1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết ai giống mình không nhưng trời mà đang nắng nóng rồi mưa ấy, cái mùi nồng nồng hơi đất chẳng hiểu sao thấy giống y chang ở VN. Hồi đầu thì nhớ nhà lắm nhưng đi lâu rồi giờ khi ngửi mùi đó lại thấy vui vui vì cảm giác như được ở nhà.
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hic, quý bác Net quá cơ. Mấy hôm trước bác cứ im im BN đã định "hờn dỗi" rồi Nhưng bác nhìn thấy mặt đang nhăn nhở thế này chắc bác chẳng cho sang "hưởng thụ" ở bên bác đâu, đảm bảo đấy
    Định in cái câu bác trêu Sleeping Beauty ra dán lên tường cơ. Hì hì, thích Shrek kinh khủng. Chờ dài cổ bên em vẫn chưa có. Nếu mà túm được bạn hiền SB sang đây xem cùng thì vui phải biết nhỉ Sẽ đem theo một con gì đó bông bông, dán cái ảnh có mặt bác mà hiện đang tứ tán ở khắp các box trên ttvnol này ra , thỉnh thoảng cười rú lên rồi lườm cho nó một cái Hì hì trêu tý bác đừng giận.
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hic, quý bác Net quá cơ. Mấy hôm trước bác cứ im im BN đã định "hờn dỗi" rồi Nhưng bác nhìn thấy mặt đang nhăn nhở thế này chắc bác chẳng cho sang "hưởng thụ" ở bên bác đâu, đảm bảo đấy
    Định in cái câu bác trêu Sleeping Beauty ra dán lên tường cơ. Hì hì, thích Shrek kinh khủng. Chờ dài cổ bên em vẫn chưa có. Nếu mà túm được bạn hiền SB sang đây xem cùng thì vui phải biết nhỉ Sẽ đem theo một con gì đó bông bông, dán cái ảnh có mặt bác mà hiện đang tứ tán ở khắp các box trên ttvnol này ra , thỉnh thoảng cười rú lên rồi lườm cho nó một cái Hì hì trêu tý bác đừng giận.
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chào cả nhà,
    Lâu lắm mới vào đây đọc bài các bác. Các bác thông cảm cho .. tớ về VN ngoài hàng ngày đi làm ra còn phải tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để đi chơi (đặc biệt là đi bê tráp) nên ít có những dịp ngồi một mình để vào Net lang thang như trước kia.
    Nghe các bác (đặc biệt là bác Netwalker) quảng cáo giùm, CXR tớ lại canh cánh một nỗi lo trong lòng .. "không biết tới bao giờ mới cải thiện được cái tình trạng ê sắc của mình đây?!" .. Hôm nọ, đang đi chùa (cầu duyên) thì cô bé Sleeping_Beauty gọi điện, chuông reo inh ỏi phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng của nhà chùa (và rung ê cả mông - vì tớ bỏ điện thoại trong túi quần sau) .. không biết những lời nguyện cầu thành kính của tớ rồi có thành được hiện thực không .. híc ..
    Chúc các bác một mùa hè thật vui và thú vị ..
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chào cả nhà,
    Lâu lắm mới vào đây đọc bài các bác. Các bác thông cảm cho .. tớ về VN ngoài hàng ngày đi làm ra còn phải tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để đi chơi (đặc biệt là đi bê tráp) nên ít có những dịp ngồi một mình để vào Net lang thang như trước kia.
    Nghe các bác (đặc biệt là bác Netwalker) quảng cáo giùm, CXR tớ lại canh cánh một nỗi lo trong lòng .. "không biết tới bao giờ mới cải thiện được cái tình trạng ê sắc của mình đây?!" .. Hôm nọ, đang đi chùa (cầu duyên) thì cô bé Sleeping_Beauty gọi điện, chuông reo inh ỏi phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng của nhà chùa (và rung ê cả mông - vì tớ bỏ điện thoại trong túi quần sau) .. không biết những lời nguyện cầu thành kính của tớ rồi có thành được hiện thực không .. híc ..
    Chúc các bác một mùa hè thật vui và thú vị ..
  6. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chết chết bác CXR thứ lỗi chứ em ko ngờ cú ĐT của em lại ảnh hưởng trầm trọng đến tương lai của bác đến như thế. Tưởng bác "cao tay" đoán nổi cho SB là 31 mới lấy chồng thì cũng đoán nổi là bao giờ bác "đứng duyên", chứ hoá ra lại cũng ''tùy duyên" thế hả bác?
    Bác Net ạ, em ko xem cái Shrek gì của bác nên chả được bữa cười sướng như BN. BN à, có duyên thì chắc tớ cũng sẽ vù qua chỗ cậu để chơi bời đấy, khéo lúc đấy mới nhận ra ngày xưa đánh nhau chí chết ở đâu rồi thì mệt lắm.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  7. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chết chết bác CXR thứ lỗi chứ em ko ngờ cú ĐT của em lại ảnh hưởng trầm trọng đến tương lai của bác đến như thế. Tưởng bác "cao tay" đoán nổi cho SB là 31 mới lấy chồng thì cũng đoán nổi là bao giờ bác "đứng duyên", chứ hoá ra lại cũng ''tùy duyên" thế hả bác?
    Bác Net ạ, em ko xem cái Shrek gì của bác nên chả được bữa cười sướng như BN. BN à, có duyên thì chắc tớ cũng sẽ vù qua chỗ cậu để chơi bời đấy, khéo lúc đấy mới nhận ra ngày xưa đánh nhau chí chết ở đâu rồi thì mệt lắm.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    E hèm, SB làm tớ chột dạ quá nhỉ, đánh nhau ở đâu, bao giờ Mà biết đâu đấy nhờ, dân trường mình nổi tiếng ở trong trường thì không chơi với nhau, nhưng ra ngoài túm được ai thì như là vớ được vàng. Bao giờ ấy qua đây thì cho tớ biết nhé. Sẽ thể hiện quả dẫn dắt thật hoành tráng. Đùa chứ dạo này tớ đang thấy mình thật "thối mồm" Có cô bé nhờ tớ tư vấn qua Anh, tớ nói năng thế nào mà cô ý nức nở bảo là chị làm em chột cả mong muốn, khổ thế. Tớ thực lòng ân hận quá, bây giờ chỉ muốn hàng ngày diễu đi diễu lại vòng quanh London để gain lại tý cảm tình với thành phố "thân yêu"
    Đổ tội cho bác Net với bác Osakaesa cứ đề cập đến chủ đề chồng vợ, làm BN bị lan man Hehe, quả thực là từ độ ấy thấy mình giọng điệu như Chí Phèo thời chuyển giao công nghệ, chả viết được cái gì hay ho ở đây, chỉ buôn chuyện là nhanh .
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    E hèm, SB làm tớ chột dạ quá nhỉ, đánh nhau ở đâu, bao giờ Mà biết đâu đấy nhờ, dân trường mình nổi tiếng ở trong trường thì không chơi với nhau, nhưng ra ngoài túm được ai thì như là vớ được vàng. Bao giờ ấy qua đây thì cho tớ biết nhé. Sẽ thể hiện quả dẫn dắt thật hoành tráng. Đùa chứ dạo này tớ đang thấy mình thật "thối mồm" Có cô bé nhờ tớ tư vấn qua Anh, tớ nói năng thế nào mà cô ý nức nở bảo là chị làm em chột cả mong muốn, khổ thế. Tớ thực lòng ân hận quá, bây giờ chỉ muốn hàng ngày diễu đi diễu lại vòng quanh London để gain lại tý cảm tình với thành phố "thân yêu"
    Đổ tội cho bác Net với bác Osakaesa cứ đề cập đến chủ đề chồng vợ, làm BN bị lan man Hehe, quả thực là từ độ ấy thấy mình giọng điệu như Chí Phèo thời chuyển giao công nghệ, chả viết được cái gì hay ho ở đây, chỉ buôn chuyện là nhanh .
  10. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Biết chủ đề này lâu rồi mà hôm nay mới có hứng viết bài trong này. Các bác đi nhiều biết nhiều quá nhỉ, nhưng chuyện các bác nói chung đều là gặp khó khăn ra làm sao, nghị lực to lớn như thế nào, e.t.c chứ chưa thấy bác nào thú nhận về việc nghị lực yếu kém, nay em xin bổ khuyết thiếu sót đó.
    Đi du học đối với em thích nhất là... du ngủ. Sở thích của em là ngủ. Em từng có nguyện vọng sau này làm việc trong một công ty dược phẩm, thử nghiệm... các loại thuốc ngủ để vừa được ngủ vừa lĩnh lương. Ở nhà toàn bị bố mẹ giục dậy lúc đang buồn ngủ nên rất bực, sang đây du học có cái tốt là... tự lập cho nên ngủ nghê là mình hoàn toàn có chủ quyền. Kundera có nói rằng không gì tồi tệ bằng một giấc ngủ bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức buổi sáng. Mỗi buổi sáng sau khi vùng dậy tắt đồng hồ bác thức vào 8h15 lả trong đầu em lại diễn ra một cuộc đấu tranh giữa 2 luồng tư tưởng mà ta tạm gọi là bác và bác :
    : "Dậy! Dậy! Dậy! Bên án một tiếng gà vừa gáy. Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng."
    Dậy mau username, giờ này các bạn cậu lên lớp hết rồi.
    : Để yên cho cậu ấy ngủ, cậu ấy đang mệt.... hôm qua vừa thức khuya xem xong 2 bộ phim người lớn.
    : Mệt thì mệt nhưng mà đến giờ lên lớp rồi, phải lên lớp chép bài chứ. Cậu còn nhớ những ngày đông giá rét vẫn phải dậy sớm đi học hồi ở nhà không hả username ?
    : Cái này cậu không hiểu, bây giờ cậu ấy du học nó khác. Ở nhà học theo kiểu nhồi nhét, đến lớp chỉ để điểm danh chứ đâu phải học vì kiến thức ! Ở Tây học theo kiểu thông minh, cậu thông minh thì cậu ở nhà tự đọc sách cũng được, giảng đường chỉ dành cho những người yếu kém.
    : Nhưng vấn đề là cậu ở nhà cũng có đọc sách đâu ! Hôm nay là buổi thứ 4 liên tiếp cậu không lên cua rồi đó.
    : Ơ thế chậm mất 3 buổi thì làm sao lên lớp buổi thứ 4 hiểu nổi ? Anh em mình chưa thông minh đến mức thiên tài. Thế thì ở nhà thôi, lên lớp có ích gì ?
    : Bố mẹ kỳ vọng thế nào khi cậu ra nước ngoài học ? Bố mẹ biết được cậu toàn cúp cua ở nhà ngủ chắc buồn lắm.
    : Không, bố mẹ luôn dặn mình tuy lo lắng học hành nhưng sức khoẻ cũng là cái quan trọng. Nếu mình thiếu ngủ mà ảnh hưởng đến sức khoẻ thì không phải với lời dạ của bố mẹ rồi.
    : Cậu chỉ giỏi nguỵ biện !
    : Cũng đúng nhưng bây giờ trễ học 1 tiếng rồi vào lớp làm gì nữa
    Và cứ như thế em luôn phải đấu tranh tư tưởng suốt hơn 2 năm qua, tối vì lương tâm đặt chuông đồng hồ còn sáng lại phải mất công tắt rồi... ngủ tiếp.

Chia sẻ trang này