... thấy cũng nhớ HN da diết ... híc híc ... , ít ra HN cũng là quê ngoại ... hì hì ... , lại thèm thịt chó Nhật Tân roài ... mem mem ... Ở bên này chó mèo chạy đầy đường ... , híc híc ... chỉ thấy mà thèm thôi ... hì hì ... Hồi trước , mấy đứa bạn lên Mos chơi ... được anh em trên đấy tiếp đón tận tình ... cho ăn nào cháo bồ câu , thịt chó ... híc híc ... , lúc mình lên thì chỉ có mỗi món rau muống luộc ... híc híc ... ganh tị thật ... , đi Mos 3 ngày để dự SN thằng bạn thì bị cảnh sát hỏi đến 3 lần và trong đó có 2 lần thì bị bọn nó lột mất mấy đồng ( giờ thì có kinh nghiệm khi gặp CS roài ... hì hì .. )
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ồ ... chú bé thổ dân ở Tomk à ... ở đấy KID cũng có bạn quen đấy , cô bạn đấy hồi trước học chung lớp ở ĐH NN TX , sau đó học dự vị ở Vôn và lên Xanh với nguời yêu ( híc híc .. ) thăm bạn bè và thành fố Xanh này , sau đó thì chuyển xuống học ở Tomk , đang cù rủ KID và mấy đứa bạn xuống Tomk chơi đấy ... hì hì ...
    KID đang học BK Xanh , chú Thổ Dân có lên Xanh chơi thì ghé qua BK nhậu một bữa ... hì hì ... có gì anh em sẽ liên lạc sau ... hì hì ... Hè này cũng đang có vài mối rủ đi du lịch các nơi ... , ít ra cũng nên đi đây , đi đó cho biết nguời ... hí hí ... và biết cảnh ở nước Nga to vật vã này ... hì hì ...
    Đọc bài của bác ở Nhật về ... thấy cũng nhớ HN da diết ... híc híc ... , ít ra HN cũng là quê ngoại ... hì hì ... , lại thèm thịt chó Nhật Tân roài ... mem mem ... Ở bên này chó mèo chạy đầy đường ... , híc híc ... chỉ thấy mà thèm thôi ... hì hì ... Hồi trước , mấy đứa bạn lên Mos chơi ... được anh em trên đấy tiếp đón tận tình ... cho ăn nào cháo bồ câu , thịt chó ... híc híc ... , lúc mình lên thì chỉ có mỗi món rau muống luộc ... híc híc ... ganh tị thật ... , đi Mos 3 ngày để dự SN thằng bạn thì bị cảnh sát hỏi đến 3 lần và trong đó có 2 lần thì bị bọn nó lột mất mấy đồng ( giờ thì có kinh nghiệm khi gặp CS roài ... hì hì .. )
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bác kiss kid nhắc đến Lenin Grat or Xanh Petecbua lại làm Gà con nhớ tới hồi 4 tuổi, lon ton theo ba mẹ sang Nga, còn mấy cái ảnh chụp ở đài phun nước màu gì ý, cả thảm hoa nữa. Đẹp ơi là đẹp. Gà cũng chẳng nhớ đó là ở Lenin Grant hay là ở Kiev nữa. Nói chung hồi bé đi đâu cũng có ba mẹ, vui dã man. Giờ một mình bên này, cũng chỉ mong có ba mẹ đi cùng cho zui thui.
    Gà con hồi bé hay theo ba mẹ sang Nga vì ba mẹ làm bên đó. Cứ đi đi về về thôi, hồi lớp 1 mới chính thức sang MOS đến lớp 4 về đây, một lúc nhảy vào lớp 5 luôn <---- Cái môn chính tả cứ gọi là địa ngục

Chia sẻ trang này