1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ôi trời anh CXR này yêu nhanh thật đấy, vừa mới hôm trước đọc thấy hoa gì cơ mà, sao bây giờ đã sang hoa hồng bạch rồi . Nhưng kể ra anh cũng giỏi thật đấy. Yêu gì mà yêu from far... lúc thì ở VN, lúc thì ở Pháp, lúc thì ....
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    antidote nhớ sai rồi .. anh lúc nào cũng yêu người ở ngay gần .. chỉ là .. sau đó thì phải lên đường đi "chiến đấu" ... hehehe ..
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    antidote nhớ sai rồi .. anh lúc nào cũng yêu người ở ngay gần .. chỉ là .. sau đó thì phải lên đường đi "chiến đấu" ... hehehe ..
  4. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To anh CXR: A nhầm, tại em không đọc kỹ. Hoa xương rồng chứ không phải hoa hồng. Trước yêu gần sau đó mới bị yêu xa....Nhưng mà thế vẫn là giỏi rồi . Em thấy yêu gần còn khó nữa là yêu xa thế. Chỉ tổ tốn tiền điện thoại thôi.
  5. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To anh CXR: A nhầm, tại em không đọc kỹ. Hoa xương rồng chứ không phải hoa hồng. Trước yêu gần sau đó mới bị yêu xa....Nhưng mà thế vẫn là giỏi rồi . Em thấy yêu gần còn khó nữa là yêu xa thế. Chỉ tổ tốn tiền điện thoại thôi.
  6. PeterPan04

    PeterPan04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đọc lại bài này. Quả đúng như anh CXR nói, mùa holiday là mùa buồn nhất trong những lúc xa nhà. Mỗi lần nhìn nhà người ta ấm cúng đoàn tụ, lại chợt cảm thấy lòng nao nao nhớ nhà, mặc dù mới về hồi hè.
  7. PeterPan04

    PeterPan04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đọc lại bài này. Quả đúng như anh CXR nói, mùa holiday là mùa buồn nhất trong những lúc xa nhà. Mỗi lần nhìn nhà người ta ấm cúng đoàn tụ, lại chợt cảm thấy lòng nao nao nhớ nhà, mặc dù mới về hồi hè.
  8. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đã tự bảo với lòng là không được vào đây đọc để lây cái buồn của anh em nhà CXR mà chẳng hiểu sao cứ vào mỗi ngày thế này không biết. Tội lỗi cám dỗ người khác quá bạn CXR ơi.
    Đồng cảnh buồn não ruột đây bạn này. Vickery House nơi thành phố Perth kỳ nghỉ hè vắng ngắt nhìn đâu cũng thấy "tối lửa tắt đèn". Năm đầu tiên trở lại với trường học, năm đầu tiên xa nhà, năm đầu tiên trở lại với những háo hức được nghỉ hè chợt tắt vì cảnh vắng lặng đến kinh khủng trên xứ người. Mấy ngày đầu còn vui ve háo hức với những tiệc chia tay với bạn bè về nhà nghỉ hè, nào biết đâu sau khi chúng đi rồi là chuỗi ngày mình "vật lộn" với nỗi buồn của mình nơi đây.
    Phải kiếm việc gì làm ngay, chắc chắn rồi, không được để mình ngồi rỗi thì mới quẳng được gánh lo đi ma tiếp tục chiến đấu những ngày tiếp theo chứ Trách nhiệm làm gương cho các em còn nặng nều quá mà, làm sao mà để mất sức chiến đấu sớm được. Cố lên! cố lên!......
  9. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đã tự bảo với lòng là không được vào đây đọc để lây cái buồn của anh em nhà CXR mà chẳng hiểu sao cứ vào mỗi ngày thế này không biết. Tội lỗi cám dỗ người khác quá bạn CXR ơi.
    Đồng cảnh buồn não ruột đây bạn này. Vickery House nơi thành phố Perth kỳ nghỉ hè vắng ngắt nhìn đâu cũng thấy "tối lửa tắt đèn". Năm đầu tiên trở lại với trường học, năm đầu tiên xa nhà, năm đầu tiên trở lại với những háo hức được nghỉ hè chợt tắt vì cảnh vắng lặng đến kinh khủng trên xứ người. Mấy ngày đầu còn vui ve háo hức với những tiệc chia tay với bạn bè về nhà nghỉ hè, nào biết đâu sau khi chúng đi rồi là chuỗi ngày mình "vật lộn" với nỗi buồn của mình nơi đây.
    Phải kiếm việc gì làm ngay, chắc chắn rồi, không được để mình ngồi rỗi thì mới quẳng được gánh lo đi ma tiếp tục chiến đấu những ngày tiếp theo chứ Trách nhiệm làm gương cho các em còn nặng nều quá mà, làm sao mà để mất sức chiến đấu sớm được. Cố lên! cố lên!......
  10. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To bagiadaukho: là ai vậy? bạn đang ở Vickery House à? thế bây giờ còn ai ở Perth vậy? Thế ông Ken dạo này thế nào rồi? Ở Vic mà buồn thì gọi điện cho Ken rủ ông ấy đi chơi.

Chia sẻ trang này