1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BIOspec

    BIOspec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ec ec.
  2. phi007

    phi007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    xin chào các bác:
    mình là thành viên mới của TTVNOL.rất vui vẻ được làm quen với các ban.rất mong được sự giúp đỡ của các bạn! xin cảm ơn!
    Mình xin được tự giới thiệu một chút,mình là người Trung Quốc,hiện tại đang ở Hà Nôi.trước đây mình học ở trường DHNN-DHQGHN.cuối năm ngoái mình đã ra trường đi làm,bây giờ mình đang muốn tìm cộng tác viên hoặc đối tác làm việc môi giới thương mại Trung Quốc vs Việt Nam.công việc chính của mình là chuyên giúp đỡ các công ty ,cá nhân Việt Nam tìm và giới thiệu nguồn mặt hàng Trung Quốc cũng như các dịch vụ có liên quan .mình rất hân hạnh được sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người đồng thời mình cũng hy vọng được kết bạn với các bạn thân mến!ở Trung Quốc có câu nói là:ở nhà thì nhờ bố mẹ,ở ngoài thì nhờ bạn bè .xin cảm ơn!!!
    DTDĐ:098.443.1669
  3. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đứng lặng trước cửa phòng học, tôi nhìn lại 1 lần nữa cái phòng học nhỏ nhắn. Ngày mai, từ ngày mai tôi sẽ không có dịp quay lại đây nữa. Môn thi cuối cùng, học kỳ cuối cùng. Lẽ ra tôi phải vui, phải sung sướng vì vừa kết thúc những ngày học hành vất vả, vậy mà chẳng thấy vui gì cả. Cái trường này, cái lớp này, nó hòan tòan không nằm trong dự kiến của tôi khi quyết định đi học. Nó chẳng hề để lại chút tình cảm nào trong tôi sau 1 năm học chứ không nói nó mang đến cho tôi quá nhiều rắc rối. Ba năm đi học, phải nói quyết định đi học ở cái tuổi của tôi chẳng mấy dễ dàng. Tự bỏ tiền túi ra đi học, sau 3 năm, tôi học được quá nhiều, trong trường lớp, ngòai đời, trong những việc tay chân kiếm sống. Bạn bè vẫn đùa rằng những gì tôi đã phải đối mặt ở đây 3 năm qua thì bây giờ quăng tôi đi đâu trên thế giới này tôi cũng sống được. Một đứa "con cưng" của bố mẹ, ở nhà chưa biết nấu nồi cơm dù là nồi điện, vậy mà 3 năm xa nhà, tôi trở thành chị 2, thành "bà mẹ VN anh hùng" của các em nơi tôi đi học :) kể cũng lạ nhỉ :).
    lknhat: chi oi
    lknhat: em muon chi xin PR o lai lam do
    lknhat: tai vi moi wa la wen chi toi gio
    lknhat: giong nhu chi ruot trong nha
    lknhat: co gi cung ke chi nghe
    lknhat: chi ve dau co ai than nua dau
    lknhat: minh tiep xuc voi biet bao nhieu nguoi
    lknhat: roi tung nguoi tung nguoi ve nuoc
    lknhat: ve nhieu lam roi
    lknhat: mai mot khong hhy vong duoc gap lai
    lknhat: vi du may nguoi ve Vn roi do
    Nếu có ai hỏi tôi, điều gì tôi có được nhiều nhất trong 3 năm qua? Tôi sẽ trả lời bạn chắc chắn đó là TÌNH BẠN. Tình bạn, đó là thứ tình cảm mà tôi có được nhiều nhất trong 3 năm đi học, nhờ có tình bạn mà tôi vượt qua không biết bao khó khăn, vất vả. Bạn làm cùng tôi, bạn học cùng tôi, bạn nắm tay tôi khi tôi buồn, bạn khóc cùng tôi, cười cùng tôi, lo lắng cùng tôi. Bạn chat với tôi, bạn nhắn tin cho tôi, bạn điện thoại cho tôi mấy tiếng đồng hồ, bạn lang thang với tôi khi tôi không muốn về nhà... Vâng, đó là các bạn tôi, các em tôi, các "con" tôi. Ngày nào tôi không nghe những từ "chị ơi" là ngày đó tôi ăn không ngon :). Vui bạn cũng "chị ơi" buồn bạn cũng "chị ơi" nhớ nhà cũng "chị ơi", học cũng "chị ơi", tìm việc làm cũng "chị ơi", ... Làm sao tôi quên được những ngày nơi đây. Tôi sẽ nhớ mãi, nhớ mãi và mang theo tôi suốt đời những tình cảm bạn bè ngày tôi đi du học.
    Đi du học, ngày mai tôi sẽ vẫn ở xa nhà, những ngày tiếp theo tôi vẫn xa nhà, nhưng cuộc đời "du học sinh" thì kết thúc từ hôm nay. Ngày mai, trở về với cuộc sống bình thường như 10 năm trước khi đi du học, sáng thức dậy, đi làm, hết giờ về nhà, nấu ăn, ăn uống và ngủ, sáng thức dậy .......... Vậy thì việc tôi về hay ở lại đây có gì khác?
    Có lẽ cái khác duy nhất để tôi phải suy nghĩ là "tôi có phải là đứa con có hiếu?"
  4. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Hi em BGDK. Trong những bài viết từ trước đến nay của em mà anh đọc được thì đây là một trong những bài viết hay thể hiện suy nghĩ của một người mà em lúc nào cũng cho là mình "già" mà phải đi du học ở nước ngoài. Anh tặng cho em năm sao trong bài viết này và mong em sau này có thời gian sẽ viết thêm những suy nghĩ của em nữa. Bản thân anh cũng là sinh viên du học và sống ở lại làm việc ở nước ngoài anh ra đi cũng ở độ tuổi mà em cho là "già" đó và anh học suốt một thời gian dài 9 năm để ra hai bằng đại học (học từng bằng một). Anh tặng cho em năm sao vì hoàn cảnh của em cũng giống của anh là tự đi du học bằng chính tiền của mình không lấy tiền của cha mẹ anh chỉ khác em ở một điểm thật nhỏ là em có cha mẹ và em là một người mà theo văn chương của em ở trên có thể gọi là "tiểu thơ" không biết làm việc nhà được cha mẹ cưng chiều. Sometimes em thấy rằng ở tuổi em học 3 năm em rất là mệt thì hãy xem còn có nhiều người học ở tuổi em nhưng họ học lâu hơn em nhiều và sure họ cũng trải qua những gì em đang trải qua. Hãy cố gắng lên vì sau cố gắng đó em nhìn lại mình em sẽ hãnh diện về mình. Chúc em nhiều may mắn.
  5. blues12

    blues12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @AP, BGDK: Không biết các anh chị đã đến U50++ hay chưa mà cứ thi nhau nhận là "già"??? Em thì nghĩ việc học không bao giờ là muộn, và cũng chẳng bao giờ là "già" để học cả It''s better late than never...
    Cá nhân em (chuẩn bị) U30 và cũng (chuẩn bị) đi học, nhưng em vẫn thấy mình còn trẻ lắm!!!
    Chúc các anh chị luôn TRẺ, YÊU ĐỜI và có nhiều bài viết hay cho diễn đàn
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sao hoàn cảnh y hệt mình, chỉ khác là bạn đã nhận được học bổng và đi rồi, còn bây giờ mình mới bắt đầu tìm kiếm học bổng để trốn chạy và kết quả chắc cũng sẽ như bạn thôi. Nếu có thể bạn giúp mình thông tin về các trường bên Úc Châu về học Ph.D kinh tế phát triển, chính sách công với.
  7. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi sì pam trong đây 1 chút nhé. Mình chắc cũng cùng tuổi với Analist thôi à, không nhỏ hơn đâu. Mình thật nể bạn và các bạn trong diễn đàn đấy, học cũng giỏi mà tư vấn vấn đề gì cũng hay. Mình thì lúc nào cũng muốn "khoe" mình già để được người khác khen là "trẻ quá nhỉ" . Nghe mát lòng mát dạ lắm cơ. Nhưng mà thực tế thì vẫn phải nhìn nhận tuổi tác của mình thôi. Có ai U40 rồi mà còn phải vác hồ sơ đi xin việc như đứa học trò mới ra trường như mình bây giờ? Mà phỏng vấn bao nhiêu người rồi, giờ lại phải cười cười nói nói khi người ta bảo "bạn hãy nói 1 chút về bản thân mình cho tôi nghe nào". Vâng, ngán ngẩm lắm, buồn lắm, nhưng vẫn phải tiếp tục, chẳng lẽ bỏ cuộc. Bỏ cuộc ở đây, về VN liệu có khá hơn? Chẳng có gì nói trước được. Đành tiếp tục vậy.
  8. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn msg của em Blues. BGDK, thật ra mình cũng không câu nệ nguyên tắc anh/em trong ngôn ngữ mẹ đẻ đâu nó làm cho một người này cảm thấy hơn người kia ở giai cấp. Mình thích bình đẳng you and I hơn vì vậy cũng không cần câu nệ khác nhau thế nào. Nếu bạn muốn tránh không spam thì bạn chỉ cần nhìn theo chủ đề của topic mà bạn viết và làm trao đổi của bạn là phần phụ thì bạn sẽ không gọi là spam. Chủ đề trong đây là bạn nói về những suy nghĩ và biểu cảm của bạn khi bạn đi du học thì nếu mình viết theo đó mình sẽ OK.
    Về cuộc đời tản mạn du học của bạn thì đa số trong message của bạn bạn thể hiện điều buồn hơn là điều vui không hiểu tại sao. Tớ thì ngược lại, tớ cũng là sinh viên đi du học tự túc bằng tiền của mình và tớ cảm thấy rất là may mắn so với các bạn còn ở quê hương khi được đi học và được giáo dục ở một nền giáo dục tốt và bây giờ có thời gian để phục vụ lại cho cộng đồng ít nhất cũng là việc tớ trả lời câu hỏi cho các bạn ở đây giúp cho các bạn ấy hiểu được những điều mà các bạn ấy chưa thấy.
    Bạn hãy nhìn lại mình. Bạn là một đứa con có cha và có mẹ đầy đủ là một tiểu thơ trước đây cho nên ít nhất bạn sẽ không gặp nhiều đau khổ trong việc tài chính khi đi học và được nhiều sự giúp đỡ ban đầu. Nói ra điều này để mong rằng bạn phải tự thân thấy rằng những phấn đấu đó của bạn là dành cho chính bạn và sau này con của bạn sẽ tự hào về bạn chứ nếu bạn muốn nói về những đau khổ của một con người đi đến một quốc gia khác để học sống và tồn tại thì có thể những điều than thở của bạn không bằng những khó khăn của mình (và một ít bạn tương tự đâu). Mình nói ra để cho bạn thấy và hãy tự an ủi và tin tưởng vào mình khi nghĩ đến còn có nhiều người như mình chứ không phải một.
    Chúc bạn khoẻ và mong bạn thành công trong việc đi kiếm việc làm. Nếu bạn có tự tin bạn sẽ tốt hơn trước mặt employer thay vì tự làm mất niềm tin ở mình. Đi du học là phải tự tin phải biết mình làm gì nếu không chỉ là làm tổn phí tiền của cha mẹ.
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mình đã đọc rất nhiều bài của bác Netwalker , từ " been there ,done that " , rồi đến đi bụi xuyên Phi Châu , cả bên kĩ thuật quân sự. Nhân một lần đọc báo , thấy phần nói về kinh nghiệm du học , tác giả netwalker..mình nghĩ ngay đến bác netwalker nhà mình . Bài viết về kinh nghiệm học post graduate của bác, được phổ biến trên khắp các báo điện tử và website của các trung tâm tư vấn du học .
    Do vậy vinhvinh mới lần mò xem nó viết ở mục nào và đã gặp nó ở " Du học -đôi điều tản mạn" .Vinhvinh đã đọc hết các bài ở đây , không bỏ sót bài nào và thấy quả thật cuộc sống là đấu tranh , du học là con đường dài , kẻ quyết tâm , người thối chí, kẻ thành công , người thất bại...và vinhvinh đã học được nhiều bài học cũng như cảm thấy như được chia sẻ tình cảm của mình vì các bạn đã nói hộ tình cảm của vinhvinh.
    Mong các bạn , các anh chị chia sẻ thêm kinh nghiệm sống và kinh nghiệm học tập hiệu quả nơi xứ người . Chúng ta sang đây ai cũng có một mục đích , một niềm tin và ta phấn đấu hết mình vì nó . Ngọn lửa đam mê cháy bỏng và khát khao có thể được truyền từ thế hệ sinh viên này sang thế hệ sinh viên khác , từ người này sang người khác ( những bài viết của bác CXR, netwalker và một số bác nữa... đã truyền cho em cảm xúc sống và học tập để thành công ) và hi vọng ngọn lửa của các anh chị đã nhóm lên sẽ được giữ gìn và lan rộng trong cộng đồng sinh viên du học . " Suốt đời , lòng dặn giữ lời , đường dài muôn dặm chớ rời tay nhau."
  10. cantien

    cantien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    nên sang Mel học hơn, xuống Wellington thì chán lắm, sang NZ cũng là chán lắm rồi, mình sống ở NZ 2 năm, Úc cũng 2 năm rồi, mình khuyên không nên đi NZ, vì so sánh tất cả mọi thứ, NZ đều thua ÚC, bạn đừng hỏi thêm tất cả mọi thứ là gì nữa nhé, vì nói để cho bạn biết, Úc là anh của NZ, nên hơn toàn phần

Chia sẻ trang này