1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhdaus

    thanhdaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hihi, khong ngo anh Kitte nha ta nhieu tam su the. Di hoc co khac, van chuong lai lang ngay
  2. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    @thanh: Cau cu di hoc di, roi kheo van chuong con lenh lang hon ay.
  3. thanhdaus

    thanhdaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, to cung biết thế, hồi trước ở Đức đã lai láng lắm rồi. Mà 400USD bật mí tí cho tớ tí về bản thân đi, , tớ gặp cậu chưa ấy nhỉ?
  4. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Học ở Cornell thì lúc không có tuyết thì có thể đi thả diều, chứ mùa lạnh thì chẳng ngồi viết văn và có khi còn làm cả thơ ấy chứ. Mấy năm xong, có khi cậu lại thấy mình có khả năng đặc biệt về văn chương cũng nên.
  5. thanhdaus

    thanhdaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hik, thả diều cũng được đấy. Anh rừng già toàn khủng bố tinh thần thằng em thôi. Không hiểu trước đây, anh có bị thằng Cornell nó đá không mà anh có vẻ ghét nó thế
  6. dilemma00

    dilemma00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    có ai ở washington không ạ?
  7. anh1986

    anh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Sao bác rừng già tả Cornell buồn thế nhỉ! Có lẽ vì thế mà nó cho em fee waiver và chấp nhận cả bản copy của TOEFL và GRE score report chăng?
    Được anh1986 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 16/01/2008
  8. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sao cai kì mùa đông này mình thấy cô đơn thế này. Bọn bạn đi pub hết, một mình ở nhà lủi thủi sách vở bài tập bừa bộn. Nói là nhớ mẹ thì có uỷ mị qúa không nhỉ? Con cái ko nhớ cha mẹ mới là cái đáng trách chứ nếu nhớ thì sao mà phải băn khoăn.
    Cái cảnh ăn uống chơi ngủ nghỉ học hành, đủ thứ một mình, bận rộn cũng hay, thời gian đâu mà nhớ nhung sầu thảm. Nhưng mà vẫn cô đơn thế nào ấy, hôm nay có gì gợi nhớ đâu nhỉ, sao mà mình thấy cô đơn thế, thấy chẳng có ai quan tâm chẳng có ai nhớ đến mình, chẳng có ai để chia sẻ để cảm thông và để nói mấy câu an ủi.
    Cứ như là bị bỏ rơi trên hoang đảo ấy. Tủi thân thế. Yếu đuối quá.
    Thôi lại đi học bài, lại an ủi động viên bản thân vậy, hồi xưa đi học đã xác định rồi, sao vẫn chưa thấm nhuần tư tưởng nhỉ?
    Tớ vẫn thấy cô đơn lắm.
  9. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Theo nguyện vọng của chú thanhdaus:
    ==========================================================
    Rốt cuộc thì Madison cũng đã có nắng, mặc dù nhiệt độ xuống thật thấp, thấp nhất kể từ khi tôi đặt chân đến đây. Chắc hồi xưa thì tôi cũng chẳng hình dung ra nổi giữa buổi trưa nắng mà chỉ có -19C còn ban đêm chỉ còn -26C, hay là từ -2F xuống -15F- dùng theo thang chia của tụi Mỹ cho sành điệu như lời cậu bạn tôi nói. Nhưng dù sao có nắng vàng và trời xanh là vui rồi. Thời tiết ở chốn này là thế đấy. có tuyết, có mây mù thì trời còn "ấm áp" một chút chứ khi chuyển sang trời xanh, mấy trắng thì nhiệt độ giảm xuống thấp kinh khủng. Bởi nắng ở đây đâu phải là cái nắng nhiệt đới như ở Việt Nam.
    Nắng của những ngày đông làm không khí ấm áp hơn. Nắng trải đều trên những gốc rạ trơ trụi của cánh đồng mùa đông, nắng mơn man trên những đồi cây, nắng đẩy bóng núi dài thêm, phủ dần lấy nhà cửa ruộng đồng, nắng làm rực rỡ thêm những viên đá trong cái mỏ quặng bô-xít nho nhỏ, nắng nhẹ nhàng làm ửng hồng má của những cô nữ sinh. Cái nắng mùa đông thật đặc biệt, nhè nhẹ, âm ấm lại vừa khô khô, làm cho da thịt con người ta căng ra, hơi tưng tức trộn với cái cảm giác se se của những cơn gió vờn qua, lại có thêm chút hơi ấm từ mặt trời.
    Giá mà bây giờ tôi được đi lẩn thẩn trên những ngọn đồi hay những cánh đồng ấy trong cái nắng ấy, cái gió ấy nhỉ, dù chỉ một vài phút thôi.
    Ôi quê hương, là cái gì vậy nhỉ?
  10. fruitsalad

    fruitsalad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có anh chị em nào hiện đang hoc ở Perth ( Australia) cho em làm wen với.

Chia sẻ trang này