1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. more_more_tea

    more_more_tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR viết hay quá, cười vỡ bụng,nhất là đoạn bác nhờ bạn thân của bác chăm sóc cho "bông hồng" của bác ở nơi đất khách xa xôi và cảnh bác nấu cơm . hic, hehe. Nhưng phải công nhận là bác giỏi thật đấy. Bác được đi nhiều nước thế, nghĩ mà thèm. hic
  2. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Có cô giáo làm chứng rồi, sao anhhungxalo không kiện nhỉ, hơ hơ hơ...có lẽ luật pháp nước ngoài nghiêm hơn Việtnam mình về vấn đề xúc phạm nhân phẩm người khác. Dù sao cũng feel sorry cho anhhungxalo mới bước sang nước ngoài du học mà đã bị một quả hơi a cay chim cú hi`.
  3. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Có cô giáo làm chứng rồi, sao anhhungxalo không kiện nhỉ, hơ hơ hơ...có lẽ luật pháp nước ngoài nghiêm hơn Việtnam mình về vấn đề xúc phạm nhân phẩm người khác. Dù sao cũng feel sorry cho anhhungxalo mới bước sang nước ngoài du học mà đã bị một quả hơi a cay chim cú hi`.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với anhhungxalo về chuyện đó. Nếu tôi là bạn, chắc cũng khó mà kiềm chế không cho thằng mất dạy kia một cái tát tức thì ngay vào mặt. Một lời lẽ thiếu văn hoá ở chốn lịch sự như vậy là không thể chấp nhận được. Việc bạn tát hắn ta sẽ không bị phê phán.
    Còn như luongvec nói chuyện kiện tụng câu nói đó ở Đài loan e rằng hơi khó. Dính đến kiện tụng, cần phải suy xét đến nhiều vấn đề lắm, luongvẹc ạ. Chuyện cô giáo làm chứng, cho dù cô giáo có đứng trước mặt, cùng nghe thấy điều đó thì cũng chỉ có thể chia xẻ và cảm thông mà thôi.
    Nói đến kiện tụng, cần phải xem xét hệ thống luật pháp của nước sở tại. Đài Loan tuy phát triển nhưng chú ý là ngay cả nghị viên còn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay " ngay trong các cuộc họp luận bàn chính sự quốc gia. Họ thản nhiên đấm đá nhau ngay trước ống kính truyền hình và chuyện ẩu đả trong nghị viện là chuyện cơm bữa.
    Về mặt khách quan, thực trạng chuyện mấy thằng nông dân Đài Loan sang Việt nam bắt con gái Việt Nam cởi bỏ xiêm y cho bọn nó chọn, như chọn mớ rau con cá để mong làm cái gọi là "vợ" mấy chú Đài, để dệt "mộng" đi Tàu ( chứ không phải Tây). Một số người có câu trọc mấy người hay tưởng bở là " Tưởng sang đài loan mà ở". Chính quyền Việt Nam cũng vẫn chưa giải quyết triệt để. Nếu các bạn ở Saigòn chú ý, có thể nói chuyện đó gần như công khai.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với anhhungxalo về chuyện đó. Nếu tôi là bạn, chắc cũng khó mà kiềm chế không cho thằng mất dạy kia một cái tát tức thì ngay vào mặt. Một lời lẽ thiếu văn hoá ở chốn lịch sự như vậy là không thể chấp nhận được. Việc bạn tát hắn ta sẽ không bị phê phán.
    Còn như luongvec nói chuyện kiện tụng câu nói đó ở Đài loan e rằng hơi khó. Dính đến kiện tụng, cần phải suy xét đến nhiều vấn đề lắm, luongvẹc ạ. Chuyện cô giáo làm chứng, cho dù cô giáo có đứng trước mặt, cùng nghe thấy điều đó thì cũng chỉ có thể chia xẻ và cảm thông mà thôi.
    Nói đến kiện tụng, cần phải xem xét hệ thống luật pháp của nước sở tại. Đài Loan tuy phát triển nhưng chú ý là ngay cả nghị viên còn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay " ngay trong các cuộc họp luận bàn chính sự quốc gia. Họ thản nhiên đấm đá nhau ngay trước ống kính truyền hình và chuyện ẩu đả trong nghị viện là chuyện cơm bữa.
    Về mặt khách quan, thực trạng chuyện mấy thằng nông dân Đài Loan sang Việt nam bắt con gái Việt Nam cởi bỏ xiêm y cho bọn nó chọn, như chọn mớ rau con cá để mong làm cái gọi là "vợ" mấy chú Đài, để dệt "mộng" đi Tàu ( chứ không phải Tây). Một số người có câu trọc mấy người hay tưởng bở là " Tưởng sang đài loan mà ở". Chính quyền Việt Nam cũng vẫn chưa giải quyết triệt để. Nếu các bạn ở Saigòn chú ý, có thể nói chuyện đó gần như công khai.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    Nhưng các bác sỹ Việt Nam bây giờ nhiều người đi tu nghiệp nước ngoài và cũng đã biết đến bệnh này rồi.
    Ngày xưa, ai mà có triệu chứng như vậy vào bác sỹ sẽ bị chẩn đoán là viêm họng, viêm oang, và cho uống hoặc tiêm kháng sinh.
    Phần lớn du học sinh ở nước ngoài vài ba năm trở lên là sẽ bị cái này, có người chỉ cần nửa năm là đã bị nhưng cũng có người cả đời không bị. Tuỳ theo hệ thống miễn dịch của cơ thể.
    Có rất nhiều loại dị ứng:
    Loại phổ biến nhất là dị ứng mũi, dị ứng phấn hoa, bụi, và các vật thể nhỏ bay trong không khí. Khi hít vào mũi sẽ gây cảm giác khó chịu, ngứa mũi, ngứa, mắt, ngứa họng, ngứa tai, nặng hơn sẽ gây ho, dần đàn thành hen, và viêm phế quản. Đầu óc lúc nào cũng nặng, cảm giác khó chịu, trầm cảm.
    Thuốc điều trị có rất nhiều loại phần lớn như claritin, Alllegra (thuốc viên nén), nasonex ( thuốc xịt), v...v. Thuốc dị ứng là một trong những loại thuốc bán chạy nhất nước Mỹ sau Tynenol. Thỉnh thoảng tôi gửi về cho người nhà một số claritin, hàng xóm nhiều người tiêm bao kháng sinh không khỏi, mẹ tôi cho một viên uống khỏi ngay, mặc dù nó bé bằng cái hạt đậu. Để phòng tránh dị ứng loại này, nên giữ cho nhà cửa sạch sẽ, tránh vào những nới bụi bặm, vườn hoa, rừng cây vào mùa thay lá và mùa xuân.
    Loại dị ứng như bạn KLI và NhuUyen tả ở trên, sáng ngủ dạy bị hắt hơi liên tục, cảm giác như cảm cúm trúng gió là dị ứng nhiệt độ. Tôi quen một người suốt ngày nũng nịu chồng con là ốm yếu quá, hơi tí là cảm cúm, nhức đầu, hắt xì hơi và suốt ngày nằm trên giường than vãn. Thật ra,loại dị ứng này lại rất đơn giản. Sáng ngủ dậy, đừng ra khỏi chăn vội mà xoa gan bàn chân, tay, mặc thêm áo khoác, nếu có các loại áo giống như áo tắm loại dày ( làm bằng chất liệu giống khăn tắm nhưng may thành áo) khoác lên người rồi hẵng ra khỏi chăn sẽ hết. Nếu nhà có điều kiện lắp điều hoà trung tâm, cân bằng và kiểm soát nhiệt độ trong nhà bằng nhiệt kế ( thermostart) thì càng tốt.
    Ngoài ra còn có các loại dị ứng khác như dị ứng đồ ăn, ăn một số đồ ăn nào đó sẽ bị mẩn ngứa, đau bụng. Một số người Việt nam cũng như châu Á không quen uống sữa bò tươi cũng có thể bị đau bụng, tiêu chảy vì cơ thể không thể hấp thụ chất lactose có trong sữa bò. Vì vậy nếu muốn uống sữa tươi có thể mua lạoi lactose -free. Một số người khác cũng không quen hấp thụ một lượng đạm cao, cũng tránh ăn các món như cá hồi, trứng cá hồi, v...v.Nếu ăn cũng nên ăn với số lượng nhỏ, từ từ cho cơ thể quen dần. ( Món trứng cá hồi cũng khá đắt cho nên cũng không thể ăn với số lượng lớn được )
    Vừa rồi cũng là mùa lá rụng ở Mỹ, lá vàng lá đỏ nhìn thì đẹp nhưng nhiều người Mỹ cũng gọi là Blue Season ( mùa trầm cảm), allergy season ( mùa dị ứng).
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 12/11/2003
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    Nhưng các bác sỹ Việt Nam bây giờ nhiều người đi tu nghiệp nước ngoài và cũng đã biết đến bệnh này rồi.
    Ngày xưa, ai mà có triệu chứng như vậy vào bác sỹ sẽ bị chẩn đoán là viêm họng, viêm oang, và cho uống hoặc tiêm kháng sinh.
    Phần lớn du học sinh ở nước ngoài vài ba năm trở lên là sẽ bị cái này, có người chỉ cần nửa năm là đã bị nhưng cũng có người cả đời không bị. Tuỳ theo hệ thống miễn dịch của cơ thể.
    Có rất nhiều loại dị ứng:
    Loại phổ biến nhất là dị ứng mũi, dị ứng phấn hoa, bụi, và các vật thể nhỏ bay trong không khí. Khi hít vào mũi sẽ gây cảm giác khó chịu, ngứa mũi, ngứa, mắt, ngứa họng, ngứa tai, nặng hơn sẽ gây ho, dần đàn thành hen, và viêm phế quản. Đầu óc lúc nào cũng nặng, cảm giác khó chịu, trầm cảm.
    Thuốc điều trị có rất nhiều loại phần lớn như claritin, Alllegra (thuốc viên nén), nasonex ( thuốc xịt), v...v. Thuốc dị ứng là một trong những loại thuốc bán chạy nhất nước Mỹ sau Tynenol. Thỉnh thoảng tôi gửi về cho người nhà một số claritin, hàng xóm nhiều người tiêm bao kháng sinh không khỏi, mẹ tôi cho một viên uống khỏi ngay, mặc dù nó bé bằng cái hạt đậu. Để phòng tránh dị ứng loại này, nên giữ cho nhà cửa sạch sẽ, tránh vào những nới bụi bặm, vườn hoa, rừng cây vào mùa thay lá và mùa xuân.
    Loại dị ứng như bạn KLI và NhuUyen tả ở trên, sáng ngủ dạy bị hắt hơi liên tục, cảm giác như cảm cúm trúng gió là dị ứng nhiệt độ. Tôi quen một người suốt ngày nũng nịu chồng con là ốm yếu quá, hơi tí là cảm cúm, nhức đầu, hắt xì hơi và suốt ngày nằm trên giường than vãn. Thật ra,loại dị ứng này lại rất đơn giản. Sáng ngủ dậy, đừng ra khỏi chăn vội mà xoa gan bàn chân, tay, mặc thêm áo khoác, nếu có các loại áo giống như áo tắm loại dày ( làm bằng chất liệu giống khăn tắm nhưng may thành áo) khoác lên người rồi hẵng ra khỏi chăn sẽ hết. Nếu nhà có điều kiện lắp điều hoà trung tâm, cân bằng và kiểm soát nhiệt độ trong nhà bằng nhiệt kế ( thermostart) thì càng tốt.
    Ngoài ra còn có các loại dị ứng khác như dị ứng đồ ăn, ăn một số đồ ăn nào đó sẽ bị mẩn ngứa, đau bụng. Một số người Việt nam cũng như châu Á không quen uống sữa bò tươi cũng có thể bị đau bụng, tiêu chảy vì cơ thể không thể hấp thụ chất lactose có trong sữa bò. Vì vậy nếu muốn uống sữa tươi có thể mua lạoi lactose -free. Một số người khác cũng không quen hấp thụ một lượng đạm cao, cũng tránh ăn các món như cá hồi, trứng cá hồi, v...v.Nếu ăn cũng nên ăn với số lượng nhỏ, từ từ cho cơ thể quen dần. ( Món trứng cá hồi cũng khá đắt cho nên cũng không thể ăn với số lượng lớn được )
    Vừa rồi cũng là mùa lá rụng ở Mỹ, lá vàng lá đỏ nhìn thì đẹp nhưng nhiều người Mỹ cũng gọi là Blue Season ( mùa trầm cảm), allergy season ( mùa dị ứng).
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 12/11/2003
  8. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng có thể thở phào vì kỳ thi đã qua đi, giờ thì nhắm mắt cầu nguyện chờ ngày coi kết quả. Hôm nay rảnh rỗi, lại kể cho mọi người nghe những chuyện thường ngày bên này.
    Hôm qua trong phòng thi, một cô bạn người Úc bị bắt quả tang là có tài liệu trong người. Nhìn cô bạn ấy khóc lóc, phân bua, và nghe mọi người xung quanh bàn tán, mới biết thêm về nhiều điều trong hệ thống Giáo dục bên này. Có thể nói với một nền giáo dục, đề cao tính tự chủ và độc lập trong suy nghĩ, nghiên cứu, việc "gian lận" là một chuyện khó có thể chấp nhận. Người nào bị bắt quả tang sẽ phải ra trả lời trước hội đồng của trường, và có thể bị đuổi khỏi trường, với một tì vết trong hồ sơ, và cũng gần như khép lại khả năng tiếp tục ở trường Đại học ở tiểu bang. Ngay cả khi làm tiểu luận, việc bạn nghiên cứu, trích dẫn tài liệu của người khác cũng phải được làm một cách chu đáo, ko thì sẽ bị liệt vào tội "cầm nhầm" thành quả lao động trí tuệ của người khác. Trường có cả hệ thống để quét dĩa mềm, phân tích xem bài cuả bạn và hệ thống dữ liệu có giống nhau ko, và giống đến mức độ nào. Nên bạn cũng nên quên ngay việc lên Internet để kiếm một bài viết nào đó về đề tài bạn đang làm.
    Quay cóp đôi khi cũng là một kỷ niệm thú vị của một thời thơ bé, khi mà bạn ghét cay ghét đăng một môn học nào đó ở trường phổ thông. NHưng sang bên này, quay cóp lại trở thành một vấn đề về danh dự, về chất lượng học tập và hơn tất cả, là những kiến thức bạn học ở phương trời xa lạ này liệu có giá trị nếu bạn đặt nó trên những tài liệu và những phương cách để gian lận?
    Về chuyện thi cử bên này, cũng có nhiều chuyện vui và khác với Việt Nam. Đã bao giờ bạn xin nghỉ thi hoặc thi kỳ thi bổ sung vì lý do "chia tay với bạn gái" chưa? Vào năm ngoái, khi thấy một anh bạn đi nộp Special consideration, mình mới biết đến việc này và cảm thấy rất buồn cười. Bên này mỗi lần đến mùa thi, nếu trong năm bạn làm bài tốt, học hành có kết quả khả quan, nhưng vì lý do nào đó như bệnh hoặc ảnh hưởng tinh thần, bạn có thể xin hoãn kỳ thi của mình lại. Lý do thì có rất nhiều, từ stress, mất ngủ, đau ốm, chia tay với bạn gái... Tất nhiên là có vô số anh chàng ma mãnh, cả học kỳ ko học hành gì và xin special consideration cho kỳ thi và, thi đậu. Nhưng mỗi học kỳ, bạn chỉ được dùng lỳ do này tối đa một lần, và đừng lạm dụng nó quá nhiều trong thời gian học, ko thì sẽ bị Admin của trường hỏi thăm đấy.
    Vài hàng cho TMDH, hôm này ở Mel trời nắng ấm và gió nhẹ, ngồi trong này gõ lóc cóc cho bạn vài hàng rồi mình đi dạo đây. Hẹn lần sau nhé!
    Uyen
  9. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng có thể thở phào vì kỳ thi đã qua đi, giờ thì nhắm mắt cầu nguyện chờ ngày coi kết quả. Hôm nay rảnh rỗi, lại kể cho mọi người nghe những chuyện thường ngày bên này.
    Hôm qua trong phòng thi, một cô bạn người Úc bị bắt quả tang là có tài liệu trong người. Nhìn cô bạn ấy khóc lóc, phân bua, và nghe mọi người xung quanh bàn tán, mới biết thêm về nhiều điều trong hệ thống Giáo dục bên này. Có thể nói với một nền giáo dục, đề cao tính tự chủ và độc lập trong suy nghĩ, nghiên cứu, việc "gian lận" là một chuyện khó có thể chấp nhận. Người nào bị bắt quả tang sẽ phải ra trả lời trước hội đồng của trường, và có thể bị đuổi khỏi trường, với một tì vết trong hồ sơ, và cũng gần như khép lại khả năng tiếp tục ở trường Đại học ở tiểu bang. Ngay cả khi làm tiểu luận, việc bạn nghiên cứu, trích dẫn tài liệu của người khác cũng phải được làm một cách chu đáo, ko thì sẽ bị liệt vào tội "cầm nhầm" thành quả lao động trí tuệ của người khác. Trường có cả hệ thống để quét dĩa mềm, phân tích xem bài cuả bạn và hệ thống dữ liệu có giống nhau ko, và giống đến mức độ nào. Nên bạn cũng nên quên ngay việc lên Internet để kiếm một bài viết nào đó về đề tài bạn đang làm.
    Quay cóp đôi khi cũng là một kỷ niệm thú vị của một thời thơ bé, khi mà bạn ghét cay ghét đăng một môn học nào đó ở trường phổ thông. NHưng sang bên này, quay cóp lại trở thành một vấn đề về danh dự, về chất lượng học tập và hơn tất cả, là những kiến thức bạn học ở phương trời xa lạ này liệu có giá trị nếu bạn đặt nó trên những tài liệu và những phương cách để gian lận?
    Về chuyện thi cử bên này, cũng có nhiều chuyện vui và khác với Việt Nam. Đã bao giờ bạn xin nghỉ thi hoặc thi kỳ thi bổ sung vì lý do "chia tay với bạn gái" chưa? Vào năm ngoái, khi thấy một anh bạn đi nộp Special consideration, mình mới biết đến việc này và cảm thấy rất buồn cười. Bên này mỗi lần đến mùa thi, nếu trong năm bạn làm bài tốt, học hành có kết quả khả quan, nhưng vì lý do nào đó như bệnh hoặc ảnh hưởng tinh thần, bạn có thể xin hoãn kỳ thi của mình lại. Lý do thì có rất nhiều, từ stress, mất ngủ, đau ốm, chia tay với bạn gái... Tất nhiên là có vô số anh chàng ma mãnh, cả học kỳ ko học hành gì và xin special consideration cho kỳ thi và, thi đậu. Nhưng mỗi học kỳ, bạn chỉ được dùng lỳ do này tối đa một lần, và đừng lạm dụng nó quá nhiều trong thời gian học, ko thì sẽ bị Admin của trường hỏi thăm đấy.
    Vài hàng cho TMDH, hôm này ở Mel trời nắng ấm và gió nhẹ, ngồi trong này gõ lóc cóc cho bạn vài hàng rồi mình đi dạo đây. Hẹn lần sau nhé!
    Uyen
  10. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ...em thì chẳng biết nhiều về Đài loan, cứ tưởng nó là nước kinh tế phát triển thì có nghĩa là pháp luật của nó phải nghiêm hơn những nước đang phát triển. Xúc phạm nhân phẩm người khác là ra toà được rồi còn gì nữa. Cho nó táng gia bại sản luôn chứ cho một cái tát thì nhẹ quá hi` hi` hi`..

Chia sẻ trang này