1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chụp hình nhanh lên, em mệt lắm rồi

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi, đây là địa chỉ của em

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi, đây là địa chỉ của em

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  4. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười thu hoạch

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  5. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười thu hoạch

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào mat_mot_my,
    Chị có thể gọi em là em được không? Chào mừng em đến với thế giới của những sinh viên VN đang học tại nước ngoài. Em là cô bé dũng cảm, chị nghĩ thế. Và chị rất mong có thể giúp em một chút gì đó.
    Trước hết, nếu đã quyết định sẽ đi bằng con đường tự túc, em cần tham khảo kỹ giá học phí và chi phí sống của trường định học. Những thông số cần nắm rõ là:
    Tổng chi phí (Money) = học phí + tiền ăn + tiền ở + tiền bảo hiểm+ tiền đi lại + chi phí cơ hội mất đi cùng thời gian nếu em ở nhà đi làm.
    Tất cả những loại tiền phải đóng cho trường và tiêu dùng là những chi phí hiển nhiên. Tuy nhiên khoản chi phí cơ hội ứng với số tiền lẽ ra em sẽ kiếm được nếu ở lại trong nước đi làm cũng sẽ là một khoản đầu tư em đã bỏ ra và cần được tính gộp vào tổng chi phí.
    Tổng thu (Value) = những kiến thức mà em thu nhận được + số tiền kiếm được khi làm thêm trong thời gian học + cơ hội kiếm được việc làm tốt trong tương lai.
    Sự tương ứng của hai hàm Value và Money (Value For Money) sẽ cho em câu trả lời có nên đi học hay không. Em có thể tự thêm vào những giá trị mà theo em có tác động đến giá trị cuối cùng của hai hàm đó.
    Về chuyện chọn trường, không cứ phải sang Mỹ hoặc Anh hay Úc ngay lập tức. Em có thể chọn con đường vòng, chẳng hạn đăng ký chương trình hợp tác (intership) giữa một trường đại học của Anh và một trường ở Malaysia. Sau một hoặc hai năm học tại Malaysia em có thể xin chuyển sang trường chính ở Anh nếu em đáp ứng đủ điều kiện chuyển. Chi phí sinh hoạt ở Malaysia rất rẻ, chỉ đắt hơn Việt Nam mình một ít và điều kiện sống cũng dễ chịu. Có rất nhiều chương trình intership như thế đang được các trường đại học ở Anh, Mỹ, Canada nhân rộng vì tính phổ cập và lợi ích thiết thực của nó. Tuy nhiên em cần hỏi rõ sinh viên chương trình nào cho phép sinh viên được quyền chuyển sang trung tâm chính để tránh những thất vọng không sang được những nước dự định.
    Em cũng nên tích cực tham gia những chương trình giới thiệu du học có đại diện của các trường tham gia, trực tiếp giới thiệu bản thân và nguyện vọng học, xin địa chỉ liên lạc và viết thư thường xuyên cho những trường em quan tâm. Chị không biết các nước khác thế nào nhưng các trường college ở Anh khá nhiệt tình cung cấp học bổng cho học sinh khoảng từ 16-18 tuổi.
    Nếu em biết tiếng Pháp hoặc tiếng Đức thì có thể đến đại sứ quán ở VN hỏi thông tin về các trường đại học bên đó. Dù là tự túc nhưng em nên hướng vào những nước không phải đóng tiền học phí. Thủ tục có thể không dễ dàng nhưng em có thể tránh được một khoản khá nặng về tài chính.
    Ngoài ra có rất nhiều chương trình quốc tế dạy bằng tiếng Anh không mất tiền học phí tại các nước châu Âu như Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Phần Lan, Na Uy... Em có thể tự search qua internet được.
    Ngay trong ttvnol.com này thôi cũng có rất nhiều chủ đề về các trường ở Mỹ, Pháp, Đức, Singapore, Phần Lan, Thái Lan... để em đọc thêm.
    Nếu em muốn sang Anh, có thể tìm qua www.ucas.ac.uk là web site chính thức của bộ giáo dục Anh, có đầy đủ các trường và các chương trình. Ngoài ra những thông tin cung cấp tại Hội đồng Anh ở VN cũng khá cập nhật.
    Một phương án khác là học đại học ở VN và xin đi làm ở các tổ chức quốc tế hay các dự án có hỗ trợ đào tạo. Nhiều người bạn chị đã rất thành công với những phương án này. Hiện giờ không quá khó như trước vì các tổ chức quốc tế có xu hướng tuyển dụng lao động đã có kinh nghiệm trong nước và đào tạo lại. Tuy nhiên cũng khá vất vả để có một vị trí như vậy.
    Mới 16 tuổi, em còn cả một quãng đường rất dài để đi. Em đã đọc những bài viết của mọi người và đã thấy những khó khăn mà du học sinh gặp phải. Dù vậy, chị, và tin chắc mọi người cũng thế, hy vọng em sẽ không quá lo nghĩ về những khó khăn sẽ xảy đến mà sẽ dành thời gian để xây dựng cho mình một ý chí và nghị lực sống độc lập, tạo cho mình một thói quen không ỷ lại. Có quyết tâm em sẽ làm được nhiều việc hơn em tưởng. Học cách nhìn nhận vấn đề và tự tìm ra những thông tin cần thiết qua internet, sách vở cũng sẽ rất cần thiết cho việc học của em sau này. Và quan trọng hơn cả em cần tập trung vào học tốt thứ tiếng của nước mà em định đến. Ngôn ngữ tốt sẽ giúp em dễ hoà nhập vào cuộc sống mới, học tốt và nhất là dễ kiếm việc. Như vậy em đã tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho bố mẹ.
    Chị chúc em lên được một kế hoạch biến ước mơ của mình thành sự thực.
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào mat_mot_my,
    Chị có thể gọi em là em được không? Chào mừng em đến với thế giới của những sinh viên VN đang học tại nước ngoài. Em là cô bé dũng cảm, chị nghĩ thế. Và chị rất mong có thể giúp em một chút gì đó.
    Trước hết, nếu đã quyết định sẽ đi bằng con đường tự túc, em cần tham khảo kỹ giá học phí và chi phí sống của trường định học. Những thông số cần nắm rõ là:
    Tổng chi phí (Money) = học phí + tiền ăn + tiền ở + tiền bảo hiểm+ tiền đi lại + chi phí cơ hội mất đi cùng thời gian nếu em ở nhà đi làm.
    Tất cả những loại tiền phải đóng cho trường và tiêu dùng là những chi phí hiển nhiên. Tuy nhiên khoản chi phí cơ hội ứng với số tiền lẽ ra em sẽ kiếm được nếu ở lại trong nước đi làm cũng sẽ là một khoản đầu tư em đã bỏ ra và cần được tính gộp vào tổng chi phí.
    Tổng thu (Value) = những kiến thức mà em thu nhận được + số tiền kiếm được khi làm thêm trong thời gian học + cơ hội kiếm được việc làm tốt trong tương lai.
    Sự tương ứng của hai hàm Value và Money (Value For Money) sẽ cho em câu trả lời có nên đi học hay không. Em có thể tự thêm vào những giá trị mà theo em có tác động đến giá trị cuối cùng của hai hàm đó.
    Về chuyện chọn trường, không cứ phải sang Mỹ hoặc Anh hay Úc ngay lập tức. Em có thể chọn con đường vòng, chẳng hạn đăng ký chương trình hợp tác (intership) giữa một trường đại học của Anh và một trường ở Malaysia. Sau một hoặc hai năm học tại Malaysia em có thể xin chuyển sang trường chính ở Anh nếu em đáp ứng đủ điều kiện chuyển. Chi phí sinh hoạt ở Malaysia rất rẻ, chỉ đắt hơn Việt Nam mình một ít và điều kiện sống cũng dễ chịu. Có rất nhiều chương trình intership như thế đang được các trường đại học ở Anh, Mỹ, Canada nhân rộng vì tính phổ cập và lợi ích thiết thực của nó. Tuy nhiên em cần hỏi rõ sinh viên chương trình nào cho phép sinh viên được quyền chuyển sang trung tâm chính để tránh những thất vọng không sang được những nước dự định.
    Em cũng nên tích cực tham gia những chương trình giới thiệu du học có đại diện của các trường tham gia, trực tiếp giới thiệu bản thân và nguyện vọng học, xin địa chỉ liên lạc và viết thư thường xuyên cho những trường em quan tâm. Chị không biết các nước khác thế nào nhưng các trường college ở Anh khá nhiệt tình cung cấp học bổng cho học sinh khoảng từ 16-18 tuổi.
    Nếu em biết tiếng Pháp hoặc tiếng Đức thì có thể đến đại sứ quán ở VN hỏi thông tin về các trường đại học bên đó. Dù là tự túc nhưng em nên hướng vào những nước không phải đóng tiền học phí. Thủ tục có thể không dễ dàng nhưng em có thể tránh được một khoản khá nặng về tài chính.
    Ngoài ra có rất nhiều chương trình quốc tế dạy bằng tiếng Anh không mất tiền học phí tại các nước châu Âu như Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Phần Lan, Na Uy... Em có thể tự search qua internet được.
    Ngay trong ttvnol.com này thôi cũng có rất nhiều chủ đề về các trường ở Mỹ, Pháp, Đức, Singapore, Phần Lan, Thái Lan... để em đọc thêm.
    Nếu em muốn sang Anh, có thể tìm qua www.ucas.ac.uk là web site chính thức của bộ giáo dục Anh, có đầy đủ các trường và các chương trình. Ngoài ra những thông tin cung cấp tại Hội đồng Anh ở VN cũng khá cập nhật.
    Một phương án khác là học đại học ở VN và xin đi làm ở các tổ chức quốc tế hay các dự án có hỗ trợ đào tạo. Nhiều người bạn chị đã rất thành công với những phương án này. Hiện giờ không quá khó như trước vì các tổ chức quốc tế có xu hướng tuyển dụng lao động đã có kinh nghiệm trong nước và đào tạo lại. Tuy nhiên cũng khá vất vả để có một vị trí như vậy.
    Mới 16 tuổi, em còn cả một quãng đường rất dài để đi. Em đã đọc những bài viết của mọi người và đã thấy những khó khăn mà du học sinh gặp phải. Dù vậy, chị, và tin chắc mọi người cũng thế, hy vọng em sẽ không quá lo nghĩ về những khó khăn sẽ xảy đến mà sẽ dành thời gian để xây dựng cho mình một ý chí và nghị lực sống độc lập, tạo cho mình một thói quen không ỷ lại. Có quyết tâm em sẽ làm được nhiều việc hơn em tưởng. Học cách nhìn nhận vấn đề và tự tìm ra những thông tin cần thiết qua internet, sách vở cũng sẽ rất cần thiết cho việc học của em sau này. Và quan trọng hơn cả em cần tập trung vào học tốt thứ tiếng của nước mà em định đến. Ngôn ngữ tốt sẽ giúp em dễ hoà nhập vào cuộc sống mới, học tốt và nhất là dễ kiếm việc. Như vậy em đã tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho bố mẹ.
    Chị chúc em lên được một kế hoạch biến ước mơ của mình thành sự thực.
  8. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện mà bạn kể rất hay, nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc là bạn là nam hay là nữ, vì những chuyện đầu tiên thì tin chắc bác là con trai rùi, nhưng đoạn về Michelle thì lại nghĩ bác là con gái, hay Michelle là cái tên của cả nam lẫn nữ nhỉ?
    Tuy nhiên những gì bác đã trải qua rất đáng ngẫm nghĩ, bác có thể nói cho mọi người cùng biết là làm thế nào mà bác hòa đồng tốt đến thế không?, và tụi em muốn biết nhiều hơn về những bắc trắc mà bác đã trải qua?
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  9. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện mà bạn kể rất hay, nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc là bạn là nam hay là nữ, vì những chuyện đầu tiên thì tin chắc bác là con trai rùi, nhưng đoạn về Michelle thì lại nghĩ bác là con gái, hay Michelle là cái tên của cả nam lẫn nữ nhỉ?
    Tuy nhiên những gì bác đã trải qua rất đáng ngẫm nghĩ, bác có thể nói cho mọi người cùng biết là làm thế nào mà bác hòa đồng tốt đến thế không?, và tụi em muốn biết nhiều hơn về những bắc trắc mà bác đã trải qua?
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Nếu Cuong_MA đọc hết chủ đề này thì chắc hẳn bạn sẽ không hỏi tôi là con trai hay con gái .. Những kỷ niệm cùng thời gian du học tôi đã viết khá nhiều - Quãng thời gian nơi đất khách quê người, tôi học được rất nhiều, trải qua những tháng ngày khó quên .. Có lúc vui, có lúc buồn, nhưng không có gì gọi là "bất trắc" cả. Với tôi, khoảng thời gian 10 năm qua là khá xuôn xẻ.
    Trong topic này còn có những tâm sự và kinh nghiệm vô cùng quý báu của nhiều người khác. Rất mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đóng góp, chia xẻ những tháng ngày đã qua và sắp tới của mình cùng bạn đọc. Nếu Cuong_MA cũng đang du học thì hy vọng rằng lúc nào đấy rảnh rỗi, bạn sẽ viết đôi dòng kể về những kỷ niệm của mình.
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!

Chia sẻ trang này