1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hình như là bác Charle là một nhân vật (to đùng ) ở trong svuk phải không ạ?(Tất nhiên là bác dùng nick khác rồi.Mấy bài của bác Shtp nhớ rõ là đã đọc ở đó mà, nhưng mà hì hì, nhiều 'từ lóng' hơn nhiều thì phải. Chẳng nhớ địa chỉ là gì nữa, bác có thể cho lại không ạ?)
    Chú CXR dạo này đi đâu mất tiêu rồi, có phải vẫn đang trong 'tuần lễ sinh nhật' không vậy? À mà chuyện du học của mọi người hay thật, khen thì thừa, thôi chẳng khen nữa. Cháu bây giờ chưa đi du học.Nhưng mà chú có lời khuyên gì cho Shtp về vấn đề học hành không? Dạo này chuyện học hành của cháu đang tệ quá và cháu cũng đang cảm thấy muốn buông xuôi. Mong chú cho một vài lời khuyên nhé! Thanks
    I want to be in another place.
    I hate when you say you don't understand.
    [​IMG]
  2. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hêhh bác newwalker ơi,
    đi học làm gì trông dâu nuôi tằm thích hơn chứ, bác thử nghĩ xem nhá, có 2 đứa Du Học Sinh mới sang đây 3 năm thôi, ở 1 cái nhà khoảng 400.000 Can, một đứa thì đi BMW 2002, 1 đứa thì đi Lexus hêhh lại thêm cái motỏ nữa, nói chuyện thì toàn tiêu tiền nghìn, đồ mặc thì toàn Fendi hay Gucci thì tội gì hả bác.. hehe iem kô có gan thôi, có chắc là cũng chẳng có thời gian mà vào đọc các bài bổ ích các bác viết ở đây, để thời gian mà đi tiêu tiền chứ, bác nào muôn du học ma kiêm tiền nhanh hêhh thi welcome to canada, biến những giấc mơ thành hiện thực... mà nhanh nhanh lên, ko nó ra luật mới thì chết, các chu' nông dân, lại phải đi bắt giun thôi hé hé ...
    còn đi xuông hay kô thì chưa đâu vi ham tiền nên bà con còn hung hăng lắm các bác ạ ....
    Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi, Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào tan tác muôn nơi
  3. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hêhh bác newwalker ơi,
    đi học làm gì trông dâu nuôi tằm thích hơn chứ, bác thử nghĩ xem nhá, có 2 đứa Du Học Sinh mới sang đây 3 năm thôi, ở 1 cái nhà khoảng 400.000 Can, một đứa thì đi BMW 2002, 1 đứa thì đi Lexus hêhh lại thêm cái motỏ nữa, nói chuyện thì toàn tiêu tiền nghìn, đồ mặc thì toàn Fendi hay Gucci thì tội gì hả bác.. hehe iem kô có gan thôi, có chắc là cũng chẳng có thời gian mà vào đọc các bài bổ ích các bác viết ở đây, để thời gian mà đi tiêu tiền chứ, bác nào muôn du học ma kiêm tiền nhanh hêhh thi welcome to canada, biến những giấc mơ thành hiện thực... mà nhanh nhanh lên, ko nó ra luật mới thì chết, các chu' nông dân, lại phải đi bắt giun thôi hé hé ...
    còn đi xuông hay kô thì chưa đâu vi ham tiền nên bà con còn hung hăng lắm các bác ạ ....
    Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi, Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào tan tác muôn nơi
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào Jihad_vn,
    Thế là cũng có người biết về "trồng dâu, nuôi tằm" , đúng là không hổ thẹn làm người Việt Nam. Chúng ta có nền văn minh lúa nước mà.
    Bác đọc bài tôi thì biết rồi đấy, mấy người bạn của tôi, sang cùng đợt , bỏ học lâu rồi, chuyển đi làm nông nghiệp. Tôi cố gắng lê đít ở giảng đương ĐH với hy vọng sau này sẽ tốt. Bây giờ, nhìn lại thấy mình làm mọt kiếp cũng không theo lại bọn nó. Nếu tôi nhảy sang trồng cỏ, thì bây giờ chắc tôi cũng có vai vế lắm rồi đấy. Nhưng rất tiếc không thể làm được vì không phải không có gan. Mấy đứa sang cùng thời tôi bây giờ đều là triệu phú đô la, nhà cửa ở Việt Nam, Canada mua cả chục cái, có vậy mới có đất canh tác phải không? Còn chuyện xe cộ thì khỏi nói rồi.
    Thôi thì tôi với bạn hãy đổ tạm cho duyên số vậy, Cái số của mình không có hợp với mấy cái nghề nông thì đành chấp nhận vậy,
    Chúc bạn may mắn và thôi thì cũng chúc những nhà nông VN canh tác trên đất người năm nay được mùa!
    đang phê......
    Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào Jihad_vn,
    Thế là cũng có người biết về "trồng dâu, nuôi tằm" , đúng là không hổ thẹn làm người Việt Nam. Chúng ta có nền văn minh lúa nước mà.
    Bác đọc bài tôi thì biết rồi đấy, mấy người bạn của tôi, sang cùng đợt , bỏ học lâu rồi, chuyển đi làm nông nghiệp. Tôi cố gắng lê đít ở giảng đương ĐH với hy vọng sau này sẽ tốt. Bây giờ, nhìn lại thấy mình làm mọt kiếp cũng không theo lại bọn nó. Nếu tôi nhảy sang trồng cỏ, thì bây giờ chắc tôi cũng có vai vế lắm rồi đấy. Nhưng rất tiếc không thể làm được vì không phải không có gan. Mấy đứa sang cùng thời tôi bây giờ đều là triệu phú đô la, nhà cửa ở Việt Nam, Canada mua cả chục cái, có vậy mới có đất canh tác phải không? Còn chuyện xe cộ thì khỏi nói rồi.
    Thôi thì tôi với bạn hãy đổ tạm cho duyên số vậy, Cái số của mình không có hợp với mấy cái nghề nông thì đành chấp nhận vậy,
    Chúc bạn may mắn và thôi thì cũng chúc những nhà nông VN canh tác trên đất người năm nay được mùa!
    đang phê......
    Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư
  6. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn nhiều rồi ko biết có bác nào có ý định về Vn làm việc ko nhỉ??? Chắc phải làm lấy lại tiền học 1 vài năm rồi về, kiếm được rồi chắc phải ở lại kiếm thêm nữa nhỉ, được thế em cũng làm hìhìhì... Nhưng em muốn phắn về Vn càng sớm càng tốt. vừa thoải mái vừa được đi chơi sướng hơn . Bác CRX kể tiếp đi chứ nghỉ hơi lâu rồi đấy.
    Sống Trên Đời Này Người Giầu Sang Sướng Hơn Người Nghèo Khó.
  7. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn nhiều rồi ko biết có bác nào có ý định về Vn làm việc ko nhỉ??? Chắc phải làm lấy lại tiền học 1 vài năm rồi về, kiếm được rồi chắc phải ở lại kiếm thêm nữa nhỉ, được thế em cũng làm hìhìhì... Nhưng em muốn phắn về Vn càng sớm càng tốt. vừa thoải mái vừa được đi chơi sướng hơn . Bác CRX kể tiếp đi chứ nghỉ hơi lâu rồi đấy.
    Sống Trên Đời Này Người Giầu Sang Sướng Hơn Người Nghèo Khó.
  8. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác CXR với bác Charles chắc bận rộn quá không có thời gian viết bài làm mọi người sốt ruột hết cả rồi. Thôi thì em xin mạn phép post vài bài chơi chờ ngày các bác tái xuất giang hồ.
    Giao lưu văn hoá: Nói đến du học thì việc giao lưu với các sinh viên nước chủ nhà và các sinh viên quốc tế khác là chuyện xưa như trái đất. Với tôi thì cái chữ văn hoá có vẻ hơi to tát quá nên tôi xin kể vài mẩu chuyện nho nhỏ về cái giao lưu "văn hoá ăn uống" mà tôi có vinh dự trải qua.
    Chuyện thứ nhất: Thằng con trai nào xa nhà ma chả nhớ đến những buổi nhậu nhẹt cùng bạn bè, những miếng thịt chó thơm giòn, những vại bia hơi Hànội mát lạnh. Có đi du học mới hiểu những cái đó cao sang đến nhường nào. Chả vi thế mà nhân tiện có cô bạn từ Việtnam quay lại chúng tôi cung nài nỉ cô ý xách giùm được vài chục cái nem chua. Thôi thì ở cái xứ rượu bia đánh thuế đến 100% này thì vài thằng chung nhau 1 lon bia nhấm nháp miếng nem chua la cũng hạnh phúc lắm rồi. Hôm đó nhân tiện có chú bạn Indo đến chơi, tụi tôi cũng kéo nó vào mâm tranh thủ giới thiệu đặc sản quê hương. Không hiểu do tài quảng cáo của tụi tôi hay la do sức hấp dẫn của miếng nem mà nó hồn nhiên thử ngay 1 miếng rõ là to. Sau khi lim dim tận hưởng cái hương vị lạ lùng tan biet sau cuống họng nó mới thốt lên: Thật tuyệt vời, tao chưa bao giờ ăn cái gì ngon như thế. Cái món này làm từ gì vậy? Hanh phúc lẫn tự hào dâng trào, tôi đang định hăm hở thốt ra từ thịt lợn thì cậu bạn tôi bỗng nháy tôi 1 cái. Trong cái giay phút kinh hoàng đó, tôi chợt nhận ra thằng bạn Indo nó theo đạo Hồi. Mà mấy chú đạo hồi thì cuồng tín lắm, không khéo nó biết thì nó đập đầu vào tường xám hối suốt ngày mất. Thế là tôi đành lắp bắp nói cái này làm từ ...thịt gà. Tội nghiệp cu cậu cứ gật gù bảo tao không ngờ thịt gà lại có thể ngon và lạ miệng như thế. Chúng tôi ngồi nhìn nó vô tư chén tiếp mà không hiểu mình muốn cười hay muốn khóc cho nó nữa
    Chuyện thứ hai: Sau sự cố đầy đáng tiếc đó, tôi quyết định chuộc lại lỗi lầm bằng cách tham gia 1 buổi nhậu nhẹt của chúng nó. Cái tụi Hồi giáo này cũng lạ, chẳng cho cái gì là sạch cả ngoài trừ tay nó. Chính vì thế khi ăn chúng nó chỉ việc lấy tay mà bốc kể cả có nước sốt cari. Tôi cũng thuộc dạng dễ tính nên cũng nhiệt tình hoạt động đôi tay mình. Sau khi quan sat chúng no kỹ càng tôi cũng từ tốn bốc 1 nắm cơm lên ăn. Vừa mới nuốt xong thì bỗng nhiên không khí xung quanh chùng xuống 1 cách đáng ngờ. Tất cả chúng nó nhìn tôi trân trối, rồi vang lên những tiếng khúc khích cười từ mấy cô bạn nữ. Tôi vội vàng rà soát lại các động tác của mình. Rõ ràng mình đã cẩn thận rửa tay rồi nhé, cũng vo cơm lại như chúng nó, cũng chấm nước sốt tử tế cơ mà nhỉ. Càng nghĩ tôi càng hoang mang,lúc đó chắc thấy thương cái vẻ mặt đần độn đến tội nghiệp của tôi nên thằng bạn tôi mới nói nhỏ là: Bọn tao chỉ dùng tay phải trong khi ăn thôi, tay trái chỉ để dùng... clean ur ass...hole... Khi đó tôi mới thấm thía thuận tay trái đôi khi phiền phức như thế nào....
    It is not how hard you work but how much you get done
  9. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác CXR với bác Charles chắc bận rộn quá không có thời gian viết bài làm mọi người sốt ruột hết cả rồi. Thôi thì em xin mạn phép post vài bài chơi chờ ngày các bác tái xuất giang hồ.
    Giao lưu văn hoá: Nói đến du học thì việc giao lưu với các sinh viên nước chủ nhà và các sinh viên quốc tế khác là chuyện xưa như trái đất. Với tôi thì cái chữ văn hoá có vẻ hơi to tát quá nên tôi xin kể vài mẩu chuyện nho nhỏ về cái giao lưu "văn hoá ăn uống" mà tôi có vinh dự trải qua.
    Chuyện thứ nhất: Thằng con trai nào xa nhà ma chả nhớ đến những buổi nhậu nhẹt cùng bạn bè, những miếng thịt chó thơm giòn, những vại bia hơi Hànội mát lạnh. Có đi du học mới hiểu những cái đó cao sang đến nhường nào. Chả vi thế mà nhân tiện có cô bạn từ Việtnam quay lại chúng tôi cung nài nỉ cô ý xách giùm được vài chục cái nem chua. Thôi thì ở cái xứ rượu bia đánh thuế đến 100% này thì vài thằng chung nhau 1 lon bia nhấm nháp miếng nem chua la cũng hạnh phúc lắm rồi. Hôm đó nhân tiện có chú bạn Indo đến chơi, tụi tôi cũng kéo nó vào mâm tranh thủ giới thiệu đặc sản quê hương. Không hiểu do tài quảng cáo của tụi tôi hay la do sức hấp dẫn của miếng nem mà nó hồn nhiên thử ngay 1 miếng rõ là to. Sau khi lim dim tận hưởng cái hương vị lạ lùng tan biet sau cuống họng nó mới thốt lên: Thật tuyệt vời, tao chưa bao giờ ăn cái gì ngon như thế. Cái món này làm từ gì vậy? Hanh phúc lẫn tự hào dâng trào, tôi đang định hăm hở thốt ra từ thịt lợn thì cậu bạn tôi bỗng nháy tôi 1 cái. Trong cái giay phút kinh hoàng đó, tôi chợt nhận ra thằng bạn Indo nó theo đạo Hồi. Mà mấy chú đạo hồi thì cuồng tín lắm, không khéo nó biết thì nó đập đầu vào tường xám hối suốt ngày mất. Thế là tôi đành lắp bắp nói cái này làm từ ...thịt gà. Tội nghiệp cu cậu cứ gật gù bảo tao không ngờ thịt gà lại có thể ngon và lạ miệng như thế. Chúng tôi ngồi nhìn nó vô tư chén tiếp mà không hiểu mình muốn cười hay muốn khóc cho nó nữa
    Chuyện thứ hai: Sau sự cố đầy đáng tiếc đó, tôi quyết định chuộc lại lỗi lầm bằng cách tham gia 1 buổi nhậu nhẹt của chúng nó. Cái tụi Hồi giáo này cũng lạ, chẳng cho cái gì là sạch cả ngoài trừ tay nó. Chính vì thế khi ăn chúng nó chỉ việc lấy tay mà bốc kể cả có nước sốt cari. Tôi cũng thuộc dạng dễ tính nên cũng nhiệt tình hoạt động đôi tay mình. Sau khi quan sat chúng no kỹ càng tôi cũng từ tốn bốc 1 nắm cơm lên ăn. Vừa mới nuốt xong thì bỗng nhiên không khí xung quanh chùng xuống 1 cách đáng ngờ. Tất cả chúng nó nhìn tôi trân trối, rồi vang lên những tiếng khúc khích cười từ mấy cô bạn nữ. Tôi vội vàng rà soát lại các động tác của mình. Rõ ràng mình đã cẩn thận rửa tay rồi nhé, cũng vo cơm lại như chúng nó, cũng chấm nước sốt tử tế cơ mà nhỉ. Càng nghĩ tôi càng hoang mang,lúc đó chắc thấy thương cái vẻ mặt đần độn đến tội nghiệp của tôi nên thằng bạn tôi mới nói nhỏ là: Bọn tao chỉ dùng tay phải trong khi ăn thôi, tay trái chỉ để dùng... clean ur ass...hole... Khi đó tôi mới thấm thía thuận tay trái đôi khi phiền phức như thế nào....
    It is not how hard you work but how much you get done
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Dạo này quả là tôi cũng bận quá .. bác charles thì không biết bị "em" nào bắt cóc mất rồi .. Mong các bác có kinh nghiệm gì thì chia xẻ cùng mọi người nhé ... Cám ơn tất cả các bác đã đọc và đóng góp cho chủ đề ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"

Chia sẻ trang này