1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenzoman

    kenzoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hôm qua noel, đói quá, em ngồi làm mấy món này ạ:
    http://tokjo.sch.bme.hu/forum/index.php?showtopic=125
    mời ghe thăm nhé, rất vui khi được đón tiếp, chúc các bạn một năm mới vui vẻ và hạnh phúc
    http://tokjo.sch.bme.hu/forum/index.php?s=2dfc7a16514ef4cacd8221ce519a18ed&showforum=3
  2. cccp

    cccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, hôm trước mới làm cho cả toà nhà đứng đường lúc 12h đêm.
    Vấn đề rất đơn giản, là nướng sausage cái lò bị hỏng đầy khói sausage không cháy tí nào, vấn đề chỉ là rất nhiều khói. Thế là còi báo động vang lên lúc 12h đêm. Như một cuộc diễn tập, tất cả mọi người lục tục kéo ra bãi đỗ xe miệng nguyền rủa ban quản lý sao lại thử alarm muộn thế. Hai phút sau có hai xe cứu hoả đỏ choét hú còi kéo đến, công nhận bọn này nhanh thật, chỉ 2 hoặc 3 phút thôi.
    Cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm, nhưng từ giờ sẽ có nhiều đứa thù ghét mình vì đã lôi chúng nó ra đứng đường giữa đêm đông giá rét. Cũng may là đang kỳ nghỉ nên rất nhiều đứa đã tếch về quê.
    Mà oan nhất là lỗi cũng cóc phải tại mình :-(
    Hehe, cũng chuyện năm cũ, mà giống với chuyện ai đó đã kể ở mấy trang trước..
    Chúc cả nhà năm mới thành đạt
  3. raining_day

    raining_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 cái tết xa quê nhà. Đêm giao thừa, tôi gọi điện về cho em. Em vẫn như ngày nào, vẫn dịu dàng đàm thắm, vẫn ân cần hỏi han . Khi nói chuyện với em, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, không có gì bó buột, không có cảm giác phải nói lấy lệ . Tôi muốn nghe giọng nói của nghe, nghe em kể về những việc em đã làm, nghe những ước mơ của em , những người mà em đã gặp, ... Nói chuyện với em, nghe tiếng em cười đối với tôi cuộc đời không có gì vui thú bằng . Em rất ít khi hỏi cuộc sống của tôi, bởi vì câu trả lời của tôi cũng như mọi lần: " bình thường, cũng tốt, ... " Thật sự tôi không muốn em lo lắng, tôi chỉ muốn mọi điều tốt đẹp đến với em. Lại 1 cái giao thừa nữa mà em và tôi cùng đón qua điện thoại.
    Năm mới chúc mọi người thành công , sớm quay về đoàn tụ với gia đình.

    Được raining_day sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 03/02/2006
  4. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bác viết rất hay,em xin mời bác một ly!!
  5. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em dây cũng là dân du học xa nhà,từng có những kỷ niệm vui và cũng có những giọt nước mắt dường như không thể ngừng lăn trên má.du học đức,những điều khó có thể mà hình dung hết đươck khi em mới còn ở nhà.không một bạn bè,không một người quen ,em bước chân sang nước đức với một ý chí và một quyết tâm rất cao độ:đi một ngày,học một sàng khôn,và không thành đạt,quyết chí không về việt nam.niềm tin đấy trong em cú lớn dần,lớn dần,....
    bước chân sang sân bay đúc với một vốn tiếng đúc ít ỏi,gọi la ngoại giao,tiếng anh thì câu được ,câu không.đi ra ngoài đường,chẳng hiểu chúng nó đang nói gì mình cả,co khi chửi mình ma vẫn quay mặt ra ma cười,chán chính cả bản thân mình...
    Dần dần em lao vào vòng quay của cuộc sống bên này,có những lúc bận đén nỗi cả ngay không còn thời gian để ăn,chỉ có uống vitanin để giũ gìn súc khoẻ thôi.từ thứ 2 đén thứ 6 quay đầu vào học,những giờ giảng ,những bài kiểm tra đã giúp em quên đi nỗi nhớ nhà và bạn bè.chỉ đến những ngày cuối tuần,khi được chat với bạn bè và gia đình,tự nhiên sự cô đơn ,nỗi nhớ của kẻ xa quê hương bỗng bùng cháy.những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má,những tiếng nấc dường như không bao giờ dừng lại được.thục sự cái cảm giác quay cuồng vì nhớ nhà thắt lấy trái tim em,nhiều lúc mơ rằng mình vẫn đang ở việt nam và dagn vui ve với gia đình,tỉnh giấc thấy mình đagn bơ vơ môt mình,tủi thân và tiếc giác mơ quá,giá như giac mơ kéo dài thêm môt chút nũa nhỉ...
    cuộc sống với em không chỉ có học hành,miếng ăn cơm áo cững là một nỗi lo chung cửa các bạn đi du học.mõi lần ra kiểm tra tài khoẳn,thấy tiền cứ hao dần,tiếc đến xót cả ruột.lúc đấy chỉ tự nhẩm,sắp đén đợt nghỉ dài rồi,cố mà đi tìm việc đi nhé,bố mẹ ở nhà cững không thể lo mãi cho mình dược nũa đấu,mình cũng lớn rồi mà,cố lên nha..thành phố em học lại rất khó kiếm viêc làm thêm,nghỉ ơ nhà măi cũng tháy chồn chân lẵm cơ.thối đành đi các thành phố khác để kiếm viêc vậy.việc đầu tiên là thuê nhà ở thành phố nơi có nhiều việc.đi tàu khoẳng 8 tiếng đén một thành phố xa lạ,nhưng có nhiều cơ hội kiếm việc làm thêm.bây giờ em mới thấu hiểu nỗi khổ của các bác ở quê phải ra ngoài hà nội thuê nhà trọ đê hàng ngày dậy sớm đi bán hàng.cùng đi làm với em còn có 2 bạn nữa,nên cuốc sống cũng dơ buồn hơn,hàng ngày bọn em khoảng 4h dạy chuẩn bị đồ ăn,và để kịp giờ bus.ngày đầu tiên đi làm,chân tay mỏi nhừ,đau nhức dến nỗi không ngư được.đúng là con gái lười tập thể dục,nên sức chịu đựng cũng không dẻo dai cho lắm.đí làm cũng có thú vui của nó,tuy hàng ngày phải làm vất vả,nhưng ngày cuối tuần lại được rảnh ,giành thời gian nấu nướng,tụ tập bạn bè ỏ thành phố mới và đi ngắm cảnh...đặc biệt được díp sang biên giới của hà lan,xứ sở nổi tiếng của hoa tulip
  6. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà,khi nỗi cô đơn càng nhiều thì nhu cầu muốn tìm bạn trai lại càng lớn,với trái tim chưa từng được yêu và khao khát muốn có một người bạn trai bên cạnh để đươc tâm sự,chuyện trò.Trong đợt đi làm đó,em tình cờ được gặp anh.tuy thời gian tiẽp xuc với nhau không nhiều,nhưng anh đã để lại trong em một ấn tượng rất sâu đậm và đặc biệt.sau khi đi làm về,em cảm thấy rất vui vì có anh bên cạnh,được anh hỏi han,khuyên nhủ.em ngỡ rằng mình đã tìm được một người bạn trai phù hơp,một người mà bấy lâu nay em mong chờ.sau ngày hẹn đó,ngày hẹn đầu tiên mà cũng là ngày cuối cùng của riêng anh và em,em vẫn mong chờ một điều đặc biệt,và một ý nghĩ chắc chắn rằng em và anh sẽ đi cừng một con đường trên nước đức lạnh lẽo này.điều đăc biệt nhât và cũng là điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến,lý do vì sao minh không đến được với nhau,đó là khoảng cách,với em đấy là một điều mà em sẽ không bao giờ chấp nhận được,nhưng với anh,đấy lại là một sự cản trở lớn nhất.em biết làm sao được đây,khi mà anh không dám tiến thêm...."không dám yêu người học ở xa thành phố.."câu nói của anh cứ văng vẳng trong em,đúng,xa thật,tận hơn 8 tiếng đi tàu cơ,anh nhỉ!em chỉ biết trách ông trời đã để em gặp anh,và quen anh thôi...sang đây mới được chứng kiến và tận hưởng nỗi đau đớn khi tình yêu bị ngăn trở bởi khoảng cách...và đây cũng là lý do đau đớn nhất,một lý do không phải xuất phát từ hai người,mà do ngoại cảnh tác động.....
  7. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nói chung với chi phí như vậy cũng tạm ổn.
    Được titeuf sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 05/03/2006
  8. myvelvetyrose

    myvelvetyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết ở Đức thì thế nào, chứ ở VN nhiều đôi vẫn 1 Hà Nội, 1 Sài Gòn đó thôi, cái chính là YÊU hay mới chỉ là MẾN?
  9. Ms_Cute

    Ms_Cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống khi đi du học là sự thử thách bản thân vì bạn sẽ tự mình lo cho cuộc sống mà truớc đây bạn hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Nhưng những điều bạn học đuơc sau hành trình du học này sẽ thật sự có giá trị với cuộc sống cho chính bản thân mình !
    Được Ms_Cute sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 20/04/2006
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác viết bài này rất hay,bác viết thêm đi nhá.Học hành cuộc sống,các kinh nghiệm hay mẹo vặt xin bác tâm sự để được mở mắt thêm

Chia sẻ trang này