1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieulinh4ever

    hieulinh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bước cuối cùng là bạn gửi hồ sơ và...chờ đợi. Tôi nghĩ nếu quyết tâm và có chiến lược thì sẽ thành công. Trải qua nửa năm làm hồ sơ cuối cùng tôi cũng xin được học bổng toàn phân tuition fee+ living cost của hai trường bên Anh. Và hiện tại tôi đang học ở UK.
    Mong rằng các bạn cũng sẽ thành công trong bước đường du hoc cua mình.
  2. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Bạn hieulinh4forever giới thiệu hệ thống giáo dục Anh quốc tỉ mỉ thế. Tuy nhiên, tôi xin bổ xung một vài điểm:
    1. Học PhD ở Anh không phải là 3 năm như người ta vẫn nghĩ, mà là 4 năm tổng cộng. Đơn giản vì họ yêu cầu cần phải có Master thì mới được apply (trường hợp phổ biến). Ở US ngành Kinh tế thì thông thường họ yêu cầu 4 năm nhưng không nhất thiết phải có Master, bởi vậy, thời gian có thể coi là tương đương giữa hai nước. Còn những trường hợp apply học M.Phil thì ssau 1 hoặc 2 năm, nễu tốt sẽ upgrade lên PhD và khi đó thì mất thêm 2 năm nữa. Cũng xin lưu ý là các trường của Anh yêu cầu thời gian "tối thiếu" - nghĩa là bạn đã có Master và bạn muốn apply PhD thì thời gian tối thiểu là 3 năm nữa.
    2. Ở UK, có những khoá học Master như thế này: MA, MSc, MBA, M.Phil ngoài ra chua kể các ký hiuệ mang tính đặc thù ngành. Trong đó, chỉ có MPhil (phần lớn) là Master làm theo kiểu nghiên cứu và được làm tiếp PhD với thời gian 2 năm, còn lại các loại khác đều là với thời gian tối thiểu 3 năm.
    Bổ xung vài thông tin vậy và ghi chú là tôi nói đến cái phổ biến, hy vọng giúp các bạn rõ hơn chút khi có ý định apply. Các bạn muốn xin học bổng, cứ sang US mà apply, thằng UK này khó làm được của nó đồng nào lắm.
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  3. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Bạn hieulinh4forever giới thiệu hệ thống giáo dục Anh quốc tỉ mỉ thế. Tuy nhiên, tôi xin bổ xung một vài điểm:
    1. Học PhD ở Anh không phải là 3 năm như người ta vẫn nghĩ, mà là 4 năm tổng cộng. Đơn giản vì họ yêu cầu cần phải có Master thì mới được apply (trường hợp phổ biến). Ở US ngành Kinh tế thì thông thường họ yêu cầu 4 năm nhưng không nhất thiết phải có Master, bởi vậy, thời gian có thể coi là tương đương giữa hai nước. Còn những trường hợp apply học M.Phil thì ssau 1 hoặc 2 năm, nễu tốt sẽ upgrade lên PhD và khi đó thì mất thêm 2 năm nữa. Cũng xin lưu ý là các trường của Anh yêu cầu thời gian "tối thiếu" - nghĩa là bạn đã có Master và bạn muốn apply PhD thì thời gian tối thiểu là 3 năm nữa.
    2. Ở UK, có những khoá học Master như thế này: MA, MSc, MBA, M.Phil ngoài ra chua kể các ký hiuệ mang tính đặc thù ngành. Trong đó, chỉ có MPhil (phần lớn) là Master làm theo kiểu nghiên cứu và được làm tiếp PhD với thời gian 2 năm, còn lại các loại khác đều là với thời gian tối thiểu 3 năm.
    Bổ xung vài thông tin vậy và ghi chú là tôi nói đến cái phổ biến, hy vọng giúp các bạn rõ hơn chút khi có ý định apply. Các bạn muốn xin học bổng, cứ sang US mà apply, thằng UK này khó làm được của nó đồng nào lắm.
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  4. linhham

    linhham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em mới được giới thiệu vào chỗ này. Mặc dù đang bận thi mà các bác vẫn cuốn hút em đọc cho bằng hết mấy chục trang, hehhe. Đọc xong rồi như thấy có mình ở trong đó........Cám ơn các bác nhiều . Thi xong nhất định vào góp chuyện cùng các bác......
    Happy always!
  5. linhham

    linhham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em mới được giới thiệu vào chỗ này. Mặc dù đang bận thi mà các bác vẫn cuốn hút em đọc cho bằng hết mấy chục trang, hehhe. Đọc xong rồi như thấy có mình ở trong đó........Cám ơn các bác nhiều . Thi xong nhất định vào góp chuyện cùng các bác......
    Happy always!
  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn hieulinhforever ( - tên người yêu à he he). Tôi cũng định viết thêm chi tiết nhưng mà viết dài quá rồi, hi hi lười quá. Nhưng đúng là LoR (letter of reference) và SoP (Statement of Purpose) rất quan trọng. Ngoài ra tôi vừa đọc một topic khá hay ở đây, các bạn định tìm học bổng có thể tham khảo bạn này nè:
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_201456/?0.470063
    Hôm nay tôi lại spam tiếp đây
    Tản mạn về du học và làm việc
    tiếp..........
    Du học
    Việc học và niềm vui cũng như nỗi buồn khi du học đã được các bác khác viết rồi. Tôi không viết lại nữa. Chỉ nhấn mạnh một điều là các bạn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách cả về tinh thần lẫn vật chất. Nỗi nhớ xa nhà, nhớ bố mẹ, anh chị, người yêu, bạn bè, nhớ không khí, nhớ âm thanh, nhớ ánh nắng, nhớ các món ăn vv. Không biết có bạn nào giống tôi ko, tôi nhớ cả bụi bẩn trên đường nữa. Lần nghỉ phép đầu tiên tôi cứ ngửa mặt ra ngoài mà hít bụi .
    Việc học thì cũng chỉ nhấn mạnh là ko giống ở VN, học ở nước ngoài thường ko nhiều môn, có điều lượng kiến thức của mỗi môn lớn lắm. Các bạn ko nên để đến cuối kỳ, khi sắp thi mới học như ở VN mà nên học dần, chỗ nào ko hiểu thì nên hỏi giáo viên, vào thư viện tìm tài liệu, xem đề thi các năm trước vv. Nếu để đến cuối kỳ mới học thì chắc chỉ có móm. Đọc đoạn bác CXR tả về đoạn ngày ngủ 2 tiếng để học thi tôi phục quá. Rồi nghĩ lại hồi mình mới thi lần đầu tiên mà kinh cả người.
    Lần đó, tôi còn bị sức ép lớn hơn bác CXR ở chỗ nếu tôi thi trượt thì mất học bổng. Mất học bổng thì hoặc là bỏ tiền túi ra học tiếp hoặc là về VN, về VN thì xấu hổ chết nên sức ép lớn lắm. Học kỳ đầu tôi chỉ học có 5 môn, nghĩ bụng ở VN một học kỳ học 6, 7 môn còn xông xênh nữa là 5 môn bọ . Term break được một tuần mình cũng tà tà vi vu . Đọc thời khoá biểu thấy có những 3 tuần để thi 5 môn, như vậy mỗi môn cũng được những 4 ngày thì quá xông xênh rồi đúng ko? Chuẩn bị kết thúc học kỳ thì mới có lịch thi, khi đọc lịch thi tôi tá hoả, hai tuần đầu chả thi môn nào hết, cả 5 môn thi vào tuần thứ ba ha ha ha. Đúng là đáng đời tôi. Tôi lại có tật là ngủ ít thì chả làm được gì nhưng hồi đó cũng chỉ dám ngủ 6 tiếng, học liên tục ngày 14h liền trong 2 tuần, mệt đến nỗi trước hôm thi tôi lại bị ốm mất 2 ngày nữa chứ, chắc là sợ quá.
    Điểm thi thì mãi một tháng rưỡi sau mới biết được, trong thời gian đấy thú thật là lo, bởi vì mình chưa biết cách chấm điểm của người ta, chữ viết tôi lại xấu. Hôm điểm được công bố, vào trang web check điểm thi, nó lại ko hiện ra ngay mà lại báo là waiting....., đợi có mấy giây mà tim đập thình thịch, bụng thì cồn cào cả lên, khi nó hiện ra tôi ko dám nhìn nữa, chăm chăm đi tìm cái F ở cột grade. May mà ko thấy, khi đó mới nhìn xem mình được điểm gì. Thật vui vì kết quả khá tốt, hầu như đều là A hết, tôi muốn nhẩy dựng lên hú hét loạn xạ, cả ngày hôm đấy vui ko làm gì được. Hơi buồn là cậu bạn cùng phòng tôi bị trượt một môn, mình vui mà nó buồn thì mình cũng ko dám vui quá sợ nó tủi thân. Từ học kỳ sau tôi chuẩn bị kỹ càng lắm, vitamin C, thuốc bổ , ăn ngủ điều độ để khỏi ốm, học thì học rõ sớm nữa. Hú vía.
    ..........................

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  7. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn hieulinhforever ( - tên người yêu à he he). Tôi cũng định viết thêm chi tiết nhưng mà viết dài quá rồi, hi hi lười quá. Nhưng đúng là LoR (letter of reference) và SoP (Statement of Purpose) rất quan trọng. Ngoài ra tôi vừa đọc một topic khá hay ở đây, các bạn định tìm học bổng có thể tham khảo bạn này nè:
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_201456/?0.470063
    Hôm nay tôi lại spam tiếp đây
    Tản mạn về du học và làm việc
    tiếp..........
    Du học
    Việc học và niềm vui cũng như nỗi buồn khi du học đã được các bác khác viết rồi. Tôi không viết lại nữa. Chỉ nhấn mạnh một điều là các bạn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách cả về tinh thần lẫn vật chất. Nỗi nhớ xa nhà, nhớ bố mẹ, anh chị, người yêu, bạn bè, nhớ không khí, nhớ âm thanh, nhớ ánh nắng, nhớ các món ăn vv. Không biết có bạn nào giống tôi ko, tôi nhớ cả bụi bẩn trên đường nữa. Lần nghỉ phép đầu tiên tôi cứ ngửa mặt ra ngoài mà hít bụi .
    Việc học thì cũng chỉ nhấn mạnh là ko giống ở VN, học ở nước ngoài thường ko nhiều môn, có điều lượng kiến thức của mỗi môn lớn lắm. Các bạn ko nên để đến cuối kỳ, khi sắp thi mới học như ở VN mà nên học dần, chỗ nào ko hiểu thì nên hỏi giáo viên, vào thư viện tìm tài liệu, xem đề thi các năm trước vv. Nếu để đến cuối kỳ mới học thì chắc chỉ có móm. Đọc đoạn bác CXR tả về đoạn ngày ngủ 2 tiếng để học thi tôi phục quá. Rồi nghĩ lại hồi mình mới thi lần đầu tiên mà kinh cả người.
    Lần đó, tôi còn bị sức ép lớn hơn bác CXR ở chỗ nếu tôi thi trượt thì mất học bổng. Mất học bổng thì hoặc là bỏ tiền túi ra học tiếp hoặc là về VN, về VN thì xấu hổ chết nên sức ép lớn lắm. Học kỳ đầu tôi chỉ học có 5 môn, nghĩ bụng ở VN một học kỳ học 6, 7 môn còn xông xênh nữa là 5 môn bọ . Term break được một tuần mình cũng tà tà vi vu . Đọc thời khoá biểu thấy có những 3 tuần để thi 5 môn, như vậy mỗi môn cũng được những 4 ngày thì quá xông xênh rồi đúng ko? Chuẩn bị kết thúc học kỳ thì mới có lịch thi, khi đọc lịch thi tôi tá hoả, hai tuần đầu chả thi môn nào hết, cả 5 môn thi vào tuần thứ ba ha ha ha. Đúng là đáng đời tôi. Tôi lại có tật là ngủ ít thì chả làm được gì nhưng hồi đó cũng chỉ dám ngủ 6 tiếng, học liên tục ngày 14h liền trong 2 tuần, mệt đến nỗi trước hôm thi tôi lại bị ốm mất 2 ngày nữa chứ, chắc là sợ quá.
    Điểm thi thì mãi một tháng rưỡi sau mới biết được, trong thời gian đấy thú thật là lo, bởi vì mình chưa biết cách chấm điểm của người ta, chữ viết tôi lại xấu. Hôm điểm được công bố, vào trang web check điểm thi, nó lại ko hiện ra ngay mà lại báo là waiting....., đợi có mấy giây mà tim đập thình thịch, bụng thì cồn cào cả lên, khi nó hiện ra tôi ko dám nhìn nữa, chăm chăm đi tìm cái F ở cột grade. May mà ko thấy, khi đó mới nhìn xem mình được điểm gì. Thật vui vì kết quả khá tốt, hầu như đều là A hết, tôi muốn nhẩy dựng lên hú hét loạn xạ, cả ngày hôm đấy vui ko làm gì được. Hơi buồn là cậu bạn cùng phòng tôi bị trượt một môn, mình vui mà nó buồn thì mình cũng ko dám vui quá sợ nó tủi thân. Từ học kỳ sau tôi chuẩn bị kỹ càng lắm, vitamin C, thuốc bổ , ăn ngủ điều độ để khỏi ốm, học thì học rõ sớm nữa. Hú vía.
    ..........................

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  8. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về du học và làm việc
    .........hết
    Tìm việc làm
    Học xong, tôi ko bị câu hỏi về hay ở làm cho day dứt lắm. Trước khi đi học tôi đã có một vài năm kinh nghiệm làm việc ở VN và tôi muốn có thêm kinh nghiệm làm ở nước ngoài. Tôi muốn rèn luyện để thích ứng với môi trường tốt hơn mà. Tôi cũng xác định là sẽ ko định cư ở nước ngoài và dự định chỉ làm một vài năm rồi về nước. Vì vậy trước khi ra trường 2 tháng tôi đã túc tắc đi tìm việc cho mình. Phần này tôi viết chắc các bạn ở Singapore sẽ hiểu nhiều hơn vì tôi đang làm việc ở Singapore. Tôi cũng được biết là có khá nhiều bạn đang học ở Singapore cũng vào topic này và phần lớn sinh viên vietnam đang học ĐH ở NTU và NUS phải bond 3 năm. Các bạn nơi khác chắc ko biết bond 3 năm là gì, tức là sau khi học xong phải ở lại làm việc ở Singapore 3 năm. Tất nhiên là chỉ làm việc thôi, ko bị ràng buộc nào khác. Mọi thu nhập vv đều là của mình. Nghĩ ra kể cũng hay, các bạn sẽ có một kinh nghiệm làm việc phong phú trước khi về VN. Tuy nhiên phải ở lại tìm việc khi mà học bổng đã hết vv thì cũng bị sức ép lớn lắm. Phần này tôi viết hy vọng sẽ giúp các bạn ra trường vào tháng 6 này được chút ít bởi hiện tại ở Singapore môi trường tìm việc ko được tốt lắm do ảnh hưởng của SARS và chiến tranh ở Iraq vừa qua. Và cũng hy vọng giúp được các bạn ở nơi khác một số kinh nghiệm chuẩn bị CV và kỹ năng phỏng vấn.
    Không giống ở Vietnam, các thông tin về vị trí tuyển việc ở Singapore khá phong phú, các bạn có thể đọc báo (The straits times, phụ trương cuối tuần có hẳn một tờ về recruit), vào mạng http://www.jobsdb.com/, vào trang web của các công ty lớn, vào internet search vv đều có mục tìm việc cả. Tôi thì khuyến khích các bạn vào trang web http://www.jobsdb.com/, các bạn có thể tìm việc được ở rất nhiều nước chứ ko riêng chỉ ở Singapore, thông tin luôn được cập nhật và free. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ với các Agent về tuyển dụng, nên chú ý một điểm là các Agent có uy tín ko bao giờ thu tiền của bạn, người ta sẽ lấy tiền của công ty. Vì vậy nếu bạn nộp hồ sơ qua một agent nào đấy mà bị thu tiền thì ko nên tin tưởng người ta mà tìm chỗ khác thôi. Hay nhất là tìm đến các công ty tuyển dụng lớn trên thế giới mà nộp hồ sơ như Adecco, PricewaterhouseCopper (bọn này làm kiểm toán nhưng cũng có bộ phần Human resource), vv
    Khi đọc báo, vào các trang web thì tôi mừng lắm, vì thấy có rất nhiều vị trí mình có thể apply được. Trong khoảng 1 tháng đầu tiên tôi tằng tằng apply mỗi tuần khoảng hơn 10 cái CV. Nghĩ bụng ở VN gửi hai ba cái CV là được phỏng vấn rồi thì ở Singapore gửi 60 cái CV một tháng mà ko được phỏng vấn thì có mà là ...điên. Một tháng trôi qua ko có tin tức gì hết, cũng may phần lớn CV tôi gửi bằng email nên cũng chả tốn kém gì cả nhưng trong bụng tôi bắt đầu lo lo, hay là có chuyện gì trục trặc.
    Tôi bỏ CV của mình ra xem lại, CV của tôi đầy đủ lắm, có tất cả các mục từ Personal particulars, Education background, Qualification, Working experience, Project profiles etc, dài 3 trang :), font 12, lại thêm một cái cover letter một trang nữa. Sau này tôi mới biết, cậu bạn tôi kể, cậu ấy cần một vị trí, đăng báo tuyển, chỉ sáng đến chiều đã có 500 CV gửi đến. Bạn thử tưởng tượng 500 CV cho một vị trí thì người ta có bao thời gian để đọc CV của bạn.
    Chắc có bạn sẽ hỏi gửi CV bằng email, fax hay mail hay đến tận nơi có gì khác nhau nhiều ko? Thực ra đều như nhau cả thôi, CV của các bạn đều được người tuyển dụng đọc trong khoảng 30 giây rồi ....loại :)) nếu ko tìm thấy những từ họ muốn tìm mà người ta thường nói là keywords.
    Có một người nói rất đúng là "It's the quality not the quantity that counts", đừng nghĩ là cứ gửi CV thật nhiều chỗ thì kiểu gì cũng được, mà phải xem chất lượng CV của mình thế nào.
    Rút kinh nghiệm đấy, tôi sửa lại CV, bỏ hết những cái lằng nhằng, sửa thật ngắn gọn, và chèn vào vài keywords mà tôi biết chắc là để vào vị trí đó thì cần qualification đó. Cover letter cũng viết rất ngắn gọn, khoảng 10 câu, nhấn mạnh đến khả năng của mình vv. Các bạn fresh graduate chưa có working experience nên cố gắng giữ CV một trang thôi, đừng có nhét bảng điểm vv vào làm gì, ko ai đọc đâu, nên nhấn mạnh đến điểm mạnh của mình ví dụ như đã từng làm project leader vv hay project được giải này giải nọ, có cái gì thì khoe ra nhưng ngắn ngắn thôi, và chèn một ít keywords vào. Nên chuẩn bị hai, ba mẫu CV cho các vị trí khác nhau vv. Đặc biệt tôi nhấn mạnh việc các bạn ko nên bịa trong CV nhưng các bạn nên sáng tạo khi viết CV. Sáng tạo ở đây nghĩa là gì? nghĩa là viết sao cho hiểu hai ý, người đọc hiểu một kiểu có lợi cho mình nhưng mình cũng ko phải là nói dối.
    Sau đó tôi chiến đấu lại, gửi CV đi tiếp. Cuối cùng tổng số CV tôi gửi đi khoảng 300 cái :), được 5 cái hẹn phỏng vấn thì tôi lỡ mất 3 cái hi hi vì lúc đó nhớ nhà quá chạy về VN chơi . Bạn tôi là người singapore bảo thế là giỏi đấy vì nó gửi 200 cái CV mới được một cái phỏng vấn. Nói vậy để các bạn nếu gửi nhiều CV mà chưa được phỏng vấn thì đừng có mất tự tin nhé, tổng cộng thời gian từ lúc tôi đi tìm việc đến khi đi làm là khoảng 3 tháng. Tôi biết có người còn mất 6 tháng cơ nên các bạn hãy chịu khó tiết kiệm sau khi học xong hoặc làm tạm một việc nào đó trong thời gian tìm việc.
    À, còn một chủ đề quan trọng các bạn hỏi tôi là mức lương nên để thế nào, có nên nêu expected salary ra trong CV hay kô? tôi chỉ nói riêng kinh nghiệm ở Singapore thôi chứ ở VN thì tôi cứ ghi vào đúng cái mức mà mình chấp nhận được. Ở VN cạnh tranh ko cao lắm nên dễ được tuyển hơn mà. Ở Singapore thì ko thế được, tuỳ vào công ty bạn gửi CV, lớn hay bé, vv nếu bạn là fresh graduate thì expected salary có thể trong khoảng từ S$2000 - S$2700, nếu bạn có bằng master và có kinh nghiệm rồi thì bạn có thể chọn trong khoảng từ S$3000-S$4500 vv. Cái này là tuỳ thuộc vào bạn cảm nhận về công ty đó như thế nào. Thường thì các công ty lớn một khi người ta đã thấy thích bạn rồi thì chuyện lương lậu ko quan trọng lắm. Nhưng các công ty nhỏ thì lương lậu là chuyện người ta rất để ý. Nếu bạn để expected salary cao quá thì người ta loại luôn từ đầu ấy chứ. Expected salary ko nên để trong khoảng mà nên chọn một giá trị cụ thể ví dụ S$2300, hoặc S$2500 (negotiable).
    Một kinh nghiệm để các bạn tăng khả năng tìm việc thành công lên rất nhiều đó là thiết lập một cái gọi là networking. Networking này ko phải là mạng máy tính như các bác học IT nghĩ mà là các mối quan hệ xã hội. Cơ hội tìm được việc làm khi có người giới thiệu là cực cao do ko phải cạnh tranh nhiều với người khác. Tôi lấy ví dụ, bạn học của bạn có bố, mẹ, cô bác vv ở đâu đó cần nhân viên, họ bảo bạn gửi CV đến, rất dễ được nhận. Hoặc là thi thoảng bạn của bạn báo cho bạn biết đâu đó đang cần nhân viên vv, các tin này thường là các tin ko public lắm nên ít người biết để apply, mà như vậy thì khả năng bạn đậu là rất lớn. Hoặc bạn có thể xin danh sách cựu sinh viên alumni của trường mình học và liên hệ với người ta. Học cùng trường nên người ta sẽ dễ nhận bạn hơn vv. Tìm việc qua networking này là hiệu quả nhất đấy, chứ qua những chỗ public trên báo, trên web thì cơ hội của bạn giảm đi rất nhiều.
    Phù, viết một tí mà dài quá rồi, giờ đến đoạn phỏng vấn. Quan trọng nhất trong phỏng vấn là bạn phải tự tin. ăn mặc ko nên quá formal hoặc quá informal, tốt nhất là người ta thế nào mình thế vậy. Với các vị trí đòi hỏi phải tiếp xúc nhiều thì nên ăn mặc cho formal một chút. Thế còn cụ thể thế nào thì khó nói lắm. Khi phỏng vấn thì thường bao giờ cũng có hai phần, người ta hỏi bạn và bạn hỏi lại người ta. Bạn nên cố gắng tìm hiểu về công ty và vị trí bạn được phỏng vấn trước đi, qua internet, qua bạn bè, người quen vv. Bạn nên cố hình dung ra môi trường làm việc của mình, future development thế nào, qua đó có thể đoán được người ta cần gì ở bạn và người ta sẽ hỏi gì, tịu chung người ta quan tâm đến việc bạn có đủ tiêu chuẩn ko? nếu đủ thì bạn có hoà đồng vào tập thể được ko, tính cách bạn thế nào, có làm team work được ko vv? sau đó thì bạn có yêu cầu gì quá đáng ko (ví dụ như lương cao quá chẳng hạn vv). Qua được mấy cái đấy là bạn sẽ có việc làm rồi.
    Thế là tìm được việc xong, giờ là bước lo thủ tục. Tôi nhớ bác CXR có kể một lần nhận được offer letter rồi mà ko xin được VISA làm việc thế là toi luôn. Ở Singapore cũng có thể có trường hợp đó tuy nhiên nếu các bạn đã học ở NTU hoặc NUS hoặc SMU thì ko phải lo về chuyện đấy. Ở US muốn làm việc thì phải xin VISA H1B1 hay L (tôi vừa đọc một bài báo về cái loại VISA L này, hình như cũng ít người biết về nó, bác nào ở US cho thông tin về hai cái loại VISA này đi). Người nước ngoài muốn làm việc ở Singapore phải có Employment Pass (EP). EP có 4 loại cả thẩy đó là Q2, Q1, P1, P2.
    Q2: Lương tối thiểu là S$2500 (khoảng US$1500), ko được mang người thân vào sống cùng ở Singapore
    Q1: Lương từ S$2500 - S$3500, được quyền mang vợ con, hoặc bạn gái vào Singapore sống cùng
    P1: Lương từ S$3500 - S$7000, được quyền mang vợ con, hoặc bạn gái và bố mẹ vào Singapore sống cùng
    P2: Giống P1, còn hơn gì nữa thì tôi ko biết chắc
    Qua đây tôi thấy có một kinh nghiệm và các bạn ở NTU, NUS, SMU nên áp dụng đó là trước khi ra trường khoảng 3 tháng, các bạn hãy gửi email lên cục xuất nhập cảnh của Singapore(Singapore Immigration & Registration - SIR) yêu cầu họ cho mình một cái Offer letter thành PR (Permanent Resident), có cái thư đó rồi thì khi mình tìm việc cũng sẽ dễ dàng hơn bởi vì:
    1. Công ty ko lo lắm về chuyện phải apply Eployment pass (EP) cho mình, nhiều công ty nhất là các công ty con ko thích phải apply EP do phải khai báo khá nhiều về tình hình tài chính của công ty. Nên khi mình có cái offer letter đấy thì họ cũng sẽ lưu tâm đến mình hơn. Ngoài ra khi apply cho EP, lương tối thiểu của bạn phải là S$2500, nhiều công ty ko sẵn sàng trả mức lương này cho fresh graduates và đương nhiên là bạn bị loại rồi.
    2. Sau khi bạn tìm được việc rồi thì bạn sẽ trở thành PR ngay lập tức và có nhiều quyền lợi hơn so với việc chỉ cầm EP ko thôi ví dụ như được CPF - Central Provision Fund(một cái na ná như bảo hiểm hưu trí ở các nước khác hay bảo hiểm XH ở VN)
    Cái Offer letter này đằng nào các bạn (học ở các trường công như NTU, NUS, SMU vv) cũng sẽ được nhận, nhưng nếu có nó sớm thì các bạn sẽ dễ dàng tìm việc hơn.
    Tạm thời viết thế thôi đã, ko ngờ tôi lại viết nhiều thế, hy vọng các bạn sẽ tìm thấy một chút bổ ích cho mình. Bác CXR chắc ko thể gọi cái này là tản mạn được mà chắc gọi là spam thì đúng hơn he he. Từ giờ chắc ko dám kêu tôi viết nữa mất :).
    Chúc các bạn sớm thành công, học tập tốt, thu lượm được nhiều kiến thức và tiền bạc để mai sau về làm giầu cho bản thân và đất nước.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 04/06/2003
    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 04/06/2003
  9. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về du học và làm việc
    .........hết
    Tìm việc làm
    Học xong, tôi ko bị câu hỏi về hay ở làm cho day dứt lắm. Trước khi đi học tôi đã có một vài năm kinh nghiệm làm việc ở VN và tôi muốn có thêm kinh nghiệm làm ở nước ngoài. Tôi muốn rèn luyện để thích ứng với môi trường tốt hơn mà. Tôi cũng xác định là sẽ ko định cư ở nước ngoài và dự định chỉ làm một vài năm rồi về nước. Vì vậy trước khi ra trường 2 tháng tôi đã túc tắc đi tìm việc cho mình. Phần này tôi viết chắc các bạn ở Singapore sẽ hiểu nhiều hơn vì tôi đang làm việc ở Singapore. Tôi cũng được biết là có khá nhiều bạn đang học ở Singapore cũng vào topic này và phần lớn sinh viên vietnam đang học ĐH ở NTU và NUS phải bond 3 năm. Các bạn nơi khác chắc ko biết bond 3 năm là gì, tức là sau khi học xong phải ở lại làm việc ở Singapore 3 năm. Tất nhiên là chỉ làm việc thôi, ko bị ràng buộc nào khác. Mọi thu nhập vv đều là của mình. Nghĩ ra kể cũng hay, các bạn sẽ có một kinh nghiệm làm việc phong phú trước khi về VN. Tuy nhiên phải ở lại tìm việc khi mà học bổng đã hết vv thì cũng bị sức ép lớn lắm. Phần này tôi viết hy vọng sẽ giúp các bạn ra trường vào tháng 6 này được chút ít bởi hiện tại ở Singapore môi trường tìm việc ko được tốt lắm do ảnh hưởng của SARS và chiến tranh ở Iraq vừa qua. Và cũng hy vọng giúp được các bạn ở nơi khác một số kinh nghiệm chuẩn bị CV và kỹ năng phỏng vấn.
    Không giống ở Vietnam, các thông tin về vị trí tuyển việc ở Singapore khá phong phú, các bạn có thể đọc báo (The straits times, phụ trương cuối tuần có hẳn một tờ về recruit), vào mạng http://www.jobsdb.com/, vào trang web của các công ty lớn, vào internet search vv đều có mục tìm việc cả. Tôi thì khuyến khích các bạn vào trang web http://www.jobsdb.com/, các bạn có thể tìm việc được ở rất nhiều nước chứ ko riêng chỉ ở Singapore, thông tin luôn được cập nhật và free. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ với các Agent về tuyển dụng, nên chú ý một điểm là các Agent có uy tín ko bao giờ thu tiền của bạn, người ta sẽ lấy tiền của công ty. Vì vậy nếu bạn nộp hồ sơ qua một agent nào đấy mà bị thu tiền thì ko nên tin tưởng người ta mà tìm chỗ khác thôi. Hay nhất là tìm đến các công ty tuyển dụng lớn trên thế giới mà nộp hồ sơ như Adecco, PricewaterhouseCopper (bọn này làm kiểm toán nhưng cũng có bộ phần Human resource), vv
    Khi đọc báo, vào các trang web thì tôi mừng lắm, vì thấy có rất nhiều vị trí mình có thể apply được. Trong khoảng 1 tháng đầu tiên tôi tằng tằng apply mỗi tuần khoảng hơn 10 cái CV. Nghĩ bụng ở VN gửi hai ba cái CV là được phỏng vấn rồi thì ở Singapore gửi 60 cái CV một tháng mà ko được phỏng vấn thì có mà là ...điên. Một tháng trôi qua ko có tin tức gì hết, cũng may phần lớn CV tôi gửi bằng email nên cũng chả tốn kém gì cả nhưng trong bụng tôi bắt đầu lo lo, hay là có chuyện gì trục trặc.
    Tôi bỏ CV của mình ra xem lại, CV của tôi đầy đủ lắm, có tất cả các mục từ Personal particulars, Education background, Qualification, Working experience, Project profiles etc, dài 3 trang :), font 12, lại thêm một cái cover letter một trang nữa. Sau này tôi mới biết, cậu bạn tôi kể, cậu ấy cần một vị trí, đăng báo tuyển, chỉ sáng đến chiều đã có 500 CV gửi đến. Bạn thử tưởng tượng 500 CV cho một vị trí thì người ta có bao thời gian để đọc CV của bạn.
    Chắc có bạn sẽ hỏi gửi CV bằng email, fax hay mail hay đến tận nơi có gì khác nhau nhiều ko? Thực ra đều như nhau cả thôi, CV của các bạn đều được người tuyển dụng đọc trong khoảng 30 giây rồi ....loại :)) nếu ko tìm thấy những từ họ muốn tìm mà người ta thường nói là keywords.
    Có một người nói rất đúng là "It's the quality not the quantity that counts", đừng nghĩ là cứ gửi CV thật nhiều chỗ thì kiểu gì cũng được, mà phải xem chất lượng CV của mình thế nào.
    Rút kinh nghiệm đấy, tôi sửa lại CV, bỏ hết những cái lằng nhằng, sửa thật ngắn gọn, và chèn vào vài keywords mà tôi biết chắc là để vào vị trí đó thì cần qualification đó. Cover letter cũng viết rất ngắn gọn, khoảng 10 câu, nhấn mạnh đến khả năng của mình vv. Các bạn fresh graduate chưa có working experience nên cố gắng giữ CV một trang thôi, đừng có nhét bảng điểm vv vào làm gì, ko ai đọc đâu, nên nhấn mạnh đến điểm mạnh của mình ví dụ như đã từng làm project leader vv hay project được giải này giải nọ, có cái gì thì khoe ra nhưng ngắn ngắn thôi, và chèn một ít keywords vào. Nên chuẩn bị hai, ba mẫu CV cho các vị trí khác nhau vv. Đặc biệt tôi nhấn mạnh việc các bạn ko nên bịa trong CV nhưng các bạn nên sáng tạo khi viết CV. Sáng tạo ở đây nghĩa là gì? nghĩa là viết sao cho hiểu hai ý, người đọc hiểu một kiểu có lợi cho mình nhưng mình cũng ko phải là nói dối.
    Sau đó tôi chiến đấu lại, gửi CV đi tiếp. Cuối cùng tổng số CV tôi gửi đi khoảng 300 cái :), được 5 cái hẹn phỏng vấn thì tôi lỡ mất 3 cái hi hi vì lúc đó nhớ nhà quá chạy về VN chơi . Bạn tôi là người singapore bảo thế là giỏi đấy vì nó gửi 200 cái CV mới được một cái phỏng vấn. Nói vậy để các bạn nếu gửi nhiều CV mà chưa được phỏng vấn thì đừng có mất tự tin nhé, tổng cộng thời gian từ lúc tôi đi tìm việc đến khi đi làm là khoảng 3 tháng. Tôi biết có người còn mất 6 tháng cơ nên các bạn hãy chịu khó tiết kiệm sau khi học xong hoặc làm tạm một việc nào đó trong thời gian tìm việc.
    À, còn một chủ đề quan trọng các bạn hỏi tôi là mức lương nên để thế nào, có nên nêu expected salary ra trong CV hay kô? tôi chỉ nói riêng kinh nghiệm ở Singapore thôi chứ ở VN thì tôi cứ ghi vào đúng cái mức mà mình chấp nhận được. Ở VN cạnh tranh ko cao lắm nên dễ được tuyển hơn mà. Ở Singapore thì ko thế được, tuỳ vào công ty bạn gửi CV, lớn hay bé, vv nếu bạn là fresh graduate thì expected salary có thể trong khoảng từ S$2000 - S$2700, nếu bạn có bằng master và có kinh nghiệm rồi thì bạn có thể chọn trong khoảng từ S$3000-S$4500 vv. Cái này là tuỳ thuộc vào bạn cảm nhận về công ty đó như thế nào. Thường thì các công ty lớn một khi người ta đã thấy thích bạn rồi thì chuyện lương lậu ko quan trọng lắm. Nhưng các công ty nhỏ thì lương lậu là chuyện người ta rất để ý. Nếu bạn để expected salary cao quá thì người ta loại luôn từ đầu ấy chứ. Expected salary ko nên để trong khoảng mà nên chọn một giá trị cụ thể ví dụ S$2300, hoặc S$2500 (negotiable).
    Một kinh nghiệm để các bạn tăng khả năng tìm việc thành công lên rất nhiều đó là thiết lập một cái gọi là networking. Networking này ko phải là mạng máy tính như các bác học IT nghĩ mà là các mối quan hệ xã hội. Cơ hội tìm được việc làm khi có người giới thiệu là cực cao do ko phải cạnh tranh nhiều với người khác. Tôi lấy ví dụ, bạn học của bạn có bố, mẹ, cô bác vv ở đâu đó cần nhân viên, họ bảo bạn gửi CV đến, rất dễ được nhận. Hoặc là thi thoảng bạn của bạn báo cho bạn biết đâu đó đang cần nhân viên vv, các tin này thường là các tin ko public lắm nên ít người biết để apply, mà như vậy thì khả năng bạn đậu là rất lớn. Hoặc bạn có thể xin danh sách cựu sinh viên alumni của trường mình học và liên hệ với người ta. Học cùng trường nên người ta sẽ dễ nhận bạn hơn vv. Tìm việc qua networking này là hiệu quả nhất đấy, chứ qua những chỗ public trên báo, trên web thì cơ hội của bạn giảm đi rất nhiều.
    Phù, viết một tí mà dài quá rồi, giờ đến đoạn phỏng vấn. Quan trọng nhất trong phỏng vấn là bạn phải tự tin. ăn mặc ko nên quá formal hoặc quá informal, tốt nhất là người ta thế nào mình thế vậy. Với các vị trí đòi hỏi phải tiếp xúc nhiều thì nên ăn mặc cho formal một chút. Thế còn cụ thể thế nào thì khó nói lắm. Khi phỏng vấn thì thường bao giờ cũng có hai phần, người ta hỏi bạn và bạn hỏi lại người ta. Bạn nên cố gắng tìm hiểu về công ty và vị trí bạn được phỏng vấn trước đi, qua internet, qua bạn bè, người quen vv. Bạn nên cố hình dung ra môi trường làm việc của mình, future development thế nào, qua đó có thể đoán được người ta cần gì ở bạn và người ta sẽ hỏi gì, tịu chung người ta quan tâm đến việc bạn có đủ tiêu chuẩn ko? nếu đủ thì bạn có hoà đồng vào tập thể được ko, tính cách bạn thế nào, có làm team work được ko vv? sau đó thì bạn có yêu cầu gì quá đáng ko (ví dụ như lương cao quá chẳng hạn vv). Qua được mấy cái đấy là bạn sẽ có việc làm rồi.
    Thế là tìm được việc xong, giờ là bước lo thủ tục. Tôi nhớ bác CXR có kể một lần nhận được offer letter rồi mà ko xin được VISA làm việc thế là toi luôn. Ở Singapore cũng có thể có trường hợp đó tuy nhiên nếu các bạn đã học ở NTU hoặc NUS hoặc SMU thì ko phải lo về chuyện đấy. Ở US muốn làm việc thì phải xin VISA H1B1 hay L (tôi vừa đọc một bài báo về cái loại VISA L này, hình như cũng ít người biết về nó, bác nào ở US cho thông tin về hai cái loại VISA này đi). Người nước ngoài muốn làm việc ở Singapore phải có Employment Pass (EP). EP có 4 loại cả thẩy đó là Q2, Q1, P1, P2.
    Q2: Lương tối thiểu là S$2500 (khoảng US$1500), ko được mang người thân vào sống cùng ở Singapore
    Q1: Lương từ S$2500 - S$3500, được quyền mang vợ con, hoặc bạn gái vào Singapore sống cùng
    P1: Lương từ S$3500 - S$7000, được quyền mang vợ con, hoặc bạn gái và bố mẹ vào Singapore sống cùng
    P2: Giống P1, còn hơn gì nữa thì tôi ko biết chắc
    Qua đây tôi thấy có một kinh nghiệm và các bạn ở NTU, NUS, SMU nên áp dụng đó là trước khi ra trường khoảng 3 tháng, các bạn hãy gửi email lên cục xuất nhập cảnh của Singapore(Singapore Immigration & Registration - SIR) yêu cầu họ cho mình một cái Offer letter thành PR (Permanent Resident), có cái thư đó rồi thì khi mình tìm việc cũng sẽ dễ dàng hơn bởi vì:
    1. Công ty ko lo lắm về chuyện phải apply Eployment pass (EP) cho mình, nhiều công ty nhất là các công ty con ko thích phải apply EP do phải khai báo khá nhiều về tình hình tài chính của công ty. Nên khi mình có cái offer letter đấy thì họ cũng sẽ lưu tâm đến mình hơn. Ngoài ra khi apply cho EP, lương tối thiểu của bạn phải là S$2500, nhiều công ty ko sẵn sàng trả mức lương này cho fresh graduates và đương nhiên là bạn bị loại rồi.
    2. Sau khi bạn tìm được việc rồi thì bạn sẽ trở thành PR ngay lập tức và có nhiều quyền lợi hơn so với việc chỉ cầm EP ko thôi ví dụ như được CPF - Central Provision Fund(một cái na ná như bảo hiểm hưu trí ở các nước khác hay bảo hiểm XH ở VN)
    Cái Offer letter này đằng nào các bạn (học ở các trường công như NTU, NUS, SMU vv) cũng sẽ được nhận, nhưng nếu có nó sớm thì các bạn sẽ dễ dàng tìm việc hơn.
    Tạm thời viết thế thôi đã, ko ngờ tôi lại viết nhiều thế, hy vọng các bạn sẽ tìm thấy một chút bổ ích cho mình. Bác CXR chắc ko thể gọi cái này là tản mạn được mà chắc gọi là spam thì đúng hơn he he. Từ giờ chắc ko dám kêu tôi viết nữa mất :).
    Chúc các bạn sớm thành công, học tập tốt, thu lượm được nhiều kiến thức và tiền bạc để mai sau về làm giầu cho bản thân và đất nước.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 04/06/2003
    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 04/06/2003
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Wàooo .. rất cám ơn các bác đã góp vui làm cho chủ đề thêm bổ ích. Đặc biệt là bác Wandering - Cám ơn "ông bạn già" .. bác viết hay thế .. chỉ mong bác "spam" mỗi ngày cho tôi nhờ .. hihihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    To vote for me, click here!

Chia sẻ trang này