1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Osakasea,
    Bác biết không? Câu chuyện của bác làm tôi hết sức cảm động và thấy thật có cảm tình với mấy người bạn Nhật Bản đấy. Dẫu họ nói tiếng anh thật tệ và nhiều lúc tôi cảm thấy họ khờ khạo đến khó hiểu.
    Tôi đã có 3 người bạn Nhật trong một năm tôi học ở Mỹ, tôi đã giúp một trong số họ writing papers, chơi và nói chuyện chia sẻ với họ và they brought a whole new world to me.
    Họ cùng trở về nước tháng 5 vừa rồi và một anh chàng trong sỗ họ đã để lại cho tôi tất cả đồ của anh ta : tủ lạnh này, microwave này,...đến cả cái máy sấy tóc mới lạ chứ. Anh ta đã có bạn gái ở Nhật rồi nhưng nhiều lúc cũng không khỏi làm tôi khó hiểu về những cái nhìn và cử chỉ của anh ta. Bác biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể hiểu hết những đặc trưng của con người Nhật Bản, có những lúc tôi cảm thấy họ cam chịu đến khó hiểu, lúc thì ngù ngờ, lúc lại hồng hộc dữ dội. Cô bạn Nhật của tôi sau một năm tôi biết ,chưa bao giờ tôi thấy cô ấy ngừng tươi cười. Nhiều lúc tôi tự hỏi cô ấy có bao giờ biết khóc không nhỉ. Chắc chỉ lúc mới sinh bác ạ, mà cũng chả chắc.
    Bác nhớ kể thêm về những con người Nhật Bản và đặc biệt là your dear wife bác nhé!
    Thanks bác nhiều!
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng! Chúc mừng!
    "Ăn cơm Tàu, Ở nhà Tây, lấy vợ Nhật". Thế này thì nhất Osakasea rồi.
    Tính tôi linh tinh quá, không như Osakasea. Tôi cũng đã từng có bạn gái Nhật, thậm chí chúng tôi đã từng sống chung với nhau. Thế mà vẫn không lấy được vợ Nhật Nói chung, lỗi tại mình thôi, không ra gì, lung tung, linh tinh, lang tang, giờ này còn đang mải tán phét trên mạng thì còn nói gì nữa.
    Phải công nhận con gái Nhật khoản chiều chồng rất khéo léo. Nhà cửa mình bầy bừa cứ thế âm thầm mà dọn không có blah, blah....... Chị em Việt nam có dọn nhưng cũng sẽ kèm theo một bài ( Cái này là rút từ kinh nghiệm bản thân của tôi, cho nên không thể đúng với tất cả. Mong các bạn gái đừng suy nghĩ quá mà giận lẫy tôi nhé). Móng chân, móng tay của tôi luôn luôn được cắt tỉa gọn ghẽ, sạch sẽ. Cái này nhỏ thôi nhưng cũng cảm thấy tạo nên sự khác biệt vì tôi quen biết cũng khá nhiều nhưng chưa bao giờ được chăm sóc tỉ mẩn đến thế. Điều khác nữa là khoản ngoại giao với gia đình chồng rất tốt. Ba Mẹ tôi cứ mê mê là, suốt ngày giục thằng con sao không cưới đi, sướng mà không biết đường hưởng, ngay đến mấy ông sếp và bạn bè người Nhật cũng còn khen ngợi cô ta hết lời.
    Thôi để mừng cho hai bác, tôi mời hai bác đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ nhé! Tôi bao ăn ở (Hì nghe oách nhỉ, tức là ăn nhà tôi, ở nhà tôi, có phòng riêng, giường êm đệm ấm, bảo đảm hơn tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Đi chơi có tài xế Limo riêng Bác sang đây tôi nghỉ làm dẫn hai bác đi chơi 1 tuần)
    Chúc hai bạn hạnh phúc!
    u?c netwalker s?a vo 13:20 ngy 15/06/2004
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng! Chúc mừng!
    "Ăn cơm Tàu, Ở nhà Tây, lấy vợ Nhật". Thế này thì nhất Osakasea rồi.
    Tính tôi linh tinh quá, không như Osakasea. Tôi cũng đã từng có bạn gái Nhật, thậm chí chúng tôi đã từng sống chung với nhau. Thế mà vẫn không lấy được vợ Nhật Nói chung, lỗi tại mình thôi, không ra gì, lung tung, linh tinh, lang tang, giờ này còn đang mải tán phét trên mạng thì còn nói gì nữa.
    Phải công nhận con gái Nhật khoản chiều chồng rất khéo léo. Nhà cửa mình bầy bừa cứ thế âm thầm mà dọn không có blah, blah....... Chị em Việt nam có dọn nhưng cũng sẽ kèm theo một bài ( Cái này là rút từ kinh nghiệm bản thân của tôi, cho nên không thể đúng với tất cả. Mong các bạn gái đừng suy nghĩ quá mà giận lẫy tôi nhé). Móng chân, móng tay của tôi luôn luôn được cắt tỉa gọn ghẽ, sạch sẽ. Cái này nhỏ thôi nhưng cũng cảm thấy tạo nên sự khác biệt vì tôi quen biết cũng khá nhiều nhưng chưa bao giờ được chăm sóc tỉ mẩn đến thế. Điều khác nữa là khoản ngoại giao với gia đình chồng rất tốt. Ba Mẹ tôi cứ mê mê là, suốt ngày giục thằng con sao không cưới đi, sướng mà không biết đường hưởng, ngay đến mấy ông sếp và bạn bè người Nhật cũng còn khen ngợi cô ta hết lời.
    Thôi để mừng cho hai bác, tôi mời hai bác đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ nhé! Tôi bao ăn ở (Hì nghe oách nhỉ, tức là ăn nhà tôi, ở nhà tôi, có phòng riêng, giường êm đệm ấm, bảo đảm hơn tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Đi chơi có tài xế Limo riêng Bác sang đây tôi nghỉ làm dẫn hai bác đi chơi 1 tuần)
    Chúc hai bạn hạnh phúc!
    u?c netwalker s?a vo 13:20 ngy 15/06/2004
  4. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, chúc mỏằông Osks cĂi nhỏằ?.
    Hê hê, 'ỏằc xong bài cỏằĐa Osks NW thỏƠy cĂc bĂc quĂ giỏằi, quĂ giỏằi 'i.
    Tôi thơ lang thang ỏằY Nhỏưt mà chặa quen 'ặỏằÊc mỏằTt cô Nhỏưt nào (<30 tuỏằ.i). Tỏằ? thỏưt.
    Hay là cĂi sỏằ' tôi nó không hỏằÊp vỏằ>i con gĂi Nhỏưt nhỏằ?, mong 'ỏằ con mỏt bên phỏÊi, toât con mỏt bên trĂi mà câng không thỏằf 'ặỏằÊc. Xỏ là xỏ lào?
    Quay 'i ngó lỏĂi nỏu là khĂc giỏằ>i vỏằ>i mơnh ỏằY Nhỏưt mà quen thơ có 6 bà (> 40 tuỏằ.i) mà lỏĂi 100% 'Ê bỏằ chỏằ"ng. Hê hê.
    Chỏc là vơ quen 1 bà nên quen cỏÊ 6 bà kia.
    Osks và NW có bư quyỏt gơ bỏÊo nhau cĂi nhỏằfy.
    Chỏưc chỏưc, nỏu là bư mỏưt cỏằĐa riêng con trai thơ PM câng 'ặỏằÊc 'ỏƠy nhỏằ?. CỏÊm ặĂn trặỏằ>c. Hê hê.
    Nói thỏ thôi, 'úng là phỏằƠ nỏằ Nhỏưt 'Ê lỏƠy chỏằ"ng dỏằ<u dàng thỏưt. Nhặng chỏÊ hiỏằfu sao ỏằY cĂi xÊ hỏằTi ỏƠy nhiỏằu cô lỏĂi không muỏằ'n lỏƠy chỏằ"ng hay vơ hỏằ sỏằÊ phỏÊi gò bó vào cĂi khuôn khỏằ. cỏằĐa sỏằ dỏằ<u dàng nhỏằ??
    Thỏ thơ thua 'ỏằât phỏằƠ nỏằ VN rỏằ"i còn gơ. (Nỏằ<nh hỏằY 1 tẵ nhỏằ?)
  5. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, chúc mỏằông Osks cĂi nhỏằ?.
    Hê hê, 'ỏằc xong bài cỏằĐa Osks NW thỏƠy cĂc bĂc quĂ giỏằi, quĂ giỏằi 'i.
    Tôi thơ lang thang ỏằY Nhỏưt mà chặa quen 'ặỏằÊc mỏằTt cô Nhỏưt nào (&lt;30 tuỏằ.i). Tỏằ? thỏưt.
    Hay là cĂi sỏằ' tôi nó không hỏằÊp vỏằ>i con gĂi Nhỏưt nhỏằ?, mong 'ỏằ con mỏt bên phỏÊi, toât con mỏt bên trĂi mà câng không thỏằf 'ặỏằÊc. Xỏ là xỏ lào?
    Quay 'i ngó lỏĂi nỏu là khĂc giỏằ>i vỏằ>i mơnh ỏằY Nhỏưt mà quen thơ có 6 bà (&gt; 40 tuỏằ.i) mà lỏĂi 100% 'Ê bỏằ chỏằ"ng. Hê hê.
    Chỏc là vơ quen 1 bà nên quen cỏÊ 6 bà kia.
    Osks và NW có bư quyỏt gơ bỏÊo nhau cĂi nhỏằfy.
    Chỏưc chỏưc, nỏu là bư mỏưt cỏằĐa riêng con trai thơ PM câng 'ặỏằÊc 'ỏƠy nhỏằ?. CỏÊm ặĂn trặỏằ>c. Hê hê.
    Nói thỏ thôi, 'úng là phỏằƠ nỏằ Nhỏưt 'Ê lỏƠy chỏằ"ng dỏằ<u dàng thỏưt. Nhặng chỏÊ hiỏằfu sao ỏằY cĂi xÊ hỏằTi ỏƠy nhiỏằu cô lỏĂi không muỏằ'n lỏƠy chỏằ"ng hay vơ hỏằ sỏằÊ phỏÊi gò bó vào cĂi khuôn khỏằ. cỏằĐa sỏằ dỏằ<u dàng nhỏằ??
    Thỏ thơ thua 'ỏằât phỏằƠ nỏằ VN rỏằ"i còn gơ. (Nỏằ<nh hỏằY 1 tẵ nhỏằ?)
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, định làm quả đầu cơ là người cuối cùng chúc mừng bác Osakasea nhưng không được, bác CXR gan lỳ quá
    Bác Ô thân mến. Nói gì thì nói, cuộc đời thăng trầm "dâu bể" của bác làm BN rất xúc động mặc dù mồm thì cứ ngoạc ra cười. Chả là hồi nhỏ BN hay bị bọn con trai ngoài trường trêu. Mấy tên cứ lăm lăm cái ná ba chạc, đạn thì toàn là lõi dây sắn dẻo và rất dai. Thấy con gái nói chung và BN một cái là chúng giương súng lên bắn không thương tiếc. Chạy sấp chạy ngửa mà vẫn không thoát hôm nào trước khi vào trường cũng bị trúng đạn đau mông ê ẩm Nói thế để bác biết mấy anh quân khu ngày xưa là "nỗi ám ảnh" kinh hoàng đến thế nào với những dân lành như BN (hì hì không hiền lắm, trong lớp toàn cầm thước đi gõ vào đầu các bạn nhưng ra ngoài thì chạy đứt dép đứt guốc). Buồn cười BN vẫn mang nỗi thù truyền kiếp lên tận cấp 3 và đại học, hễ thấy tên nào lảng vảng ngồi quán nước ngoài cổng trường mà trêu ghẹo í ới là mặt vênh lên lườm lấy lườm để. Đang ngồi tưởng tượng ra không biết những tên đó bây giờ thế nào rồi, có ai giống được như bác Ô không?
    Bác có biết BN thích nhất điểm gì trong cái cách sử xự của vợ bác không? Đó là "Nàng không ý kiến gì về việc tôi say sưa, cũng chẳng cản ngăn khi tôi muốn di chuyển và rời xa nàng. Say không lái xe được thì cùng tôi cuốc bộ và ngủ ngoài đường, khi tôi cảm thấy cuồng chân cuồng cẳng muốn đi tìm lại tự do thì xếp hành lý cho tôi cứ như chuẩn bị đi công tác" Đáng phục, đáng phục. BN cũng khoái trí con gái Nhật nhất ở chỗ uống được và chịu uống, rất dễ chịu. Những điều các bác khác nói đều đúng cả. BN xin bổ sung thêm một nhận xét là con gái Nhật rất có khiếu thẩm mỹ. Đi shopping BN rất thích túm lấy cô bạn Nhật, mình đỡ ngó nghiêng nhiều chỉ việc chọn những thứ nó giơ ra thôi. Mà hay một cái là cái nào nó lấy xuống trông cũng hay và có thể mặc được. Chẳng bù bọn bạn người Pháp và Ý giơ cái nào lên là cái đấy chỉ có một tý tẹo hay dây rợ tùm lum - ***y man rợ. Nói chung, như bác Net đã sum-up, lấy vợ Nhật là nhất, suy ra ở đây bác Ô là nhất, suy tiếp ra nữa là vợ chồng bác là nhất. Chúc hai bác Trăm năm Hạnh Phúc, Làm gì cũng thành công.
    Bác Net ới ời, em đã sắm vài cái bấm móng tay móng chân rất hiệu, định là để túm được chàng nào thì bấm triệt để, có cái gì của chàng nhú lên là bấm xem có được nhớ nhung như ex-gf của bác không. Hmmm Mới lại quả honeymoon promotion của bác hấp dẫn quá. Mạn phép hỏi bác là nếu chị em chúng em mà lấy chồng thì bác cho cái gì ạ? Đúng ý em là em quay trái quay phải bắt được con nhà ai là em bắt liền
    Bác Trinnm.... Thôi chả nói đến bác nữa

  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, định làm quả đầu cơ là người cuối cùng chúc mừng bác Osakasea nhưng không được, bác CXR gan lỳ quá
    Bác Ô thân mến. Nói gì thì nói, cuộc đời thăng trầm "dâu bể" của bác làm BN rất xúc động mặc dù mồm thì cứ ngoạc ra cười. Chả là hồi nhỏ BN hay bị bọn con trai ngoài trường trêu. Mấy tên cứ lăm lăm cái ná ba chạc, đạn thì toàn là lõi dây sắn dẻo và rất dai. Thấy con gái nói chung và BN một cái là chúng giương súng lên bắn không thương tiếc. Chạy sấp chạy ngửa mà vẫn không thoát hôm nào trước khi vào trường cũng bị trúng đạn đau mông ê ẩm Nói thế để bác biết mấy anh quân khu ngày xưa là "nỗi ám ảnh" kinh hoàng đến thế nào với những dân lành như BN (hì hì không hiền lắm, trong lớp toàn cầm thước đi gõ vào đầu các bạn nhưng ra ngoài thì chạy đứt dép đứt guốc). Buồn cười BN vẫn mang nỗi thù truyền kiếp lên tận cấp 3 và đại học, hễ thấy tên nào lảng vảng ngồi quán nước ngoài cổng trường mà trêu ghẹo í ới là mặt vênh lên lườm lấy lườm để. Đang ngồi tưởng tượng ra không biết những tên đó bây giờ thế nào rồi, có ai giống được như bác Ô không?
    Bác có biết BN thích nhất điểm gì trong cái cách sử xự của vợ bác không? Đó là "Nàng không ý kiến gì về việc tôi say sưa, cũng chẳng cản ngăn khi tôi muốn di chuyển và rời xa nàng. Say không lái xe được thì cùng tôi cuốc bộ và ngủ ngoài đường, khi tôi cảm thấy cuồng chân cuồng cẳng muốn đi tìm lại tự do thì xếp hành lý cho tôi cứ như chuẩn bị đi công tác" Đáng phục, đáng phục. BN cũng khoái trí con gái Nhật nhất ở chỗ uống được và chịu uống, rất dễ chịu. Những điều các bác khác nói đều đúng cả. BN xin bổ sung thêm một nhận xét là con gái Nhật rất có khiếu thẩm mỹ. Đi shopping BN rất thích túm lấy cô bạn Nhật, mình đỡ ngó nghiêng nhiều chỉ việc chọn những thứ nó giơ ra thôi. Mà hay một cái là cái nào nó lấy xuống trông cũng hay và có thể mặc được. Chẳng bù bọn bạn người Pháp và Ý giơ cái nào lên là cái đấy chỉ có một tý tẹo hay dây rợ tùm lum - ***y man rợ. Nói chung, như bác Net đã sum-up, lấy vợ Nhật là nhất, suy ra ở đây bác Ô là nhất, suy tiếp ra nữa là vợ chồng bác là nhất. Chúc hai bác Trăm năm Hạnh Phúc, Làm gì cũng thành công.
    Bác Net ới ời, em đã sắm vài cái bấm móng tay móng chân rất hiệu, định là để túm được chàng nào thì bấm triệt để, có cái gì của chàng nhú lên là bấm xem có được nhớ nhung như ex-gf của bác không. Hmmm Mới lại quả honeymoon promotion của bác hấp dẫn quá. Mạn phép hỏi bác là nếu chị em chúng em mà lấy chồng thì bác cho cái gì ạ? Đúng ý em là em quay trái quay phải bắt được con nhà ai là em bắt liền
    Bác Trinnm.... Thôi chả nói đến bác nữa

  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chắc bác CXR đang mải mê cho chuyến về VN "nhiều khao khát"...j/k hoặc khéo bác đang toạ lạc yên vui ở VN nên chưa có thời gian ngó ngàng box rồi ;-).
    BN học trường nào mà gặp nhiều quân khu thế? Tớ cứ tưởng dân trường làng như tớ mới có cơ hội may mắn "làm quen" với các anh như bác Ô thửo nhỏ chứ. Công nhận đọc cái đoạn "đầu gấu" của bác Ô thú vị thật ( í chết, nhưng đừng có em trai nào ngó nghiêng vào đây lại theo chân học tập bác ý nhá ;-)).
    Khoản này thì đúng là hiếm có chị em phụ nữ Vn nào đạt được . Chị em nào mà uống rượu không thua các anh hùng hảo hản một ly thì lại chắc khó có được phẩm chất kiên trì và bất khuất thế (chắc vì chị em VN nào mà say sưa được thế thì dễ bị "kết án" là hư chăng???)
    Hichic, đọc đoạn BN kể có nhiều bạn mà đọc vài lần tớ vẫn thấy...ghen tỵ chết đi được. Chả bù cho chỗ tớ, bạn VN thì bây giờ đã không có đứa nào, 2 tháng trước may mắn tóm được 2 em, thỉnh thoảng mấy chị em lượn lờ cà phê cà pháo thì nay cả 2 đứa tốt nghiệp nên đã không cánh mà bay về VN mất tiêu. Còn cái khoa tớ, những đứa tớ chơi thì đa phần bọn nó lấy chồng lấy vợ gần hết. Thuê nhà cùng một nhóm, tháng đầu cũng vui ra phết, tụ tập ăn uống, xem phim cuối tuần nhưng bây giờ, giờ giấc lệch lạc lung tung cả tuần có khi chả nói chuyện với nhau được câu nào. Thôi, thì sẵn cái box đây cho tớ kể lể dông dài nỗi niềm đau khổ một chút
    Ha ha ha hi hi hi, đọc đoạn này của BN mà đang ngồi trong lab, tơs không thể nhịn được cười, làm mấy đứa bạn ngồi xung quanh phải quay sang xem có "xơ múi" được gì không, may(hay không may?) chúng nó không biết tiếng Việt
    To bác Net Walker: Công nhận promotion hấp dẫn và tấm lòng của bác hào hiệp quá. Thế mới biết, phần thưởng cho việc dũng cảm "đeo gông vào cổ" nó to lớn đến mức nào
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 18/06/2004
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chắc bác CXR đang mải mê cho chuyến về VN "nhiều khao khát"...j/k hoặc khéo bác đang toạ lạc yên vui ở VN nên chưa có thời gian ngó ngàng box rồi ;-).
    BN học trường nào mà gặp nhiều quân khu thế? Tớ cứ tưởng dân trường làng như tớ mới có cơ hội may mắn "làm quen" với các anh như bác Ô thửo nhỏ chứ. Công nhận đọc cái đoạn "đầu gấu" của bác Ô thú vị thật ( í chết, nhưng đừng có em trai nào ngó nghiêng vào đây lại theo chân học tập bác ý nhá ;-)).
    Khoản này thì đúng là hiếm có chị em phụ nữ Vn nào đạt được . Chị em nào mà uống rượu không thua các anh hùng hảo hản một ly thì lại chắc khó có được phẩm chất kiên trì và bất khuất thế (chắc vì chị em VN nào mà say sưa được thế thì dễ bị "kết án" là hư chăng???)
    Hichic, đọc đoạn BN kể có nhiều bạn mà đọc vài lần tớ vẫn thấy...ghen tỵ chết đi được. Chả bù cho chỗ tớ, bạn VN thì bây giờ đã không có đứa nào, 2 tháng trước may mắn tóm được 2 em, thỉnh thoảng mấy chị em lượn lờ cà phê cà pháo thì nay cả 2 đứa tốt nghiệp nên đã không cánh mà bay về VN mất tiêu. Còn cái khoa tớ, những đứa tớ chơi thì đa phần bọn nó lấy chồng lấy vợ gần hết. Thuê nhà cùng một nhóm, tháng đầu cũng vui ra phết, tụ tập ăn uống, xem phim cuối tuần nhưng bây giờ, giờ giấc lệch lạc lung tung cả tuần có khi chả nói chuyện với nhau được câu nào. Thôi, thì sẵn cái box đây cho tớ kể lể dông dài nỗi niềm đau khổ một chút
    Ha ha ha hi hi hi, đọc đoạn này của BN mà đang ngồi trong lab, tơs không thể nhịn được cười, làm mấy đứa bạn ngồi xung quanh phải quay sang xem có "xơ múi" được gì không, may(hay không may?) chúng nó không biết tiếng Việt
    To bác Net Walker: Công nhận promotion hấp dẫn và tấm lòng của bác hào hiệp quá. Thế mới biết, phần thưởng cho việc dũng cảm "đeo gông vào cổ" nó to lớn đến mức nào
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 18/06/2004
  10. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Đọc bài của BN buồn cười quá! Còn anh Nét tộ thì như người Mỹ ấy, anh làm em nhớ mấy anh bạn quen người Mỹ, cực kỳ cởi mở và mời đến nhà nghỉ lại gần như đặc trưng kiểu Mỹ! Cảm ơn mọi người đã chúc mừng tôi nhé!
    Xin chào đón bạn hilittlesunshine đến đây! Bạn viết thêm về những kỷ niệm bạn có góp vui với mọi người nhé. Hy vọng bạn có dịp đến Nhật và hiểu về người Nhật hơn!
    Đi học xa nhà đôi khi buồn lắm. Khó mà tìm bạn bè hay hoà nhập được với những người bản xứ và những thói quen của họ. Nhưng nghĩ lại, những thói quen hay món ăn của nước mình cũng làm sốc họ nhiều lắm. Cho nên chỉ có một cách là học hòa nhập với môi trường mà thôi.
    Cạnh đấy thì tính cầu toàn cũng làm người ta thấy cuộc sống kém tươi vui. Các tiêu chuẩn đôi khi trở nên ấu trĩ với những giá trị cho là bất biến và dù ít ỏi thì một cái gì đó cũng có nét tích cực của nó, chỉ tuỳ theo cách nhìn nhận mà thôi. Bây giờ tôi không biết là phở ở Paris ngon hay phở ở mấy tiệm phở xập xệ ở Hà Nội ngon nữa, ở đâu cũng ngon!!!
    Đi học xa nhà có bao nhiêu khó khăn khổ sở nhưng cũng có bao nhiêu niềm vui mà chỉ có trong một thời gian ngắn ngủi này trong cuộc đời. Một ngày khi đã trở về nước rồi thì lại ngồi mơ màng những tháng năm du học!
    Tôi đã cảm thấy buồn bã và cô đơn bao nhiêu khi ở nước ngoài một mình, bây giờ mới thấy tự mình đã làm mất đi bao nhiêu thời gian quý giá. Tôi nhớ ngày tôi ra khỏi cái tổ của tôi và ngượng ngập chào hỏi hàng xóm, bây giờ họ là bạn thân của tôi và giới thiệu cho tôi những người bạn khác. Có những người hay làm phiền tôi và tôi không thích họ, nhưng khi bỏ thời gian lắng nghe thì tôi thấy họ rất dễ thương và có một niềm vui im lặng bên trong thấy mình bao dung hơn, niềm vui này đâu có ồn ào và chỉ cho bản thân mà thôi.
    Kỳ này term paper nhiều quá và cứ viết đêm thành ra mất ngủ luôn. Ban ngày thì ngủ như cái bị! (Các bạn người Nam nói là cái bọc hay cái bịch?) Chán mấy cái lý thuyết này vào đây viết bài học đòi anh Nét tộ và anh Cởi Xà Rông, nhưng tự biết là đọc thấy hâm lắm. Thôi mong mọi người đọc cho có bài và nhớ nhe răng cười vói anh hàng xóm ngày mai nhé! Đừng quên là đời lúc nào cũng vui tươi mà! (BN mà chịu khó cười một tý thì các anh tranh nhau bấm bạn ấy chứ!)
    Chúc các bạn một ngày vui!
    Osakasea

Chia sẻ trang này