1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Netwalker có vẻ sống thiên về lý trí hơn tình cảm ..... nhưng dù sao đi nữa lý trí và tình cảm đều có những ưu và khuyết điểm riêng của nó ...... được cái này thì lại mất cái kia .

    " I wish you the caring of close friends
    And I wish you Love that never ends! "
  2. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Có thể đó đúng là chuyện của bác, nhưng xin lỗi bác Netwalker nhé, tôi không tin đó là chuyện có thật ...
    Có quá nhiều chi tiết để mà nghi ngờ câu chuyện này của bác.
  3. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Có thể đó đúng là chuyện của bác, nhưng xin lỗi bác Netwalker nhé, tôi không tin đó là chuyện có thật ...
    Có quá nhiều chi tiết để mà nghi ngờ câu chuyện này của bác.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của hanman viết lúc 19:38 ngày 26/05/2003:
    Có thể đó đúng là chuyện của bác, nhưng xin lỗi bác Netwalker nhé, tôi không tin đó là chuyện có thật ...
    Có quá nhiều chi tiết để mà nghi ngờ câu chuyện này của bác.

    [/QUOTE]
    Chào bạn Hanman,
    Có phải nick của bạn có nghĩa là Hận đàn ông phỉa không? Nếu đúng vậy tôi cũng không trách bạn, chắc bạn cũng có những lý do của mình. Tại sao bạn không kể câu chuyện của mình ra cho đỡ "hận" biết đâu lại thanh thản phần nào?!
    Câu chuyện trên đây của tôi hoàn toàn có thật 100%. Tôi không thấy lý do gì để có thể bịa ra một câu chuyện như vậy. Tôi cũng không phải là nhà văn hoặc dân chuyên văn. Lúc đầu tôi không có ý đình viết về đề tài này bởi vì tôi là con người thực tế, có thể nói là thực dụng cho nên văn phong của tôi sẽ không được lãng mạn và vì vậy không thích hợp với đề tài tình yêu. Sau khi đọc bài viết về TY của các bạn ở trên đây như Tus ( tôi cũng đã ở Nhật), CXR, thấy văn phong của các bạn rất lãng mạn, tôi cũng đã viết vài dòng nhận xét và mong mình có được những đức tính đó nhưng âu cũng là số trời cuộc đời tôi ba chìm bảy nổi cho nên đã tạo nên tính cách thực dụng của tôi, làm sao mà có thể lãng mạn được khi không biết tương lai mình có được đến trường hay không?
    Câu chuyên trên đây chỉ là những dòng tự sự của một người biết rằng chỉ có ở trên thế giới ảo này, không ai biết mình là ai mới dám nói lên tất cả những gì dấu ở trong lòng, thậm chí ở một nơi rất xa xôi trong tâm khảm.
    Nói như CXR cũng rất đúng, có lẽ tôi đã đánh mất một mối tình đẹp, nhưng vẫn chữ nhưng......không biết rằng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy hai người lấy nhau, lúc cơm lành canh ngọt không sao, đến lúc giận dỗi, nước sôi, lửa bỏng thì sao? Chắc bạn thuankha cũng có kinh nghiệm trong chuyện này. Cám ơn bạn đã thông cảm. Có ai dám chắc là một gia đình sẽ không bao giờ xảy ra cãi vã, sẽ yên bình mãi mãi. Có lẽ tôi lý trí quá như bạn hanna_hcm đã nói.
    Tôi biết điều này cũng không tốt, nhưng cũng không phải dễ thay đổi, phải không các bạn nhất là một người có quá khứ và tuổi thơ lớn lên như tôi.
    Và đây có lẽ cũng là câu trả lời một phần nào cho chuyện của Tus, nhưng dầu sao tôi cũng không mong muốn Tus có kết cục như tôi. Chúc bạn mọi chuyện vẹn toàn, và nhiều hạnh phúc. Cám ơn, Lexcom đã gửi ảnh cổ vũ.
    Cám ơn các bạn đã ủng hộ và chia xẻ với tôi.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 27/05/2003
    u?c netwalker s?a vo 23:42 ngy 14/12/2004
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của hanman viết lúc 19:38 ngày 26/05/2003:
    Có thể đó đúng là chuyện của bác, nhưng xin lỗi bác Netwalker nhé, tôi không tin đó là chuyện có thật ...
    Có quá nhiều chi tiết để mà nghi ngờ câu chuyện này của bác.

    [/QUOTE]
    Chào bạn Hanman,
    Có phải nick của bạn có nghĩa là Hận đàn ông phỉa không? Nếu đúng vậy tôi cũng không trách bạn, chắc bạn cũng có những lý do của mình. Tại sao bạn không kể câu chuyện của mình ra cho đỡ "hận" biết đâu lại thanh thản phần nào?!
    Câu chuyện trên đây của tôi hoàn toàn có thật 100%. Tôi không thấy lý do gì để có thể bịa ra một câu chuyện như vậy. Tôi cũng không phải là nhà văn hoặc dân chuyên văn. Lúc đầu tôi không có ý đình viết về đề tài này bởi vì tôi là con người thực tế, có thể nói là thực dụng cho nên văn phong của tôi sẽ không được lãng mạn và vì vậy không thích hợp với đề tài tình yêu. Sau khi đọc bài viết về TY của các bạn ở trên đây như Tus ( tôi cũng đã ở Nhật), CXR, thấy văn phong của các bạn rất lãng mạn, tôi cũng đã viết vài dòng nhận xét và mong mình có được những đức tính đó nhưng âu cũng là số trời cuộc đời tôi ba chìm bảy nổi cho nên đã tạo nên tính cách thực dụng của tôi, làm sao mà có thể lãng mạn được khi không biết tương lai mình có được đến trường hay không?
    Câu chuyên trên đây chỉ là những dòng tự sự của một người biết rằng chỉ có ở trên thế giới ảo này, không ai biết mình là ai mới dám nói lên tất cả những gì dấu ở trong lòng, thậm chí ở một nơi rất xa xôi trong tâm khảm.
    Nói như CXR cũng rất đúng, có lẽ tôi đã đánh mất một mối tình đẹp, nhưng vẫn chữ nhưng......không biết rằng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy hai người lấy nhau, lúc cơm lành canh ngọt không sao, đến lúc giận dỗi, nước sôi, lửa bỏng thì sao? Chắc bạn thuankha cũng có kinh nghiệm trong chuyện này. Cám ơn bạn đã thông cảm. Có ai dám chắc là một gia đình sẽ không bao giờ xảy ra cãi vã, sẽ yên bình mãi mãi. Có lẽ tôi lý trí quá như bạn hanna_hcm đã nói.
    Tôi biết điều này cũng không tốt, nhưng cũng không phải dễ thay đổi, phải không các bạn nhất là một người có quá khứ và tuổi thơ lớn lên như tôi.
    Và đây có lẽ cũng là câu trả lời một phần nào cho chuyện của Tus, nhưng dầu sao tôi cũng không mong muốn Tus có kết cục như tôi. Chúc bạn mọi chuyện vẹn toàn, và nhiều hạnh phúc. Cám ơn, Lexcom đã gửi ảnh cổ vũ.
    Cám ơn các bạn đã ủng hộ và chia xẻ với tôi.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 27/05/2003
    u?c netwalker s?a vo 23:42 ngy 14/12/2004
  6. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc những bài viết của Bác Netwalker càng thấy bác là con người từng trải. Chắc bác cũng chỉ hơn tớ vài tuổi nhưng thực sự cứng rắn và lý trí hơn tớ nhiều. Tớ mà có cô bồ như của bác thì tớ chẳng mò sang cái nước Mỹ này làm gì cả - hôm nay ngày lễ "Memorial Day" của bọn Mỹ mà thấy buồn thế, hic. Nghĩ đến cô bồ bác mà tiếc hùi hụi (có dùng từ "tiếc hùi hụi" của bác CXR mà chưa xin phép, mong bác CXR bỏ qua).
    Mà sao bác không về VN mà đòi lại nhà đi, hình như bây giờ những gia đình tư sản ngày xưa bị thu nhà đều được trả lại hay sao ý. Mà sao gia đình bác bị tịch thu muộn thế, ông ngoại tớ cũng là tư sản nhưng bị thu nhà từ những năm 1954-1955 rồi. Bây giờ mà còn đủ số nhà đó, tớ xin ông tớ 1 nhà ở phố Thuốc Bắc thì có mà đủ tiền học Berkley rồi, hehehe. Ôi Berkley, you r my burning dream
  7. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc những bài viết của Bác Netwalker càng thấy bác là con người từng trải. Chắc bác cũng chỉ hơn tớ vài tuổi nhưng thực sự cứng rắn và lý trí hơn tớ nhiều. Tớ mà có cô bồ như của bác thì tớ chẳng mò sang cái nước Mỹ này làm gì cả - hôm nay ngày lễ "Memorial Day" của bọn Mỹ mà thấy buồn thế, hic. Nghĩ đến cô bồ bác mà tiếc hùi hụi (có dùng từ "tiếc hùi hụi" của bác CXR mà chưa xin phép, mong bác CXR bỏ qua).
    Mà sao bác không về VN mà đòi lại nhà đi, hình như bây giờ những gia đình tư sản ngày xưa bị thu nhà đều được trả lại hay sao ý. Mà sao gia đình bác bị tịch thu muộn thế, ông ngoại tớ cũng là tư sản nhưng bị thu nhà từ những năm 1954-1955 rồi. Bây giờ mà còn đủ số nhà đó, tớ xin ông tớ 1 nhà ở phố Thuốc Bắc thì có mà đủ tiền học Berkley rồi, hehehe. Ôi Berkley, you r my burning dream
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã thông cảm,
    Vâng, đúng như bác nói tớ còn trẻ lắm nhưng có lẽ cuộc đời tớ vất vả quá, ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh, lúc lên voi, lúc xuống chó, tớ lại to xương cho nên có vẻ già dặn cả ngoài đời lẫn giọng văn trên mạng nhưng kỳ thực chắc tớ chỉ bằng tuổi CXR hoặc bằng tuổi bác.
    Nếu bác làm lãnh đạo thì tốt biết mấy!
    Đúng là chính phủ đã có nhiều chính sách sửa sai, đúng là có chuyện trả lại một số nhà cửa và ruộng vườn nhưng không phải hoàn toàn như vậy.
    ---------------- Tự kiểm duyệt ---------------------------------------------
    Cám ơn một số bạn đã PM động viên và tư vấn. Các bạn đã đoán trúng thân thế gia đình tôi.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 28/05/2003
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã thông cảm,
    Vâng, đúng như bác nói tớ còn trẻ lắm nhưng có lẽ cuộc đời tớ vất vả quá, ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh, lúc lên voi, lúc xuống chó, tớ lại to xương cho nên có vẻ già dặn cả ngoài đời lẫn giọng văn trên mạng nhưng kỳ thực chắc tớ chỉ bằng tuổi CXR hoặc bằng tuổi bác.
    Nếu bác làm lãnh đạo thì tốt biết mấy!
    Đúng là chính phủ đã có nhiều chính sách sửa sai, đúng là có chuyện trả lại một số nhà cửa và ruộng vườn nhưng không phải hoàn toàn như vậy.
    ---------------- Tự kiểm duyệt ---------------------------------------------
    Cám ơn một số bạn đã PM động viên và tư vấn. Các bạn đã đoán trúng thân thế gia đình tôi.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 28/05/2003
  10. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác iem bây giờ mới lao vào box này, các bác có biết là mấy hôm nay iem không làm được cái gì cả chỉ ngồi dán mắt vào màn hình đọc truyện của các bác không???, đặc biệt là truyện của bác CXR, rất sống động và chân thực. Iem thì chưa được tung hoành ngang dọc như các bác, chỉ mới bước sang biên giới Trung quốc có 5 bước thôi nên rất tò mò về thế giới bên ngoài. Nhờ các bác mà iem mới hình dung con đường ra đi tìm đường cứu nưóc gian nan thế nào. Nhưng mà bác CXR cẩn thận đấy, văn của bác đã bị báo SV số tuần này xào lại rồi đấy , hôm qua iem vừa đọc một đoạn văn của bác trên báo SV với cái tên Bình, SV ở Mỹ, bác sướng nhé!!! bắt đầu nổi tiếng rồi
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....

Chia sẻ trang này