1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nong_dan_it_hoc

    nong_dan_it_hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    toi dang ngoi trong thu vien luot net doi den gio vao hoc cua moi,do toi chu quan dang ky muon nen phai hoc may cua gio giac rat chan, hom nay co 2 cua cach nhau 5 tieng, hoc xong cua thu nhat thi chi co moi viec di an roi vao thu vien ngoi, hoc mot luc thay ko tap trung dc lai ra may cai may tinh ngoi, cam giac dau oc cu mong lung chang tap trung dc vao viec gi<ko phai do may em rep hay tay xinh xan ngoi canh>,nhieu luc cam thay minh ko con la minh nua, cu tat bat di hoc roi lai ve nha, chang co dau oc nao de nghi den nhung gi khac nua, nhung gi van la dam me cua minh khi o nha,dan dan dau oc cu thay trong rong dan nhung gi cua qua khu, chi co nhung luc thay minh lai la minh khi ngoi hoan toan thu gian doc mot quyen sach gi do bang tieng viet hay nghe RFI phat bang tieng viet, rat tiec khu nha toi ko co cong cho cap dien thoai va tivi nen cung ko co net, muon dung phai ra ngoai dung hoac dung o truong hoc,hom nay ngoi roi viet vai dong cho do stress, thoi toi di vao hoc day,bye cac dong chi cac anh cac chi nhe,
  2. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nick làm sao thì người như thế, cái topic người ta đang hay thế tự nhiên làm mất hết cảm xúc, mà đề nghị đồng chí nongdanithoc này lần sau viết Tiếng Việt đầy đủ hen !
    Lâu quá không thấy mountainering trở lại, giá ai cũng như được bác ấy thì hay biết bao nhiêu. moitinh cũng có em gái du học và bản thân cũng chuẩn bị lên đường vậy nên rất mến mộ topic này...Mải miết đọc thấy hay quá, tiếc rằng các bác nhiều kinh nghiệm cháy nhanh quá nên có lẽ hết đạn rồi chăng (?), cả năm nay không thấy bác CXR viết bài nào, không thấy anh Netwalker lang thang qua box cũng mất tiêu luôn những sleeping_beauty, Charles, breaking_news, osakasea...
    Mới đây thấy mọi người có vẻ uể oải thì bỗng hiện ra một mr_yes thật nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Về góc độ phụ nữ mà nói thì bất kì một người con gái nào cũng mong có được từ phía người bạn trai mình sự chân thành và tình yêu như thế. Đọc bài của bác đoán chắc bác phải trải nghiệm nhiều lắm mới viết được như thế, mà moitinh cứ thắc mắc mãi sao giờ này bác mới xuất hiện, mong lắm nếu tiếp tục được nghe những tâm sự của bác.
    Cám ơn mọi người nhiều nhiều !
  3. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nick làm sao thì người như thế, cái topic người ta đang hay thế tự nhiên làm mất hết cảm xúc, mà đề nghị đồng chí nongdanithoc này lần sau viết Tiếng Việt đầy đủ hen !
    Lâu quá không thấy mountainering trở lại, giá ai cũng như được bác ấy thì hay biết bao nhiêu. moitinh cũng có em gái du học và bản thân cũng chuẩn bị lên đường vậy nên rất mến mộ topic này...Mải miết đọc thấy hay quá, tiếc rằng các bác nhiều kinh nghiệm cháy nhanh quá nên có lẽ hết đạn rồi chăng (?), cả năm nay không thấy bác CXR viết bài nào, không thấy anh Netwalker lang thang qua box cũng mất tiêu luôn những sleeping_beauty, Charles, breaking_news, osakasea...
    Mới đây thấy mọi người có vẻ uể oải thì bỗng hiện ra một mr_yes thật nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Về góc độ phụ nữ mà nói thì bất kì một người con gái nào cũng mong có được từ phía người bạn trai mình sự chân thành và tình yêu như thế. Đọc bài của bác đoán chắc bác phải trải nghiệm nhiều lắm mới viết được như thế, mà moitinh cứ thắc mắc mãi sao giờ này bác mới xuất hiện, mong lắm nếu tiếp tục được nghe những tâm sự của bác.
    Cám ơn mọi người nhiều nhiều !
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mr_yes làm Mbé tò mò về Lahti quá, chắc fải ghé qua ngó một fát. Chỉ tiếc mùa thu đã qua lâu rồi. Bi giờ đâu đâu cũng thấy tuyết, đến ớn.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mr_yes làm Mbé tò mò về Lahti quá, chắc fải ghé qua ngó một fát. Chỉ tiếc mùa thu đã qua lâu rồi. Bi giờ đâu đâu cũng thấy tuyết, đến ớn.
  6. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi SB cũng ko ghé vào đây chia sẻ vui buồn với các bạn. Bận bịu đã đành, phần nữa cũng sợ mình nói nhiều thành nhàm, hi hi. Đến văn chương phong phú, nói năng nhanh nhẹn hết cả phần của SB như bác CXR mà giờ đây còn cạn nguồn tâm sự thì SB cũng phải "ngó trước ngó sau" 1 chút trước khi "tuôn trào tâm sự". Có tâm sự này muốn viết với các bạn lâu rồi mà chưa có thời gian. Thôi thì giờ viết lại vậy
    Ở hay về
    Một vấn đề hết sức nhạy cảm mà bà con du học xô vào bàn bạc mãi vẫn không ra được câu trả lời thoả đáng. Trừ những người lúc ra đi đã quyết định " người ra đi đầu không ngoảnh lại", còn câu hỏi "ở hay về" này luôn là 1 vấn đề nhức nhối và đau đầu của du học sinh. Nếu muốn nghe phân tích khúc chiết hơn các bạn tìm lại hộ bài của bác CXR về vấn đề này. Riêng SB quan niệm ở hay về tùy thuộc vào hoàn cảnh, tính cách của mỗi người, ko thể đem quyết định của người này để áp đặt vào quyết định của người khác. Nhưng khi quyết định rồi thì phải hài lòng với quyết định của mình và quyết tâm cho nó , đấy mới là điều quan trọng nhất. Chà bây giờ nói ra thì nghe có vẻ dễ chứ SB cũng phải trải qua bao tranh đấu và vất vả mới ngộ ra được cái chân lý ấy. Sau đây xin kể hầu các bạn chuyện của SB, coi như 1 cái nhìn, 1 cách giải quyết của SB, hoặc coi như 1 câu chuyện phiếm cũng được.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày......
    Kết thúc khoá học. Về hay ở? Bây giờ với cô lựa chọn không dễ dàng. Cô biết mình vẫn muốn học tiếp MBA, nhưng chọn cách nào để có thể vừa thực hiện được ước mơ của mình vừa thực tế. Nếu ở lại Mỹ, cô khó có thể vào được 1 chương trình tốt vì cô không có kinh nghiệm gì cả. Nhưng cô có thể tiết kiệm được thời gian, lại không phải đau đầu với vấn đề về visa. Hơn nữa cả gia đình ủng hộ cô ở lại. Ở nhà có quá nhiều việc xảy ra, hoàn cảnh bây giờ đã khác. Nếu cô về, có thể sẽ không bao giờ cô đi học được nữa.
    Ở lại Mỹ. Cô hoàn toàn có thể, bằng cách tìm việc làm hoặc đăng ký học ở college những lớp mà cô có thể xin waive ở MBA, thơì gian không bị hoang phí mà chi phí cũng rẻ hơn.
    ở lại ư. Cô có dám chắc cô sẽ vào được 1 chương trình tốt? Cô có dám chắc là cô muốn học MBA và có thể tận dụng được nó khi cô mới chỉ rời ghế nhà trường và kinh nghiệm không có nhiều hơn những quãng thời gian vụn vặt. Làm sao cô có thể biết chắc là MBA sẽ giúp gì cho cô trên quãng đường tới và thật sự đó là 1 ngành học phù hợp với cô? Hơn nữa cô muốn được đi làm, muốn được ở gần gia đình để lấy lại thăng bằng. Và có 1 người, vẫn đang chờ đợi cô với Hà nội.
    Tưởng như đã biết lòng mình nghiêng về đâu. Đùng 1 cái bố sang chơi, và tuyên bố "gia đình nghĩ là con nên ở lại là tốt nhất". Chết lặng, đến gia đình còn không muốn cô về. Lại mất mấy chục ngày vắt tay lên trán, quay ngang quay dọc hỏi ý kiến mọi người. Rồi cô nhận ra, lúc này chỉ có cô mới có thể tự quyết định cho mình, chỉ có cô mới biết mình cần gì và mình muốn gì. Quyết định nào cũng thế thôi. Để đến đích con người ta có nhiều con đường. Quan trọng rằng ta phải tin vào quyết định của mình.
    Ngày...
    Cô về đến Hà nội
  7. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi SB cũng ko ghé vào đây chia sẻ vui buồn với các bạn. Bận bịu đã đành, phần nữa cũng sợ mình nói nhiều thành nhàm, hi hi. Đến văn chương phong phú, nói năng nhanh nhẹn hết cả phần của SB như bác CXR mà giờ đây còn cạn nguồn tâm sự thì SB cũng phải "ngó trước ngó sau" 1 chút trước khi "tuôn trào tâm sự". Có tâm sự này muốn viết với các bạn lâu rồi mà chưa có thời gian. Thôi thì giờ viết lại vậy
    Ở hay về
    Một vấn đề hết sức nhạy cảm mà bà con du học xô vào bàn bạc mãi vẫn không ra được câu trả lời thoả đáng. Trừ những người lúc ra đi đã quyết định " người ra đi đầu không ngoảnh lại", còn câu hỏi "ở hay về" này luôn là 1 vấn đề nhức nhối và đau đầu của du học sinh. Nếu muốn nghe phân tích khúc chiết hơn các bạn tìm lại hộ bài của bác CXR về vấn đề này. Riêng SB quan niệm ở hay về tùy thuộc vào hoàn cảnh, tính cách của mỗi người, ko thể đem quyết định của người này để áp đặt vào quyết định của người khác. Nhưng khi quyết định rồi thì phải hài lòng với quyết định của mình và quyết tâm cho nó , đấy mới là điều quan trọng nhất. Chà bây giờ nói ra thì nghe có vẻ dễ chứ SB cũng phải trải qua bao tranh đấu và vất vả mới ngộ ra được cái chân lý ấy. Sau đây xin kể hầu các bạn chuyện của SB, coi như 1 cái nhìn, 1 cách giải quyết của SB, hoặc coi như 1 câu chuyện phiếm cũng được.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày......
    Kết thúc khoá học. Về hay ở? Bây giờ với cô lựa chọn không dễ dàng. Cô biết mình vẫn muốn học tiếp MBA, nhưng chọn cách nào để có thể vừa thực hiện được ước mơ của mình vừa thực tế. Nếu ở lại Mỹ, cô khó có thể vào được 1 chương trình tốt vì cô không có kinh nghiệm gì cả. Nhưng cô có thể tiết kiệm được thời gian, lại không phải đau đầu với vấn đề về visa. Hơn nữa cả gia đình ủng hộ cô ở lại. Ở nhà có quá nhiều việc xảy ra, hoàn cảnh bây giờ đã khác. Nếu cô về, có thể sẽ không bao giờ cô đi học được nữa.
    Ở lại Mỹ. Cô hoàn toàn có thể, bằng cách tìm việc làm hoặc đăng ký học ở college những lớp mà cô có thể xin waive ở MBA, thơì gian không bị hoang phí mà chi phí cũng rẻ hơn.
    ở lại ư. Cô có dám chắc cô sẽ vào được 1 chương trình tốt? Cô có dám chắc là cô muốn học MBA và có thể tận dụng được nó khi cô mới chỉ rời ghế nhà trường và kinh nghiệm không có nhiều hơn những quãng thời gian vụn vặt. Làm sao cô có thể biết chắc là MBA sẽ giúp gì cho cô trên quãng đường tới và thật sự đó là 1 ngành học phù hợp với cô? Hơn nữa cô muốn được đi làm, muốn được ở gần gia đình để lấy lại thăng bằng. Và có 1 người, vẫn đang chờ đợi cô với Hà nội.
    Tưởng như đã biết lòng mình nghiêng về đâu. Đùng 1 cái bố sang chơi, và tuyên bố "gia đình nghĩ là con nên ở lại là tốt nhất". Chết lặng, đến gia đình còn không muốn cô về. Lại mất mấy chục ngày vắt tay lên trán, quay ngang quay dọc hỏi ý kiến mọi người. Rồi cô nhận ra, lúc này chỉ có cô mới có thể tự quyết định cho mình, chỉ có cô mới biết mình cần gì và mình muốn gì. Quyết định nào cũng thế thôi. Để đến đích con người ta có nhiều con đường. Quan trọng rằng ta phải tin vào quyết định của mình.
    Ngày...
    Cô về đến Hà nội
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện ở hay về, Búp Bê xin kể câu chuyện của cô bạn gái thân của mình, còn BB thì chưa đến lúc phải vắt óc mà suy nghĩ đâu, hay chính xác hơn là hiện tại đã có một niềm tin rất lớn gửi gắm để BB không nghĩ là mình sẽ phải xoay trần với nó. Nhưng đó là thì tương lai, hãy đợi đấy!!!
    Cô bạn của BB, đã học xong Master Computer Science ở châu Âu. Cô apply học Ph.D để hi vọng ở lại học tiếp. Cô mới có anh bạn trai, mối tình đầu của cô trong giai đoạn cuối của 2 năm học tập. Hai người thương nhau lắm, tưởng chừng không thể rời nhau được. Đã đi đăng ký kết hôn nhưng do một số trục trặc mà hoãn lại. Cô đã nấn ná lấy visa du lịch để được ở lại bên anh thêm ngày nào tốt ngày ấy. Rồi đến ngày cô lên đường về nước, lưu luyến chia tay và bao thề thốt ngày trở lại. Vui vì được ở bên gia đình, nhưng cũng buồn da diết vì từng ngày từng ngày xa người yêu, nhất lại là mối tình đầu với tràn đầy say mê của cô. Rồi cô tìm kiếm công việc. Với tính cách mạnh mẽ và năng lực, cô đã tìm được 1 việc tốt và được chấp thuận điều kiên làm việc và lương cô đưa ra(nghe oách quá nhỉ). Vài tháng sau, cô lại nhận được giấy gọi học Ph.D. Tưởng cô phải sướng phát điên vì mục đích và ước mơ của cô đã thành hiện thực, lại được gần gũi bên người yêu. Bố mẹ giục giã vì cũng thích con gái sống và làm việc ở nước ngoài(giống SB quá ;-)). Người yêu cũng giục sang. Thì cô nàng lại chần chừ, lưỡng la lưỡng lự. Bố mẹ nó nhờ tôi "Cháu nói với nó 1 tiếng, con này nó bướng lắm, may ra bạn bè nói thì có khi nó nghe". Làm tôi cũng "ép" nó luôn
    "Đi đi chứ, bây giờ thoả nguyện ước mơ rồi còn gì".
    "Nhưng còn bố mẹ, công việc, bố mẹ tao cũng già thế rồi còn gì".
    "Sao mày cải lương thế, mày sang làm việc rồi đón bố mẹ sang chơi sau,thỉnh thoảng về thăm nhà cũng được. Có phải đi là đi vĩnh viễn đâu" " Thôi, mày vào vị trí của tao mày mới hiểu, bố mẹ kỳ vọng vào tao nhiều, nhưng tao biết tao đi mà bố mẹ ở nhà thế này tao cũng không yên được".
    " Thế còn Micheal thì sao?".
    "Hình như tao đã không thật sự yêu nó như tao tưởng mày ạ, xa nhau mấy tháng tao đã nhận ra điều đó mặc dù nó vẫn còn quyến luyến và chịu khó liên lạc lắm. Không hiểu sao bây giờ đươc ở nhà với gia đình, tao cảm thấy rất bình an và điều đó quan trọng với tao. Có lẽ tao muốn đổi lại ước mơ thôi.".
    Bây giờ chúng tôi không còn nói về chuyện ở hay đi của nó nữa và tôi cũng không biết chắc là có thể tại thời điểm nào bạn tôi nghĩ lại hay không. Nhưng hơn 6 tháng rồi, thấy nó vẫn tin vào quyết định của mình lắm.
    Đấy, cũng chỉ là một câu chuyện phiếm, lại giống 1 chút tâm trạng của SB nữa. Cũng chỉ là 1 chút tâm sự muốn chia sẻ chứ BB cũng hiểu rằng, điều quan trọng là mỗi người tự tin vào quyết định của mình để điều đó đem lại giá trị cuộc sống cho mỗi cá nhân.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 24/11/2004
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện ở hay về, Búp Bê xin kể câu chuyện của cô bạn gái thân của mình, còn BB thì chưa đến lúc phải vắt óc mà suy nghĩ đâu, hay chính xác hơn là hiện tại đã có một niềm tin rất lớn gửi gắm để BB không nghĩ là mình sẽ phải xoay trần với nó. Nhưng đó là thì tương lai, hãy đợi đấy!!!
    Cô bạn của BB, đã học xong Master Computer Science ở châu Âu. Cô apply học Ph.D để hi vọng ở lại học tiếp. Cô mới có anh bạn trai, mối tình đầu của cô trong giai đoạn cuối của 2 năm học tập. Hai người thương nhau lắm, tưởng chừng không thể rời nhau được. Đã đi đăng ký kết hôn nhưng do một số trục trặc mà hoãn lại. Cô đã nấn ná lấy visa du lịch để được ở lại bên anh thêm ngày nào tốt ngày ấy. Rồi đến ngày cô lên đường về nước, lưu luyến chia tay và bao thề thốt ngày trở lại. Vui vì được ở bên gia đình, nhưng cũng buồn da diết vì từng ngày từng ngày xa người yêu, nhất lại là mối tình đầu với tràn đầy say mê của cô. Rồi cô tìm kiếm công việc. Với tính cách mạnh mẽ và năng lực, cô đã tìm được 1 việc tốt và được chấp thuận điều kiên làm việc và lương cô đưa ra(nghe oách quá nhỉ). Vài tháng sau, cô lại nhận được giấy gọi học Ph.D. Tưởng cô phải sướng phát điên vì mục đích và ước mơ của cô đã thành hiện thực, lại được gần gũi bên người yêu. Bố mẹ giục giã vì cũng thích con gái sống và làm việc ở nước ngoài(giống SB quá ;-)). Người yêu cũng giục sang. Thì cô nàng lại chần chừ, lưỡng la lưỡng lự. Bố mẹ nó nhờ tôi "Cháu nói với nó 1 tiếng, con này nó bướng lắm, may ra bạn bè nói thì có khi nó nghe". Làm tôi cũng "ép" nó luôn
    "Đi đi chứ, bây giờ thoả nguyện ước mơ rồi còn gì".
    "Nhưng còn bố mẹ, công việc, bố mẹ tao cũng già thế rồi còn gì".
    "Sao mày cải lương thế, mày sang làm việc rồi đón bố mẹ sang chơi sau,thỉnh thoảng về thăm nhà cũng được. Có phải đi là đi vĩnh viễn đâu" " Thôi, mày vào vị trí của tao mày mới hiểu, bố mẹ kỳ vọng vào tao nhiều, nhưng tao biết tao đi mà bố mẹ ở nhà thế này tao cũng không yên được".
    " Thế còn Micheal thì sao?".
    "Hình như tao đã không thật sự yêu nó như tao tưởng mày ạ, xa nhau mấy tháng tao đã nhận ra điều đó mặc dù nó vẫn còn quyến luyến và chịu khó liên lạc lắm. Không hiểu sao bây giờ đươc ở nhà với gia đình, tao cảm thấy rất bình an và điều đó quan trọng với tao. Có lẽ tao muốn đổi lại ước mơ thôi.".
    Bây giờ chúng tôi không còn nói về chuyện ở hay đi của nó nữa và tôi cũng không biết chắc là có thể tại thời điểm nào bạn tôi nghĩ lại hay không. Nhưng hơn 6 tháng rồi, thấy nó vẫn tin vào quyết định của mình lắm.
    Đấy, cũng chỉ là một câu chuyện phiếm, lại giống 1 chút tâm trạng của SB nữa. Cũng chỉ là 1 chút tâm sự muốn chia sẻ chứ BB cũng hiểu rằng, điều quan trọng là mỗi người tự tin vào quyết định của mình để điều đó đem lại giá trị cuộc sống cho mỗi cá nhân.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 24/11/2004
  10. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ấy, chuyện của SB còn dài, tại chưa có thời gian mà ngồi đánh 1 mạch thôi. Các bác chịu khó tí đi

Chia sẻ trang này