1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    28/4/2004
    Trời nắng mà vẫn lạnh. Bỗng thấy nhớ Hà Nội đến vô cùng. Em đang cô đơn...
    Em đến nơi này khi vẫn còn là một đứa trẻ con mới lớn, lỡ cỡ không thật hiểu cuộc sống. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể yêu nơi này đến thế, nhớ nó đến thế khi về nghỉ hè ở Hà Nội. Vì ở nơi này em đã gặp anh....
    Nơi đây, xa gia đình, cuộc sống đã dạy cho em rất rất nhiều điều. Nhưng anh là điều tuyệt vời nhất mà em được ban tặng. Trước đây, em không thể tưởng tượng rằng trên thế gian này, ở một nơi xa quê hương, em lại có thể tìm được một người hiểu em đến thế, yêu em đến thế. Anh xua tan nỗi nhớ nhà trong em, dạy cho em cách sống. Anh cho em sức mạnh, để tin tưởng và đấu tranh. Anh nhìn thấy mọi điều trong em, che chở em, bảo vệ em. Bên anh, em hiểu rằng mình không còn cô đơn nữa........
    Nhưng chuyện đấy đã xa rồi anh nhỉ? Tình yêu không chỉ có nụ cười và niềm hạnh phúc.. Anh đã từngng bảo em như thế. Buồn làm sao tình yêu không đủ để chúng mình vượt qua bức tường vô hình. It hurts me like hell seeing our love dies... Nhưng anh nói đúng, khoảng cách giữa hai chúng ta quá lớn. Em không đủ sức và không dám vượt qua. EM yêu anh, yêu con người thật trong anh, nhưng cũng chính con người ấy làm em sợ. Anh nói đúng, em có thể hiểu nhưng không thể thật sự đồng cảm với anh. Anh cũng thế, hiểu em, nhưng không thể chia sẻ với em..
    Anh yêu mùa thu anh nhỉ? Đôi khi em ước rằng ngày hôm đấy em đã không đến đó, và anh đã không tạt ngang. Chúng mình như hai người ở hai đầu thế giới... trong một cái chance rất rất nhỏ, mình lại gặp nhau. Đấy là số phận phải không anh??
    Buồn cười thật, em đang viết cho anh bằng ngôn ngữ của em, thứ tiếng anh không thể hiểu.. nhưng em đang viết cho em mà.. đã đến lúc em quay trở lại là em..
    Anh còn nhớ bộ phim mà cả 2 cùng thích không? anh có nhớ câu nói trong đấy không? "I cant understand why God let us meet if there''s no way we would be together...".. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa..
    Em sẽ lại là em.. anh sẽ lại là anh.. We can''t turn back time.. but at least our love was there once...
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Beautiful lines from a beautiful mind
    Bạn white_poplar viết hay lắm, một tình yêu đẹp, một kỷ niệm đẹp. Một thời để nhớ, một thời để thương, có phải không?
    Chúc bạn luôn luôn vui vẻ yêu đời và hạnh phúc trong tình yêu.
    Thay mặt bác CXR
    đang bận việc ở xa.........
    Chào mừng bạn đến với forum ta
    Bắt chiếc CXR làm thơ .......ha ha
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 28/04/2004
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Beautiful lines from a beautiful mind
    Bạn white_poplar viết hay lắm, một tình yêu đẹp, một kỷ niệm đẹp. Một thời để nhớ, một thời để thương, có phải không?
    Chúc bạn luôn luôn vui vẻ yêu đời và hạnh phúc trong tình yêu.
    Thay mặt bác CXR
    đang bận việc ở xa.........
    Chào mừng bạn đến với forum ta
    Bắt chiếc CXR làm thơ .......ha ha
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 28/04/2004
  4. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thế là con bạn mình sắp sưả đi du học Sing. nó bảo đến 7 năm mới về, hicz, buồn quá. Trước đây cả nhà cứ giục đi du học, nói nào là con cái nhà người ta đi hết cả rồi, nào là đi cho biêt đó biết đây, nào là đi cho quen tự lập, đi cho mở mang đầu óc... có lí hết cả nhưng cũng chẳng làm mình lung lay, hicz, có phải mình chậm tiến ko hả bạn trời ơi.
    Thế mà bây giờ vưà nghe con bạn thủ thỉ bảo "mày ơi, tháng 7 này tao đi Sing.", rùi nghe nó kể chuyện mấy đưá cùng lớp mình cũng nôn ghê quá. Nghe nó kể chuyện làm mình cũng ham đi...
    Mọi người ui, làm seo bi giờ, ngành xã hội cuả tui chắc chỉ có đường sang các bạn Tàu học ké thui.
    hicz, hình như bi giờ lại thành ra đưá đua đòi mất rùi.
  5. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thế là con bạn mình sắp sưả đi du học Sing. nó bảo đến 7 năm mới về, hicz, buồn quá. Trước đây cả nhà cứ giục đi du học, nói nào là con cái nhà người ta đi hết cả rồi, nào là đi cho biêt đó biết đây, nào là đi cho quen tự lập, đi cho mở mang đầu óc... có lí hết cả nhưng cũng chẳng làm mình lung lay, hicz, có phải mình chậm tiến ko hả bạn trời ơi.
    Thế mà bây giờ vưà nghe con bạn thủ thỉ bảo "mày ơi, tháng 7 này tao đi Sing.", rùi nghe nó kể chuyện mấy đưá cùng lớp mình cũng nôn ghê quá. Nghe nó kể chuyện làm mình cũng ham đi...
    Mọi người ui, làm seo bi giờ, ngành xã hội cuả tui chắc chỉ có đường sang các bạn Tàu học ké thui.
    hicz, hình như bi giờ lại thành ra đưá đua đòi mất rùi.
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai đi thi nhưng không thể không viết vài dòng. Thật xúc động khi tìm được trong web này một forum với những chuyện và kỉ niệm trân thành của mọi người đến vậy. Dẫu không phải là chuyện của mình nhưng khi đọc mà thấy sống mũi cay cay, cái cảm giác nó cứ trở đi trở lại mỗi khi ai đó nhắc lại những bài hát về Hà Nội. Thân thương lắm, không biết tự bao giờ mà thấy nhớ Hà Nội đến thế. Những con phố dài xanh rợp bóng cây như Đường Hoàng Diệu và cái mát lẹm của mỗi cây kem bên phố Tràng Tiền. " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"...Nhớ da diết giọng đầy thiết tha của Hồng Nhung và các bài hát Hà Nội.
    Anh CXR có vui vẻ đón em gia nhập topic này không vậy?
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai đi thi nhưng không thể không viết vài dòng. Thật xúc động khi tìm được trong web này một forum với những chuyện và kỉ niệm trân thành của mọi người đến vậy. Dẫu không phải là chuyện của mình nhưng khi đọc mà thấy sống mũi cay cay, cái cảm giác nó cứ trở đi trở lại mỗi khi ai đó nhắc lại những bài hát về Hà Nội. Thân thương lắm, không biết tự bao giờ mà thấy nhớ Hà Nội đến thế. Những con phố dài xanh rợp bóng cây như Đường Hoàng Diệu và cái mát lẹm của mỗi cây kem bên phố Tràng Tiền. " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"...Nhớ da diết giọng đầy thiết tha của Hồng Nhung và các bài hát Hà Nội.
    Anh CXR có vui vẻ đón em gia nhập topic này không vậy?
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lâu lâu bận quá nên không vào đây thường được. Nhân tiện chào mừng các cây viết mới của chủ đề như kidkid82, hieurusso, white_polar, lacdatruilong và hilltitlesunshine. Mong các bạn (và các cây viết cũ) thường xuyên viết làm cho chủ đề phong phú và bổ ích hơn.
    ... Ừ, vậy là chỉ còn một tháng nữa sẽ tới ngày trở về HN. 2 năm rồi, hơn 700 ngày đã qua đi. Bạn bè, đứa lập gia đình, đứa tay bế tay bồng. Mỗi lần nhận email báo cưới của bạn, hay báo tin vợ sinh con là thêm một lần tiếc vì phải vắng mặt trong ngày lũ bạn tụ họp. Con đỡ đầu, con gái của thằng bạn thân, đã tròn một tuổi rồi mà tôi vẫn chưa thấy mặt.
    2 năm qua, bố mẹ tôi chắc già đi nhiều. Họ hàng, đôi ba người đã không còn nữa. Mỗi lần nghe tin dữ là thêm một lần hụt hẫng nôn nao. Những giọt nước mắt cho người thân chảy ngược dòng.
    Hạ đã về. Có lẽ sinh ra vào đầu mùa hạ nên mỗi khi hạ về tôi lại thấy lòng mình xấp xõa bao điều trăn trở. Nhớ HN. Nhớ gia đình. Nhớ Mẹ.
    ... Ừ, một tháng không dài nhưng sao có vẻ như rất lâu. HN bây giờ chắc đã khác xưa. Trên những con đường cũ, vết chân người còn không?! ...
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 03/05/2004
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lâu lâu bận quá nên không vào đây thường được. Nhân tiện chào mừng các cây viết mới của chủ đề như kidkid82, hieurusso, white_polar, lacdatruilong và hilltitlesunshine. Mong các bạn (và các cây viết cũ) thường xuyên viết làm cho chủ đề phong phú và bổ ích hơn.
    ... Ừ, vậy là chỉ còn một tháng nữa sẽ tới ngày trở về HN. 2 năm rồi, hơn 700 ngày đã qua đi. Bạn bè, đứa lập gia đình, đứa tay bế tay bồng. Mỗi lần nhận email báo cưới của bạn, hay báo tin vợ sinh con là thêm một lần tiếc vì phải vắng mặt trong ngày lũ bạn tụ họp. Con đỡ đầu, con gái của thằng bạn thân, đã tròn một tuổi rồi mà tôi vẫn chưa thấy mặt.
    2 năm qua, bố mẹ tôi chắc già đi nhiều. Họ hàng, đôi ba người đã không còn nữa. Mỗi lần nghe tin dữ là thêm một lần hụt hẫng nôn nao. Những giọt nước mắt cho người thân chảy ngược dòng.
    Hạ đã về. Có lẽ sinh ra vào đầu mùa hạ nên mỗi khi hạ về tôi lại thấy lòng mình xấp xõa bao điều trăn trở. Nhớ HN. Nhớ gia đình. Nhớ Mẹ.
    ... Ừ, một tháng không dài nhưng sao có vẻ như rất lâu. HN bây giờ chắc đã khác xưa. Trên những con đường cũ, vết chân người còn không?! ...
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 03/05/2004
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật anh CXR. Lâu quá rồi mới thấy anh viết bài. Nhớ lại cách đây một năm, anh viết về "tuổi hâm" thật là hay.
    Chúc anh qua tuổi mới nhiều niềm vui, thành công trong mọi điều. Hy vọng vào sinh nhật lần này, anh cảm hứng viết một bài "recap" lại cuộc sống của anh trong tg qua, để em cũng như tất cả mọi người đã "ghé qua" topic của anh, được thưởng thức văn của anh một lần nữa.......
    Happy Birthday !!

Chia sẻ trang này