1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn bác charles đã góp vui với chủ đề này. Hy vọng bác sẽ tham gia thường xuyên để anh em tăng thêm hiểu biết về việc du học bên xứ sở UK đầy sương của bác ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  2. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    (Tiếp)
    Trở về nhà lòng vui phới phới... Vậy là đã quen một cô bạn mới. Khi còn ở Việt nam, vẫn nghĩ rằng nước Anh tự do, sẽ có nhiều bạn. Vậy mà gần một tuần ở cái xứ này, gặp thằng nào, thắng đấy cũng đi như chạy, mặt đăm đăm. Cũng vài lần bắt chuyện, nhưng khổ nỗi tiếng Anh tậm tịt, được dăm ba câu thì hết vốn hoặc nếu không thì cũng nói những điều mà tôi biết chúng nó ừ cho qua chuyện.
    Tắm rửa, ăn tối xong...Đang ngồi thả mình theo dòng suy nghĩ về một tuần trước đó, cùng đám bạn bè ngồi uống bia tại Hải Xồm thì có tiếng gõ cửa.
    "Chào bạn, tôi là Adam sống ở phòng bên cạnh" Một thằng Tây cao cớ chừng 2 mét giới thiệu một cách vội vã.
    "Chào bạn, tôi là.... Tôi đến từ Việt nam...." Tôi nói chậm rãi, như để nó hiểu "Mày cần gì..."
    "Chúng tôi định đi Pub, bạn là người mới đến, nên chúng tôi muốn mời bạn đi cùng, chúng tôi có 5 người....Nếu bạn rỗi..." Adam chậm rãi giải thích....
    Ngày còn ở Việt nam, đã từng nghe đồn rằng bia Anh ngon lắm... Lại là những thằng hàng xóm, làm quen với chúng nó cũng tốt...
    "Được thôi, các bạn đợi tôi 10 phút" Tôi đồng ý và thay đồ....
    Trên đường đi tôi bắt đầu làm quen với những người bạn mới. Mấy thằng này trước đó nếu gặp thì cũng chỉ kịp nói xin chào chứ chưa kip nói thêm câu gì thì chúng nó đã chui vào phòng rồi.... Tôi có thể nhớ tên những thằng bạn mới khá nhanh: John, Liegh, Adam, Richard, Samuel, nhưng quả thực cái tên nào gắn với thằng nào thì phải mất vài ngày sau tôi mới có thể làm được điều đó.
    Dường phố ở đây mới 9h tối mà đã chẳng có ma nào trên đường. Chỉ có ánh đèn vàng và những hàng cây im lìm. Đi hết con phố nhỏ vắng ngơ vắng ngắt, băng qua một bãi cỏ rộng mà tôi đoán có lẽ là công viên, chúng tôi cũng đến được cái quán gần nhất. Một cái tên rất kêu: The Bell.
    Đập vào mắt tôi không phải là cảnh nhộn nhạo, không phải là những tiếng chủi thề, không phải là tiếng xoong chảo lẻng xẻng...điều đã in đạm trong tôi vê những quán bia Hà nôi... mà là một sự tĩnh lặng.... Một vài ngọn nến le lét, những bức tranh cổ, những chậu hoa và chiếc lò sưỏi than... tất cả làm cho tôi có cảm giác đang bước vào một nơi thâm nghiêm.... Quanh những chiếc bàn gỗ, người ta vẫn uống bia, vẫn nói chuyện, nhưng dường như họ cố gắng không tạo nên một tiếng ồn nào dù nhỏ...
    Ngó nghiên một hồi chúng tôi cũng tìm đươc một cái bàn nhỏ đủ cho 6 người ngồi nơi góc nhà. Lúc này tôi có dịp nhìn sang các bàn bên cạnh. Trên bàn chỉ toàn bia là bia, tuyệt nhiên không có một thứ đồ nhắm nào... Tôi tự hỏi, tại sao người ta lại có thể uống bia "không người lái" như thế này được... Vậy mà người ta vẫn uống....
    "Bạn dùng bia gì" - thắng John cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
    "Tôi không rành bia ở đây, bạn có thể gọi cho tôi loại bia nào bạn cho là ngon nhất" Tôi trả lời...
    "Ở đây có hai loại bia là bia đắng và không đắng (tạm dịch), bạn thích bia nào?" Thằng Adam vội giải thích...
    Từ cái thủa tôi biết đổ cốc bia vào mồm, bây giờ tôi mới nghe thấy bia đắng... Đâu đó trong tiềm thức vẫn tồn tại một hai khái niệm về các loại bia trên thế giới mà một lúc nào đó tôi được nghe mấy thằng đi Tây về kể...nhưng tôi cuộc với bạn rằng bia đắng thì đó là lần đầu tôi được nghe....
    "Bia đắng..." Tôi chọn bia đắng đơn giản vì tôi muốn thủ xem cái "của lạ" đó là thế nào. Người ta vẫn thường hay nói đến cụm từ "thèm của lạ", tôi thấy đúng thật...dù rằng tôi khuyên bạn đừng quan tâm tới ý nghĩa của cụm từ này...
    "Mình may rồi.." tôi thầm nghĩ..."bọn Anh này cũng tử tế ra phết, mình đến nó lịch sự mời mình đi Pub...sống với tụi này thế nào tiếng Anh chẳng lên...phải mời lại chúng nó cái gì đó cho nó công bằng gọi là lần đầu gặp mặt..." Nghĩ vậy, tôi đứng dậy đi ra phí quầy Bar.
    "Bán cho tôi 10 điếu Malboro" Tôi tỏ vẻ thành thạo hỏi người phục vụ.
    Thoáng chút ngạc nhiên, một em tóc vàng nhoẻn miệng cười giải thích:
    "Ở đây không bán 10 điếu, nếu mày muốn múa thì mua cả bao và đến cái máy bán thuốc lá ở góc nhà mà mua..."
    Ngượng... Tôi vẫn cứ tưởng là ở đâu người ta cũng bán thuốc lá lẻ... Lững thững tiến lại cái máy bán thuốc... Nhìn thoáng qua một lượt, chưa hiểu cách mua thế nào thì chợt nhận ra cái bảng giá nho nhỏ ở góc trái trên....£4.25 một bao Malboro đỏ...
    "DM", tôi chửi thề... sao mà đắt quá vậy... £4.25 gần bằng VND100,000... sau nà tôi tình cờ đọc một bài phân tích trên báo của một thằng cha nào đó chắc cũng cùng cảnh ngộ, nói rằng sơ tiền đó tương đương với nửa tạ thóc...
    "Xin mời..." Tôi rút thuốc ra mời.
    "Mày có chắc không?" Thắng Adam hỏi lại
    Hô hô, tôi sợ mình nghe nhầm.... Những thằng bạn của tôi, 100 thằng tôi mời thuốc thì có đến 99 thằng cầm điếu thuốc một cách lơ đễnh, coi như đó là một điều đương nhiên, còn một thằng không cầm thì thằng đó lại không biết hút...
    "Bạn cứ tự nhiên đi. Người Việt nam chúng tôi là như thế mà" Tôi giải thích và có phần tự hào vì mình đã cư xử "ngang phân" với chúng nó....
    Những làn khói thuốc, chút men bia làm cho câu chuyện thêm rôm rả. Hết tuần thứ nhất...tôi thấy thằng Adam đứng lên, lại hỏi... Hết tuần thứ hai...tôi thấy thằng Liegh đứng lên, lại hỏi... Cứ như vậy.... Hết tuần thứ 5, tôi chẳng thấy thằng nào đứng lên, lại nghĩ chắc bọn nó phê rồi. Thầm tự hào vì mình vẫn tỉnh táo... Thấy chúng nó nhìn nhau... tôi cười...chẳng hiểu mình cười để làm gì....
    "Đến lượt bạn.." Lại thằng Adam phá tan sự im lặng... "mỗi người phải mua cho tất cả.... Tôi, John, .... đã mua rồi, bây giờ đến lượt bạn..."
    Một thoáng bối rối... à thì ra là vậy...Tôi những tưởng chúng nó chào đón một thành viên mới...hơn nữa chúng nó đã nói là "mời "..tôi. Vớ vẩn thật...Còn nhớ những ngày ở Việt nam, thằng nào cũng cố lắng tai nghe xem thằng khác có nói là "mời" không... lại còn gọi thêm vài thắng nữa đến cho nó ..."đáng mời"...
    Nhưng nước Anh không phải là Việt nam, và người Anh không phải là Việt nam. Bây giờ thì tôi đã bắt đầu quen với kiểu sống này....
    Buồn ngủ rồi, mời các bác theo dõi phần tiếp theo vào tối mai.
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  3. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    (Tiếp)
    Trở về nhà lòng vui phới phới... Vậy là đã quen một cô bạn mới. Khi còn ở Việt nam, vẫn nghĩ rằng nước Anh tự do, sẽ có nhiều bạn. Vậy mà gần một tuần ở cái xứ này, gặp thằng nào, thắng đấy cũng đi như chạy, mặt đăm đăm. Cũng vài lần bắt chuyện, nhưng khổ nỗi tiếng Anh tậm tịt, được dăm ba câu thì hết vốn hoặc nếu không thì cũng nói những điều mà tôi biết chúng nó ừ cho qua chuyện.
    Tắm rửa, ăn tối xong...Đang ngồi thả mình theo dòng suy nghĩ về một tuần trước đó, cùng đám bạn bè ngồi uống bia tại Hải Xồm thì có tiếng gõ cửa.
    "Chào bạn, tôi là Adam sống ở phòng bên cạnh" Một thằng Tây cao cớ chừng 2 mét giới thiệu một cách vội vã.
    "Chào bạn, tôi là.... Tôi đến từ Việt nam...." Tôi nói chậm rãi, như để nó hiểu "Mày cần gì..."
    "Chúng tôi định đi Pub, bạn là người mới đến, nên chúng tôi muốn mời bạn đi cùng, chúng tôi có 5 người....Nếu bạn rỗi..." Adam chậm rãi giải thích....
    Ngày còn ở Việt nam, đã từng nghe đồn rằng bia Anh ngon lắm... Lại là những thằng hàng xóm, làm quen với chúng nó cũng tốt...
    "Được thôi, các bạn đợi tôi 10 phút" Tôi đồng ý và thay đồ....
    Trên đường đi tôi bắt đầu làm quen với những người bạn mới. Mấy thằng này trước đó nếu gặp thì cũng chỉ kịp nói xin chào chứ chưa kip nói thêm câu gì thì chúng nó đã chui vào phòng rồi.... Tôi có thể nhớ tên những thằng bạn mới khá nhanh: John, Liegh, Adam, Richard, Samuel, nhưng quả thực cái tên nào gắn với thằng nào thì phải mất vài ngày sau tôi mới có thể làm được điều đó.
    Dường phố ở đây mới 9h tối mà đã chẳng có ma nào trên đường. Chỉ có ánh đèn vàng và những hàng cây im lìm. Đi hết con phố nhỏ vắng ngơ vắng ngắt, băng qua một bãi cỏ rộng mà tôi đoán có lẽ là công viên, chúng tôi cũng đến được cái quán gần nhất. Một cái tên rất kêu: The Bell.
    Đập vào mắt tôi không phải là cảnh nhộn nhạo, không phải là những tiếng chủi thề, không phải là tiếng xoong chảo lẻng xẻng...điều đã in đạm trong tôi vê những quán bia Hà nôi... mà là một sự tĩnh lặng.... Một vài ngọn nến le lét, những bức tranh cổ, những chậu hoa và chiếc lò sưỏi than... tất cả làm cho tôi có cảm giác đang bước vào một nơi thâm nghiêm.... Quanh những chiếc bàn gỗ, người ta vẫn uống bia, vẫn nói chuyện, nhưng dường như họ cố gắng không tạo nên một tiếng ồn nào dù nhỏ...
    Ngó nghiên một hồi chúng tôi cũng tìm đươc một cái bàn nhỏ đủ cho 6 người ngồi nơi góc nhà. Lúc này tôi có dịp nhìn sang các bàn bên cạnh. Trên bàn chỉ toàn bia là bia, tuyệt nhiên không có một thứ đồ nhắm nào... Tôi tự hỏi, tại sao người ta lại có thể uống bia "không người lái" như thế này được... Vậy mà người ta vẫn uống....
    "Bạn dùng bia gì" - thắng John cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
    "Tôi không rành bia ở đây, bạn có thể gọi cho tôi loại bia nào bạn cho là ngon nhất" Tôi trả lời...
    "Ở đây có hai loại bia là bia đắng và không đắng (tạm dịch), bạn thích bia nào?" Thằng Adam vội giải thích...
    Từ cái thủa tôi biết đổ cốc bia vào mồm, bây giờ tôi mới nghe thấy bia đắng... Đâu đó trong tiềm thức vẫn tồn tại một hai khái niệm về các loại bia trên thế giới mà một lúc nào đó tôi được nghe mấy thằng đi Tây về kể...nhưng tôi cuộc với bạn rằng bia đắng thì đó là lần đầu tôi được nghe....
    "Bia đắng..." Tôi chọn bia đắng đơn giản vì tôi muốn thủ xem cái "của lạ" đó là thế nào. Người ta vẫn thường hay nói đến cụm từ "thèm của lạ", tôi thấy đúng thật...dù rằng tôi khuyên bạn đừng quan tâm tới ý nghĩa của cụm từ này...
    "Mình may rồi.." tôi thầm nghĩ..."bọn Anh này cũng tử tế ra phết, mình đến nó lịch sự mời mình đi Pub...sống với tụi này thế nào tiếng Anh chẳng lên...phải mời lại chúng nó cái gì đó cho nó công bằng gọi là lần đầu gặp mặt..." Nghĩ vậy, tôi đứng dậy đi ra phí quầy Bar.
    "Bán cho tôi 10 điếu Malboro" Tôi tỏ vẻ thành thạo hỏi người phục vụ.
    Thoáng chút ngạc nhiên, một em tóc vàng nhoẻn miệng cười giải thích:
    "Ở đây không bán 10 điếu, nếu mày muốn múa thì mua cả bao và đến cái máy bán thuốc lá ở góc nhà mà mua..."
    Ngượng... Tôi vẫn cứ tưởng là ở đâu người ta cũng bán thuốc lá lẻ... Lững thững tiến lại cái máy bán thuốc... Nhìn thoáng qua một lượt, chưa hiểu cách mua thế nào thì chợt nhận ra cái bảng giá nho nhỏ ở góc trái trên....£4.25 một bao Malboro đỏ...
    "DM", tôi chửi thề... sao mà đắt quá vậy... £4.25 gần bằng VND100,000... sau nà tôi tình cờ đọc một bài phân tích trên báo của một thằng cha nào đó chắc cũng cùng cảnh ngộ, nói rằng sơ tiền đó tương đương với nửa tạ thóc...
    "Xin mời..." Tôi rút thuốc ra mời.
    "Mày có chắc không?" Thắng Adam hỏi lại
    Hô hô, tôi sợ mình nghe nhầm.... Những thằng bạn của tôi, 100 thằng tôi mời thuốc thì có đến 99 thằng cầm điếu thuốc một cách lơ đễnh, coi như đó là một điều đương nhiên, còn một thằng không cầm thì thằng đó lại không biết hút...
    "Bạn cứ tự nhiên đi. Người Việt nam chúng tôi là như thế mà" Tôi giải thích và có phần tự hào vì mình đã cư xử "ngang phân" với chúng nó....
    Những làn khói thuốc, chút men bia làm cho câu chuyện thêm rôm rả. Hết tuần thứ nhất...tôi thấy thằng Adam đứng lên, lại hỏi... Hết tuần thứ hai...tôi thấy thằng Liegh đứng lên, lại hỏi... Cứ như vậy.... Hết tuần thứ 5, tôi chẳng thấy thằng nào đứng lên, lại nghĩ chắc bọn nó phê rồi. Thầm tự hào vì mình vẫn tỉnh táo... Thấy chúng nó nhìn nhau... tôi cười...chẳng hiểu mình cười để làm gì....
    "Đến lượt bạn.." Lại thằng Adam phá tan sự im lặng... "mỗi người phải mua cho tất cả.... Tôi, John, .... đã mua rồi, bây giờ đến lượt bạn..."
    Một thoáng bối rối... à thì ra là vậy...Tôi những tưởng chúng nó chào đón một thành viên mới...hơn nữa chúng nó đã nói là "mời "..tôi. Vớ vẩn thật...Còn nhớ những ngày ở Việt nam, thằng nào cũng cố lắng tai nghe xem thằng khác có nói là "mời" không... lại còn gọi thêm vài thắng nữa đến cho nó ..."đáng mời"...
    Nhưng nước Anh không phải là Việt nam, và người Anh không phải là Việt nam. Bây giờ thì tôi đã bắt đầu quen với kiểu sống này....
    Buồn ngủ rồi, mời các bác theo dõi phần tiếp theo vào tối mai.
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  4. The_Hunter156_new

    The_Hunter156_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chao` anh Xuong Rong!!!!!
    Em cung moi doc bai viet cua anh, va` cung ham lam, len mang chi de ngoi doc bai viet cua anh. Cong nhan la` anh hieu biet rong that do'. Tien the em cung xin nho va anh mot chut'. Em cung dang co y dinh sang Mel, nhung ma` dang mong lung ve con duong minh di qua', chua hieu ro lam ve^` thuc tuc. Chi gai em cung dang song o Mel, chi em da co quoc tich UC", thi` lieu viec di sang do' cua em co thuan tien gi` khong. Hien em dang hoc nam thu nhat o Viet Nam. Em cung da sang ben sinhvienduhoc hoi nhung moi nguo`i it tra loi qua', tot nhat la nen hoi nguo`i trong cuoc, hy vong la tien boi chi giao'.
    Anh co the cho em dia chi email hoac YIM de tien liec lac khong?

    Cuong
  5. The_Hunter156_new

    The_Hunter156_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chao` anh Xuong Rong!!!!!
    Em cung moi doc bai viet cua anh, va` cung ham lam, len mang chi de ngoi doc bai viet cua anh. Cong nhan la` anh hieu biet rong that do'. Tien the em cung xin nho va anh mot chut'. Em cung dang co y dinh sang Mel, nhung ma` dang mong lung ve con duong minh di qua', chua hieu ro lam ve^` thuc tuc. Chi gai em cung dang song o Mel, chi em da co quoc tich UC", thi` lieu viec di sang do' cua em co thuan tien gi` khong. Hien em dang hoc nam thu nhat o Viet Nam. Em cung da sang ben sinhvienduhoc hoi nhung moi nguo`i it tra loi qua', tot nhat la nen hoi nguo`i trong cuoc, hy vong la tien boi chi giao'.
    Anh co the cho em dia chi email hoac YIM de tien liec lac khong?

    Cuong
  6. in_rock_we_trust

    in_rock_we_trust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào chú Cây Xương Rồng!!!Cháu vừa đọc xong những bài chú viết!!Sao cháu lại không có cái đầu như chú chứ nhỉ?!.Cháu đang nhớ nhà chú ạ.Hôm nay Sn cháu mà cháu lại vừa cãi nhau với đứa bạn thân nhất của cháu xong.Hẹn với bạn thế mà chỉ có đúng 5 đứa ra để chúc cháu Sn.Thế đấy chú ạ,đi học thế này được thì chưa thấy mấy mà mất thì khá nhiều rồi!!!
    Bây giờ cháu đi học đây,kiểu gì thì cháu cũng quyết sống chết với môn tiếng PHáp,dù đấy chỉ là ngoại ngữ thứ 3 ở trường thôi chú ạ!!!!
    Cháu chào chú ạ!!!!
  7. in_rock_we_trust

    in_rock_we_trust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào chú Cây Xương Rồng!!!Cháu vừa đọc xong những bài chú viết!!Sao cháu lại không có cái đầu như chú chứ nhỉ?!.Cháu đang nhớ nhà chú ạ.Hôm nay Sn cháu mà cháu lại vừa cãi nhau với đứa bạn thân nhất của cháu xong.Hẹn với bạn thế mà chỉ có đúng 5 đứa ra để chúc cháu Sn.Thế đấy chú ạ,đi học thế này được thì chưa thấy mấy mà mất thì khá nhiều rồi!!!
    Bây giờ cháu đi học đây,kiểu gì thì cháu cũng quyết sống chết với môn tiếng PHáp,dù đấy chỉ là ngoại ngữ thứ 3 ở trường thôi chú ạ!!!!
    Cháu chào chú ạ!!!!
  8. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Charles, tôi có điiều này muốn nói, bạn muốn kể về cuộc sống của bạn ,điều đó tốt thôi nhưng lập riêng ra một topic khác đi, tự nhiên nhảy vào topic của bác CXR, đang cảm hứng mạch truyện hay của CXR thì có bài bạn vào tự nhiên làm giảm cả hứng thú, không phải vì chuyện bạn ko thú vị nhưng đây là topic made in CXR thì cho CXR kể từ đầu đến cuối đừng có chen ngang .
  9. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Charles, tôi có điiều này muốn nói, bạn muốn kể về cuộc sống của bạn ,điều đó tốt thôi nhưng lập riêng ra một topic khác đi, tự nhiên nhảy vào topic của bác CXR, đang cảm hứng mạch truyện hay của CXR thì có bài bạn vào tự nhiên làm giảm cả hứng thú, không phải vì chuyện bạn ko thú vị nhưng đây là topic made in CXR thì cho CXR kể từ đầu đến cuối đừng có chen ngang .
  10. crescent315

    crescent315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Charles đừng phật lòng vì lời góp ý của Spy79 nhé. Thực ra anh CXR đã welcome bài của bạn trong mục của anh rồi và những kinh nghiệm của bạn cũng hay lắm. Tuy nhiên đứng về tâm lý người đọc, mọi người đang đi theo mạch truyện của anh CXR nên tiếp nhận truyện của Charles không được dễ dàng lắm (sẽ không phải là một điều thú vị nếu đọc song song hai câu chuyện cùng một lúc phải không?)...
    Charles hãy mở thêm một mục mới để chia sẻ cùng mọi người những kinh nghiệm của bạn về cuộc sống ở UK nhé!
    fadetoblack1541984 kêu anh "CXR" làm "chú" chắc làm anh đã "ê sắc" lại càng thêm khó cải thiện tình hình đó! thực ra, CXR vẫn "trẻ" lắm mờ!
    Here's looking at you, kid...

Chia sẻ trang này