1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ........Kính hỏi hai bác đã có "cháu" chưa nhểy?.. Nếu có rồi thì cũng "an toàn" hơn so với chưa có. Vì dù gì đứa con sẽ là sợi dây gắn hai người lại với nhau, một kiểu ràng buộc.
    ........Nếu hai bác chưa có thì hai khả năng có thể xảy ra:
    ........1: cả hai bác đều sang một nước và học cùng nhau.....Cái này thì nhất rồi, miễn bàn.
    .......2: bác trai đi, bác gái ở nhà (hoặc ngược lại) thì nguy cơ "ngoại tình" là có thể xảy ra. Ngày trước, bà cô iem đi học bên Nga về sau hai năm thì....mất chồng (mặc dù hai người đã có với nhau hai đứa con rồi). Mà đấy là thời từ những năm 85 và 90 mà đã thế rồi, huống chi bây giờ kỉ nguyên kĩ thuật số internet ầm ầm chat chit tít mít thế này thì.....nguy cơ chia tay ....lớn lắm.
    ........Nói vậy thôi, chứ cái gì cũng tuỳ từng người, từng hoàn cảnh, từng cặp và từng "love" một. Mong hai bác vẫn bình yên trở về yêu thương bên nhau.
  2. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bọn mình sắp có con. Mình đang có một cơ hội đi luôn nhưng chắc ko làm kịp proposal và cũng chưa đủ can đảm để làm vì chưa hình dung cảm giác xa em bé và chồng thế nào
    Bạn đặt ra 2 tình huống nhưng có thể 2 vợ chồng mình ko ở cả 2 tình huống này. Có thể mỗi người một nước và lúc đó cả hai đều hiểu tâm trạng của nhau hơn chăng?
    Dẫu sao hiện tại vẫn đang ở bên nhau và tranh thủ tận hưởng hiện tại đã
  3. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bọn mình sắp có con. Mình đang có một cơ hội đi luôn nhưng chắc ko làm kịp proposal và cũng chưa đủ can đảm để làm vì chưa hình dung cảm giác xa em bé và chồng thế nào
    Bạn đặt ra 2 tình huống nhưng có thể 2 vợ chồng mình ko ở cả 2 tình huống này. Có thể mỗi người một nước và lúc đó cả hai đều hiểu tâm trạng của nhau hơn chăng?
    Dẫu sao hiện tại vẫn đang ở bên nhau và tranh thủ tận hưởng hiện tại đã
  4. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cũng vậy,em lao đầu vào học vào làm để quên đi nỗi nhớ anh và nhớ nhà nơi đất khách.Vậy mà hôm nay em nhận được tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn "anh nhớ em nhiều",vậy mà em đã khóc rất nhiều!Em đã tập và quen với thói quen không khóc cho dù thế nà đi nữa.Vậy mà hôm nay em lại không thể làm được điều đó anh ah.Bởi vì em biết em còn yêu anh quá nhiều DO HOI ah.Em nhớ sự chờ đợi anh về sau những chuyến tập huấn dài ngày.Còn bây giờ không biết ai sẽ là người chờ đợi em quay về phải không anh??????????????
    Được angel_pretty sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 25/12/2004
  5. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cũng vậy,em lao đầu vào học vào làm để quên đi nỗi nhớ anh và nhớ nhà nơi đất khách.Vậy mà hôm nay em nhận được tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn "anh nhớ em nhiều",vậy mà em đã khóc rất nhiều!Em đã tập và quen với thói quen không khóc cho dù thế nà đi nữa.Vậy mà hôm nay em lại không thể làm được điều đó anh ah.Bởi vì em biết em còn yêu anh quá nhiều DO HOI ah.Em nhớ sự chờ đợi anh về sau những chuyến tập huấn dài ngày.Còn bây giờ không biết ai sẽ là người chờ đợi em quay về phải không anh??????????????
    Được angel_pretty sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 25/12/2004
  6. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ từng lời nói từng cử chỉ của anh,em đã quá trẻ con khi quyết định chia tay phải không anh.Anh vẫn nói em là đứa bướng bỉnh mà.Em nhớ từng con đường hai đứa vẫn rong ruổi sau mỗi chuyến tập huấn dài ngày của anh.Em vẫn còn nhớ lời hứa trở về xem ngày anh thi đấu SEAGAME mà,nhưng không được rồi phải không anh.Hàng đêm quay trở về sau một ngày học và làm việc để không còn tgian nhớ anh và mẹ,thì em lại càng nhớ anh nhiều.Nhớ những cuộc điện thoại hàng đêm và thường xuyên mẹ vẫn nói"hai đứa đang nuôi bưu điện đấy hả" và cả những lần điện thoại làm nghẽn công chuyện của mọi người.Em nhớ quay quoắt những cuộc điện thoại như thế,cái mà ở đây,cuộc sống đầy bận rộn chẳng bao giờ có được,OX yêu của em ah.
    Được angel_pretty sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 25/12/2004
  7. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ từng lời nói từng cử chỉ của anh,em đã quá trẻ con khi quyết định chia tay phải không anh.Anh vẫn nói em là đứa bướng bỉnh mà.Em nhớ từng con đường hai đứa vẫn rong ruổi sau mỗi chuyến tập huấn dài ngày của anh.Em vẫn còn nhớ lời hứa trở về xem ngày anh thi đấu SEAGAME mà,nhưng không được rồi phải không anh.Hàng đêm quay trở về sau một ngày học và làm việc để không còn tgian nhớ anh và mẹ,thì em lại càng nhớ anh nhiều.Nhớ những cuộc điện thoại hàng đêm và thường xuyên mẹ vẫn nói"hai đứa đang nuôi bưu điện đấy hả" và cả những lần điện thoại làm nghẽn công chuyện của mọi người.Em nhớ quay quoắt những cuộc điện thoại như thế,cái mà ở đây,cuộc sống đầy bận rộn chẳng bao giờ có được,OX yêu của em ah.
    Được angel_pretty sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 25/12/2004
  8. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày đầu tiên năm mới...
    Sáng dậy muộn, dư âm của một đêm giao thừa vẫn quanh quẩn với beer, smögg, với mùi thuốc pháo và cả ABBA với Happy new year bất hủ. Lâu lắm mới lại có nắng - thật ý nghĩa trong một ngày đầu năm. Trời ấm và khô hơn rất nhiều, hey...good morning 2005 !
    Con PC già báo có tới 3 cái mail, uh thế mà chẳng có cái off line message nào cả. Năm mới mọi người viết mail cho hoành tráng chăng (?), rồi để xem...
    Uh, một cái mail chả có subject, chả có nội dung, chỉ có đúng một cái attached file. Anh bạn cũ này chơi của độc đây, hăm hở down về mới hay đó là ''When I am sixty four'' của The Beatles. Dúi cái bánh vào lò mà cái giai điệu lật khật hệt như một lão 64 xoáy thật sâu mà cũng hết sức thú vị...''When I get olded, loosing my hair, many years from now...Will you still need me, will you still feed me - when I''m sixty-four.''
    Rõ ràng là Beat bất hủ, bất hủ vì nó vẫn thật trang trọng đầy ý nghĩa cho một món quà đầu năm mới ...'' If I stay out till quarter to three, wold you lock the door...'' Beat lạc quan hay anh bạn mình yêu đời, chẳng cần tìm câu trả lời vì đâu có cần thiết...Rồi mọi việc sẽ ra sao when I am sixty - four nhỉ: sẽ giầu có, sẽ đề huề sự nghiệp, sẽ hiểu biết trí tuệ, sẽ thông thái anh minh..? oh mà biết đâu được, bây giờ đây cũng đã quá tuổi nghe ''What''s up'' rồi mã đã có gì đâu (!) - thế mới thấy Beat tài, chỉ cần một câu thôi cũng đủ ''...You''ll be older too, and if you say the word I could stay with you...'' wow, thật vui thật ý nghĩa...quá hay khi có một món quà như thế...
    ,,,Send me a postcard, drop me a line
    Stating point of view
    Indicate precisely what you mean to say
    Yours sincerely, wasting away...''

    Nhấm nháp hương vị ngày đầu năm mới với một cái Piza ngon lành, định bụng sẽ phải reply một cái thật dài cho món quà thú ví ấy mới chợt nhớ ra là còn tới 2 cái mail nữa chưa check...Xem nào, còn gì nữa nhỉ ???
    Một cái của một cậu bạn hồi đại học...báo tin LẤY VỢ ! Ôi, phê quá - tự nhiên bỗng thấy mình vui vui, giá mà ở nhà giờ này chắc phải lôi nhau ra làm một trận mới được...Thôi, thế là '' thêm một chiếc lá rụng...'' chả biết liệu có thành mùa thu được không ?! Reply tiễn đưa cái freedom của bạn mà thực sự cũng bắt đâu, băt đầu có cảm giác như mình cần làm một cái gì đó, uh chắc cũng phải bắt đầu thôi...
    Một cái thiệp chúc mừng năm mới của cô bạn đồng nghiệp cũ, một kiểu flash - made in China. Chết, bây giờ đâu đâu cũng thấy thương hiệu China, đến cả cậu bạn độc thân Ghanian cùng phòng duy nhất cũng đã kịp khắc nhập một darling made in China trong cơn lốc mang tên Chinese, mình sẽ bị cô lập nếu vẫn giữ cái nhìn cũ , phải khác đi một chút - chắc chắn phải thế !

    Chiều xuống nhanh quá, mới 2h mà như bóng tối như đã sầm sập đến nơi. Một ngày đầu năm mới toàn những điều tốt lành, mong lắm một năm mới với thật nhiều những may mắn. Ngày mai sẽ phải ghé Kios kiếm cái gì ăn, sau đợt nghỉ lễ này kinh nghiệm dự trữ thực phẩm chắc sẽ tốt hơn nhiều... ngày kia sẽ bắt đầu lên lab - một năm mới đã bắt đầu thực sự, come on !
  9. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày đầu tiên năm mới...
    Sáng dậy muộn, dư âm của một đêm giao thừa vẫn quanh quẩn với beer, smögg, với mùi thuốc pháo và cả ABBA với Happy new year bất hủ. Lâu lắm mới lại có nắng - thật ý nghĩa trong một ngày đầu năm. Trời ấm và khô hơn rất nhiều, hey...good morning 2005 !
    Con PC già báo có tới 3 cái mail, uh thế mà chẳng có cái off line message nào cả. Năm mới mọi người viết mail cho hoành tráng chăng (?), rồi để xem...
    Uh, một cái mail chả có subject, chả có nội dung, chỉ có đúng một cái attached file. Anh bạn cũ này chơi của độc đây, hăm hở down về mới hay đó là ''When I am sixty four'' của The Beatles. Dúi cái bánh vào lò mà cái giai điệu lật khật hệt như một lão 64 xoáy thật sâu mà cũng hết sức thú vị...''When I get olded, loosing my hair, many years from now...Will you still need me, will you still feed me - when I''m sixty-four.''
    Rõ ràng là Beat bất hủ, bất hủ vì nó vẫn thật trang trọng đầy ý nghĩa cho một món quà đầu năm mới ...'' If I stay out till quarter to three, wold you lock the door...'' Beat lạc quan hay anh bạn mình yêu đời, chẳng cần tìm câu trả lời vì đâu có cần thiết...Rồi mọi việc sẽ ra sao when I am sixty - four nhỉ: sẽ giầu có, sẽ đề huề sự nghiệp, sẽ hiểu biết trí tuệ, sẽ thông thái anh minh..? oh mà biết đâu được, bây giờ đây cũng đã quá tuổi nghe ''What''s up'' rồi mã đã có gì đâu (!) - thế mới thấy Beat tài, chỉ cần một câu thôi cũng đủ ''...You''ll be older too, and if you say the word I could stay with you...'' wow, thật vui thật ý nghĩa...quá hay khi có một món quà như thế...
    ,,,Send me a postcard, drop me a line
    Stating point of view
    Indicate precisely what you mean to say
    Yours sincerely, wasting away...''

    Nhấm nháp hương vị ngày đầu năm mới với một cái Piza ngon lành, định bụng sẽ phải reply một cái thật dài cho món quà thú ví ấy mới chợt nhớ ra là còn tới 2 cái mail nữa chưa check...Xem nào, còn gì nữa nhỉ ???
    Một cái của một cậu bạn hồi đại học...báo tin LẤY VỢ ! Ôi, phê quá - tự nhiên bỗng thấy mình vui vui, giá mà ở nhà giờ này chắc phải lôi nhau ra làm một trận mới được...Thôi, thế là '' thêm một chiếc lá rụng...'' chả biết liệu có thành mùa thu được không ?! Reply tiễn đưa cái freedom của bạn mà thực sự cũng bắt đâu, băt đầu có cảm giác như mình cần làm một cái gì đó, uh chắc cũng phải bắt đầu thôi...
    Một cái thiệp chúc mừng năm mới của cô bạn đồng nghiệp cũ, một kiểu flash - made in China. Chết, bây giờ đâu đâu cũng thấy thương hiệu China, đến cả cậu bạn độc thân Ghanian cùng phòng duy nhất cũng đã kịp khắc nhập một darling made in China trong cơn lốc mang tên Chinese, mình sẽ bị cô lập nếu vẫn giữ cái nhìn cũ , phải khác đi một chút - chắc chắn phải thế !

    Chiều xuống nhanh quá, mới 2h mà như bóng tối như đã sầm sập đến nơi. Một ngày đầu năm mới toàn những điều tốt lành, mong lắm một năm mới với thật nhiều những may mắn. Ngày mai sẽ phải ghé Kios kiếm cái gì ăn, sau đợt nghỉ lễ này kinh nghiệm dự trữ thực phẩm chắc sẽ tốt hơn nhiều... ngày kia sẽ bắt đầu lên lab - một năm mới đã bắt đầu thực sự, come on !
  10. kethahuong

    kethahuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    .........11h giờ rồi, dậy đi thôi....Ánh sáng đã chiếu qua khe cửa sổ...Hình như hôm nay có nắng thì phải. Uh, kể cũng hay, ngày đầu tiên của năm mà lại có nắng thế này thì tuyệt biết mấy....Lồm chồm bò dậy, mặc cái quần cái đã rồi ra mở cửa sổ.....Ôi, nắng chiếu vàng soi cả một góc phố. Tôi nhìn những tia nắng đầu tiên của năm Dậu mà tinh thần như được thắp lên một niềm tin.
    Niềm tin ấy chắc chỉ có những kẻ xa xứ đi du học mới hiểu được. Một niềm tin, đúng hơn là một hy vọng được về Vn thăm mẹ, thăm cha, thăm gia đình, hàng xóm, bạn bè.
    2 năm rồi, sắp qua 2 cái Tết ta rồi tôi chưa về thăm nhà. Cũng chẳng biết bao giờ mới về được đây. 1 năm nữa, 2 năm nữa hay 3 năm nữa????. ....."có Chúa mới biết được"!. Tiền không có, lại "tiền", học hành vẫn dở giang thì sao ta dám về đây. Bây giờ mà "liều" mua vé về thì chắc năm sau ở lại VN luôn, đỡ phải quay lại đây học....... Thôi thì biết thân biết phận, ở lại đây đi kiếm việc, có ít tiền dành dụm cho năm sau. Đến mùa đông khó kiếm việc và học hành lại "ban căng" nên chắc cũng chỉ cắm đầu vào mà học thôi, thời gian đâu ra mà đi làm nữa. Nghĩ thế, ta lại tự động viên mình rằng, thôi thì cố hè này ở lại biết đâu kiếm được nhiều hơn dự định là có tiền mua vé về thăm nhà. Phải hy vọng thế, các bạn ạ. Năm mới 2005 này, phải hy vọng vào cái gì đó đổi thay, tươi mới và may mắn hơn cái năm 2004 chết tiệt vừa rồi........(còn tiếp)
    ....Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi, mai online viết nốt vậy, bây giờ là 23h30 rồi, để mai tui viết nốt quả ....nhật kí ngày đầu tiên trong năm 2005 hầu các bác.
    Được kethahuong sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 02/01/2005

Chia sẻ trang này