1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danguyetct

    danguyetct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    2
    Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với bạn, nhưng bạn cũng phải có những sở thích khác nhé. Nhiều khi đạt được học bổng nhưng cũng không có happy như mình đã tưởng.
  2. coffee88

    coffee88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [r23)]
  3. hoanglan89

    hoanglan89 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận với công ty du học và dịch vụ du học lừa đảo!!!
    Theo nhu cầu du học ngày càng tăng, các trung tâm môi giới, tư vấn du học mọc lên như nấm. Ẩn sau những lời quảng cáo hoa mỹ là những chiêu lừa đảo cũng ngày càng nhiều, tinh vi hơn.
    Làm sao để không sa vào “mê hồn trận" của những dịch vụ loại này để tìm được một trường đại học phù hợp cho con em mình? Không có thời gian tìm hiểu thông tin chọn trường cho con em đi du học, nhiều phụ huynh phó thác chuyện này cho các dịch vụ, nhưng chất lượng và giá cả thì vẫn là một câu hỏi lớn.

    Cũ vẫn ngon ăn

    Tuy là chiêu "xưa lắm rồi" nhưng vẫn có người bị lừa là phí dịch vụ. Có công ty cứ quảng cáo miễn phí dịch vụ nhưng thực ra đã đôn học phí lên gấp 2-3 lần. Phụ huynh ham rẻ, đến chừng cho con qua tới trường rồi mới biết học phí khá thấp, mình bị lừa mất cả chục ngàn USD vào phí dịch vụ. Chị Tố Tâm, quận l, cho biết: "Cháu tôi đi du học Singapore, công ty tư vấn S. nói không lấy phí dịch vụ, chỉ lấy 10.000 USD học phí. Qua tới trường mới biết học phí chỉ có 5.000 USD. Hóa ra mình mất 5.000 USD cho phí dịch vụ, trong khi những nơi làm ăn đàng hoàng lấy có 300 USD". Rút ra bài học xương máu từ vụ trên, vị phụ huynh này đã có thể kể vanh vách giá phí dịch vụ ở những công ty mà chị đánh giá là đàng hoàng. "Đi Singapore, phí dịch vụ có 300 USD thôi, có chỗ còn 150 USD. Du học Pháp 200 USD, Mỹ 500 USD, Úc và Anh: 400 USD...".

    Nhiều "cò" dịch vụ tha hồ vẽ ra đủ thứ dịch vụ rồi cứ “để em lo hết” mà rút dần tiền các vị phụ huynh một cách êm thấm. Cô Huỳnh Vĩnh Hưng, ở quận 6, kể: "Vợ chồng tui bận làm ăn ở dưới trang trại tuốt Bình Phước, không có thời gian lo các thủ tục. Cò chỉ sao làm vậy, kêu đưa bao nhiêu là tui đưa. Một ngày kia tay cò biến mất, tới hỏi thì công ty nói anh ta nghỉ làm ở đó lâu rồi. Thế là mất toi 15 triệu đồng" .

    Càng nóng càng ma

    Singapore và Mỹ hiện là hai thị trường du học có đông sự quan tâm của phụ huynh, nên đây cũng là hai mảnh đất “mần ăn" xôm tụ nhất của dân lừa đảo du học. Nhiều phụ huynh kinh nghiệm có thừa vẫn không thoát. Anh Thế Khang, quận Tân Bình, chia sẻ: "Khi định cho con đi du học Singapore, tôi đến dịch vụ tư vấn, đòi đưa catalogue gốc của trường cho coi giá cả, rồi cũng vô Internet kiếm tên trường để kiểm tra. Sau đó trường đó có qua đây tổ chức hội thảo. Tất cả đều thấy rất bài bản và chuyên nghiệp. Cho con qua rồi mới té ngửa là trường "bèo" quá, chỉ thuê vài căn phòng ở tòa cao ốc đó mà chụp hình luôn cả tòa nhà in vô catalogue. Lớp học thì nay đổi mai dời. Lấy tiền 2 năm mà dạy có 1,5 năm..., còn thua ở Việt Nam".

    Thực trạng quảng cáo dịch vụ du học ở Việt Nam thì rầm rộ nhưng qua tới nơi lại không đúng đang khá phổ biến. Anh Phan Chánh (quận Phú Nhuận) cũng gặp tình trạng tương tự. Đóng phí dịch vụ, đóng cả học phí luôn rồi, nhưng khi anh qua Singapore kiểm tra lại, thấy trường chỉ có mấy cái phòng nhỏ thuê trong một siêu thị, lại là trường chỉ chuyên dạy ngoại ngữ chứ không phải đại học gì cả. "Thế là tôi chạy dài. May mà làm dữ lấy tiền lại được. Thời buổi bây giờ, nếu không qua tận nơi coi thì thật không yên tâm chút nào. Nếu cho con mình vô học rồi lỡ dở cả mấy năm thì tội cho nó lắm", anh Chánh nói.

    Còn chị T. Nga (Q.3) thì lại bị công ty du học Tân Đại Dương (www.tandaiduong.edu.vn) trên đường Trần Quang Khải, Q.1 lừa ở thị trường Mỹ. Dịch vụ thu tiền của chị nói là lo hết từ A đến Z. Ấy thế mà khi đi phỏng vấn xin visa đến lần thứ 5 vẫn không đậu. Chị bức xúc: "Nơi nào mà bảo đảm 100% đậu visa đi Mỹ chắc chắn nơi đó có vấn đề. Nhiều học sinh có hồ sơ mạnh (học giỏi, tài chính dồi dào, tiếng Anh giỏi, động cơ đi chính đáng...) mà vô đó trả lời tơ lơ mơ cũng rớt lên rớt xuống. Con tôi phỏng vấn 5 lần, lần nào dịch vụ cũng đòi tiền thêm, nói là để chạy đường này đường kia. Sau tôi mới biết là con tôi không đủ sức đi Mỹ mà họ cứ một hai nói có tiền là đậu. Đậu cành mềm thì có. Vừa mất hơn 12.000 USD vừa mất hết 2 năm chờ đợi ngao ngán".


    Thẩm định trường qua những kênh nào?

    Kênh thẩm định uy tín nhất, theo bà Trần Thị Xuân, Q.1, người có 3 con đều đi du học ở Mỹ, Canada, là chính mình đi qua tận nơi kiểm tra.

    Một kênh khác là từ các lãnh sự quán. Lãnh sự quán Pháp có văn phòng du học Pháp trong khuôn viên IDECAF (đường Thái Văn Lung, Q.1), Úc có văn phòng ở tòa nhà Landmark (đường Tôn Đức Thắng, Q.1); Mỹ ở tòa nhà Saigon Center (đường Lê Lợi, Q.1); Anh có Hội đồng Anh (đường Lê Duẩn, Q.1); Singapore có trung tâm thông tin của Tổng cục Du lịch Singapore trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1... Tại đây, phụ huynh có thể kiểm chứng mọi thông tin về trường lớp, ngành học, học phí và các thông tin về visa, luật pháp, văn hóa cũng như quy định của nước đó về du học sinh.

    Ngoài ra, phụ huynh có thể tham khảo thông tin tại một số cuộc bình chọn, xếp loại các trường của một số tờ báo, tổ chức phi chính phủ ở một số nước như Anh, Úc, Mỹ. Thông tin này có thể tham khảo tại các văn phòng du học của các lãnh sự quán hoặc xem ở các website. Tại thị trường Úc có thể tham khảo qua website: www.thegoodguides.com.au; Mỹ: www.usnews.com (mục news và edu/grand/rankings), Anh: www.thes.co.uk. Riêng ở Singapore, ngoài website của Bộ Giáo dục: www singaporeedu.gov.sg, có thể tham khảo thêm: www.contactsingapore.org.sg. (click vào phần For employers). Còn các trường ở châu Á nói chung, có thể vào www.asiaweek.com tìm hiểu thêm.
  4. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Gần ba năm ngắn ngủi. Có quá nhiều việc phải làm. Phải đi học thạc sĩ, phải học IELTS, phải theo đuổi nghiên cứu một đề tài nào đó để chuẩn bị sẵn cho việc đi học tiến sĩ nước ngoài, và phải rèn luyện thể lực, học lái xe và quan trọng là lập gia đình. Mọi thứ yên ổn cũng đồng nghĩa với đầy rẫy khó khăn, nhưng phải vượt qua được. Đôi khi, tôi cảm thấy bản thân mình lúc này như người đánh cược, chọn một con ngựa là chính tôi và chỉ cầu mong nó sẽ đủ nghị lực, ý chí và sức mạnh để về đích. Tôi chỉ biết động viên nó, và đôi khi khóc vì những thất bại của nó.


    Xuống văn phòng kể chuyện không đủ năm kinh nghiệm để được đi học. Em bảo tưởng anh đc đi nên suất đi nước ngoài của anh bị cắt. Thế là anh khỏi đi học mà cũng khỏi đi công tác.


    ***



    Những giấc mơ ám ảnh liên tục về việc đc đi học. Đêm nào cũng mơ thấy mình đang ở xứ sở của tuyết và của một thế giới văn minh khác. Đêm nào cũng mơ thấy mình bay lên bầu trời đêm nhiều sao, như một chú lùn được chắp cánh cùng với những tham vọng trong suốt hành trình vươn lên của nó, không bằng đôi bàn chân mà bằng đầu óc, kết thúc bằng một buổi sáng tỉnh dậy cười buồn vì mình ảo tưởng và hụt hẫng. Mỗi tối chỉ mong một giấc ngủ ngon và không mộng mị.

    Mỗi ngày như mọi ngày là một cuộc hành trình dài, đều có khởi đầu và có kết thúc. Có những ngày mỗi ngày dài hơn cả một mùa. Cho đến khi nhìn lại, mỗi mùa chỉ còn bằng một ngày.
  5. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ. Hồi xưa tớ cũng nghĩ là chỉ cần cố hết sức mình là được, mình có gì kém các bạn khác đâu, rồi mình sẽ đạt được điều mình mong muốn. Nhưng sự thật lại ngược lại. Các bạn khác cứ đi rồi về, còn mình thì vẫn ngồi ở nhà, cặm cụi làm việc. Năm nay tớ lại đặt cược 1 lần mới với số mệnh, ko biết là người có công thì trời có lại phụ như cách đây 2 năm ko? Tớ cũng tự nhủ là ko được hy vọng quá nhiều, cứ nghĩ đến trường hợp tệ nhất để chuẩn bị sẵn tâm lý, vì nếu hy vọng mà lại không được thì đúng là gục ngã thật. Nếu kết quả vẫn ko tốt, có lẽ tớ sẽ đăng ký học 1 cái master nào đó ở nhà thôi, dạng liên kết gì đó, coi như có 1 cái bằng, vì công việc cũng đòi hỏi. Tớ nghĩ là tớ sẽ khủng hoảng lần 2 nếu kết quả lần đặt cược này không tốt, và phải chấp nhận số phận thôi.
  6. buigiatuan

    buigiatuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em dành cả buổi chiều ở cơ quan để đọc tản mạn này....đọc đến đây thì phải dừng lại với 1 cảm xúc dâng trào, ko khác ji lần đầu em đọc dc diễn văn của stve job...vừa lãng mạn, chân thành mà cũng rất dí dỏm...
  7. buigiatuan

    buigiatuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ko biết coffee88 là nam hay nữ vậy bạn...vì nếu là con trai thì mình nghĩ bạn hơi cầu toàn wa...đv bọn mình cs cũng như 1 trò chơi cả thui..có câu này ghe quen quen: you do the best, god do the rest
  8. thuvnr

    thuvnr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,

    Mình cũng mới hoàn thành hồ sơ ADS và còn 4 tháng nữa để chờ kết quả.

    Mình đã có gia đình và 1 nhóc 8 tháng tuổi, dự định năm nay sẽ dành toàn lực để xin học bổng đi học.

    Bạn nào có kinh nghiệm cho mình xin vài lời khuyên hữu ích với: nếu mình muốn mang gia đình theo khi đi học thì nên apply những học bổng (chính phủ) nào để giảm thiểu rủi ro và khó khăn ạ?

    Thành thật cảm ơn cả nhà!
    mipro thích bài này.
  9. queenie9072

    queenie9072 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    17
    Nếu chị muốn đưa gia đình đi theo thì em nghĩ chị nên xem thêm học bổng DAAD của Đức nữa. 1 vài người bạn của em bảo học bổng này hỗ trợ cho gia đình khá tốt. Nhà em cũng tính năm sau xin DAAD đây. HB ADS support cho gia đình cũng rất tốt chị ạ. Chúc chị năm nay sẽ giành được ADS nhé [r2)]
  10. okigen

    okigen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    5
    Bạn bè trêu là vụ apply của mình cứ giật đùng đùng, ngẫm lại cũng chẳng sai. Đùng đùng nghỉ làm, đùng đùng quyết định apply, ôn GMAT, bỏ GMAT, ôn IELTS, thi IELTS, bằng mọi giá gửi hồ sơ đi trước tháng 2, lại đi làm, lại nghỉ làm, lại thi GMAT, nộp học bổng, quay lại thấy GMAT của mình cũng không tệ, lại apply vài trường nữa... Tóm lại, mình khởi động rất sớm, kết thúc rất muộn, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thời gian. Chắc chẳng đứa nào apply vô tổ chức như mình.

    Bây giờ những thứ cần đi thì cũng đã đi cả rồi, chỉ còn biết ngồi chờ thôi. Nhưng lúc này mới là lúc chán nhất. Ngày xưa, mặc dù bận rộn nhưng trong đầu lúc nào cũng có một mục tiêu để phấn đấu, một deadline để hoàn thành. Bây giờ thì chỉ biết xem phim, lướt net, check mail, tiết mục hay ho nhất trong ngày là đi uống trà sữa.


    Mình apply lần này là lần đầu tiên, ngẫm lại còn nhiều thiếu sót. Nếu có thể làm lại, mình biết là mình sẽ làm tốt hơn. Nhưng trên đời chẳng bao giờ có "cơ hội thứ hai". Ngày xưa một chuyên gia nói nhược điểm của mình là quá cầu toàn, do vậy thường chịu nhiều áp lực. Nhưng nếu mình không cầu toàn như thế thì profile đã chẳng tốt như ngày hôm nay. Có điều sau đợt apply này, mình đã dần dần học được cách chấp nhân những sai lầm của bản thân. Mình không đạt được kết quả tốt nhất, nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi. Điều đơn giản này hóa ra lại là bài học quý giá nhất mình nhận được.

    Mình vẫn đợi kết quả của một trường nữa, dù hi vọng mong manh do apply quá muộn. Nhanh nhất cũng phải đến cuối tháng 7 mới nhận được tin chính thức, như vậy là tháng 8 mới làm được visa. Sẽ lại vắt chân lên cổ một lần nữa. Rồi biết đâu được, liều như thế nhưng có thể cũng sẽ chẳng được gì cả, và sẽ phải chọn một trường kém hơn. Nhưng sau tất cả, mình tin rằng mình có đủ tư chất để thành công bên trời Tây, và cả trong cuộc sống sau này. Mình vẫn còn trẻ, mình đầy tiềm năng, và mình muốn nhìn thấy thế giới.

Chia sẻ trang này