1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hihi anh osakasea làm thơ vui quá.Bái Phục Bái Phục
  2. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    To Netwalker: Em cũng hoàn toàn đồng ý với việc anh đồng ý với em hehe. Đúng là ý tưởng nhớn gặp nhau .
    To all :
    Các bác nhắc anh CXR nhiều thế không hiểu anh ấy có hắt hơi sổ mũi hay là ăn cơm cắn vào miệng không nhỉ hehe, đáng đời cái tội mải vui quên đồng đội . Mách các bác nhé, anh CXR vẫn check ttvnol đấy , mỗi tội tay chân thì chắc bị cô nào khoá lại rồi nên không viết bài được hehe.
  3. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    To Netwalker: Em cũng hoàn toàn đồng ý với việc anh đồng ý với em hehe. Đúng là ý tưởng nhớn gặp nhau .
    To all :
    Các bác nhắc anh CXR nhiều thế không hiểu anh ấy có hắt hơi sổ mũi hay là ăn cơm cắn vào miệng không nhỉ hehe, đáng đời cái tội mải vui quên đồng đội . Mách các bác nhé, anh CXR vẫn check ttvnol đấy , mỗi tội tay chân thì chắc bị cô nào khoá lại rồi nên không viết bài được hehe.
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    He he, phải đợi vài hôm cho tình hình chiến sự về bác CXR lắng dịu lại tớ mới dám vào đây. Các bác xem thế nào chứ bác CXR dù muốn cũng chỉ lấy được một người, mà các bác toàn trẻ đẹp cả, ít ra xung quanh cũng có vài người. Thế là các bác hơn bác CXR về quyền được lựa chọn rồi (Suy luận logic theo kiểu ăn gian nhưng các bác ngẫm lại xem, chẳng hợp lý quá đi ấy chứ.
    Bupbedepxinh thân mến, ấy "ghen tỵ" tớ có nhiều bạn thế nào được, hì hì bây giờ tớ có mấy ai xung quanh đâu. Cuộc sống tất tưởi làm mọi thứ cứ nhoè nhoẹt đi như thế đấy. Bọn bạn kia mỗi đứa một nước tứ tán hết rồi. Hôm qua xem đá bóng tớ thèm ra pub ngồi lắm cơ, thế mà cuối cùng lại phải ở nhà hò reo và đau tim. Tớ thỉnh thoảng cứ giở kỷ niệm ra kể nên nghe có vẻ thế thôi. Hic
    Bác Net vẫn chưa trả lời vụ Honeymoon Promtion cho chị em nhở? Bác nhất bên trọng nhất bên khinh thế là không được.
    To bác Osakasea, bài thơ của bác "lổn nhổn" quá cơ, nhưng mà vui, cười toét cả miệng. Bác còn làm bài nào không cho xem với
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 26/06/2004
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    He he, phải đợi vài hôm cho tình hình chiến sự về bác CXR lắng dịu lại tớ mới dám vào đây. Các bác xem thế nào chứ bác CXR dù muốn cũng chỉ lấy được một người, mà các bác toàn trẻ đẹp cả, ít ra xung quanh cũng có vài người. Thế là các bác hơn bác CXR về quyền được lựa chọn rồi (Suy luận logic theo kiểu ăn gian nhưng các bác ngẫm lại xem, chẳng hợp lý quá đi ấy chứ.
    Bupbedepxinh thân mến, ấy "ghen tỵ" tớ có nhiều bạn thế nào được, hì hì bây giờ tớ có mấy ai xung quanh đâu. Cuộc sống tất tưởi làm mọi thứ cứ nhoè nhoẹt đi như thế đấy. Bọn bạn kia mỗi đứa một nước tứ tán hết rồi. Hôm qua xem đá bóng tớ thèm ra pub ngồi lắm cơ, thế mà cuối cùng lại phải ở nhà hò reo và đau tim. Tớ thỉnh thoảng cứ giở kỷ niệm ra kể nên nghe có vẻ thế thôi. Hic
    Bác Net vẫn chưa trả lời vụ Honeymoon Promtion cho chị em nhở? Bác nhất bên trọng nhất bên khinh thế là không được.
    To bác Osakasea, bài thơ của bác "lổn nhổn" quá cơ, nhưng mà vui, cười toét cả miệng. Bác còn làm bài nào không cho xem với
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 26/06/2004
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi lúc nào cũng mở rộng cánh cửa đối với các bạn. Lúc nào, đám cưới thì thông báo nhé, thế bao giờ định đi hưởng tuần trăng mật vậy?
    CXR thì bận việc .....bê tráp để tìm cô dâu hay bê tráp đến nhà cô dâu? BN thì cứ hỏi về Honeymoon Promotion Khéo ăn nói ghê cơ. Em Sleeping Beauty là phải ngủ trong rừng đợi hoàng tử đến đón chứ ai lại chạy ra ngoài này bình luận cứ như là trong Shrek 2 vậy Cổ tích thời hiện đại
    Chúc các bạn vui!
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi lúc nào cũng mở rộng cánh cửa đối với các bạn. Lúc nào, đám cưới thì thông báo nhé, thế bao giờ định đi hưởng tuần trăng mật vậy?
    CXR thì bận việc .....bê tráp để tìm cô dâu hay bê tráp đến nhà cô dâu? BN thì cứ hỏi về Honeymoon Promotion Khéo ăn nói ghê cơ. Em Sleeping Beauty là phải ngủ trong rừng đợi hoàng tử đến đón chứ ai lại chạy ra ngoài này bình luận cứ như là trong Shrek 2 vậy Cổ tích thời hiện đại
    Chúc các bạn vui!
  8. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Xin phép các bác cho em tâm sự tí ạ.
    Đi du học 2 năm trời rồi, chả biết nhớ nhà, chả nhớ ai, thế mà tự nhiên hôm nay ngồi nghĩ đến biển lại nhớ mà khóc, đúng là dở hơi quá hic hic. Ai bảo bạn mình ngồi nói chuyện đi biển cơ chứ (ơ mà chính mình cũng nói đấy thôi). Còn 1 tháng nữa được đi chơi thì sẽ có dịp nhìn biển Boston cho đỡ thèm và nhớ, nhưng nghe bạn mình nói là nó chẳng đẹp gì. Mặc kệ, chả cần biết biển xấu biển đẹp, cứ là biển thì đã thoả mãn rồi. Thật là buồn, chỗ mình lại xa biển quá [r39). Bây giờ trong đầu cứ nghĩ đến biển, biển và biển, nghĩ đến thì lại nước mắt ngắn dài, thật là xấu hổ .

    Em tâm sự xong rồi ạ, các bác tiếp tục đong đưa với bác CXR đi nhé.
  9. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Xin phép các bác cho em tâm sự tí ạ.
    Đi du học 2 năm trời rồi, chả biết nhớ nhà, chả nhớ ai, thế mà tự nhiên hôm nay ngồi nghĩ đến biển lại nhớ mà khóc, đúng là dở hơi quá hic hic. Ai bảo bạn mình ngồi nói chuyện đi biển cơ chứ (ơ mà chính mình cũng nói đấy thôi). Còn 1 tháng nữa được đi chơi thì sẽ có dịp nhìn biển Boston cho đỡ thèm và nhớ, nhưng nghe bạn mình nói là nó chẳng đẹp gì. Mặc kệ, chả cần biết biển xấu biển đẹp, cứ là biển thì đã thoả mãn rồi. Thật là buồn, chỗ mình lại xa biển quá [r39). Bây giờ trong đầu cứ nghĩ đến biển, biển và biển, nghĩ đến thì lại nước mắt ngắn dài, thật là xấu hổ .

    Em tâm sự xong rồi ạ, các bác tiếp tục đong đưa với bác CXR đi nhé.
  10. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết ai giống mình không nhưng trời mà đang nắng nóng rồi mưa ấy, cái mùi nồng nồng hơi đất chẳng hiểu sao thấy giống y chang ở VN. Hồi đầu thì nhớ nhà lắm nhưng đi lâu rồi giờ khi ngửi mùi đó lại thấy vui vui vì cảm giác như được ở nhà.

Chia sẻ trang này