1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethahuong

    kethahuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    .........11h giờ rồi, dậy đi thôi....Ánh sáng đã chiếu qua khe cửa sổ...Hình như hôm nay có nắng thì phải. Uh, kể cũng hay, ngày đầu tiên của năm mà lại có nắng thế này thì tuyệt biết mấy....Lồm chồm bò dậy, mặc cái quần cái đã rồi ra mở cửa sổ.....Ôi, nắng chiếu vàng soi cả một góc phố. Tôi nhìn những tia nắng đầu tiên của năm Dậu mà tinh thần như được thắp lên một niềm tin.
    Niềm tin ấy chắc chỉ có những kẻ xa xứ đi du học mới hiểu được. Một niềm tin, đúng hơn là một hy vọng được về Vn thăm mẹ, thăm cha, thăm gia đình, hàng xóm, bạn bè.
    2 năm rồi, sắp qua 2 cái Tết ta rồi tôi chưa về thăm nhà. Cũng chẳng biết bao giờ mới về được đây. 1 năm nữa, 2 năm nữa hay 3 năm nữa????. ....."có Chúa mới biết được"!. Tiền không có, lại "tiền", học hành vẫn dở giang thì sao ta dám về đây. Bây giờ mà "liều" mua vé về thì chắc năm sau ở lại VN luôn, đỡ phải quay lại đây học....... Thôi thì biết thân biết phận, ở lại đây đi kiếm việc, có ít tiền dành dụm cho năm sau. Đến mùa đông khó kiếm việc và học hành lại "ban căng" nên chắc cũng chỉ cắm đầu vào mà học thôi, thời gian đâu ra mà đi làm nữa. Nghĩ thế, ta lại tự động viên mình rằng, thôi thì cố hè này ở lại biết đâu kiếm được nhiều hơn dự định là có tiền mua vé về thăm nhà. Phải hy vọng thế, các bạn ạ. Năm mới 2005 này, phải hy vọng vào cái gì đó đổi thay, tươi mới và may mắn hơn cái năm 2004 chết tiệt vừa rồi........(còn tiếp)
    ....Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi, mai online viết nốt vậy, bây giờ là 23h30 rồi, để mai tui viết nốt quả ....nhật kí ngày đầu tiên trong năm 2005 hầu các bác.
    Được kethahuong sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 02/01/2005
  2. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác e9 xông nhà cho cái topic này mất dông rồi, sắp cả tháng đến nơi rồi chưa câu được bài nảo cả. Nhật ký ngày đầu năm 2005 của Kethahuong đâu mà đợi mãi không thấy ...?
  3. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác e9 xông nhà cho cái topic này mất dông rồi, sắp cả tháng đến nơi rồi chưa câu được bài nảo cả. Nhật ký ngày đầu năm 2005 của Kethahuong đâu mà đợi mãi không thấy ...?
  4. kethahuong

    kethahuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhé, em dạo này đang "gặp chuyện" nên không online thường xuyên được. Cũng thấy áy náy quá, hứa với các bác viết nốt vậy mà lại...thất hứa...
    Khi nào em giải quyết xong mấy chuyện này em sẽ quay lại viết tiếp.
  5. kethahuong

    kethahuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhé, em dạo này đang "gặp chuyện" nên không online thường xuyên được. Cũng thấy áy náy quá, hứa với các bác viết nốt vậy mà lại...thất hứa...
    Khi nào em giải quyết xong mấy chuyện này em sẽ quay lại viết tiếp.
  6. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ...Ta say, trời đất cũng say
    Quanh ta có mảnh trăng hiền
    Ta say trời đất cuồng quay.....​
    ....Hắn vừa đi vừa hát ngêu ngao khắp phố. Mặc kệ, đêm rồi cũng chẳng còn ai đâu. Mà có người thì cũng kệ cha họ. Ở cái xứ này đâu có nhiều người việt nam mà hiểu được những gì hắn hát. Hắn nghĩ vậy và càng "rống lên" như con sói hoang đang hú giữa màn đêm u lạnh nơi rừng già hoang vắng.
    .....Say, hắn say thật rồi. Mà không say sao được cơ chứ, tay hắn đang cầm chai vodka tu ừng ực. Cứ tu xong một lần hắn lại rống lên một câu hát. Tiếng hát của hắn vang cả một góc đường. Trời đã khuya rồi, mọi người đang chìm trong giấc ngủ êm đềm còn hắn thì vẫn lang thang ngoài đường ông ổng hát. Hắn càng uống hát càng to. Ừ, cũng phải thôi, cứ uống đi, cứ say đi, cuộc đời này có mấy khi được chìm trong men rượu mà quên đi hết sự đời đâu.....dòng đời vẫn trôi, dòng người vẫn mải mê bước và hắn vẫn một mình tìm kiếm cuộc đời chính mình nơi quê xa đất lạ này......
    ......Thế đó, đấy chính là một trong những hình ảnh quen thuộc về hắn, một "thằng du học sinh". Kể cũng hay, cái mác "sinh viên du học" kể ra cũng oai thật đấy. Ối thằng mơ mà chẳng được, mà cũng đầy thằng vì thế mà to mồm nói xấu bọn nó, cái bọn xa xứ lang thang đi tìm sự nghiệp cho chính mình. Mặc kệ, người đời nghĩ gì thì quan tâm làm gì, hắn nghĩ. Hắn chỉ cần biết trong lúc này đây, hắn say, say lắm, say như chưa bao giờ say, mà có khi cũng say như những lần khác, hắn chẳng biết được, say rồi thì biết cái gì nữa đây. Hắn đang muốn quên đi, quên đi tất cả, quên đi cái thân phận kẻ tha hương nơi xứ người và quên đi cả nỗi nhớ da diết Hà nội, nhớ Việt nam, nhớ mẹ cha, nhớ bạn bè và nhớ cả tình yêu hắn đã có nơi xứ sở tuyệt vời đó.
    .....Thế là sắp đến Tết rồi, cái Tết thứ 5 hắn xa nhà, xa quê hương. 5 năm đằng đẵng học tập và mưu sinh tại đây, nước Pháp tươi đẹp. 5 năm đó đã trui rèn hắn từ một thằng công tử bột trượt đại học thành một thằng ....quản lý khách sạn. Hắn nghĩ lại mà thấy thời gian trôi nhanh biết bao. Cái ngày hắn biết tin trượt đại học hắn buồn lắm. Hắn lang thang khắp Hà nội đêm hôm đó. Hắn suy nghĩ và lần đầu tiên hắn biết sợ, sợ trước viễn cảnh đen tối đang tiến dần đến hắn. Sợ cái tương lai mù mịt trước mắt và sau này.....Hắn sợ đến mức quyết định ....đi du học để trốn chạy khỏi thực tại....
    .....2 tháng sau, hắn tạm biệt gia đình, họ hàng, bạn bè và cô người yêu "hàng xóm" bé nhỏ....để sang du học trời Tây. Một cuộc đời mới bắt đầu với hắn........(còn tiếp)
  7. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ...Ta say, trời đất cũng say
    Quanh ta có mảnh trăng hiền
    Ta say trời đất cuồng quay.....​
    ....Hắn vừa đi vừa hát ngêu ngao khắp phố. Mặc kệ, đêm rồi cũng chẳng còn ai đâu. Mà có người thì cũng kệ cha họ. Ở cái xứ này đâu có nhiều người việt nam mà hiểu được những gì hắn hát. Hắn nghĩ vậy và càng "rống lên" như con sói hoang đang hú giữa màn đêm u lạnh nơi rừng già hoang vắng.
    .....Say, hắn say thật rồi. Mà không say sao được cơ chứ, tay hắn đang cầm chai vodka tu ừng ực. Cứ tu xong một lần hắn lại rống lên một câu hát. Tiếng hát của hắn vang cả một góc đường. Trời đã khuya rồi, mọi người đang chìm trong giấc ngủ êm đềm còn hắn thì vẫn lang thang ngoài đường ông ổng hát. Hắn càng uống hát càng to. Ừ, cũng phải thôi, cứ uống đi, cứ say đi, cuộc đời này có mấy khi được chìm trong men rượu mà quên đi hết sự đời đâu.....dòng đời vẫn trôi, dòng người vẫn mải mê bước và hắn vẫn một mình tìm kiếm cuộc đời chính mình nơi quê xa đất lạ này......
    ......Thế đó, đấy chính là một trong những hình ảnh quen thuộc về hắn, một "thằng du học sinh". Kể cũng hay, cái mác "sinh viên du học" kể ra cũng oai thật đấy. Ối thằng mơ mà chẳng được, mà cũng đầy thằng vì thế mà to mồm nói xấu bọn nó, cái bọn xa xứ lang thang đi tìm sự nghiệp cho chính mình. Mặc kệ, người đời nghĩ gì thì quan tâm làm gì, hắn nghĩ. Hắn chỉ cần biết trong lúc này đây, hắn say, say lắm, say như chưa bao giờ say, mà có khi cũng say như những lần khác, hắn chẳng biết được, say rồi thì biết cái gì nữa đây. Hắn đang muốn quên đi, quên đi tất cả, quên đi cái thân phận kẻ tha hương nơi xứ người và quên đi cả nỗi nhớ da diết Hà nội, nhớ Việt nam, nhớ mẹ cha, nhớ bạn bè và nhớ cả tình yêu hắn đã có nơi xứ sở tuyệt vời đó.
    .....Thế là sắp đến Tết rồi, cái Tết thứ 5 hắn xa nhà, xa quê hương. 5 năm đằng đẵng học tập và mưu sinh tại đây, nước Pháp tươi đẹp. 5 năm đó đã trui rèn hắn từ một thằng công tử bột trượt đại học thành một thằng ....quản lý khách sạn. Hắn nghĩ lại mà thấy thời gian trôi nhanh biết bao. Cái ngày hắn biết tin trượt đại học hắn buồn lắm. Hắn lang thang khắp Hà nội đêm hôm đó. Hắn suy nghĩ và lần đầu tiên hắn biết sợ, sợ trước viễn cảnh đen tối đang tiến dần đến hắn. Sợ cái tương lai mù mịt trước mắt và sau này.....Hắn sợ đến mức quyết định ....đi du học để trốn chạy khỏi thực tại....
    .....2 tháng sau, hắn tạm biệt gia đình, họ hàng, bạn bè và cô người yêu "hàng xóm" bé nhỏ....để sang du học trời Tây. Một cuộc đời mới bắt đầu với hắn........(còn tiếp)
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chị!!!
    Đó là quan điểm của từng người, tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh, từng tính cách mà thôi. Chuyện tan hợp, hợp tan đi du học cũng nhiều nhưng chuyện chờ đợi nhau cũng không phải là hiếm. Em thì không tin vào những tình cảm du học 5,10 năm nhưng nếu trong 1 khoảng thời gian 1,2,3 năm thì không phải là điều quá khó khăn nếu có tình, có nghĩa, có những duyên nợ với nhau. Quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ và quan điểm của mình. Hoàn cảnh, môi trường có thể làm mình chao đảo nhưng quan trọng nhất, cuối cùng vẫn là sự quyết định của bảnn thân khi đứng trước những thách thức. Hồi xưa em đi học 2 năm cũng bị nhiều người cản lắm vì bạn trai em lớn tuổi, ngoài 30 rồi, các anh chị đi trước cũng cản nhiều. Nhưng quả thật em nghĩ về chuyện đó cũng đơn giản thôi. Và mọi chuyện diễn ra cũng không phức tạp như mình tưởng, mặc dù em cũng thuộc loại xinh xắn và có nhiều "cơ hội" thay đổi. Mặc dù chính bản thân trước khi em đi, em cũng lung lay và nghĩ thế nào chẳng đổi thay. Tất nhiên cũng có sóng gió, có hiểu lầm này nọ nhưng rồi cuối cùng hình như cái duyên cái nợ nó vẫn lớn hơn nhiều lắm.
    Nhưng em chưa lập gia đình, còn đã lập gia đình em nghĩ là cũng khác lắm chứ. Vì với người yêu, mình còn nhiều cơ hội suy nghĩ, lựa chọn, làm lại dù sao cũng dễ dàng. Còn nếu đã xác định lập gia đình, ai cũng mong muốn sẽ đi được đến cùng nên không ai muốn có nhiều rủi ro vì điều kiện này, hoàn cảnh kia cả. Và nhất là xa chồng, xa con thì nhớ lắm đó ( hì hì, em nghĩ là nhớ hơn người yêu nhiều vì trong gia đình, ngoài tình yêu ra thì cái nghĩa, cái bổn phận nó lớn). Nên đã lập gia đình rồi thì sẽ phải cân nhắc nhiều hơn để "châu về hợp phố" hoặc nếu không thì khoảng 1 thời gian, chu kỳ nào đó lại đượ c dịp " hội tụ", hâm nóng ngọn lửa yêu thương và bù đắp cho nhau.
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chị!!!
    Đó là quan điểm của từng người, tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh, từng tính cách mà thôi. Chuyện tan hợp, hợp tan đi du học cũng nhiều nhưng chuyện chờ đợi nhau cũng không phải là hiếm. Em thì không tin vào những tình cảm du học 5,10 năm nhưng nếu trong 1 khoảng thời gian 1,2,3 năm thì không phải là điều quá khó khăn nếu có tình, có nghĩa, có những duyên nợ với nhau. Quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ và quan điểm của mình. Hoàn cảnh, môi trường có thể làm mình chao đảo nhưng quan trọng nhất, cuối cùng vẫn là sự quyết định của bảnn thân khi đứng trước những thách thức. Hồi xưa em đi học 2 năm cũng bị nhiều người cản lắm vì bạn trai em lớn tuổi, ngoài 30 rồi, các anh chị đi trước cũng cản nhiều. Nhưng quả thật em nghĩ về chuyện đó cũng đơn giản thôi. Và mọi chuyện diễn ra cũng không phức tạp như mình tưởng, mặc dù em cũng thuộc loại xinh xắn và có nhiều "cơ hội" thay đổi. Mặc dù chính bản thân trước khi em đi, em cũng lung lay và nghĩ thế nào chẳng đổi thay. Tất nhiên cũng có sóng gió, có hiểu lầm này nọ nhưng rồi cuối cùng hình như cái duyên cái nợ nó vẫn lớn hơn nhiều lắm.
    Nhưng em chưa lập gia đình, còn đã lập gia đình em nghĩ là cũng khác lắm chứ. Vì với người yêu, mình còn nhiều cơ hội suy nghĩ, lựa chọn, làm lại dù sao cũng dễ dàng. Còn nếu đã xác định lập gia đình, ai cũng mong muốn sẽ đi được đến cùng nên không ai muốn có nhiều rủi ro vì điều kiện này, hoàn cảnh kia cả. Và nhất là xa chồng, xa con thì nhớ lắm đó ( hì hì, em nghĩ là nhớ hơn người yêu nhiều vì trong gia đình, ngoài tình yêu ra thì cái nghĩa, cái bổn phận nó lớn). Nên đã lập gia đình rồi thì sẽ phải cân nhắc nhiều hơn để "châu về hợp phố" hoặc nếu không thì khoảng 1 thời gian, chu kỳ nào đó lại đượ c dịp " hội tụ", hâm nóng ngọn lửa yêu thương và bù đắp cho nhau.
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Thornbird "sưu tầm" thơ CXR làm chữ ký mà không "reference" gì nha ..

Chia sẻ trang này