1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngockhang_hy

    ngockhang_hy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    may ban chac moi di nuoc ngoai hoc,con minh,minh dinh cu ben day lau lam roi,minh o THUY DIEN, minh muon ve vn choi nhung ko biet sao ma ve,ve thi lam gi? di du lich thi di voi ai,minh ko con ng than nao o vn ca, ban be thi ko the tim lai duoc dua ban nao het,cac ban da co ban be,ng than o vn thi phai may man lam,minh muon ve vn choi,nhung lai nghi ko the ... lieu cac ban giup minh duoc ko ? minh la thanh vien moi cua dien dan nay
  2. Helmutlang

    Helmutlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    vậy X-mast này bạn về HN đi,mình tình nguyện đưa bạn đi chơi hè...
  3. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Ngày cưới của bố em nghĩ gì?
    Em chỉ là 1 đứa trẻ 10t, chạy vòng quanh với bạn bè và khoe: ngày hôm nay bố tớ lấy vợ. Em chỉ là 1 đứa trẻ hồn nhiên cầm những tấm ảnh cưới của bố và bình luận.
    10t, em bắt đầu hiểu nhà của bố sẽ không bao giờ là nhà của mình khi vào 1 đêm tối, em đã lầm lũi bước ra khỏi nhà bố với những giọt nước mắt của bố.
    10t, em bắt đầu không còn là đứa trẻ khi lắng nghe tiếng trở mình của mẹ hàng đêm, khi những đêm thức trắng cảm nhận những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống gối, thổn thức.
    10t, cho dù cho lớn hơn những bạn đồng trang lứa, thì em vẫn là 1 đứa trẻ con ích kỷ sợ hãi cái viễn tưởng mẹ sẽ lại cũng ra đi như bố.
    20 năm sau ngày bố ra đi, mẹ lấy chồng.
    Ngày cưới của mẹ em nghĩ gì?
    100 lần trong những giấc mơ của ngày thơ bé em đã nghĩ đến điều này. Sợ hãi có, khóc lóc có, tự nghĩ ra những điều kinh khủng có. Còn bây giờ em nghĩ gì?
    Em ko còn là đứa trẻ hồn nhiên chạy quanh khoe bạn bè. Em ko còn là đứa trẻ ích kỷ ngăn cản mẹ đi lấy chồng. Em đủ lớn để nói với mẹ, mẹ hãy sống cho chính mẹ, cho những gì khiến mẹ hạnh phúc.
    Ngày cưới của bố em không có mặt, vì em còn quá nhỏ, hay bởi vì em ko được phép có mặt. Ngày cưới của mẹ, em ở xa tít tắp, ko được thấy mẹ cười, ko được thấy mẹ hạnh phúc, ko được biết chú rể của mẹ là ai. Buông rơi điện thoại sau những câu chúc mừng, em khóc....
    Có phải bởi vì em vẫn còn nguyên vẹn sự ích kỷ trẻ con của mình, hay bởi vì cái nỗi cô đơn lạnh người ở đây cùng với sự ỉch kỷ người lớn của mình mà em không thể nhoẻn cười hạnh phúc trong ngày vui của mẹ? Vì sao em vẫn chưa thể vượt qua nổi cô bé con của 1 ngày xa xưa, và cười như 1 người lớn chín chắn và bao dung?
    Hay phải chăng nỗi đau của mình khiến em ko hoà mình với niềm vui của người khác được. Anh bỏ em ra đi sau 6 năm bên nhau, sau những thời gian mà người ta nghĩ người ta không thể xa nhau được. Anh rời xa em vì em đã chọn cho mình con đường để ra đi, và không thể lấp đầy khoảng cách cứ hiện hình dần giữa chúng mình. Anh rời xa em vì em chưa bao giờ lớn hơn nổi những nỗi đau của 1 thời thơ bé, những sợ hãi như chưa bao giờ biến mất, những vết thương như chưa bao giờ lành miệng.
    Ước mơ về 1 điều gì không thể thay đổi theo thời gian cũng đã ra đi cùng với sự ra đi của anh. Và hôm nay em nhận ra, em vẫn chưa đi xa hơn được đứa trẻ 10t của ngày nào.
    20 năm, đến bao giờ em sẽ học được cách bao dung và biết trọn vẹn với hạnh phúc của người khác? Đến bao giờ những giấc mơ về 1 gia đình ko trọn vẹn sẽ không ám ảnh em nữa? Đến bao giờ em mới đủ dũng cảm để tin rằng mình sẽ có hạnh phúc lâu bền và trọn vẹn với 1 người nào đó?
  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thật là cảm động nhưng nhầm chỗ mất roài , đây là chỗ tâm sự du học mà. 2 năm rồi nhỉ , không biết bi giờ chị Sáu và anh Bảy đã chưa
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lâu quá mới lại vào đây .. đọc lời hỏi thăm của mọi người CXR rất xúc động. Cám ơn tất cả!
    CXR bây giờ vẫn .. sống .. bình thường - chỉ là không ở New Orleans ít nhất là cho tới năm sau. Mấy tuần trước CXR có về New Orleans xem nhà mình (lần đầu tiên kể từ Katrina) - may mắn là nhà cửa OK cả. Thành phố thì thật hoang tàn và đổ nát.
    Về chuyến chạy bão thì chắc mọi người cũng đã đọc các bài viết của bác Nguyễn Viết Cường và Trần Duy Bích trên vnexpress và rất nhiều website rồi. CXR thì may mắn rời thành phố trước bão nên không bị tắc trong Super Dome hay Convention Center như 5-6 du học sinh của mình. Tuy nhiên chặng đường chạy bão và thời gian lang thang "không nơi nương tựa" sau bão cũng có nhiều kỷ niệm - lúc nào rảnh rỗi CXR sẽ viết đôi dòng kể với mọi người
    Chúc tất cả một kỳ nghỉ thanksgiving vui vẻ
  6. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Thật mừng vì được gặp lại anh CXR,mới tối qua vào 4rum,xem profile thấy lần cuối anh vào từ tháng 8 hay sao đó trong khi lại chẳng biết tin gì cả,cứ thấy lo lo....bây giờ thì mừng thực sự rồi!!!! .mong sớm được đọc bài của anh!
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    New Orleans bây giờ vẫn hoang tàn lắm à? Mong anh CXR và gia đình luôn mạnh khỏe.
    Xoá 1 đoạn theo yêu cầu của tác giả bài post
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 07/01/2006
  8. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới gặp anh Cởi Xà Rông thật mừng , hi vọng qua bão Katrina cả gia đình anh đều an toàn cả Chờ bài viết tiếp của anh
  9. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Noel rồi. Đi đâu đâu cũng thấy không khí nhộn nhịp. Năm nay tp lại còn cho thêm loa tối nào cũng bật nhạc noel, lại thấy buồn cuời sao mà giống loa phường ở nhà phát thanh mỗi buổi chiều thế. Nhưng những buổi tối đi về nghe Jingle Bell cũng cảm thấy vui vui được sống trong không khí ngày lễ, thêm tuyết rơi trên những mái nhà gỗ là đúng như trong trí tưởng tượng ngày xưa mơ về Noel ở trời Tây.
    Hỏi một người đă đi xem chợ Noel chưa ?Bạn bảo từ bé đến giờ xem chán rồi năm nào chẳng thế. Còn tuyết ? Lin cũng bảo chỗ Lin năm nào chẳng có tuyết ngắm chán rồi. Cái gì quen thuộc quá cũng thành chán nhỉ. Thế thì tôi vẫn còn đang may mắn vì mọi thứ đối với tôi kô phải lần đầu cảm nhận những vẫn còn mới mẻ lắm. Lại nhớ hôm buổi sáng ngủ dậy mở cửa thấy tuyết rơi chẳng cần nghĩ ngợi lâu phi luôn ra ngoài đi dạo dưới trời tuyết vừa trơn vừa lạnh đến khi ướt sũng..Có lẽ mấy năm nữa khi mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc, tôi cũng sẽ như Lin bảo nhìn đến phát chán rồi với đứa nào hỏi tôi về tuyết. Đầu óc lại liên tưởng đến tình yêu quen quá rồi có thành phát chán kô. Lin bảo cũng là một lý do mà Lin k muốn yêu. Tôi nhớ lại lời nói đó " Bạn kô muốn chúng mình gặp nhau? - Mình kô muốn phải đau khổ". Nhưng rồi đau khổ nó vẫn cứ đến đấy thôi. Lại phải mất một thời gian nữa để tìm lại sự thanh thản, để lau khô nước mắt, để đẩy ra khỏi đầu tất cả những kỷ niệm...Tự hỏi những niềm vui mà mình có được rồi phải trả giá bằng những nỗi buồn này có đáng kô ? Đã đủ chưa ? Chị bảo " đi tu đi" .Chắc phải tâm niệm lời nói này thôi một khi đã kô thể tin vào một tình yêu lâu dài..
    Noel thích nhất là nhìn những đồ vật được trang trí rực rỡ dưới ánh đèn, trông thật ấm áp và thích mắt. Đâu đâu cũng là những ánh đèn và quan trọng là mình có không gian để mà ngắm và thường thức nó. Cái yên tĩnh chỉ thấy vào sáng mùng 1 Tết thì ở đây lại thật thường nhật. Cho dù thời gian này vẫn k thể chịu được những lúc đi vội mà phải chen giữa biển người mới lách qua được nhưng mỗi khi sáng sớm bước chân ra đường, cảm nhận không khí yên tĩnh buổi sớm mai thật dễ chịu. Và đi qua cầu nhìn những con vịt bơi.. Lại mơ đến một ngày kô bao giờ đến.
    [​IMG]
  10. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thêm một hình ảnh về những ngôi nhà nhỏ xíu rực rỡ ánh đèn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này