1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuankha

    thuankha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bai cua bac' doc tuyet that, em burn ra dem di tuyen truyen` cho tui ban cung doc roi` nhung bac' yen tam bac' ko bi mat' ban quyen dau
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bác viết , em học hỏi được nhiều kinh nghiệm lắm lắm . Như nên để nước nhỏ giọt khi trời lạnh để tránh làm hư đường ống nè . Nhưng mà bác viết hay thật , cảm động ghia !
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  3. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bác viết , em học hỏi được nhiều kinh nghiệm lắm lắm . Như nên để nước nhỏ giọt khi trời lạnh để tránh làm hư đường ống nè . Nhưng mà bác viết hay thật , cảm động ghia !
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  4. tweetybird

    tweetybird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác kể từng ngày một, hết ngày thứ 6 đến ngày thứ 7 sao nghe giống trong phim The Ring quá. Nhưng kỉ niệm của bác nhớ đời quá.... trời lạnh như thế mà không có máy sưởi. Em thì chắc em chết cóng luôn, không sống sót nổi. Bagel như thế thì thà bác ăn pho mát không có khi còn ngon hơn. Có lò vi sóng mua mỳ gói đổ nước sôi vào là hơn cả. Lúc đói lạnh ăn khác gì phở đêm Quốc Tử Giám
    Ta còn em một màu xanh thời gian
    Chợt nhòe,
    Chợt hiện
    Chợt lung linh ngọn nến,
    Chợt mong manh
    Một dáng
    Một hình

  5. tweetybird

    tweetybird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác kể từng ngày một, hết ngày thứ 6 đến ngày thứ 7 sao nghe giống trong phim The Ring quá. Nhưng kỉ niệm của bác nhớ đời quá.... trời lạnh như thế mà không có máy sưởi. Em thì chắc em chết cóng luôn, không sống sót nổi. Bagel như thế thì thà bác ăn pho mát không có khi còn ngon hơn. Có lò vi sóng mua mỳ gói đổ nước sôi vào là hơn cả. Lúc đói lạnh ăn khác gì phở đêm Quốc Tử Giám
    Ta còn em một màu xanh thời gian
    Chợt nhòe,
    Chợt hiện
    Chợt lung linh ngọn nến,
    Chợt mong manh
    Một dáng
    Một hình

  6. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Anh viết hấp dẫn quá. Em đọc một lượt 9 trang luôn mà vẫn chưa thấy chán nè. Chỉ tiếc là anh chưa có nhiều kinh nghiệm ở Châu Âu để kể cho tụi em nghe ha. Em định đi nên cũng muốn biết về cuộc sống bên ấy nhiều một chút
    There's no where unless you're there
    Được littleloveprincess sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 14/04/2003
  7. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Anh viết hấp dẫn quá. Em đọc một lượt 9 trang luôn mà vẫn chưa thấy chán nè. Chỉ tiếc là anh chưa có nhiều kinh nghiệm ở Châu Âu để kể cho tụi em nghe ha. Em định đi nên cũng muốn biết về cuộc sống bên ấy nhiều một chút
    There's no where unless you're there
    Được littleloveprincess sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 14/04/2003
  8. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác CXR cho anh em hiểu về cuộc sống những nơi chưa hề đặt chân đến. Xin hầu chuyện bác và các anh chị em bằng những chuỗi ngày du học tại UK.
    Ấn tượng đầu tiên:
    Sang muộn học mất hai tuần. Ngày đầu vào lớp, những tưởng sẽ được nhìn thấy những ông bạn Tây cao to và những em gái tóc vàng xinh đẹp, ai dè lớp học khoảng 50 chú thì có tới quá nửa là dân Tầu. Nhìn ngắm mãi cuối cùng cũng tìm được một em trong xinh xinh một chút để ngồi cạnh, hy vọng sẽ hỏi được chút gì về những bài giảng bị lỡ.
    "Xin chào, có thể ngồi chỗ này được không?" Tôi lịch sự hỏi.
    "Ní hảo, nỉ shi ..." Cái miênh xinh đẹp bắt đầu câu chuyện
    "Ồ không, tôi không biết tiếng Trung quốc" Tôi vội thanh minh
    " Ôi xin lỗi, bạn có thể ngồi...Tại nhiều người Trung quốc quá..." Cô bạn cũng vội xin lỗi
    Giờ học... thầy giáo thì nói, dưới lớp sinh viên làm gì thì làm. Thỉnh thoảng lại có thằng chắc lại mót đi toilet chạy ra chạy vào... bực mình. Cô bạn ngồi cạnh thì hý hoái chiếc điện thoại di động, thỉng thoảng lại "wei..."
    Giờ giải lao... tranh thủ làm quen với em một chút. Cố nhìn kỹ cũng không đến nỗi thất vọng... hỏi tên...hỏi chuyện học hành...và tiếp theo là cuộc sống.
    "Ở nước tôi, toàn những người không xin được học trong nước mới ra nước ngoài học... Bạn nhìn xem, có ai chịu học hành gì đâu... " Cô bạn bắt đầu kể. Dù cái giọng Tiếng Anh Tầu thật khó nghe và có chút buồn cười, nhưng tôi cũng hiểu cô bạn hàm ý nói rằng cô ta sang đây chủ yếu là vì gia đình muốn vậy, vì cô ta là con một và ở Tầu cũng rất coi trọng bằng cấp...vv và vv.
    "Tôi rất vui làm quen với bạn và nói chuyện với bạn bằng tiếng Anh, tôi ghét nói tiếng Trung quốc suốt ngày, tôi có cảm giác đang sống ở Trung Quốc..." Cô bạn có vẻ hào hứng với việc có một người bạn mới như tôi...
    Ngày học đầu tiên chẳng có gì ngoài mấy câu chuyện tào lao với cô bạn Tầu. Nhưng nghĩ tới hai từ "có gái" thấy đời cũng vui vẻ hơn là vài ngày truớc đó thui thủi một mình nhập học và làm thủ tục. Cô bạn hẹn sẽ đưa tôi đi thăm thành phố vào cuối tuần, bởi cô đã ở đậy từ trước đó 4 tháng rồi....
    Tiếp tục thế nào, ngày mai lại hầu chuyện các bác...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  9. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác CXR cho anh em hiểu về cuộc sống những nơi chưa hề đặt chân đến. Xin hầu chuyện bác và các anh chị em bằng những chuỗi ngày du học tại UK.
    Ấn tượng đầu tiên:
    Sang muộn học mất hai tuần. Ngày đầu vào lớp, những tưởng sẽ được nhìn thấy những ông bạn Tây cao to và những em gái tóc vàng xinh đẹp, ai dè lớp học khoảng 50 chú thì có tới quá nửa là dân Tầu. Nhìn ngắm mãi cuối cùng cũng tìm được một em trong xinh xinh một chút để ngồi cạnh, hy vọng sẽ hỏi được chút gì về những bài giảng bị lỡ.
    "Xin chào, có thể ngồi chỗ này được không?" Tôi lịch sự hỏi.
    "Ní hảo, nỉ shi ..." Cái miênh xinh đẹp bắt đầu câu chuyện
    "Ồ không, tôi không biết tiếng Trung quốc" Tôi vội thanh minh
    " Ôi xin lỗi, bạn có thể ngồi...Tại nhiều người Trung quốc quá..." Cô bạn cũng vội xin lỗi
    Giờ học... thầy giáo thì nói, dưới lớp sinh viên làm gì thì làm. Thỉnh thoảng lại có thằng chắc lại mót đi toilet chạy ra chạy vào... bực mình. Cô bạn ngồi cạnh thì hý hoái chiếc điện thoại di động, thỉng thoảng lại "wei..."
    Giờ giải lao... tranh thủ làm quen với em một chút. Cố nhìn kỹ cũng không đến nỗi thất vọng... hỏi tên...hỏi chuyện học hành...và tiếp theo là cuộc sống.
    "Ở nước tôi, toàn những người không xin được học trong nước mới ra nước ngoài học... Bạn nhìn xem, có ai chịu học hành gì đâu... " Cô bạn bắt đầu kể. Dù cái giọng Tiếng Anh Tầu thật khó nghe và có chút buồn cười, nhưng tôi cũng hiểu cô bạn hàm ý nói rằng cô ta sang đây chủ yếu là vì gia đình muốn vậy, vì cô ta là con một và ở Tầu cũng rất coi trọng bằng cấp...vv và vv.
    "Tôi rất vui làm quen với bạn và nói chuyện với bạn bằng tiếng Anh, tôi ghét nói tiếng Trung quốc suốt ngày, tôi có cảm giác đang sống ở Trung Quốc..." Cô bạn có vẻ hào hứng với việc có một người bạn mới như tôi...
    Ngày học đầu tiên chẳng có gì ngoài mấy câu chuyện tào lao với cô bạn Tầu. Nhưng nghĩ tới hai từ "có gái" thấy đời cũng vui vẻ hơn là vài ngày truớc đó thui thủi một mình nhập học và làm thủ tục. Cô bạn hẹn sẽ đưa tôi đi thăm thành phố vào cuối tuần, bởi cô đã ở đậy từ trước đó 4 tháng rồi....
    Tiếp tục thế nào, ngày mai lại hầu chuyện các bác...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn bác charles đã góp vui với chủ đề này. Hy vọng bác sẽ tham gia thường xuyên để anh em tăng thêm hiểu biết về việc du học bên xứ sở UK đầy sương của bác ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"

Chia sẻ trang này