1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HappyKnil

    HappyKnil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Một câu chuyện làm e cảm thấy có lỗi. Em muốn nhờ mọi người tý vì trên đây có nhiều bạn nữ đã du học rồi. Chuyện thì cũng dài ạ, bắt đầu cũng 2 năm rồi. Em thích một cô gái cùng lớp dù không quen mấy[r23)]. Ngoại hình cũng được, thông minh chăm chỉ (con nhà giáo viên). Tính có phần người lớn, và thiên về nội tâm. Dưng mà sau đó thì cô ấy quyết định đi du học đại học 3 năm. Thế là e làm quen qua chat (ít gặp lắm). Tính người đó thẳng thắn không nói dối quanh co. Sự thật là em chỉ chat được vài lần thôi còn đâu nhiều lúc không chat được, có lúc ẩn nick. Hôm chat có lúc cô ấy bảo học ở đó cũng vât vả, bận. Nếu là người xa lạ thì cô ấy đề phòng lạnh lùng trừ phi quen biết được thì cởi mở hơn. Em đoán là cô ấy rất mạnh mẽ, lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong chắc rất nóng vì kêu nhớ nhà, quê hương và cuộc sống rất buồn và lạnh bên đó (ở Bắc Âu). Nhưng từ lúc đầu năm cô ấy quyết định không giữ liên lạc nữa. Một phần lỗi do e vì cũng vội quá nên scare her. Lần này thì e gọi không được. Em hiểu nên không làm phiền người đó nữa. Lần cuối cùng liên lạc là hè 2012. Em muốn biết là con gái như cô ấy sống ở bên đó có dễ có người yêu không nhỉ? Em cũng biết là cô ấy ngoại hình xinh nên chắc cũng không dám hi vọng nhưng các bạn sống ở nước ngoài rồi thì chắc biết rõ hơn em. Thì e cũng chỉ muốn chuẩn bị tinh thần thôi để sau này cũng không phải hối hận
    Giờ em biết cô ấy sắp về nước nghỉ hè rồi nhưng em sợ làm phiền nên không biết làm gì nữa. hi vọng mọi người đọc được đôi dòng của em. chúc mọi người vui vẻ!!!
  2. piaervietnam

    piaervietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn là du học sinh người Việt !?,
    Bạn muốn có 1 nơi để giao lưu và học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm và tâm sự những tâm tư tình cảm của bạn.
    Đó là lý do chính mà bọn mình lập nên MXH du học sinh Việt
    Diễn đàn lập ra với mục đích qui tụ các du học sinh Việt và các kiều bào xa quê đang định cư tại nước ngoài về 1 mối
    Do đội ngũ nhân sự còn yếu kém về mặt thông tin cũng như quản lý. Vậy nên 4rum cần tuyển các Mod để quản lý các box hiện đang có trên diễn đàn du học sinh Việt.
    Tham gia tại đây
    http://duhocsinhviet.com/threads/thong-bao-tuyen-ban-quan-tri-va-cong-tac-vien-dien-dan.30/
    Tham gia nhanh nào mọi người
  3. lachem92

    lachem92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích câu chuyện vì tính chân thực và nhiều trải nghiệm trong câu chuyện, cảm ơn bác đã có những trải lòng tuyệt vời
  4. tuongvicanhmong

    tuongvicanhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Muốn săn học bổng của các trường đại học Quốc tế ở Việt Nam thì có kênh nào để tham gia không nhỉ?
  5. dangthulan

    dangthulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn. Tôi cũng là dân du học mới về nước. Học xong Phd ở Sweden rồi. Mới về VN được một thời gian. Giờ tìm đường vượt biên tiếp đây. Nếu bạn nào học ngành kinh tế thì nên về VN làm việc vì có khá nhiều cơ hội cho các bạn. Còn các ngành khoa học cơ bản thì nên tìm đường vượt biên ở lại. Tích lũy có một cục to rồi hẵng về. By the way, có một link học bổng cho bạn nào có ý định vượt biên. http://www.academic-positions.com. Rất vui được làm quen với các bạn.
    pi711 thích bài này.
  6. tores

    tores Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ai co cach viet li do du hoc hay thi chi voi!!
  7. ngochan_promt

    ngochan_promt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống sinh viên đã vất vả , cuộc sống du học sinh còn vất vả hơn nhưng các bạn được đi du học là điều may mắn lắm rồi. Mình mơ mà có được đâu
    --- Gộp bài viết: 05/11/2014, Bài cũ từ: 05/11/2014 ---
    Lần cập nhật cuối: 05/11/2014
  8. lalamin

    lalamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đi ạ, em tò mò muốn biết lắm
  9. visaduhocmy

    visaduhocmy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn tuyệt vời quá!
    p/s: văn của bạn hay quá
  10. phanthimucgame

    phanthimucgame Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này