1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nkh183

    nkh183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khong kho dau. Yen tam ma len duong. Cu nhin cai dich xa, tuong lai o truoc mat, nuot nuoc mat vao trong, vung long ma tien.
  2. nkh183

    nkh183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phai co mot cach nao do de thoat ra chu nhi? Cu the nay thi that la khogn on.
  3. honestou

    honestou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá! Vậy là chỉ còn không đầy một tháng nữa thôi anh lại được về với em. Anh sẽ lại cùng em đi trên những con đường quen thuộc, sẽ cùng nhau ngồi ở góc phố nhìn dòng người đi lại sau những cơn mưa, cùng nhau đứng trên tầng cao ngắm nhìn thành phố trong đêm, cùng nhau vào rạp xem phim hay vào những quán chè mà em yêu thích. Anh sẽ lại đi tìm những bông hoa đẹp nhất để tặng em, chọn cho em tờ báo mà em hay đọc, hay cùng qua hiệu sách để xem truyện với em... Mình lại có những giây phút hạnh phúc bên nhau tưởng như dài bất tận. Có quá nhiều thứ mà anh sẽ muốn làm cùng em. Nhưng trước tiên, anh sẽ ôm em thật chặt và thật lâu vào lòng, cho thoả những tháng ngày xa nhớ!
  4. handgrenade

    handgrenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hatxxihoi viết lúc 12:26 ngày 23/09/2007-]
    <P>Mới sang ban đầu ai cũng thế cả, cảm giác cô đơn, thiếu vắng bạn bè và người thân. Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn, hãy giữ liên lạc với những người bạn cũ qua chat, email, tìm cho mình những người bạn mới hợp cạ, tích cực tham gia những cuộc đi chơi với bạn bè, bạn sẽ tìm thấy niềm vui mới.</P>
    <P>Chia sẻ cùng bạn và chúc bạn vui!</P>
    Cảm ơn hatxxihoi nhieu, minh cam thay moi thu da tot hon roi. Duoc len dien dan nay doc tam su cua moi nguoi, duoc chia se, cung nhu nhan duoc su dong vien nhu ban da lam voi minh qua là có tác dụng tâm lý rất tốt. Chuc ban co mot Thanksgiving vui ve.
  5. napoleon16

    napoleon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể chuyện kinh khủng quá. Còn thê thảm hơn cú shock hồi em mới vào SG. Rời bỏ mảnh đất Nha Trang, mảnh đất của biển, nắng em đến SG mành đất phồn hoa đô hội, sống cùng nhà với các bác lớn tuổi hơn, cảm giác hụt hẫng, cả ngày lủi thủi một mình, ăn cơm một mình, online cả ngày đợi xem có đứa bạn nào lên mạng chat không. Chỉ có thế đã làm em shock suốt cả tuần, viết blog mà rơi cả nước mắt.
    Em không phải là chuẩn bị đi du học ngay vì em học chương trình liên kết, 2 năm VN 2 năm Úc. Tuy vẫn trong thời gian học ở VN nhưng sức ép đè lên em quá nhiều, nào là học bằng tiếng Anh, nào là thua thiệt bạn bè, nào là phải cố gắng kiếm IELTS tốt để 2 năm sau lên đường. Cảm giác ấy thật kinh khủng, cái cảm giác suốt ngày phải ganh đua, đấu tranh từng phút một.
    Không biết 2 năm sau tình trạng của em sẽ đi đến đâu, rời bỏ mảnh đất quê hương, lên đường sang một đất nước mới. Tình trạng shock văn hóa sẽ kinh khủng đến như thế nào nhỉ? Nghĩ đến tình trạng "đi đày" như bác chủ topic nói, em không biết mình có đủ tự tin để sang nước ngoài nữa không?
    Àh, em sẽ học ở đại học Queensland, có ai học ở đó cho em làm quen với nhá.
    YM: lionheart1815
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đây là forum của hội sinh viên VN ở Melbourne. Chúc bạn sớm tìm được những người bạn mới.
    http://www.hoisinhvien.net/forum/
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, cuộc sống ban đầu ko hề dễ dàng gì, nhưng mọi thứ dần dần trở nên thân thuộc và dễ chịu đúng không? Hy vọng sẽ được đọc những chia sẻ về cuộc sống của bạn. Chúc vui!
  8. chichick

    chichick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này buồn nhất là lúc ăn. Một cái bát to, nhét tất cả cơm, rau, thịt vào. Ngồi thu lu trên giường. Nhìn vào gương thấy một đứa nhìn lại mình, đang nhai trệu trạo... cố nuốt nhanh. Thấy có cái gi đấy nó cứ nghèn nghẹn, miệng thì khô không khốc. Nhớ đến bữa cơm ở nhà, lại thấy mắt cay cay. Thương mẹ quá...
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Giống mình thế không biết
    ---------------------------------------------------
    hay nhỉ, cũng giống tớ luôn. Có lẽ đa phần du học sinh mình đều có cách nấu ăn thế này. Khi nấu tớ bỏ cái nồi vào nhà tắm, rồi cắm điện, vì tớ ở chung với 1 đứa nữa, ko muốn trong phòng có mùi, nhà bếp thì xa, ko tiện. Tớ đã một lần làm cháy một cái khay nhựa(đồ dùng chung của ký túc) và vài lần cháy chảo vì quên trên bếp ga rồi, giờ chỉ luyện linh đơn bằng cái nồi yêu quý của mình thôi. Hồi ở nhà tớ chưa ăn pizza bao giờ, sang đây cũng tập tọng bỏ vào oven, ăn được vài bữa thì phải nấu cơm ăn ko, lúc ấy thấy quý gạo thế. Tớ thấy việc nấu nướng cũng làm mình mất tập trung khi học phết. Không biết các bạn thế nào chứ tớ hay bị cái tội là đang đọc sách thì tự nhiên lại nghĩ xem chiều nấu món gì, nấu thập cẩm thì nghĩ xem còn thứ gì để kết hợp cho mùi vị chúng nó khỏi đánh nhau. Tớ phải cố ''khuyên'' mình rằng sang đây để học chứ ko phải để ăn, đã đi mua mấy đồ hộp để tiết kiệm thời gian nấu và khỏi nghĩ mà hiệu quả vẫn ko cao lắm. Lúc nào stress thì thôi rồi, bạn nào tả cái cảm giác bất lực khi đọc mãi ko hiểu bài đúng thế ko biết, lúc ấy tớ mắt ko rời trang sách một tay lăm lăm giở sách tay kia cầm cái gì đó bỏ vào mồm nhai liên tục, báo hại cho mắt mũi và thể trạng cứ là suy giảm
    Hồi mới sang hơn 1 tháng đầu ko gặp một người Việt nào (tớ ở Lisbon), đột nhiên ko nói tiếng mẹ đẻ, lại cứ phải Hi, how are you suốt ngày, tớ thấy mình như bị cô lập ấy. Bạn bè quốc tế gặp nhau thì chào hỏi rất vui vẻ, nhưng chỉ vậy thôi, sau đó ai làm việc của người ấy, ko nói chuyện gì nữa, lúc làm việc theo nhóm thì một cách rất tự nhiên, bọn ở châu lục nào thì hình thành nhóm những người ở châu lục ấy. Chuyện về ngôn ngữ cũng bực mình, tớ đến giờ khi nói chuyện, thảo luận cứ phải hỏi lại xem bạn nói gì, ôi tiếng anh của người Nepal và người châu Phi, mãi rồi tớ ngại chả bắt chuyện gì nữa.
    Giờ tớ gặp thêm 3 bạn người Việt nữa, nhưng học khác trường, lại ngập đầu ngập cổ với presentation và project suốt ngày nên cũng ít gặp, nhưng cảm giác được gặp người Việt ở đây là vui sướng lắm, chả bù cho lúc ở nhà, ra đường gặp phải chỗ tắc thì bảo ở đâu ra mà lắm người thế ko biết
  9. haketu

    haketu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Học ở trường Griffith ngành Tài chính mọi người thấy thế nào, có ai có kinh nghiệm trong mấy vấn đề du học Australia không ?
  10. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này