1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đọc văn của bác CXR cứ như nghe văng vẳng đâu đây giọng Khánh Ly hát nhạc Trịnh ý, cứ đều đều, đều đều mà mang theo bao nhiêu là thứ ... Bác mà cứ lang thang thế rồi sẽ đến một ngày bác sẽ không thể đậu xuống đâu được nữa ... bi kịch lắm đấy bác ạ
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....
  2. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Yêu Thương Tặng Mẹ
    Ngày em di, mẹ hớn hở diện đồ mới lên san bay tiễn em. Mẹ là thế , cứ dịp nao mẹ cho la trọng đại là phải diện đồ đẹp. Em cố làm ra vẻ vô tư, vi em biết nếu em không kiềm chế được cảm xúc của mình thì em sẽ oà khóc như 1 đứa trẻ bị đánh đòn mất. Bố và mẹ hôm trước còn cười sung sướng, hôm nay cũng thấy ngậm ngùi nhìn con. Em bưóc vào khu vực phòng chờ mà ko dám quay đầu lại. Sau nay mẹ mới kể: lúc nhìn em di 1 mình vào khu vực cách ly, thấy thương vô cùng cái dáng vẻ cô đơn của em, lúc đó mẹ thấy em nhỏ bé vô cùng. Mẹ nào cũng thấy con nhỏ bé, dù con mẹ chẳng bé chút nào cả về dáng vóc lân tuổi tác. Nhưng đây là lần đấu tiên xa mẹ, lần đầu tiên con mẹ thực sự bước vào cuộc sống 1 mình. Mẹ lo đến thắt ruột mà chẳng dám nói ra. Tết em không gọi được điên về nhà vì chưa đăng ký cho tuyến gọi Vn. Qua Tết rồi mới gọi được mẹ, giọng mẹ qua điện thoại đầy lo lắng nhưng vẫn hóm hỉnh. Em cười ròn rã với những câu chuyện vui cua mẹ , thút thít khóc với những quan tâm xa xót của mẹ qua ĐT, và cuối tháng thì..run rẩy cầm tờ hoá đơn ĐT
    Số ngày xa nhà cứ lớn dần lên thì thư viết về cho mẹ cũng thưa dần đi, nỗi nhớ mẹ như cũng bớt day dứt hơn. Mẹ lúc này cũng tạm yên tâm về con gái. Đôi khi cầm Đt lên me hỏi: thế nào, có anh nào mới bên đó chưa? Chợt nhớ những ngày ở nhà, 2 mẹ con nhiều khi trò chuyện đến thâu đêm, rủ rỉ hêt chuyện này đến chuyện khá, hết chuyện của con đến chuyện của mẹ. Mẹ kể chuyện với em tự nhiên như em là 1 người bạn chứ không phài là đứa con gái bé nhỏ ' này, hôm nay mẹ vừa gặp lại mối tình thuở niên thiếu của mẹ đấy. EM háo hức hỏi: thế nào hả mẹ, có lãng mạn không? Mẹ chậm rãi kể, ngãy xưa bác ấy ở gần nhà mình, mẹ ở nhà đối diện. Hàng ngày nhìn thấy bác ấy đi học về với cậu bạn. 2 người đeo khăn quàng đỏ, giơ tay chào nhau theo phong cách đội viên, mẹ cảm phục mê li. Em phì cười, mẹ làm con tưởng bở, cứ tưởng có gì lãng mạn lắm, thế mẹ gặp lại bác ấy như thế nào. Mẹ lại tủm tỉm: ừ, có một bác ở cùng trường mẹ mờ mẹ đi dự đám cưới con bác ấy. mẹ cũng chẳng để ý tên cô dau chú rể, mà mình là bạn của bố cô dâu mà cung chang de y ten co dau chu re, nên phong bì đề là " Chúc 2 CHÁU hạnh phúc trăm nam". Đến đám cưới rối mới nhận rà là rung động đầu đời của mẹ đấy con a. 2 mẹ con cứ thế mà lan man hết chuyện nọ đến chuyện kia. Gần mẹ từ khi còn bé mà chưa bao giờ thấy đủ. Mẹ là kho chuyện của cả nhà, bữa cơm nào vắng mẹ thì cả nhà mất vui. Mẹ ko chỉ là mẹ mà mẹ còn la người bạn lớn. Em và anh trai, bất cứ khi nào co chuyện cũng lao về với me: mẹ ơi, thế này là thế nào hả me. Me nghe hết, kiên nhẫn như nghề của mẹ vây. Đôi khi duờng như em và anh quên mất khoảng cách thế hệ giữa mẹ và con, mà chỉ cảm thấy mẹ như 1 chỗ dựa tin cay, 1 nơi che chở ấm áp, 1 niềm vui bất tận. Mẹ dạy em và anh cách sống tự lập, dũng cảm chọn con đường mình thích mà đi. Ngày xưa biết bao người chỉ trích mẹ vì đã để cho anh trai tự chọn lối sống của mình, lăn lộn ngoài xã hội từ quá sớm. Nhưng không ai biết rằng mẹ luôn thầm lựng đứng sau anh hỗ trợ, để anh không bao giờ đi chêch hướng cả. Bởi thế tha thiết lớn nhất của em và anh là mẹ được tự hào về 2 con, rằng mẹ đã không nhầm lẫn khi tin tưởng con cua mẹ.
    Những ngày đầu xa nhà, những khi ốm nằm trên giường, thèm gọi 2 tiếng "mẹ ơi?. Lai nhớ những lần ở nhà cãi mẹ, những lần vui bạn vui bè không chở mẹ đi chơi ( tính mẹ cũng ham vui hệt em). Có lần ở nhà, em và bạn vui miệng kể chuyện đi ăn ở quán ăn nào đó. Mẹ hờn dỗi: cô hay đi nhi, thế mà tôi không được đi. Dường như trong mẹ chứa đựng biết bao tính cách trái ngượcnhau: 1 đằng đằm thắm, dung dị và từng trải, 1 đằng hồn nhiên, trẻ trung và hóm hỉnh. Em vẫn nhớ bài thơ đầu tiên em làm tặng mẹ, thật ngây thơ và ngộ nghĩnh
    Nếu có ai hỏi em
    Ai người yêu em nhất
    Ai người thương em nhiều
    Thì em sẽ trả lời
    Đố là người mẹ hiền
    Mà em yêu suốt đời
    Khi em còn bé thơ
    Mẹ là người đầu tiên
    Xoa tay lên đầu em
    Khi tó còn lơ thơ
    Mẹ là người thích nhất
    Khi đôi chân của em
    Đã chập chững biết đi
    Mẹ là người vui nhất
    Khi cái miệng của em
    Biết bi bô gọi mẹ
    Nay em đã lớn khôn
    Mẹ vẫn rất vui sướng
    Khi em được điểm 10
    Me còn nhớ bài thơ đó ko. Trong lúc này con lại muốn được gọi 2 tiếng Mẹ ơi
  3. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Yêu Thương Tặng Mẹ
    Ngày em di, mẹ hớn hở diện đồ mới lên san bay tiễn em. Mẹ là thế , cứ dịp nao mẹ cho la trọng đại là phải diện đồ đẹp. Em cố làm ra vẻ vô tư, vi em biết nếu em không kiềm chế được cảm xúc của mình thì em sẽ oà khóc như 1 đứa trẻ bị đánh đòn mất. Bố và mẹ hôm trước còn cười sung sướng, hôm nay cũng thấy ngậm ngùi nhìn con. Em bưóc vào khu vực phòng chờ mà ko dám quay đầu lại. Sau nay mẹ mới kể: lúc nhìn em di 1 mình vào khu vực cách ly, thấy thương vô cùng cái dáng vẻ cô đơn của em, lúc đó mẹ thấy em nhỏ bé vô cùng. Mẹ nào cũng thấy con nhỏ bé, dù con mẹ chẳng bé chút nào cả về dáng vóc lân tuổi tác. Nhưng đây là lần đấu tiên xa mẹ, lần đầu tiên con mẹ thực sự bước vào cuộc sống 1 mình. Mẹ lo đến thắt ruột mà chẳng dám nói ra. Tết em không gọi được điên về nhà vì chưa đăng ký cho tuyến gọi Vn. Qua Tết rồi mới gọi được mẹ, giọng mẹ qua điện thoại đầy lo lắng nhưng vẫn hóm hỉnh. Em cười ròn rã với những câu chuyện vui cua mẹ , thút thít khóc với những quan tâm xa xót của mẹ qua ĐT, và cuối tháng thì..run rẩy cầm tờ hoá đơn ĐT
    Số ngày xa nhà cứ lớn dần lên thì thư viết về cho mẹ cũng thưa dần đi, nỗi nhớ mẹ như cũng bớt day dứt hơn. Mẹ lúc này cũng tạm yên tâm về con gái. Đôi khi cầm Đt lên me hỏi: thế nào, có anh nào mới bên đó chưa? Chợt nhớ những ngày ở nhà, 2 mẹ con nhiều khi trò chuyện đến thâu đêm, rủ rỉ hêt chuyện này đến chuyện khá, hết chuyện của con đến chuyện của mẹ. Mẹ kể chuyện với em tự nhiên như em là 1 người bạn chứ không phài là đứa con gái bé nhỏ ' này, hôm nay mẹ vừa gặp lại mối tình thuở niên thiếu của mẹ đấy. EM háo hức hỏi: thế nào hả mẹ, có lãng mạn không? Mẹ chậm rãi kể, ngãy xưa bác ấy ở gần nhà mình, mẹ ở nhà đối diện. Hàng ngày nhìn thấy bác ấy đi học về với cậu bạn. 2 người đeo khăn quàng đỏ, giơ tay chào nhau theo phong cách đội viên, mẹ cảm phục mê li. Em phì cười, mẹ làm con tưởng bở, cứ tưởng có gì lãng mạn lắm, thế mẹ gặp lại bác ấy như thế nào. Mẹ lại tủm tỉm: ừ, có một bác ở cùng trường mẹ mờ mẹ đi dự đám cưới con bác ấy. mẹ cũng chẳng để ý tên cô dau chú rể, mà mình là bạn của bố cô dâu mà cung chang de y ten co dau chu re, nên phong bì đề là " Chúc 2 CHÁU hạnh phúc trăm nam". Đến đám cưới rối mới nhận rà là rung động đầu đời của mẹ đấy con a. 2 mẹ con cứ thế mà lan man hết chuyện nọ đến chuyện kia. Gần mẹ từ khi còn bé mà chưa bao giờ thấy đủ. Mẹ là kho chuyện của cả nhà, bữa cơm nào vắng mẹ thì cả nhà mất vui. Mẹ ko chỉ là mẹ mà mẹ còn la người bạn lớn. Em và anh trai, bất cứ khi nào co chuyện cũng lao về với me: mẹ ơi, thế này là thế nào hả me. Me nghe hết, kiên nhẫn như nghề của mẹ vây. Đôi khi duờng như em và anh quên mất khoảng cách thế hệ giữa mẹ và con, mà chỉ cảm thấy mẹ như 1 chỗ dựa tin cay, 1 nơi che chở ấm áp, 1 niềm vui bất tận. Mẹ dạy em và anh cách sống tự lập, dũng cảm chọn con đường mình thích mà đi. Ngày xưa biết bao người chỉ trích mẹ vì đã để cho anh trai tự chọn lối sống của mình, lăn lộn ngoài xã hội từ quá sớm. Nhưng không ai biết rằng mẹ luôn thầm lựng đứng sau anh hỗ trợ, để anh không bao giờ đi chêch hướng cả. Bởi thế tha thiết lớn nhất của em và anh là mẹ được tự hào về 2 con, rằng mẹ đã không nhầm lẫn khi tin tưởng con cua mẹ.
    Những ngày đầu xa nhà, những khi ốm nằm trên giường, thèm gọi 2 tiếng "mẹ ơi?. Lai nhớ những lần ở nhà cãi mẹ, những lần vui bạn vui bè không chở mẹ đi chơi ( tính mẹ cũng ham vui hệt em). Có lần ở nhà, em và bạn vui miệng kể chuyện đi ăn ở quán ăn nào đó. Mẹ hờn dỗi: cô hay đi nhi, thế mà tôi không được đi. Dường như trong mẹ chứa đựng biết bao tính cách trái ngượcnhau: 1 đằng đằm thắm, dung dị và từng trải, 1 đằng hồn nhiên, trẻ trung và hóm hỉnh. Em vẫn nhớ bài thơ đầu tiên em làm tặng mẹ, thật ngây thơ và ngộ nghĩnh
    Nếu có ai hỏi em
    Ai người yêu em nhất
    Ai người thương em nhiều
    Thì em sẽ trả lời
    Đố là người mẹ hiền
    Mà em yêu suốt đời
    Khi em còn bé thơ
    Mẹ là người đầu tiên
    Xoa tay lên đầu em
    Khi tó còn lơ thơ
    Mẹ là người thích nhất
    Khi đôi chân của em
    Đã chập chững biết đi
    Mẹ là người vui nhất
    Khi cái miệng của em
    Biết bi bô gọi mẹ
    Nay em đã lớn khôn
    Mẹ vẫn rất vui sướng
    Khi em được điểm 10
    Me còn nhớ bài thơ đó ko. Trong lúc này con lại muốn được gọi 2 tiếng Mẹ ơi
  4. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết ở Word rồi post lên và sửa mà sao lắm lỗi thế nhỉ. Bạn nào có font tiếng Việt gửi cho tôi cái. Thanks
  5. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết ở Word rồi post lên và sửa mà sao lắm lỗi thế nhỉ. Bạn nào có font tiếng Việt gửi cho tôi cái. Thanks
  6. thangnewzealand

    thangnewzealand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sleeping_beauty ơi!! Bài viết của bạn hay lắm đấy. Công nhận là bài viết của ban có nhiều lổi chính tã lắm, nhưng chẳng sao, viết tiếp nhé, quan trọng hơn cả vẫn là tâm sự chân thực của những người con xa quê mà thôi. Chúc bạn vui vẽ, học tập tôt. Gửi lời thăm sức khoẻ đến gia đình bạn, đặc biệt là your beloved mother!!!
    Con các bác CXR, charles, netwalker, ... tiếp tục viết đi để anh em còn thưởng thức nữa chứ. Chúc các bác sức khoẻ.
  7. thangnewzealand

    thangnewzealand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sleeping_beauty ơi!! Bài viết của bạn hay lắm đấy. Công nhận là bài viết của ban có nhiều lổi chính tã lắm, nhưng chẳng sao, viết tiếp nhé, quan trọng hơn cả vẫn là tâm sự chân thực của những người con xa quê mà thôi. Chúc bạn vui vẽ, học tập tôt. Gửi lời thăm sức khoẻ đến gia đình bạn, đặc biệt là your beloved mother!!!
    Con các bác CXR, charles, netwalker, ... tiếp tục viết đi để anh em còn thưởng thức nữa chứ. Chúc các bác sức khoẻ.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của sleeping_beauty viết lúc 04:44 ngày 31/05/2003:
    Tôi viết ở Word rồi post lên và sửa mà sao lắm lỗi thế nhỉ. Bạn nào có font tiếng Việt gửi cho tôi cái. Thanks

    [/QUOTE]
    Chào SB,
    Bạn có thể vào FPT để download font tiếng Việt nếu muốn nhưng thật ra bạn chỉ cần dùng font Unicode là được không cần phải download font tiếng Việt làm gì. Bạn có thể download bộ gõ Unikey để dùng trong Word. Tôi sẽ kiểm tra xem TTVN Download đã có bộ gỗ này chưa nếu chưa có tôi sẽ post lên đây.
    Tôi rất thích bài viết của bạn. Bạn làm tôi nhớ đến Ba Mẹ của tôi. Chắc tôi sẽ gọi điện cho Mẹ của tôi ngay bây giờ.
    Chúc bạn vui!
    u?c netwalker s?a vo 23:45 ngy 14/12/2004
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của sleeping_beauty viết lúc 04:44 ngày 31/05/2003:
    Tôi viết ở Word rồi post lên và sửa mà sao lắm lỗi thế nhỉ. Bạn nào có font tiếng Việt gửi cho tôi cái. Thanks

    [/QUOTE]
    Chào SB,
    Bạn có thể vào FPT để download font tiếng Việt nếu muốn nhưng thật ra bạn chỉ cần dùng font Unicode là được không cần phải download font tiếng Việt làm gì. Bạn có thể download bộ gõ Unikey để dùng trong Word. Tôi sẽ kiểm tra xem TTVN Download đã có bộ gỗ này chưa nếu chưa có tôi sẽ post lên đây.
    Tôi rất thích bài viết của bạn. Bạn làm tôi nhớ đến Ba Mẹ của tôi. Chắc tôi sẽ gọi điện cho Mẹ của tôi ngay bây giờ.
    Chúc bạn vui!
    u?c netwalker s?a vo 23:45 ngy 14/12/2004
  10. ligiang

    ligiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết mọi người đi du học thế nào chứ cuộc sống của tôi ở đất Hàn này chán quá. Học master bằng tiếng Anh. " Củ chuối " quá. Chỉ muốn về VN thôi...

Chia sẻ trang này