1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Nếu Cuong_MA đọc hết chủ đề này thì chắc hẳn bạn sẽ không hỏi tôi là con trai hay con gái .. Những kỷ niệm cùng thời gian du học tôi đã viết khá nhiều - Quãng thời gian nơi đất khách quê người, tôi học được rất nhiều, trải qua những tháng ngày khó quên .. Có lúc vui, có lúc buồn, nhưng không có gì gọi là "bất trắc" cả. Với tôi, khoảng thời gian 10 năm qua là khá xuôn xẻ.
    Trong topic này còn có những tâm sự và kinh nghiệm vô cùng quý báu của nhiều người khác. Rất mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đóng góp, chia xẻ những tháng ngày đã qua và sắp tới của mình cùng bạn đọc. Nếu Cuong_MA cũng đang du học thì hy vọng rằng lúc nào đấy rảnh rỗi, bạn sẽ viết đôi dòng kể về những kỷ niệm của mình.
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  2. VNforeverhome

    VNforeverhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi mat mot mi'',
    Đừng quá lo MMM à , nếu em là người có chí . Ai du học cũng có 1,2 năm đầu khó khăn, buồn tủi rồi sau đó thì quen thôi . Người ta nói ở đâu quen đó mà . Bạn em qua mới được 2 tuần buồN là phải rồi . Nếu muốn hết buồn mình phải hoà đồng trong các sinh hoạt của lớp và trường, đừng co cụm nhút nhát là được . MớI đầu chưa nói được sõi chịu khó làm quen với mấy đứa như mình (nhớ quen cả trai lẫn gái nhé) nhiều đứa cũng nice và dễ chịu lắm , đừng nản nếu gặp đôi lần thất bại hoặc kì thị . Lúc chuyên ngành thì cố làm quen vớI mấy đứa bản xứ, nhiều đứa dễ thương lắm , có khi sẵng sàng giúp mình đi lại, tin tức, học hành hoặc proof read những bài essay, đơn xin vô ngành .... ,có khi giúp mình cả chổ ở và việc làm nữa . Trường nào hình như cũng có nhiều clubs, ex: asian student club , Vietnamsese student club, reading club, catholic church clubs.... , nếu em thích club nào join club đó cũng có lợi lắm . Mới đầu mình nói ai cũng không hiểu , sau riết rồi ai cũng quen giọng của mình, rồi vui vẻ cả làng thôi . Chủ yếu là mình cố vui vẻ , cởi mở , và quan tâm đến họ , thì họ sẽ vui vẻ lại với mình thôi . Chừng đó thì bảo đảm sẽ hết buồn .Ở MỸ có chương trình workstudy cho sinh viên nghèo , học chừng 1 năm thì xin đươc rồi , làm trung bình 7 dồng 1 giờ (max 10-20 tiêng/ tuần) muốn làm gì ở trong trường cũng có mà lại rất nhẹ nhàng hơn là làm ở ngoài : trực thư viện , computer lab , bán đồ ăn , hamburger ... cho sinh viên, tutor toán , hoặc lý, hoá, sinh .... cho các sinh viên khác ... help aid cho thầy cô, phòng thí nghiệm ... đủ thứ hết , mà đôi khi mình có thể vừa học vừa làm trong những giờ này nữa, nhất là nhưng đứa làm ở computer lab , thư viện , hoặc tutor. Quen những đứa làm worstudy như mình cũng rất vui và bổ ích nữa đó .
  3. VNforeverhome

    VNforeverhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi mat mot mi'',
    Đừng quá lo MMM à , nếu em là người có chí . Ai du học cũng có 1,2 năm đầu khó khăn, buồn tủi rồi sau đó thì quen thôi . Người ta nói ở đâu quen đó mà . Bạn em qua mới được 2 tuần buồN là phải rồi . Nếu muốn hết buồn mình phải hoà đồng trong các sinh hoạt của lớp và trường, đừng co cụm nhút nhát là được . MớI đầu chưa nói được sõi chịu khó làm quen với mấy đứa như mình (nhớ quen cả trai lẫn gái nhé) nhiều đứa cũng nice và dễ chịu lắm , đừng nản nếu gặp đôi lần thất bại hoặc kì thị . Lúc chuyên ngành thì cố làm quen vớI mấy đứa bản xứ, nhiều đứa dễ thương lắm , có khi sẵng sàng giúp mình đi lại, tin tức, học hành hoặc proof read những bài essay, đơn xin vô ngành .... ,có khi giúp mình cả chổ ở và việc làm nữa . Trường nào hình như cũng có nhiều clubs, ex: asian student club , Vietnamsese student club, reading club, catholic church clubs.... , nếu em thích club nào join club đó cũng có lợi lắm . Mới đầu mình nói ai cũng không hiểu , sau riết rồi ai cũng quen giọng của mình, rồi vui vẻ cả làng thôi . Chủ yếu là mình cố vui vẻ , cởi mở , và quan tâm đến họ , thì họ sẽ vui vẻ lại với mình thôi . Chừng đó thì bảo đảm sẽ hết buồn .Ở MỸ có chương trình workstudy cho sinh viên nghèo , học chừng 1 năm thì xin đươc rồi , làm trung bình 7 dồng 1 giờ (max 10-20 tiêng/ tuần) muốn làm gì ở trong trường cũng có mà lại rất nhẹ nhàng hơn là làm ở ngoài : trực thư viện , computer lab , bán đồ ăn , hamburger ... cho sinh viên, tutor toán , hoặc lý, hoá, sinh .... cho các sinh viên khác ... help aid cho thầy cô, phòng thí nghiệm ... đủ thứ hết , mà đôi khi mình có thể vừa học vừa làm trong những giờ này nữa, nhất là nhưng đứa làm ở computer lab , thư viện , hoặc tutor. Quen những đứa làm worstudy như mình cũng rất vui và bổ ích nữa đó .
  4. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Michelle là tên con gái...bác đừng nhầm với Michel
    To live is to die...and to die is to wake...
  5. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Michelle là tên con gái...bác đừng nhầm với Michel
    To live is to die...and to die is to wake...
  6. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bẹn viết hay thật, lột tả được hoàn toàn những cái zui, cái buồn của việc đi du họk. Đặc biệt là làm cho người đọc phải có những suy nghĩ. Rất hay. Tôi đọc từ đầu đến cuối và rút ra kết luận cho riêng mình. Có lẽ bắt đầu từ bi giờ tôi phải có kể hoạch cụ thể cho cái sự họk của mình. Bạn CXR chỉ để phí có nửa năm, tôi đây đã để phí mất hơn năm rồi. Nhất là tôi lại không may mắn như các bẹn, học bổng của tôi là từ thầy mạ tôi à - CXR, ông viết hay lắm, ông làm tôi phải suy nghĩ nhiều ghê, tiếp tục nhé.. À cho hỏi xem tình hình bắt giun bên Can dạo này còn zui không ông...Tôi ngưỡng mộ ông nhiều. Ông thích mấy *. Không có 6 nên tôi đành vote ông 5 zậy...
    Cơm ngon không sợ muộn
    Tướng tài áp trận sau
    Trò hay cuối buổi diễn
    So wait up! E'vry dog has his day...
  7. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bẹn viết hay thật, lột tả được hoàn toàn những cái zui, cái buồn của việc đi du họk. Đặc biệt là làm cho người đọc phải có những suy nghĩ. Rất hay. Tôi đọc từ đầu đến cuối và rút ra kết luận cho riêng mình. Có lẽ bắt đầu từ bi giờ tôi phải có kể hoạch cụ thể cho cái sự họk của mình. Bạn CXR chỉ để phí có nửa năm, tôi đây đã để phí mất hơn năm rồi. Nhất là tôi lại không may mắn như các bẹn, học bổng của tôi là từ thầy mạ tôi à - CXR, ông viết hay lắm, ông làm tôi phải suy nghĩ nhiều ghê, tiếp tục nhé.. À cho hỏi xem tình hình bắt giun bên Can dạo này còn zui không ông...Tôi ngưỡng mộ ông nhiều. Ông thích mấy *. Không có 6 nên tôi đành vote ông 5 zậy...
    Cơm ngon không sợ muộn
    Tướng tài áp trận sau
    Trò hay cuối buổi diễn
    So wait up! E'vry dog has his day...
  8. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Chào CXR, đọc ?oTMDH?, tôi thấy có rất nhiều điều bổ ích, kể cả với những người chưa du học bao giờ như tôi. Có lẽ là điều này nằm ngoài ?oTản mạn du học?, khi đọc đến bài ?oNhững người bạn?, tôi có thấy CXR nhắc đến ?oanh Đôi?, tôi thấy có rất nhiều điểm giống với một ?othầy Đôi? mà tôi biết, cũng học ở Nga, ở Peth, rồi đi ?ochốt? đến rụng cả tóc... Cho tôi hỏi, ?oanh Đôi? của CXR có cùng tên là Đỗ Đức Đôi không?
  9. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Chào CXR, đọc ?oTMDH?, tôi thấy có rất nhiều điều bổ ích, kể cả với những người chưa du học bao giờ như tôi. Có lẽ là điều này nằm ngoài ?oTản mạn du học?, khi đọc đến bài ?oNhững người bạn?, tôi có thấy CXR nhắc đến ?oanh Đôi?, tôi thấy có rất nhiều điểm giống với một ?othầy Đôi? mà tôi biết, cũng học ở Nga, ở Peth, rồi đi ?ochốt? đến rụng cả tóc... Cho tôi hỏi, ?oanh Đôi? của CXR có cùng tên là Đỗ Đức Đôi không?
  10. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chào bác CXR cám ơn bác đã lập ra chủ đề này rất hay và có thể góp phần giúp đỡ những người đi sau như chúng tôi có thêm kinh nghiêm để chuẩn bị cho việc học xa nhà được tốt hơn. Vote 5* cám ơn bác nhé!
    Mà nè các bác ơi chuyên đề này mang tên là "Tản mạn du học" vậy cho mình hỏi du học trong nước (xa nhà) có được gọi là du học không các bác nhỉ!? Nếu mà được thì mình sẽ xin post vài bài nhật ký kể về chuyện này có được không vậy bác CXR ơi?
    Thich mot nguoi
    Thuong mot nguoi
    Yeu mot nguoi
    Nho mot nguoi
    Lay mot nguoi
    Va ...Di nhien co con voi nguoi khac!

Chia sẻ trang này