1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thật hả bạn? Bạn ơi, cho mình hỏi - nếu đi du học tự túc ngành tài chính ở Úc (thạc sỹ) thì có đắt không? Nếu mình đi làm thì có thể trang trải những khoản nào?
  2. xxx8xxx

    xxx8xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào web các trường mà xem học phí. Còn đi làm thêm thì đủ tiền ăn, ở với dư 1 chút mua sắm, chơi bời.
  3. linh_hon_do_nat

    linh_hon_do_nat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ...
  4. ycine

    ycine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang làm dự án phim tài liệu về vấn đề " Du học " nhưng là người chưa có thực tế nên mong muốn được các bạn giúp đỡ.Theo dự án thì phim sẽ làm từ bước khởi đầu cho sự đi du học( ý tưởng, dự định, hoài bão, ước mơ ...),khâu chuẩn bị (tìm hiểu bạn bè, người quen, cty tư vấn ...),hiện thực ( đặt chân đến nước bạn , bỡ ngỡ,lạ lẫm, khó khăn ...), thành quả ( thành công , thất bại) ...Phim sẽ được thực hiện tại Việt Nam ( gồm một số tỉnh thành lớn), sau đó là trung Quốc,Thái lan,Singapore,Malaysia,Úc,Pháp,hà Lan,Đức,Anh,Mỹ
    Rất mong được các bạn đã đang và sẽ đi du học trao đổi, góp ý và cộng tác để dự án được thành công.Hy vọng khi bộ phim hoàn thành và phát sóng sẽ là Cẩm nang giúp cho các bạn trẻ định hướng được việc học của mình và thành công trong cuộc sống.
    Chúc mọi người tham gia diễn đàn luôn khoẻ ,có một cuộc sống vui vẻ và thú vị.
    Trân trọng cảm ơn !
    TB: Mọi người có thể trao đổi với tôi - Mai Hạnh ĐT: 0902.285037
    hoặc email: mai_hanh2004@yahoo.com
  5. ycine

    ycine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong 83 trang của DH-ĐĐTM tôi ước gì mình được trẻ lại khoảng 20 tuổi , để có thể ước mơ được dấn thân vào con đường Du học đầy gian nan vất vả nhưng cũng nhiều niềm vui và nỗi buồn của các bạn.Cảm ơn bạn CXR, Net và nhiều bạn khác đã cho tôi có cái nhìn chân thực nhất về việc học ở nước ngoài.Topic kéo dài đã mấy năm cho nên CXR cũng phải lo chuyện gia đình vì đã qua tuổi tam thập nhi lập lâu rồi.Còn bạn Net nữa, không thấy nói gì đến chuyện của một Em nào đó, phải chăng là bạn vẫn còn trong tình trạng độc thân.Một chút tò mò của tôi liệu có đem lại sự hy vọng cho ai đó không.Mong mọi người dành chút thời gian quý báu đóng góp cho DH - ĐĐTM nhé.

  6. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh chị và các bạn, tối qua em đọc khoảng vài ba chục trang rồi gần như ngủ quên trên bàn phím, để máy chạy, điện sáng suốt đêm, sáng nay tỉnh dậy đọc tiếp.... các anh chị Viết hay và chân thực quá, anh CXR làm em hết từ khâm phục này đến khâm phục khác, cả các anh chị khác cũng vậy, hay quá! em đọc mà thấy mình vỡ ra được nhiều cái và thấy mình thật "vô tích sự" đang là sinh viên mà học hành chẳng chuyên tâm gì cả, hay chán, mất phương hướng, mặc dù học rất ẹ nhưng em vẫn có ước mơ đi du học để sang trời tây -may chăng mình đối diện với khó khăn để có thể năng động hơn biết cái gì mình cần và muốn, (nhưng liệu mình có khả năng làm được điều đó?) đọc xong bài của các anh, chị làm em cảm thấy mình thật thấp kém: trình độ hiểu biết hạn hẹp, tiếng anh mới ở level A, tài chính thì không có (hix..) thiếu ...thiếu cả những quyết tâm và hoài bão.....có lẽ tất cả chỉ là ước mơ, có phải thế chăng?
    Mong rằng các anh chị có thời gian lên đây chia sẻ với anh em nhiều hơn nữa, để chúng em tiếp tục được mở mang tầm nhìn hạn hẹp của mình. Chúc các anh chị thành công hơn nữa trong sụ nghiệp và trong cuộc sống.
  7. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hơ mọi người zô đây đi
  8. handgrenade

    handgrenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có dịp vào đây đọc về những năm tháng du hoc của các bạn. Mình cảm thấy an ủi rất nhiều.
    Mùa thu nước Mỹ buồn quá, lá vàng rơi vương vãi trên đường về nhà trọ, nắng vàng vọt và dài lê thê. Chỉ có mỗi mình là sinh viên Việt Nam ở đây. Cuối tuần thư viện đóng cửa sớm, sinh viên Mỹ dường như đi chơi hết cả. Mình chỉ còn biết làm bạn với đám squarels. Sẽ có một mùa đông băng giá đang chờ đợi phía trước. Nằm một mình trong phòng trọ mà buồn quá, nhớ quê nhà đến nao lòng.
    Mong là sang năm có thêm du học sinh từ Việt Nam.
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bạn sang bao lâu rồi mà vẫn rầu rĩ thế? Sao bạn không make friends với những người bạn từ các nước khác? Tự thân vận động là tốt nhất bạn ạ, ở hoàn cảnh nào mình cũng tìm được niềm vui mà.
    Mới sang ban đầu ai cũng thế cả, cảm giác cô đơn, thiếu vắng bạn bè và người thân. Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn, hãy giữ liên lạc với những người bạn cũ qua chat, email, tìm cho mình những người bạn mới hợp cạ, tích cực tham gia những cuộc đi chơi với bạn bè, bạn sẽ tìm thấy niềm vui mới.
    Chia sẻ cùng bạn và chúc bạn vui!
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi vắng bóng CXR, netwalker, sleeping_beauty, breaking_news và nhiều những nickname khác mà tôi nhớ đã từng say sưa ngồi đọc bài viết của họ đến thế nào.Cuộc sống là luôn vận động và ko biết giờ họ đang mải miết theo đuổi điều gì cho riêng mình.Box tản mạn du học giống như mùa thu-1 mùa để nhớ, cứ man mác, se se lạnh vì thiếu vắng điều gì đó.
    Có lẽ đã thành quy luật, đến rồi đi, rồi lại đến và đi, những bước chân nối tiếp in dấu trên con đường và trong trái tim của biết bao người đã từng ghé qua topic này.Dù mọi người giờ này đang ở đâu, làm gì và như thế nào, tôi vẫn chúc các bạn sẽ vẫn giữ được cảm xúc chân thành và sâu sắc cũng như nghị lực và niềm tin trong những bài viết của các bạn!
    Và có thể bạn không biết và cũng chẳng bao giờ biết được, bạn đã làm thay đổi số phận của 1 (hay nhiều người)người mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp như thế nào đâu! Xin cảm ơn tất cả!
    (Chúc box tản mạn du học chỉ tạm thời lắng xuống như 1 bước nhún lấy đà trước khi bay cao, hi vọng sẽ lại xuất hiện những tâm hồn trẻ và cây bút khỏe như 1 thời các "thế hệ đi trước" của box)

Chia sẻ trang này