1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Đọc bài của BN buồn cười quá! Còn anh Nét tộ thì như người Mỹ ấy, anh làm em nhớ mấy anh bạn quen người Mỹ, cực kỳ cởi mở và mời đến nhà nghỉ lại gần như đặc trưng kiểu Mỹ! Cảm ơn mọi người đã chúc mừng tôi nhé!
    Xin chào đón bạn hilittlesunshine đến đây! Bạn viết thêm về những kỷ niệm bạn có góp vui với mọi người nhé. Hy vọng bạn có dịp đến Nhật và hiểu về người Nhật hơn!
    Đi học xa nhà đôi khi buồn lắm. Khó mà tìm bạn bè hay hoà nhập được với những người bản xứ và những thói quen của họ. Nhưng nghĩ lại, những thói quen hay món ăn của nước mình cũng làm sốc họ nhiều lắm. Cho nên chỉ có một cách là học hòa nhập với môi trường mà thôi.
    Cạnh đấy thì tính cầu toàn cũng làm người ta thấy cuộc sống kém tươi vui. Các tiêu chuẩn đôi khi trở nên ấu trĩ với những giá trị cho là bất biến và dù ít ỏi thì một cái gì đó cũng có nét tích cực của nó, chỉ tuỳ theo cách nhìn nhận mà thôi. Bây giờ tôi không biết là phở ở Paris ngon hay phở ở mấy tiệm phở xập xệ ở Hà Nội ngon nữa, ở đâu cũng ngon!!!
    Đi học xa nhà có bao nhiêu khó khăn khổ sở nhưng cũng có bao nhiêu niềm vui mà chỉ có trong một thời gian ngắn ngủi này trong cuộc đời. Một ngày khi đã trở về nước rồi thì lại ngồi mơ màng những tháng năm du học!
    Tôi đã cảm thấy buồn bã và cô đơn bao nhiêu khi ở nước ngoài một mình, bây giờ mới thấy tự mình đã làm mất đi bao nhiêu thời gian quý giá. Tôi nhớ ngày tôi ra khỏi cái tổ của tôi và ngượng ngập chào hỏi hàng xóm, bây giờ họ là bạn thân của tôi và giới thiệu cho tôi những người bạn khác. Có những người hay làm phiền tôi và tôi không thích họ, nhưng khi bỏ thời gian lắng nghe thì tôi thấy họ rất dễ thương và có một niềm vui im lặng bên trong thấy mình bao dung hơn, niềm vui này đâu có ồn ào và chỉ cho bản thân mà thôi.
    Kỳ này term paper nhiều quá và cứ viết đêm thành ra mất ngủ luôn. Ban ngày thì ngủ như cái bị! (Các bạn người Nam nói là cái bọc hay cái bịch?) Chán mấy cái lý thuyết này vào đây viết bài học đòi anh Nét tộ và anh Cởi Xà Rông, nhưng tự biết là đọc thấy hâm lắm. Thôi mong mọi người đọc cho có bài và nhớ nhe răng cười vói anh hàng xóm ngày mai nhé! Đừng quên là đời lúc nào cũng vui tươi mà! (BN mà chịu khó cười một tý thì các anh tranh nhau bấm bạn ấy chứ!)
    Chúc các bạn một ngày vui!
    Osakasea
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đụng chạm với "quân khu" thời nhỏ thì tôi có nhiều lắm!
    Thời nhỏ đi học, tôi luôn bị coi là "chất nghệ" trong mắt các bạn "đầu gấu", cho nên chuyện va chạm là thường xuyên nhưng qua đó tôi cũng trưởng thành hơn, có chút kinh nghiệm "xử lý tình huống" khi gặp phải các anh "đầu gấu"
    Khi tôi mở cửa hàng bán "đồ hiệu" ở Việt Nam thế nào lại có rất nhiều các bậc "đại ca" nổi tiếng đến mua sắm nhờ tư vấn làm thế nào cho "lịch sự", "hiền hoà". Sau khi các bậc đại ca đến mua sắm, thời gian sau thấy rất nhiều anh mặc đồ xanh rì, xách theo cái bao giấy xi măng ( cứ như là có "đồ" ở trong) làm mấy em bán hàng sợ chết khiếp, hoá ra là bao xi măng tiền đến mua đồ thay tại chỗ và nhét bộ đồ bộ đội vào trong túi, bước ra cửa hoàn toàn là một "con người mới". Nói theo thuật ngữ của giang hồ là "đổi chất" và phần lớn các anh "uý tá" khi được lên cấp thường sẽ đổi từ đồ bộ đội ( quần dõng , áo bay, mũ cối, dép lốp) sang đi giầy tây, quần tây, áo mông-tơ-ghi , hoặc quần jean áo thun, sơ mi. Ảnh hưởng của phim ảnh xã hội đen Hong Kong. Tôi cũng phỏng đoán theo kinh nghiệm cá nhân vậy thôi
    Câu chuyện của Osakasea San chắc chắn là có một không hai rồi, vì tôi ít thấy người làm được như vậy. Qua chuyện này càng chứng minh rằng Osakasea rất có nghị lực và ý chí, "chiến thắng bản thân mình là chiến thắng khó khăn nhất" mà .
    u?c netwalker s?a vo 07:00 ngy 18/06/2004
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đụng chạm với "quân khu" thời nhỏ thì tôi có nhiều lắm!
    Thời nhỏ đi học, tôi luôn bị coi là "chất nghệ" trong mắt các bạn "đầu gấu", cho nên chuyện va chạm là thường xuyên nhưng qua đó tôi cũng trưởng thành hơn, có chút kinh nghiệm "xử lý tình huống" khi gặp phải các anh "đầu gấu"
    Khi tôi mở cửa hàng bán "đồ hiệu" ở Việt Nam thế nào lại có rất nhiều các bậc "đại ca" nổi tiếng đến mua sắm nhờ tư vấn làm thế nào cho "lịch sự", "hiền hoà". Sau khi các bậc đại ca đến mua sắm, thời gian sau thấy rất nhiều anh mặc đồ xanh rì, xách theo cái bao giấy xi măng ( cứ như là có "đồ" ở trong) làm mấy em bán hàng sợ chết khiếp, hoá ra là bao xi măng tiền đến mua đồ thay tại chỗ và nhét bộ đồ bộ đội vào trong túi, bước ra cửa hoàn toàn là một "con người mới". Nói theo thuật ngữ của giang hồ là "đổi chất" và phần lớn các anh "uý tá" khi được lên cấp thường sẽ đổi từ đồ bộ đội ( quần dõng , áo bay, mũ cối, dép lốp) sang đi giầy tây, quần tây, áo mông-tơ-ghi , hoặc quần jean áo thun, sơ mi. Ảnh hưởng của phim ảnh xã hội đen Hong Kong. Tôi cũng phỏng đoán theo kinh nghiệm cá nhân vậy thôi
    Câu chuyện của Osakasea San chắc chắn là có một không hai rồi, vì tôi ít thấy người làm được như vậy. Qua chuyện này càng chứng minh rằng Osakasea rất có nghị lực và ý chí, "chiến thắng bản thân mình là chiến thắng khó khăn nhất" mà .
    u?c netwalker s?a vo 07:00 ngy 18/06/2004
  4. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi em cũng ko vào đây đọc, thấy câu chuyện của bác osakasea hay quá . Đọc bài của các bác mới thấy làm con gái Nhật quả đúng là ko "sung sướng" gì. Nếu em là đàn ông thì cũng muốn làm đàn ông Nhật để hưởng sự chăm sóc của phụ nữ Nhật .
    Bác osakasea bây giờ đã có nơi có chốn tốt như vậy rồi thì bác cũng phải cố gắng giữ gìn chăm sóc cái tổ ấm của bác đấy nhé. Mong là bác luôn đối xử tốt với vợ bác để xứng đáng với những gì cô ý đã đem lại cho bác nhỉ .
    Nghe các bác nói chuyện thì tự nhiên cũng thấy thèm có một gia đình nho nhỏ. Dù sao thì em vẫn còn rất trẻ, và cũng có nhiều hoài bão và hơi "tham vọng" nên cũng còn lâu nữa mới tính đến chuyện lập gia đình được. Lúc đấy hy vọng sẽ tìm được một anh chàng cũng từng trải kiểu bác osakasea (j/k), cái gì cũng từng kinh qua, được thế thì em cũng mãn nguyện (Hình như sau khi bác có vợ thì giá trị của bác tăng lên vùn vụt ).
    Nghe câu chuyện của anh netwalker cũng thấy tiếc cho anh nhỉ. Nhưng có lẽ cũng là cái số rồi. À, mà có lẽ vì có cô người yêu cũ tuyệt vời thế nên bây giờ anh netwalker mới chưa chịu lấy vợ vì ko tìm được ai như vậy .
    Được Peanut_butter sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 18/06/2004
  5. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi em cũng ko vào đây đọc, thấy câu chuyện của bác osakasea hay quá . Đọc bài của các bác mới thấy làm con gái Nhật quả đúng là ko "sung sướng" gì. Nếu em là đàn ông thì cũng muốn làm đàn ông Nhật để hưởng sự chăm sóc của phụ nữ Nhật .
    Bác osakasea bây giờ đã có nơi có chốn tốt như vậy rồi thì bác cũng phải cố gắng giữ gìn chăm sóc cái tổ ấm của bác đấy nhé. Mong là bác luôn đối xử tốt với vợ bác để xứng đáng với những gì cô ý đã đem lại cho bác nhỉ .
    Nghe các bác nói chuyện thì tự nhiên cũng thấy thèm có một gia đình nho nhỏ. Dù sao thì em vẫn còn rất trẻ, và cũng có nhiều hoài bão và hơi "tham vọng" nên cũng còn lâu nữa mới tính đến chuyện lập gia đình được. Lúc đấy hy vọng sẽ tìm được một anh chàng cũng từng trải kiểu bác osakasea (j/k), cái gì cũng từng kinh qua, được thế thì em cũng mãn nguyện (Hình như sau khi bác có vợ thì giá trị của bác tăng lên vùn vụt ).
    Nghe câu chuyện của anh netwalker cũng thấy tiếc cho anh nhỉ. Nhưng có lẽ cũng là cái số rồi. À, mà có lẽ vì có cô người yêu cũ tuyệt vời thế nên bây giờ anh netwalker mới chưa chịu lấy vợ vì ko tìm được ai như vậy .
    Được Peanut_butter sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 18/06/2004
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hihihi...sư phụ tui ế hồi nào vậy kìa ?
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hihihi...sư phụ tui ế hồi nào vậy kìa ?
  8. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Em nói có gì mạo phạm đến sư phụ netwalker của bác thì cũng mong bác bỏ qua cho .
  9. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Em nói có gì mạo phạm đến sư phụ netwalker của bác thì cũng mong bác bỏ qua cho .
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    ===>>>> http://www.ttvnol.com/profile.aspx?id=119005 <<<==
    Viết thêm chút không thành spam:
    Nói tóm lại ở đây chỉ có bác CXR là nhất. "Anh number One" ( Hình như đây là bài hát của anh ca sỹ nào đó ở Việt Nam)
    Tại sao?
    1/ Cao to, đẹp trai ( ít nhất là theo chuẩn Việt Nam, cô nào cao 1.70 -1.80m vẫn còn thấp hơn "một cái đầu" )
    2/ Thông minh, học giỏi (bạn đọc đến trang này của Tản mạn chắc không phải bàn cãi về vấn đề này nữa đúng không?)
    3/Gia đình gia giáo, có truyền thống (cái này thật ra hơi privacy một chút, đáng lẽ không nói ra nhưng mà cô/cậu Reporter đã công bố rồi cho nên tôi chỉ viết lại. Tội vạ đâu CXR mắng Reporter của TTVN nhé)
    4/Lãng mạn, đa sầu đa cảm, hiểu được tâm trạng của đất trời, sự thay đổi của thời tiết, mưa nắng, cho nên rất hiểu tâm trạng của chị em. Người đàn ông như thế này là của hiếm, hiểu được tâm trạng phụ nữ mà chiều chuộng. Các bạn nên xem What Women want ( Melb Gibson thủ vai chính). Chứ như tôi với Osakasea San cứ nhậu xỉn thế kia thì nếu chị em không xỉn theo thì cũng chịu lại còn phải chiều chuộng "ngủ công viên theo" chứ lúc đấy mà giận dỗi, khóc lóc ra đấy thì cũng vô ích chứ đừng nói là chỉ hơi thay đổi sắc mặt .
    5/ Still Available Không tin thì xem Profile cá nhân của CXR nhé!
    6.Nổi tiếng: cái này để sau cùng vì cũng chính là nguồn tin các bạn có thể kiểm chứng các vấn đề trên. Đó là các bạn có thể đọc bài viết về anh trên Người Thứ Tư

    So detsu ka, Osakasea San?
    P.S. Mai phải đi New York sớm mà giờ này còn lang thang trong này Ấy chết, không phải Mai mà là Hôm nay.........
    .
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 18/06/2004

Chia sẻ trang này