1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn 6sense đã đồng cảm nhé. Nhưng mình không tin lắm vào duyên số đâu, chắc tại mình dùng lý trí nhiều quá, cái gì cũng cho là mình có thể làm được và vượt qua được, kể cả chuyện tình cảm. Nhưng mọi chuyện đâu phải đều trôi chảy theo ý mình muốn đâu, bởi vậy.....
    Được arryo sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 19/03/2005
  2. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Hình như chưa có ai ở Nga post bài vào đây thì phải?!
    Được thiensunhapthe sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 27/03/2005
  3. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Hình như chưa có ai ở Nga post bài vào đây thì phải?!
    Được thiensunhapthe sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 27/03/2005
  4. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, không biết các bạn gái ngày nay nghĩ gì mà mê bác CXR như điếu đổ?! Các bạn thử đọc lại trang cá nhân của bác ấy xem: SỞ THÍCH: GÁI ĐẸP ????!!!!!
  5. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, không biết các bạn gái ngày nay nghĩ gì mà mê bác CXR như điếu đổ?! Các bạn thử đọc lại trang cá nhân của bác ấy xem: SỞ THÍCH: GÁI ĐẸP ????!!!!!
  6. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    .....5h sáng tinh mơ. Đang ngủ say, hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lồm cồm bò dậy với tay lấy cái cell phone đặt trên bàn, hắn mắt nhắm mắt mở nhìn xem ai gọi điện vào cái giờ sớm như thế này...Hóa ra là...."You''ve got a message"......
    .....Message từ Singapore, nơi cô người yêu "hàng xóm" bé nhỏ của hắn đang sống và học. Em nhắn hỏi thăm tình hình hắn ở "bển" ra sao, có ok không...blah blah blah.... rồi lại còn thông báo rằng em sẽ học tiếp ICCA và jewlery design bên đó thay vì sang đây học tiếp như mong đợi của hắn.
    ....Hắn chợt buồn và lại vùi mình vào chăn mà ngủ. Nhưng không, chẳng thể nhắm mắt và "leo dốc" nồng say được nữa. Đầu óc hắn mênh mang nghĩ về em, về tình yêu đầu của hắn, về cái thuở..."xe đạp ơi" ngày ấy giờ đã xa rồi. Những kỉ niệm xưa lại dội về trong kí ức, trong trái tim hắn.....
    ....Sáng nay trời se lạnh. Đông đã qua và mùa xuân cũng sắp hết rồi mà trời vẫn vấn vương phủ chút lạnh xuống nhân gian. Ngoài kia, chim lại hót líu lo đón chào một ngày mới, một bình minh...Cũng chính cái thời gian này cách đây ngót nghét gần chục năm rồi, nhất là vào dịp hè, hắn và em ý ới gọi rủ nhau đi tập thể dục mỗi sáng. Gọi là đi "tập thể dục" cho oai thôi chứ thực ra là hai đứa lấy cớ để đi chơi với nhau. Hồi ấy hai cô cậu đều đang học phổ thông nên mấy chuyện yêu đương cứ phải giấu nhẹm các cụ. Hơn nữa, thời gian học gần như kín nên chẳng mấy khi hai đứa được gần nhau ngoài lúc đi tập thể dục cả.....
    .....Hắn và em đèo nhau ra công viên đi tập trên chiếc xe đạp mini. Vừa đi hai đứa vừa tận hưởng không khí trong lành buổi sáng mùa hạ. Mùi hoa đại, hoa sữa cứ ngào ngạt cả góc phố. Đi qua chỗ gần Quán Thánh mùi hoa lan dịu dàng ve vuốt khứu giác đôi bạn trẻ. Em thích hoa lan lắm, hắn vẫn nhớ như in. Hồi ấy, hắn mộng mơ nói với em rằng hắn sẽ làm cho em cả một vườn lan trong vườn nhà "hai đứa". Còn em hứa với hắn sẽ đem đến những bông hoa tình yêu đẹp nhất cho "chàng hàng xóm" đáng yêu của em. Hai đứa ngây ngất trong tình yêu đầu đời ngọt ngào, lãng mạn.....
    .....Vậy mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn và chẳng còn gì như ngày xưa nữa. Thời gian đã phai tàn đi tất cả, thiêu trụi cả những ước mơ tình yêu đẹp nhất. Thật phũ phàng, hắn thầm nghĩ....
    .....Cái ngày tạm biệt Việt nam sang đây du học, hắn nhói lòng xót xa khi nhìn đôi mắt ngấn lệ của mẹ và người yêu. Lúc ấy, sau khi nói lời tạm biệt với bố mẹ, bạn bè, hắn quay sang thủ thỉ với em. Hắn động viên và kể lại chuyện "vườn hoa lan hai đứa" với em. Hắn ôm cô bé vào lòng rồi thầm nói...."Đợi anh nhé. Anh yêu em".............
    ....(còn tiếp)
  7. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    .....5h sáng tinh mơ. Đang ngủ say, hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lồm cồm bò dậy với tay lấy cái cell phone đặt trên bàn, hắn mắt nhắm mắt mở nhìn xem ai gọi điện vào cái giờ sớm như thế này...Hóa ra là...."You''ve got a message"......
    .....Message từ Singapore, nơi cô người yêu "hàng xóm" bé nhỏ của hắn đang sống và học. Em nhắn hỏi thăm tình hình hắn ở "bển" ra sao, có ok không...blah blah blah.... rồi lại còn thông báo rằng em sẽ học tiếp ICCA và jewlery design bên đó thay vì sang đây học tiếp như mong đợi của hắn.
    ....Hắn chợt buồn và lại vùi mình vào chăn mà ngủ. Nhưng không, chẳng thể nhắm mắt và "leo dốc" nồng say được nữa. Đầu óc hắn mênh mang nghĩ về em, về tình yêu đầu của hắn, về cái thuở..."xe đạp ơi" ngày ấy giờ đã xa rồi. Những kỉ niệm xưa lại dội về trong kí ức, trong trái tim hắn.....
    ....Sáng nay trời se lạnh. Đông đã qua và mùa xuân cũng sắp hết rồi mà trời vẫn vấn vương phủ chút lạnh xuống nhân gian. Ngoài kia, chim lại hót líu lo đón chào một ngày mới, một bình minh...Cũng chính cái thời gian này cách đây ngót nghét gần chục năm rồi, nhất là vào dịp hè, hắn và em ý ới gọi rủ nhau đi tập thể dục mỗi sáng. Gọi là đi "tập thể dục" cho oai thôi chứ thực ra là hai đứa lấy cớ để đi chơi với nhau. Hồi ấy hai cô cậu đều đang học phổ thông nên mấy chuyện yêu đương cứ phải giấu nhẹm các cụ. Hơn nữa, thời gian học gần như kín nên chẳng mấy khi hai đứa được gần nhau ngoài lúc đi tập thể dục cả.....
    .....Hắn và em đèo nhau ra công viên đi tập trên chiếc xe đạp mini. Vừa đi hai đứa vừa tận hưởng không khí trong lành buổi sáng mùa hạ. Mùi hoa đại, hoa sữa cứ ngào ngạt cả góc phố. Đi qua chỗ gần Quán Thánh mùi hoa lan dịu dàng ve vuốt khứu giác đôi bạn trẻ. Em thích hoa lan lắm, hắn vẫn nhớ như in. Hồi ấy, hắn mộng mơ nói với em rằng hắn sẽ làm cho em cả một vườn lan trong vườn nhà "hai đứa". Còn em hứa với hắn sẽ đem đến những bông hoa tình yêu đẹp nhất cho "chàng hàng xóm" đáng yêu của em. Hai đứa ngây ngất trong tình yêu đầu đời ngọt ngào, lãng mạn.....
    .....Vậy mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn và chẳng còn gì như ngày xưa nữa. Thời gian đã phai tàn đi tất cả, thiêu trụi cả những ước mơ tình yêu đẹp nhất. Thật phũ phàng, hắn thầm nghĩ....
    .....Cái ngày tạm biệt Việt nam sang đây du học, hắn nhói lòng xót xa khi nhìn đôi mắt ngấn lệ của mẹ và người yêu. Lúc ấy, sau khi nói lời tạm biệt với bố mẹ, bạn bè, hắn quay sang thủ thỉ với em. Hắn động viên và kể lại chuyện "vườn hoa lan hai đứa" với em. Hắn ôm cô bé vào lòng rồi thầm nói...."Đợi anh nhé. Anh yêu em".............
    ....(còn tiếp)
  8. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ....Hắn ra lấy cốc cafe rồi lại ngồi vào bàn viết tiếp. Hắn đọc lại đoạn trước thấy..."hơi sến", nhưng kệ, hắn chẳng quan tâm. Hắn đang viết những gì mà cảm xúc, kỉ niệm thôi thúc hắn.....
    ....Một năm sau ngày hắn rời Việt Nam, em cũng tạm biệt Hà Nội đi du học. Tiếc rằng điểm đến của em là Singapore chứ không phải là Pháp nơi hắn sống. Và cũng chính từ lúc này tình yêu hai đứa đi đến hồi kết....
    ....Không biết có bao nhiêu đôi có thể vượt qua khoảng cách về địa lý, thời gian mà vẫn yêu nhau nồng nàn?. Không biết có bao nhiêu cặp có thể vượt qua những khó khăn đó để cuối cùng vẫn đến với nhau trong hạnh phúc yêu thương?. Chẳng biết được....only God know, perhaps, hắn nghĩ. Chỉ biết rằng hắn và em không nằm trong số đó.....
    ....Hắn bỗng nhiên thấy cô đơn vô cùng. Bình thường, công việc cuốn hắn vào vòng đời quay cuồng của những tiền, những quan hệ giả tạo lợi dụng lẫn nhau, của những bon chen, giành giật, những đố kị, miệt khinh, discrimination...Chỉ những lúc hắn trở về căn phòng lạnh lẽo của mình hắn mới cảm thấy thế giới cô đơn biết bao. Mặc dù cả quãng thời sinh viên bên này hắn đã quá quen thuộc với cảm giác trống trải, nhớ nhà, cô quạnh, hắn vẫn "thấy" nó tồn tại lúc ẩn lúc hiện trong tâm hồn....

    .....Hắn muốn về VN quá. Muốn về hẳn đó sống và làm việc. Hắn đã chán ngấy cuộc sống tha hương này rồi. Dù hắn có làm gì đi nữa thì hắn mãi là thằng ăn nhờ ở đợ nơi xứ người. Vẫn ngày ngày đối mặt với cái "plafond de verre" discrimination mà bọn Tây "ném" vào dân foreigners, dân immigrants...
    .....Hắn sẽ về, sẽ về với Việt Nam, với Hà Nội thân thương, với gia đình nhỏ nơi bố mẹ hắn vẫn chờ mong, về với ước mơ "khu vườn lan hai đứa"......
  9. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ....Hắn ra lấy cốc cafe rồi lại ngồi vào bàn viết tiếp. Hắn đọc lại đoạn trước thấy..."hơi sến", nhưng kệ, hắn chẳng quan tâm. Hắn đang viết những gì mà cảm xúc, kỉ niệm thôi thúc hắn.....
    ....Một năm sau ngày hắn rời Việt Nam, em cũng tạm biệt Hà Nội đi du học. Tiếc rằng điểm đến của em là Singapore chứ không phải là Pháp nơi hắn sống. Và cũng chính từ lúc này tình yêu hai đứa đi đến hồi kết....
    ....Không biết có bao nhiêu đôi có thể vượt qua khoảng cách về địa lý, thời gian mà vẫn yêu nhau nồng nàn?. Không biết có bao nhiêu cặp có thể vượt qua những khó khăn đó để cuối cùng vẫn đến với nhau trong hạnh phúc yêu thương?. Chẳng biết được....only God know, perhaps, hắn nghĩ. Chỉ biết rằng hắn và em không nằm trong số đó.....
    ....Hắn bỗng nhiên thấy cô đơn vô cùng. Bình thường, công việc cuốn hắn vào vòng đời quay cuồng của những tiền, những quan hệ giả tạo lợi dụng lẫn nhau, của những bon chen, giành giật, những đố kị, miệt khinh, discrimination...Chỉ những lúc hắn trở về căn phòng lạnh lẽo của mình hắn mới cảm thấy thế giới cô đơn biết bao. Mặc dù cả quãng thời sinh viên bên này hắn đã quá quen thuộc với cảm giác trống trải, nhớ nhà, cô quạnh, hắn vẫn "thấy" nó tồn tại lúc ẩn lúc hiện trong tâm hồn....

    .....Hắn muốn về VN quá. Muốn về hẳn đó sống và làm việc. Hắn đã chán ngấy cuộc sống tha hương này rồi. Dù hắn có làm gì đi nữa thì hắn mãi là thằng ăn nhờ ở đợ nơi xứ người. Vẫn ngày ngày đối mặt với cái "plafond de verre" discrimination mà bọn Tây "ném" vào dân foreigners, dân immigrants...
    .....Hắn sẽ về, sẽ về với Việt Nam, với Hà Nội thân thương, với gia đình nhỏ nơi bố mẹ hắn vẫn chờ mong, về với ước mơ "khu vườn lan hai đứa"......
  10. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới đọc được một bài viết hay ở tản mạn du học. Nhẹ nhàng và sâu lắng. Mong tiếp tục nhận được các bài viết khác của titeuf

Chia sẻ trang này