1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_heart_monkey

    lovely_heart_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong bài của CXR thì tôilại cảm thây minh chưa làm được cái gì cả, trong khi CRX ở độ tuổi của mình đã làm được nhiều điều??làm tôi thây thẫn thờ mà suy nghĩ,không biết mình chọn con đường du học vào độ tuổi này có quá muộn không nữa?bác CXR làm tôi mất cả ngày cuối tuần tươi đẹp để suy nghĩ đấy nhé.Nhưng cũng cám ơn bác đã nhắc nhở,như vậy thì tôi mới có dịp suy nghĩ lại những gì mình đã và đang làm....
    hãy mỉm cười với đời,đời sẽ mỉm cười với bạn.
  2. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chết, bác CXR đã giết quá nhiều người . Theo bộ luật hình sự, bác phải chịu hình phạt: viết bài chung thân
  3. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chết, bác CXR đã giết quá nhiều người . Theo bộ luật hình sự, bác phải chịu hình phạt: viết bài chung thân
  4. LuongAnhTu

    LuongAnhTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gui bac CXR !
    Em da doc tat ca cac bai bac viet con tat ca cham chu va kinh ngac den tot do , hiem co bai doc nao khien em kham phuc nhu the !
    Bac co mot giong van khong che vao dau duoc , nhu mot ai da post lan truoc : ' don gian , xuc tich , mang dam chat van hoc ...'
    Ngay ca cach xap xep giai doan cua cac bai viet cung duoc to chuc rat khoa hoc . Em doc tat ca ma tham thia , tat ca khong nhu nhung bai li thuyet bang loi , ma la kinh nghiem lon chac chan da duoc duc ket tu rat nhieu kinh nghiem ma bac da trai qua .
    Em cung da chon con duong di cua minh ! Con duong do moi chi bat dau chua duoc bao lau . Chac chan de ton tai va di den thanh cong em cung se lan luot di qua nhung thu thach ma cuoc doi dang cho doi .
    Em cam on nhung gi ma bac da cong hien cho moi nguoi noi chung va cho ban than em noi rieng !
    Bac hay viet nua di ! Em mong rang duoc lang nghe them nhung kinh nghiem cua bac -tat ca nhung gi ma bac thay co the ke duoc . Dac biet la trong cuoc dong va trong nhung nam hoc hanh ma bac đa tich luy duoc .
    Em ngoi day cho bac nhe !
  5. LuongAnhTu

    LuongAnhTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gui bac CXR !
    Em da doc tat ca cac bai bac viet con tat ca cham chu va kinh ngac den tot do , hiem co bai doc nao khien em kham phuc nhu the !
    Bac co mot giong van khong che vao dau duoc , nhu mot ai da post lan truoc : ' don gian , xuc tich , mang dam chat van hoc ...'
    Ngay ca cach xap xep giai doan cua cac bai viet cung duoc to chuc rat khoa hoc . Em doc tat ca ma tham thia , tat ca khong nhu nhung bai li thuyet bang loi , ma la kinh nghiem lon chac chan da duoc duc ket tu rat nhieu kinh nghiem ma bac da trai qua .
    Em cung da chon con duong di cua minh ! Con duong do moi chi bat dau chua duoc bao lau . Chac chan de ton tai va di den thanh cong em cung se lan luot di qua nhung thu thach ma cuoc doi dang cho doi .
    Em cam on nhung gi ma bac da cong hien cho moi nguoi noi chung va cho ban than em noi rieng !
    Bac hay viet nua di ! Em mong rang duoc lang nghe them nhung kinh nghiem cua bac -tat ca nhung gi ma bac thay co the ke duoc . Dac biet la trong cuoc dong va trong nhung nam hoc hanh ma bac đa tich luy duoc .
    Em ngoi day cho bac nhe !
  6. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Híc híc, bác CXR viết hay quá... em đọc những gì bác viết thấy văn mình còn phải phấn đấu nhiều mới "nghệ thuật" như bác được... Mà em cũng đang tự hỏi là liệu trước đây em có xưng "tôi" với bác từ đầu không nhỉ..hihì... Em lại là cảm thứng của bác thì vui nhỉ... Lúc này bận quá chưa hầu chuyện bác vác các bác khác được... mọng các bác đại xá...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  7. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Híc híc, bác CXR viết hay quá... em đọc những gì bác viết thấy văn mình còn phải phấn đấu nhiều mới "nghệ thuật" như bác được... Mà em cũng đang tự hỏi là liệu trước đây em có xưng "tôi" với bác từ đầu không nhỉ..hihì... Em lại là cảm thứng của bác thì vui nhỉ... Lúc này bận quá chưa hầu chuyện bác vác các bác khác được... mọng các bác đại xá...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Rất cám ơn các bác đã vào đọc và để lại những lời khích lệ. Cũng như bất cứ một người nào, niềm vui lớn nhất của tớ là việc những gì mình viết ra đã được thưởng thức. Đội ơn các bác lắm lắm .. hihi ..
    To bác lovely_heart_monkey: đi học không bao giờ là muộn phải không bác. Chúc bác luôn vui và thành công trong bước đường du học của mình.
    To bác LuongAnhTu: cám ơn bác đã ngợi khen hết cỡ (tớ đọc xong cứ tưởng mình đang "cưỡi mây, trèo gió" .. hihi). Bác đang ở Perugia? Một thành phố tuyệt đẹp của Ý. Tớ đặc biệt thích các tiệm café cổ của Perugia đấy.
    To bác AseneLupin: Bác khi nào góp vui cho chủ đề này cái chứ nhỉ ..
    To bác charles, bác VermouthCô 6: cám ơn mọi người đã đọc những dòng lạc lõng ngoài lề về tuổi tác vừa rồi nhé. Bác charles tiếp tục đi chứ bác nhỉ ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Rất cám ơn các bác đã vào đọc và để lại những lời khích lệ. Cũng như bất cứ một người nào, niềm vui lớn nhất của tớ là việc những gì mình viết ra đã được thưởng thức. Đội ơn các bác lắm lắm .. hihi ..
    To bác lovely_heart_monkey: đi học không bao giờ là muộn phải không bác. Chúc bác luôn vui và thành công trong bước đường du học của mình.
    To bác LuongAnhTu: cám ơn bác đã ngợi khen hết cỡ (tớ đọc xong cứ tưởng mình đang "cưỡi mây, trèo gió" .. hihi). Bác đang ở Perugia? Một thành phố tuyệt đẹp của Ý. Tớ đặc biệt thích các tiệm café cổ của Perugia đấy.
    To bác AseneLupin: Bác khi nào góp vui cho chủ đề này cái chứ nhỉ ..
    To bác charles, bác VermouthCô 6: cám ơn mọi người đã đọc những dòng lạc lõng ngoài lề về tuổi tác vừa rồi nhé. Bác charles tiếp tục đi chứ bác nhỉ ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Đọc bài anh CXR mà như sống lại thưở undergrad . Hay quá , bác CXR . Hay không tả nổi . Tôi chịu phục bác nhớ chi ly từng kỷ niệm . Tôi chỉ nhớ một thứ là .... thèm ngũ . Cứ giữa các lớp là leo vào thư viện kiếm góc tối, lăn đùng lên sofa làm một giấc . Sao mà nó thèm ngũ đến thế . Chỉ có "gạo" , ngũ, "tụng kinh" và ngồi vào máy programing, chửi thế tiếng Viết cứ loạn lên , khi compile bài nó chạy ra cả trang syntax error. Tức cười nhất là chữi cái dumb monitor um xùm làm tụi Mỹ nó cứ trố mắt ra tưỡng tớ sắp vào nhà thương điên đến nơi ....
    Cám ơn bác đã cho tôi sống lại cái chuỗi ngày, good-old days đó . Xin bác CXR và cả bác Charles cho anh em được thưỡng thức tiếp . Bác nào đang ở nhà , xin phép hai bác này rồi copy ra đăng báo đi . Vừa có tí nhuận bút gữi cho 2 bác, vừa cả nước được thưỡng thức , học hỏi .

Chia sẻ trang này