1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Americandream

    Americandream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của bạn cảm động và đáng khâm phục quá. Mình cũng chúc cho bạn và người thương của bạn luôn hạnh phúc, yêu thương, gắn bó.
  2. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vì đi du học xa nhà nên điều tự nhiện là khi ở đất khách quê người, bạn học sinh nào cũng tìm cách giao du với cộng đồng người VN thôi, ăn đồ VN, nói tiếng VN, xem báo VN. Việc này lúc đầu tưởng là lợi ích vì giúp bạn có bạn bè, đỡ cô đơn. Nhưng tớ thì thấy nếu chỉ dừng lại giao du ở cộng đồng VN thì quả là phí công du học vì nếu muốn vậy thì về VN ở vui hơn. Tớ chứng kiến nhiều bạn sau 4 năm học đại học sống chỉ co quắp lại mấy người Việt với nhau đâm ra nói tiếng Anh dở hơn người ở nhà xem TV nhiều, hiểu biết về xã hội văn hoá phương Tây là zero.
    Tớ thì nghĩ đã mất công xa xứ sở, xa gia đình thì nên giao du nhiều với người phương Tây, bớt thời gian trong cộng đồng VN đi vì sẽ giúp bạn khá tiếng Anh hơn, và đồng thời giúp bạn hiểu biết thêm về đất nước, xã hội, con người mình sống, người ta ăn gì, mặc gì, cuộc sống gia đình thế nào, suy nghĩ, cư xử thế nào, giao tiếp ra sao, giải quyết vấn đề thế nào, tại sao mình phải mò sang tận đây để học ở trường của họ, vậy thì họ có cái gì hơn, tại sao người ta nghĩ ra máy bay tàu hoả, clone human, còn mình chỉ đi copy lại.
    Việc giao du này lúc đầu sẽ rất khó khăn vì mình buộc mình phải sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, giữa những người hình thức khác mình, ăn uống khác mình, giao tiếp khác mình, nhưng càng về sau, khi bạn quen hơn rồi thì những payoff cho những cố gắng của bạn càng lớn. Cả một thế giới của những sự khám phá vô tận sẽ mở ra với bạn, thoả mãn trí tò mò muốn tìm hiểu học hỏi của dân du học.
    Bạn sẽ nhận ra một cách sâu sắc sự khác biệt về văn hoá, điểm mạnh điểm yếu của hai nền văn hoá. Bạn sẽ nhận ra rằng người ta sáng tạo được tại vì xã hội cổ vũ sự phát triển cá nhân, tin tưởng và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân. Vì thế, thúc đẩy sự sáng tạo thử nghiệm trong mỗi con người.
    Xuất phát từ quan điểm cá nhân này, bạn sẽ hiểu rằng hạnh phúc thật sự có đươc khi mỗi cá nhân làm được cái gì mà bản thân người ta muốn, chứ không phải người thân muốn cho họ, hạnh phúc thật sự đến từ bên trong của mỗi người.
    Và mỗi người sinh ra là một cá thể riêng biệt, sẽ tự nhiên có những con đường phát triển rất khác nhau, có những tài năng về những lĩnh vực khác nhau, không ai giống ai, và sự phát triển tự nhiên cần được cổ vũ. Không nhất thiết tất cả đều phải đi học toán, không nhất thiết tất cả đều phải tốt nghiệp cao học thì mới được xã hội công nhận. Nếu không có khả năng về toán mà hát hay thì đi học hát, không biết hát, đạp xe giỏi thì đi đua xe, không biết đua xe, mà biết chơi bóng rổ thì đi vào con đường bóng rổ.
    Khả năng dù về lĩnh vưc gì của mỗi cá nhân đều xứng đáng được công nhận và tôn trọng. Sự nỗ lực tự mình vươn lên của mỗi cá nhân là điều được ngưỡng mộ nhất. Và thành công mà do mình earn được mới đem lại cảm giác sung sướng nhất. Vì xã hội khuyến khích mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về bản thân mình nên dù thành công hay thất bại thì đều là tại mình, không thể đổ cho ai.
    Tớ không bao giờ khám phá ra điều này nếu tớ không đi du học và cố gắng giao du tìm hiểu bạn bè phương Tây. Có lẽ đây là một khám phá lớn nhất của bản thân tớ trong quá trình du học và là nền tảng để giúp tớ luôn cảm thấy tự chủ, và hạnh phúc, và hiểu rằng cái gì thực sự làm cho người khác hanh phúc.
  3. chumai

    chumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải là Thanh không nhỉ? Mình có cô bạn thân hồi Đại học suy nghĩ và lý luận y như bạn. Đọc bài của bạn mà cứ ngỡ như đang chát với bạn ấy. Mình cũng sắp đi du học. Cảm ơn bạn nhé. Mình đồng ý với hơn 90% những gì bạn nói.
  4. chumai

    chumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  5. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    chumai,
    Tớ không phải là Thanh.
    Chúc mừng bạn sắp sửa bắt đầu con đường du học với những vui buồn mới. Các bạn đi du học bây giờ có nhiều lợi thế hơn bọn tớ ngày xưa vì nhiều thông tin và sự chuẩn bị hơn. Nên tớ chắc rằng bạn sẽ học hỏi được rất nhiều và một chân trời mới sẽ mở ra với bạn.
  6. nhinhanhconuong

    nhinhanhconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cac ban biet ko, ban trai cu cua minh cung di du hoc , nhung roi anh ay da bi tai nan , va da ......... ngay minhnhan duoc tin anh ay mat minh nhu ko tin noi, ko chiu dung noi nua, tuong rang co the chet theo anh ay. ca mot quang thoi gian dai minh ko the nao ngu duoc, cu nam xuong la minh nho anh ay, nho den nao long. Ko ai dam noi den nhung tu ngu lien quan den a ay ca,. ko hieu sao minh lai lang thang den topic nay nua. Nhung chi muon nhan nhu cac ban dang hay se di du hoc, cac ban co len nhe, va hay co gang bao ve ban than minh. minh luon mong cac ban vuot qua moi kho khan. di du hoc co nhieu dieu vat va, co nhieu noi niem, nho nha..... nyhung vi tuong lai hay co len nhe
  7. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng nhinhanhconuong.Chuyện không muốn thì cũng đã xảy ra, nhưng giờ đây thì mình cũng phải sống với thực tế, mong bạn sớm vượt qua nỗi khổ đau này, để rồi tiếp tục bước đi trên còn đường của bạn.
  8. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Người Pháp hay nói "Metro - Boulot - Dodo" để chỉ nhịp sống công nghiệp suốt ngày chỉ biết đến "tàu điện ngầm, công việc và đến tối về lăn ra....ngủ. Nhưng với hắn, có lẽ câu đó nên thay bằng "Vélo Boulot Dodo".
    Cứ sáng sáng tầm hơn 9h hắn vươn vai tỉnh giấc sau một đêm dài mộng mị ngủ li bì trên giường. Nhiều lúc hắn cảm giác cái cột sống của hắn bị mềm oặt đi do "tiếp xúc" nhiều quá với tấm đệm êm êm "nâng giấc" hắn mỗi khi đêm về. Không sao, cảm giác "oặt ẹo" đó sẽ dần biến mất ngay tức khắc. Sau cốc cafe và miếng bánh ngọt, hắn từ giã căn phòng thân yêu và cái giường êm ái để bắt đầu lên đường đi làm, nói theo kiểu Pháp là "aller au boulot". Và Tour de France bắt đầu xuất phát......hắn từ từ xuất con xe Ferrari "địa hình" ghẻ ra khỏi garage và lên đường. Một ngày mới bắt đầu với chặng đường leo đèo vượt dốc từ nhà tới chỗ làm....
    (Còn tiếp)
  9. hoadanamcuc

    hoadanamcuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  10. hoadanamcuc

    hoadanamcuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chao cac bac em la thanh vien moi toe cua forum. Ngay dau tien lớ ngớ lần mò vào day thì da ấn tượng voi bài viết của bác CXR rùi. Hay quá! Cảm ơn bac đã pót những suy nghí của mình va cả kinh nghiệm du học nữa. Em cũng định đi du hoc và đang cố học để dành đươc học bổng. Đọc bài viết của bác em vừa cảm nhận dc khó khăn mà sv Vn sẽ gặp phải khi du học nhưng em sẽ quyết tâm đi du học bac ạ. Có lẽ phải qua khó khăn con người ta mới trưởng thành dc. Tự dưng em muon chia sẻ vơi các bác vài dòng cảm xúc trong phút xuất thần thui. hehe. Mong rằng các bác lớn tuổi đã đi du học có thể chia sẻ kinh nghiệm cho tui nhóc bọn em. Cảm ơn các bác nhiều nhiều.
    WHERE THERE''S A WILL THERE''S A WAY!!!!

Chia sẻ trang này