1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsomeitmehn1

    handsomeitmehn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi! Người năng động như bạn chắc chắn là sẽ được trời bù đắp!

  2. Luisa

    Luisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cực thích câu cuối của bạn. Nó đầy lửa :) Chúc may mắn nhé :)
  3. radeon1991

    radeon1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ai có kinh nghiệm về du học ở Malaysia thì chia sẻ cho em và mọi người cùng biết đi
  4. okigen

    okigen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    5
    Tuần sau là kỷ niệm tròn hai tháng mình bươc chân sang London. Trước lúc đi xảy ra nhiều biến cố đến nỗi nếu biết trước như thế, mình chẳng nộp đơn đi Anh làm gì. Nhưng (mà có lẽ đây là điều quí giá nhất mình từng học được), trên đời này không có hai chữ "nếu như". Dây cung đã buông rồi, mình chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

    Sang Anh được một tháng, mình chuyển nhà 3 lần. Đến nỗi câu chuyện "she is homeless" trở thành trò vui ở lớp. Nhưng ngẫm lại, dù sao vẫn thấy bản thân còn may mắn chán so với những người khác. Có người thân giúp đỡ, có vốn tiếng Anh kha khá đủ để giao tiếp không ngắc ngứ, ăn được ngủ được không ốm đau. Nên gọi điện về nhà mặt vẫn tươi rói.

    Ngày hôm qua ở London tổ chức Bonfire Night, đột nhiên cảm thấy nhớ nhà da diết. Có thể việc chen chúc trong một biển người xem pháo bông giữa tiết trời rét căm căm làm mình nhớ tới cái Tết ở nhà? Dù sao, khi đi bus giữa con đường nhỏ lát gạch của Blackheath, mình có cảm giác đây mới là Châu Âu cổ kính trong tưởng tượng của mình từ rất lâu rồi. Thực ra bây giờ ngẫm lại, có thể "trong tưởng tượng" ấy mình đã nhầm lẫn Đan Mạch với Anh, vì mình chỉ biết đến Châu Âu qua truyện cổ Andecxen mà thôi.
  5. phuongict

    phuongict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã học tập tại Thái Lan không?
  6. phuongict

    phuongict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào đã hoặc đang học tập tại Thái Lan không nhỉ?
  7. violetnguyen236

    violetnguyen236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết tâm sự của mọi người mà thấy háo hức nhiều và lo thêm nhiều.
    Em lỡ làng với giấc mơ du học từ hồi đầu cấp 3 đến giờ đã học năm 2. Nhiều khi muốn buông hết, kệ đời đẩy đến đâu thì đến nhưng mà nghĩ lại mình cũng chỉ sống một lần trong đời, lỡ sau này già rồi nhìn lại có khi tiếc nuối biết bao nhiêu vì những thứ chưa làm được. Thế nên cứ cố gắng.
    Năm sau năm 3 rồi nhưng em vẫn quyết tâm apply cái học bổng UGRAD để đc sang Mỹ học 1 năm về ngành của mình, vừa có thêm trải nghiệm vừa có thêm kiến thức sau mấy năm quanh quẩn ở mớ lý thuyết VN. Lo nhiều và quyết tâm nhiều, vì đây là 1 cơ hội lớn mà mình đã đặt cược tất cả.
    Mỗi khi nản lòng cứ an ủi, cố lên, nếu thành công thì sẽ được thay đổi mình trong 1 năm.
    Cố đến khi nào kg còn cố đc nữa thì thôi.
  8. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn. Chúc bạn những điều tốt lành!
  9. Sierra

    Sierra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1

    Mình nhớ đã từng đọc ở đâu đấy từ comment của các anh chị đi trước là " Đừng để giấc mơ của mình trở thành gánh nặng, nỗi ám ảnh của mình". Cái gì cũng cần làm từng bước, phải có một quá trình rồi kiểu gì cũng thành công thôi ^^. Học đại học nc ngoài ko đc thì học thạc sĩ, ko thì tiến sĩ. Chỉ cần chưa quá 35 tuổi thì mình vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Và muốn đạt đc thành công thì phải có kế hoạch từng bước thật cụ thể thật chi tiết. Mình chúc bạn sớm thành công.
  10. Hekichan

    Hekichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bài viết này rất lâu rồi, và em đang đào mộ T^T nhưng đọc bài của anh/chú thật là hay. Em sắp sang Anh học nên mọi thứ em đều muốn tìm hiểu kỹ. Thực tế thì trước em cảm thấy háo hức, nhưng giờ thì thấy sợ nhiều hơn.
    Em đang cố gắng đọc hết gần 175 trang viết này, 1 phần vì nó hữu ích, 1 phần vì nó rất thú vị. Em cám ơn mọi người đã viết bài trước đây :x

Chia sẻ trang này