1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail của đứa bạn thân báo tuần sau nó chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp nó bất giác cảm thấy có một cái gì đó trôi qua rất nhanh, cảm giác đó chính là 4 năm thời gian, bạn bè nó bây năm nay đã tốt nghiệp, đứa thì chuẩn bị học tiếp lên cao, đứa thì đã có chỗ nhận làm việc, còn nó thì tiếp tục cái năm 1 thứ 4 của mình.
    Cái năm 1 thứ hai
    Xin bỏ qua cái năm 1 ở VN vì đây là box Du học vì thế cũng chỉ nên nói về những chuyện xung quanh Du học.Vì thế xin bắt đầu bằng cái năm 1 thứ hai.Phải nói là thủ tục đi TQ du học thuộc vào loại đơn giản nhất so với các nước khác có du học sinh VN, chỉ sau gần hai tháng kể từ ngày nó bắt đầu làm thủ tục là nó đã có mặt ở TQ.Ấn tượng đầu tiên ở sân bay Beijing là đông và đông.Có đến tận hơn hai mươi line để làm thủ tục nhập cảnh nhưng dòng người xếp hàng dài cũng đến khoảng hơn chục mét.Gần hai giờ đồng hồ sau nó cuống quít đi tìm cái vali của mình ở khu vực lấy đồ, mãi gần một giờ sau nó mới thấy được cái vali của mình nằm chỏng chơ trên băng truyền thứ nhất.
    Trên đường từ sân bay về nhà một ông người TQ bạn bố nó thì cảm giác một thành phố hiện đại, cây xanh ngút tầm mắt, nó chợt nghĩ đến cái đường Thăng Long Nội Bài nhà mình, sao láng giềng mà nó hơn mình nhiều thế nhỉ?
    Sau khi làm xong xuôi các thủ tục nhập học, nó lên nhận phòng ở kí túc xá,mở cửa phòng, thì bắt gặp ngay một thằng châu Á, mắt một mí,khuyên tai tùm lum đang lúc lắc đầu theo điệu Hip-hop,và đây chính là roomate của nó và cũng là người bạn đầu tiên của nó ở đất BK này!
    Khó khăn đầu tiên mà nó phải vượt qua là vấn đề ăn uống, trước khi đi nó luôn tâm niệm một câu "cơm Tàu, vợ Nhật..." nhưng rồi những gì mà nó gặp đã quẳng ngay cái ý nghĩ bay bổng của nó về với hiện tại.Vừa cay, vừa mặn, vừa lắm dầu đó là những đặc trưng của đồ ăn TQ.Mc Donal''d, KFC, mì tôm...điệp khúc đó cứ diễn ra triền miên khoảng gần 3 tuần, khi mà một lần đến ăn cơm ở nhà của hai đứa con gái SG mà nó mới quen buổi chiều thì nó thấy mình yếu đuối kinh khủng, vấn đề đơn giản nhất là việc thích nghi ăn uống mà không thích nghi được thì liệu nó sẽ làm được điều gì ở đất BK này đây?
    Hai tháng sau ngày đặt chân đến BK, nó đã ổn định về mặt ăn uống,nó đã được 65kg, điều mà chưa bao giờ nó dám nghĩ đến.Ăn ở đã ổn định, việc học tiếng của nó cũng không đến nỗi khó khăn lắm những cũng chẳng đơn giản gì, nó xác định học tiếng thì chỉ cần chăm và đều là ổn.Lớp có 18 đứa thì có đến 8 đứa là Hàn quốc, đấy là ít vì những lớp bên cạnh có những lớp 80% là dân Hàn, giờ nghỉ chúng nó ra hành lang chí choé, nhiều khi nó có cảm giác là mình đang đi du học ở Hàn quốc
    Ngoài vài đứa VN ở trong lớp ra thì nó hay nói chuyện nhất với một cô bạn người Thuỵ Điển tên Sara, ngoài những lúc tán gẫu ở lớp ra thì Sara còn hay lên phòng nó buổi tối và đứng rất lâu trước cửa sổ ngắm nhìn đường phố.Sara bảo "mày có cái cửa sổ có thể ngắm đường phố tuyệt vời lắm" và cứ lúc nào rỗi Sara lại lên phòng nó ngắm đường phố và tán gẫu. Có lần nó hơi giật mình khi thằng roomate của nó nói"Sara thích mày đấy".Thực tình nó vừa mừng vừa lo, mừng là vì được một cô gái xinh nhất lớp thích, lo là bây giờ nó sẽ đối xử với Sara thế nào khi mà trái tim nó chỉ có mỗi first love ở Hà nội xa xôi...Thế rồi sau gần 1 tháng trốn Sara ở thư viện vào mỗi buổi tối thì Sara cũng không hay đến phòng nó nữa, ở lớp nó cũng ít nói chuyện với Sara hơn, nó đã mất một đứa bạn nước ngoài và có thể là hơn nữa...
  2. virii

    virii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thương cho kiếp sống tha hương thân gầy gò gửi cho gió sương
    Đôi khi muốn nói yêu Tây nhưng ngại ngùng đành ru vào lãng quên ...


    Một câu rất hay của bạn Gaveroche ( xin phép bạn cho mình sửa một chút ... hi hi ^_^ )
    Được virii sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 30/05/2004
  3. virii

    virii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thương cho kiếp sống tha hương thân gầy gò gửi cho gió sương
    Đôi khi muốn nói yêu Tây nhưng ngại ngùng đành ru vào lãng quên ...


    Một câu rất hay của bạn Gaveroche ( xin phép bạn cho mình sửa một chút ... hi hi ^_^ )
    Được virii sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 30/05/2004
  4. bongtoibian

    bongtoibian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết hay quá ,em thì không có trình độ viết được như các bác nên em sẽ miêu tả "cảnh du học " của em qua những cái lần đầu tiên
    Du học đối với em là :
    +Lần đầu tiên biết được mình sẽ phải sống tự lập ở nước ngoài.
    +Lần đầu tiên được cầm cái quyển hộ chiếu mang tên mình
    +Lần đầu tiên bước chân lên tàu liên vận .
    +Lần đầu tiên đến cửa khẩu Đồng Đăng và làm thủ tục xuất cảnh
    +Lần đầu tiên đặt chân đến ga Tây Bắc Kinh và choáng ngợp trước một khung cảnh toàn người và người .
    +Lần đầu tiên được ngồi ô tô miễn phí (xe trường mà) ở bắc kinh
    +Lần đầu tiên được biết cảnh ở trong kí túc xá
    +Lần đầu tiên được gọi điện quốc tế (hì mới sang nên gọi điện báo bình an về nhà )
    +Lần đầu tiên được đi bệnh viện ở bắc kinh để khám lại sức khoe
    +Lần đầu tiên được ăn Mc Donal
    +Lần đầu tiên được học giáo viên trung quốc,
    +Lần đầu tiên lên internet bar của trung quốc mà ngồi vẫn lẩm nhẩm cách đánh vần s,c,ch
    +Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy Trường Thành
    +Lần đầu tiên được tận tay sờ cái lá phong (tiếc là vẫn chưa được thưởng thức cảm giác ngồi trên thảm lá phong ở châu âu )
    +Lần đầu tiên được ăn vịt quay bk
    +Lần đầu tiên khóc vì cảm thấy tủi thân (thông thường em cũng cứng rắn lắm thế nhưng mà cũng thi thoảng hay tủi thân )
    +Lần đầu tiên sợ hãi khi biết có những người sống rất phóng khoáng
    +Lần đầu tiên sung sướng vì đã làm được cái điều mà người khác bảo rằng mình không thể làm được
    +Lần đầu tiên cảm thấy mình quá trẻ con so với những người cùng tuổi với mình
    +Lần đầu tiên nhận thấy mình cứng cỏi hơn khi sống độc lập
    +Lần đầu tiên bị người mà mình nghĩ sẽ không bao giờ lừa mình lừa .Sốc
    +Lần đầu tiên bị người mình coi là chị em làm tổn thương mình .
    +Lần đầu tiên được ăn KFC
    +Lần đầu tiên biết được cái cảnh hết tiền mà không mượn được ai khổ đến thế nào
    +Lần đầu tiên được đến sân bay bk lên mb về nước
    +Lần đầu tiên được ngồi mb quốc tế từ sân bay nội bài
    +Lần đầu tiên được học chung với toàn học sinh tq (chả hiểu gì )
    +Lần đầu tiên ... còn bao nhiêu cái lần đầu tiên nhưng mà kể hết thì em sợ các bác chê dài dòng quá ,
    Được bongtoibian sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 31/05/2004
  5. bongtoibian

    bongtoibian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết hay quá ,em thì không có trình độ viết được như các bác nên em sẽ miêu tả "cảnh du học " của em qua những cái lần đầu tiên
    Du học đối với em là :
    +Lần đầu tiên biết được mình sẽ phải sống tự lập ở nước ngoài.
    +Lần đầu tiên được cầm cái quyển hộ chiếu mang tên mình
    +Lần đầu tiên bước chân lên tàu liên vận .
    +Lần đầu tiên đến cửa khẩu Đồng Đăng và làm thủ tục xuất cảnh
    +Lần đầu tiên đặt chân đến ga Tây Bắc Kinh và choáng ngợp trước một khung cảnh toàn người và người .
    +Lần đầu tiên được ngồi ô tô miễn phí (xe trường mà) ở bắc kinh
    +Lần đầu tiên được biết cảnh ở trong kí túc xá
    +Lần đầu tiên được gọi điện quốc tế (hì mới sang nên gọi điện báo bình an về nhà )
    +Lần đầu tiên được đi bệnh viện ở bắc kinh để khám lại sức khoe
    +Lần đầu tiên được ăn Mc Donal
    +Lần đầu tiên được học giáo viên trung quốc,
    +Lần đầu tiên lên internet bar của trung quốc mà ngồi vẫn lẩm nhẩm cách đánh vần s,c,ch
    +Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy Trường Thành
    +Lần đầu tiên được tận tay sờ cái lá phong (tiếc là vẫn chưa được thưởng thức cảm giác ngồi trên thảm lá phong ở châu âu )
    +Lần đầu tiên được ăn vịt quay bk
    +Lần đầu tiên khóc vì cảm thấy tủi thân (thông thường em cũng cứng rắn lắm thế nhưng mà cũng thi thoảng hay tủi thân )
    +Lần đầu tiên sợ hãi khi biết có những người sống rất phóng khoáng
    +Lần đầu tiên sung sướng vì đã làm được cái điều mà người khác bảo rằng mình không thể làm được
    +Lần đầu tiên cảm thấy mình quá trẻ con so với những người cùng tuổi với mình
    +Lần đầu tiên nhận thấy mình cứng cỏi hơn khi sống độc lập
    +Lần đầu tiên bị người mà mình nghĩ sẽ không bao giờ lừa mình lừa .Sốc
    +Lần đầu tiên bị người mình coi là chị em làm tổn thương mình .
    +Lần đầu tiên được ăn KFC
    +Lần đầu tiên biết được cái cảnh hết tiền mà không mượn được ai khổ đến thế nào
    +Lần đầu tiên được đến sân bay bk lên mb về nước
    +Lần đầu tiên được ngồi mb quốc tế từ sân bay nội bài
    +Lần đầu tiên được học chung với toàn học sinh tq (chả hiểu gì )
    +Lần đầu tiên ... còn bao nhiêu cái lần đầu tiên nhưng mà kể hết thì em sợ các bác chê dài dòng quá ,
    Được bongtoibian sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 31/05/2004
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ lần đầu tiên tôi đến thành phố này vào mùa hè, lần đầu tiên ra nước ngoài, thấy mình thật là ngây ngô, quê mùa.
    Lúc chuyển máy bay ở Dubai thì suýt lạc. Chẳng là khi ra khỏi máy bay, thấy người ta nói một con số, tôi không hiểu con số đó có nghĩa gì, nên quên rất nhanh. Có ai dè đâu đó là cổng mà mình phải tìm để lên máy bay lại. Cứ tưởng là họ cho mình vào phòng chờ, rồi từ phòng đó quay lại cơ. Thế là chạy cuống quít, gặp ai cũng chìa vé ra hỏi : làm sao tôi tìm được chỗ lên, suýt nữa thì khóc. May mà lại gặp được người đi chung máy bay chỉ cho. Nghĩ lại không chỉ "nghe" tiếng nước ngoài mà được, mà còn phải hiểu thực sự nó có nghĩa gì trong trường hợp cụ thể.
    Lênh đênh bao nhiêu tiếng trên máy bay, mệt mỏi kinh khủng, mà tôi lại không thể ngủ ngồi như thế được. Sau cùng, tôi đành chui xuống, nằm ở sàn máy bay!!! Nhờ vậy mà ngủ được khoảng 2h, khoẻ hơn một chút.
    Đến nơi thì do lệch 12h với ở nhà, mệt lắm, nhưng ngủ đến 2h sáng là mở mắt thao láo và thấy mình đói! Nghĩ đến ở nhà những lúc như thế này chỉ thèm một tô cháo cá hoặc bát phở, nhưng nơi đây thì đành lôi ít bánh ngọt nhận được trên máy bay còn sót lại ra ăn, lạ là vẫn thấy ngon :))
    Đến khi liên lạc được với anh bạn, anh ấy hỏi đặc điểm cái nhà tôi ở, để có thêm chi tiết tìm đến, tôi nhìn quanh cái nhà rồi nói: cái nhà này bằng gỗ. Thì rõ ở Việt Nam có cái nhà nào toàn bằng gỗ đâu. Tôi nghe anh cười ở đầu dây và nhẹ nhàng nói tôi rằng ở đây nhà nào cũng bằng gỗ cả :)
    Đến nơi được một ngày, bà giáo cũng chưa rảnh gặp tôi ngay, nên cũng không có gì mà làm, lại chẳng biết đâu mà đi, thế là tôi mày mò tự lên trường bằng xe điện. Trong bến đợi, tôi thấy một người đọc báo xong và vứt vào thùng rác, tôi tiếc hùi hụi và nghĩ thầm, không đọc nữa thì để lên ghế, cho người khác nhặt mà đọc, sao lại phí phạm nhu thế bao giờ. Sau này mới biết được đó là báo miễn phí, ai cùng có thể lấy :)
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 07/06/2004
  7. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ lần đầu tiên tôi đến thành phố này vào mùa hè, lần đầu tiên ra nước ngoài, thấy mình thật là ngây ngô, quê mùa.
    Lúc chuyển máy bay ở Dubai thì suýt lạc. Chẳng là khi ra khỏi máy bay, thấy người ta nói một con số, tôi không hiểu con số đó có nghĩa gì, nên quên rất nhanh. Có ai dè đâu đó là cổng mà mình phải tìm để lên máy bay lại. Cứ tưởng là họ cho mình vào phòng chờ, rồi từ phòng đó quay lại cơ. Thế là chạy cuống quít, gặp ai cũng chìa vé ra hỏi : làm sao tôi tìm được chỗ lên, suýt nữa thì khóc. May mà lại gặp được người đi chung máy bay chỉ cho. Nghĩ lại không chỉ "nghe" tiếng nước ngoài mà được, mà còn phải hiểu thực sự nó có nghĩa gì trong trường hợp cụ thể.
    Lênh đênh bao nhiêu tiếng trên máy bay, mệt mỏi kinh khủng, mà tôi lại không thể ngủ ngồi như thế được. Sau cùng, tôi đành chui xuống, nằm ở sàn máy bay!!! Nhờ vậy mà ngủ được khoảng 2h, khoẻ hơn một chút.
    Đến nơi thì do lệch 12h với ở nhà, mệt lắm, nhưng ngủ đến 2h sáng là mở mắt thao láo và thấy mình đói! Nghĩ đến ở nhà những lúc như thế này chỉ thèm một tô cháo cá hoặc bát phở, nhưng nơi đây thì đành lôi ít bánh ngọt nhận được trên máy bay còn sót lại ra ăn, lạ là vẫn thấy ngon :))
    Đến khi liên lạc được với anh bạn, anh ấy hỏi đặc điểm cái nhà tôi ở, để có thêm chi tiết tìm đến, tôi nhìn quanh cái nhà rồi nói: cái nhà này bằng gỗ. Thì rõ ở Việt Nam có cái nhà nào toàn bằng gỗ đâu. Tôi nghe anh cười ở đầu dây và nhẹ nhàng nói tôi rằng ở đây nhà nào cũng bằng gỗ cả :)
    Đến nơi được một ngày, bà giáo cũng chưa rảnh gặp tôi ngay, nên cũng không có gì mà làm, lại chẳng biết đâu mà đi, thế là tôi mày mò tự lên trường bằng xe điện. Trong bến đợi, tôi thấy một người đọc báo xong và vứt vào thùng rác, tôi tiếc hùi hụi và nghĩ thầm, không đọc nữa thì để lên ghế, cho người khác nhặt mà đọc, sao lại phí phạm nhu thế bao giờ. Sau này mới biết được đó là báo miễn phí, ai cùng có thể lấy :)
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 07/06/2004
  8. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Du học, trên chặng đường du học, có biết bao nhiêu con người đi qua cuộc đời ta, mỗi người 1 dấu ấn để lại trong ta, có những người ta yêu quý và trân trọng biết bao khi cuộc đời cho ta gặp.....
    Hôm nay hTqA xin tí đất của topic này để viết cho 1 người, 1 người hTqA rất trân trọng, 1 người mà nếu ko đi du học hTqA sẽ chẳng bao giờ gặp được......
    For:
    Someone who I loved dearly?
    Someone who made my heart broken?.
    Someone who brought me the happiness I had never had?.
    Someone who made me sad as I had ever been?.
    Someone who doesn?Tt know how to love?..
    Someone whom I want to forget but I can?Tt?..
    Someone whom I don?Tt want to care but I always care for?
    And someone who is stupid enough to hurt those that love you dearly?

    Chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ rời khỏi nơi này. Có 1 câu hát thế nào nhỉ: "Anh ra đi, nơi này vẫn thế....". Đúng vậy, anh ra đi, thành phố này cũng sẽ chẳng khác đi gì, dòng sông kia vẫn chảy, *** ko có anh vẫn là shopping centre lớn nhất nơi đây, vẫn nhộn nhịp......

    Vẫn biết cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ dẫn đến sự chia tay, nhưng ko hiểu sao em vẫn buồn, em mâu thuẫn quá nhỉ, anh có ở đây hay ko thì em vẫn là em, em vẫn fải tự lo cho cuộc sống của mình, anh cũng có cuộc sống của anh. Nhưng anh đi khỏi nơi đây, 1 đi và có lẽ ko trở lại. Em buồn ko fải vì anh đi, mà em buồn vì có thể em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh, người đã mang đến niềm vui cho em, đã giúp em rất nhiều, và cũng là người ảnh hưởng đến em nhiều nhất.......

    Anh như cơn gió thoảng qua cuộc đời em. 1 cơn gió trong số rất nhiều những cơn gió khác sẽ thổi vào cuộc đời em sau này. Chẳng biết anh là người bước vào cuộc đời em hay em là người bước vào cuộc đời anh nữa. Mà thật ra điều đó cũng chẳng quan trọng. Đã có duyên và đã gặp mặt, đã có những lúc thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, cuộc gặp gỡ của anh và em cũng đã mang lại 1 điều gì đó, ít nhất là với em. Cơn gió anh đã mang đến cho em niềm hạnh phúc 1 thời, giờ là lúc gió đi. Em muốn cơn gió anh đi khỏi nơi này trong yên bình. Em muốn trong con mắt của anh, em vẫn là em như ngày nào, vẫn là 1 cô bé vui vẻ, yêu đời, giàu nghị lực và mạnh mẽ.
    Cuối cùng, mong anh, nếu có 1 ngày, hãy quay trở lại nơi đây, vì ở nơi này, vẫn có 1 người lúc nào cũng sẽ nhớ đến anh, nhớ đến anh như 1 tri ân, tri kỷ........Hi vọng 1 ngày nào đó anh sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời mình......Còn em....đến bao giờ hình ảnh anh mới mờ dần trong em? Đến bao giờ em mới trở lại là em như ngày trước? Đến bao giờ.........

  9. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Du học, trên chặng đường du học, có biết bao nhiêu con người đi qua cuộc đời ta, mỗi người 1 dấu ấn để lại trong ta, có những người ta yêu quý và trân trọng biết bao khi cuộc đời cho ta gặp.....
    Hôm nay hTqA xin tí đất của topic này để viết cho 1 người, 1 người hTqA rất trân trọng, 1 người mà nếu ko đi du học hTqA sẽ chẳng bao giờ gặp được......
    For:
    Someone who I loved dearly?
    Someone who made my heart broken?.
    Someone who brought me the happiness I had never had?.
    Someone who made me sad as I had ever been?.
    Someone who doesn?Tt know how to love?..
    Someone whom I want to forget but I can?Tt?..
    Someone whom I don?Tt want to care but I always care for?
    And someone who is stupid enough to hurt those that love you dearly?

    Chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ rời khỏi nơi này. Có 1 câu hát thế nào nhỉ: "Anh ra đi, nơi này vẫn thế....". Đúng vậy, anh ra đi, thành phố này cũng sẽ chẳng khác đi gì, dòng sông kia vẫn chảy, *** ko có anh vẫn là shopping centre lớn nhất nơi đây, vẫn nhộn nhịp......

    Vẫn biết cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ dẫn đến sự chia tay, nhưng ko hiểu sao em vẫn buồn, em mâu thuẫn quá nhỉ, anh có ở đây hay ko thì em vẫn là em, em vẫn fải tự lo cho cuộc sống của mình, anh cũng có cuộc sống của anh. Nhưng anh đi khỏi nơi đây, 1 đi và có lẽ ko trở lại. Em buồn ko fải vì anh đi, mà em buồn vì có thể em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh, người đã mang đến niềm vui cho em, đã giúp em rất nhiều, và cũng là người ảnh hưởng đến em nhiều nhất.......

    Anh như cơn gió thoảng qua cuộc đời em. 1 cơn gió trong số rất nhiều những cơn gió khác sẽ thổi vào cuộc đời em sau này. Chẳng biết anh là người bước vào cuộc đời em hay em là người bước vào cuộc đời anh nữa. Mà thật ra điều đó cũng chẳng quan trọng. Đã có duyên và đã gặp mặt, đã có những lúc thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, cuộc gặp gỡ của anh và em cũng đã mang lại 1 điều gì đó, ít nhất là với em. Cơn gió anh đã mang đến cho em niềm hạnh phúc 1 thời, giờ là lúc gió đi. Em muốn cơn gió anh đi khỏi nơi này trong yên bình. Em muốn trong con mắt của anh, em vẫn là em như ngày nào, vẫn là 1 cô bé vui vẻ, yêu đời, giàu nghị lực và mạnh mẽ.
    Cuối cùng, mong anh, nếu có 1 ngày, hãy quay trở lại nơi đây, vì ở nơi này, vẫn có 1 người lúc nào cũng sẽ nhớ đến anh, nhớ đến anh như 1 tri ân, tri kỷ........Hi vọng 1 ngày nào đó anh sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời mình......Còn em....đến bao giờ hình ảnh anh mới mờ dần trong em? Đến bao giờ em mới trở lại là em như ngày trước? Đến bao giờ.........

  10. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    For:
    Someone I will love foreverõ?Ư
    Someone who is there when Iõ?Tm downõ?Ư.
    Someone who always listens to meõ?Ư.
    And someone who loves me dearlyõ?Ư.
    Là chỏằi nhỏằng kỏằã niỏằ?m 'ỏạp, song buỏằ"nõ?Ư..
    I will remember youõ?Ư.Will you remember me?..... Yesõ?Ư..forever sisõ?Ư.until the day time stopsõ?Ư.until the day the Earth stops spinning aroundõ?Ư.until the day the Sun is not hot anymoreõ?Ư..and until the day there is no life in this wonderful worldõ?Ư..I will love you forever õ?Ư..

Chia sẻ trang này