1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. June_12A3

    June_12A3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không vào đọc bài trong DH-DDTM thì thôi, lại bị cuốn theo nhịp sống đều đặn nhàm chán... Nhưng lần nào cũng thế, đọc bài viết của mọi nguời lại thấy một chút tiếc nuối, ân hận... có lẽ vì mọi người viết hay (hay thật đó), viết rất thật, "lôi" hết tất cả những gì June "chôn" từ trong sâu thẳm con người June lên...
    Bây giờ dường như tất cả mọi cánh cửa đã đóng lại rồi, ước mơ du học của June bỗng chốc tan biến hết rồi. Dẫu sao vẫn phải cố gắng để sống, cho J và cho người thân J nữa... To live is to fight mà....
    Các bài viết của Liz hay ghê, vậy mà đó giờ mới biết . Bùn cười lắm vì không ngờ là Liz cũng gặp nhiều "lận đận" như vậy Viết tiếp nhanh nhanh nha, đừng để có người chết vì gãy cổ chờ đợi Ah, ko quên vote cho Liz 5*!!!
    ******************************************************
    'COZ IM YOUR LADY
    'N' YOU'RE MY MAN
    *****************************************************
  2. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh 2003
    Một mùa Giáng sinh lại về. Mùa sum vầy của gia đình, của người yêu nhau, cùng nhìn về một năm đã qua đi và mang trong lòng thật nhiều ước nguyện cho năm mới cho mình và những người thân yêu. Noel ở Sài gòn thường đến cùng với cái lạnh nhẹ nhàng vào buổi sáng sớm và khi đêm xuống. Hơi se lạnh nhưng cũng đủ để người ta nhớ cảm giác ấm cúng của gia đình, và có thể của một bàn tay đầy yêu thương. Mùa Noel thường đến cùng những rừng thiệp ngoài Nhà thờ Đức Bà, chọn thiệp mà lòng cứ nôn nao, nghĩ đến những gì mình mong muốn gửi gắm cho người thân, cho bạn bè và cho những người ở xa. Noel về trên đường Hai Bà Trưng, với thật nhiều cây thông đẹp, đầy màu sắc với trái châu, với đèn ngôi sao. Ngày Noel đã ko còn là thánh lễ riêng của giáo dân mà còn là của mọi người, khi mà ko khí của một năm mới sắp đến và năm cũ vội vàng bước những bước chân vội vã.
    Noel xa nhà, nhớ lắm cái ko khí rộn ràng đó, nhớ lắm bánh buche, nhớ lắm cái ko khí rộn ràng, mọi người cùng nhau đi bộ, ném hoa giấy vào nhau và cùng nhau dự lễ, dù Chúa biết có vô số kẻ ngoại đạo đang tìm một chút yên bình dưới nhà thờ vào đêm Noel.
    Noel ở Úc, trời mùa hè nóng và các cô tha hồ diện áo ngắn, áo hở. Gia đình đã có kế hoạch trốn nóng, sẽ ăn gì cho ngày lễ Noel, quà gì cần phải mua. Shopping center đầy người, chen chúc nhau mua quà, gói quà. Ở các khu mua sắm, còn có học sinh của các trường hát những bài của ngày lễ Noel, hoà một khúc nhạc của Silent night hay Jingle Bell.Học sinh xa nhà, Noel thường chỉ có tụ tập cùng nhau, ăn uống và chúc tụng nhau, để đỡ cảm thấy trống vắng đi cái cảm giác quen thuộc. Nhưng dù là ở đâu, làm gì và xa cách thế nào, nơi xa xôi này, tôi vẫn mong ước nguyện cho ngày Giáng sinh sẽ thành hiện thực, mang cho tôi và những người thân yêu nhất những gì tốt đẹp cho một năm sắp đến.
    Joyeux Noel et Bonne Annee!
    Uyen
  3. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh 2003
    Một mùa Giáng sinh lại về. Mùa sum vầy của gia đình, của người yêu nhau, cùng nhìn về một năm đã qua đi và mang trong lòng thật nhiều ước nguyện cho năm mới cho mình và những người thân yêu. Noel ở Sài gòn thường đến cùng với cái lạnh nhẹ nhàng vào buổi sáng sớm và khi đêm xuống. Hơi se lạnh nhưng cũng đủ để người ta nhớ cảm giác ấm cúng của gia đình, và có thể của một bàn tay đầy yêu thương. Mùa Noel thường đến cùng những rừng thiệp ngoài Nhà thờ Đức Bà, chọn thiệp mà lòng cứ nôn nao, nghĩ đến những gì mình mong muốn gửi gắm cho người thân, cho bạn bè và cho những người ở xa. Noel về trên đường Hai Bà Trưng, với thật nhiều cây thông đẹp, đầy màu sắc với trái châu, với đèn ngôi sao. Ngày Noel đã ko còn là thánh lễ riêng của giáo dân mà còn là của mọi người, khi mà ko khí của một năm mới sắp đến và năm cũ vội vàng bước những bước chân vội vã.
    Noel xa nhà, nhớ lắm cái ko khí rộn ràng đó, nhớ lắm bánh buche, nhớ lắm cái ko khí rộn ràng, mọi người cùng nhau đi bộ, ném hoa giấy vào nhau và cùng nhau dự lễ, dù Chúa biết có vô số kẻ ngoại đạo đang tìm một chút yên bình dưới nhà thờ vào đêm Noel.
    Noel ở Úc, trời mùa hè nóng và các cô tha hồ diện áo ngắn, áo hở. Gia đình đã có kế hoạch trốn nóng, sẽ ăn gì cho ngày lễ Noel, quà gì cần phải mua. Shopping center đầy người, chen chúc nhau mua quà, gói quà. Ở các khu mua sắm, còn có học sinh của các trường hát những bài của ngày lễ Noel, hoà một khúc nhạc của Silent night hay Jingle Bell.Học sinh xa nhà, Noel thường chỉ có tụ tập cùng nhau, ăn uống và chúc tụng nhau, để đỡ cảm thấy trống vắng đi cái cảm giác quen thuộc. Nhưng dù là ở đâu, làm gì và xa cách thế nào, nơi xa xôi này, tôi vẫn mong ước nguyện cho ngày Giáng sinh sẽ thành hiện thực, mang cho tôi và những người thân yêu nhất những gì tốt đẹp cho một năm sắp đến.
    Joyeux Noel et Bonne Annee!
    Uyen
  4. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy hôm nay lười quá, giờ Lizzy viết tiếp nha
    Sau vài ngày cái lưng khốn khổ của Liz mới bình fục lại , he he, cũng tại từ bé tới giờ có fải làm gì đâu tự dưng fải vác 20kg suốt trên người , mất mấy ngày trời ê ẩm cũng thấy người ngợm khoẻ ra , chấc cũng tại khí hậu ở Úc cũng tốt hơn khí hậu ở VN.
    Liz ở cùng nhà với bà cô ở Fremantle thành fố cảng lớn nhất bang WA , chẳng có việc gì làm nên cũng đi lòng vòng suốt ngày, riết rồi cũng nhớ hết đường đi lối về của cái thành fố bé xíu xìu xiu đấy . Rong chơi 1 tháng trời cũng tới ngày vào học, kể ra 1 tháng đi lòng vòng buồn thật , giờ vào học mới thấy từ Fremantle tới Bentley (trường Liz học nằm ngay cạnh Curtin Uni ở Bentley) mất 1h bus, 1 ngày đi về mất 2h bus , chiu ko nổi nữa, mệt wá, mệt ở chỗ ngồi trên bus chẳng biết làm gì, mấy bọn Tây bên này cứ lên bus là chúng nó lôi sách ra đọc, hic, mình cầm quyển sách vào là chóng hết cả mày cả mặt, còn đọc gì nữa...................buồn...................thôi thì nghe nhạc trên bus vậy nhưng nghe riết rồi cũng chán , mấy cái đĩa Britney Spears mang sang chưa nghe đã...hỏng... (tsb nhà nó , mất công vác từ VN sang mà chả nghe được bài nào ) thôi bỏ đi vậy, rồi mấy đĩa khác, cứ sờ đến là hỏng , thế là cứ vứt đi vứt đi, đến cuối cùng sót lại vài cái đĩa nghe đi nghe lại đến fát ngán (ngán dưng mà em ko dám vứt, của đáng tội cũng mất xiền mua, đâu đó 10,000VND thôi nhưng cái công vác sang Úc nó nhiều wá nên em còn xót chút đỉnh , các bác đừng mắng em là keo nhá )
    Sau khi vào học được 1/2 tháng, Liz chiu ko nổi fải bb nhà cô mà đi , thế là quãng đời ở với homestay bắt đầu từ đây .

    Mãi mãi yêu 1 người.......
  5. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy hôm nay lười quá, giờ Lizzy viết tiếp nha
    Sau vài ngày cái lưng khốn khổ của Liz mới bình fục lại , he he, cũng tại từ bé tới giờ có fải làm gì đâu tự dưng fải vác 20kg suốt trên người , mất mấy ngày trời ê ẩm cũng thấy người ngợm khoẻ ra , chấc cũng tại khí hậu ở Úc cũng tốt hơn khí hậu ở VN.
    Liz ở cùng nhà với bà cô ở Fremantle thành fố cảng lớn nhất bang WA , chẳng có việc gì làm nên cũng đi lòng vòng suốt ngày, riết rồi cũng nhớ hết đường đi lối về của cái thành fố bé xíu xìu xiu đấy . Rong chơi 1 tháng trời cũng tới ngày vào học, kể ra 1 tháng đi lòng vòng buồn thật , giờ vào học mới thấy từ Fremantle tới Bentley (trường Liz học nằm ngay cạnh Curtin Uni ở Bentley) mất 1h bus, 1 ngày đi về mất 2h bus , chiu ko nổi nữa, mệt wá, mệt ở chỗ ngồi trên bus chẳng biết làm gì, mấy bọn Tây bên này cứ lên bus là chúng nó lôi sách ra đọc, hic, mình cầm quyển sách vào là chóng hết cả mày cả mặt, còn đọc gì nữa...................buồn...................thôi thì nghe nhạc trên bus vậy nhưng nghe riết rồi cũng chán , mấy cái đĩa Britney Spears mang sang chưa nghe đã...hỏng... (tsb nhà nó , mất công vác từ VN sang mà chả nghe được bài nào ) thôi bỏ đi vậy, rồi mấy đĩa khác, cứ sờ đến là hỏng , thế là cứ vứt đi vứt đi, đến cuối cùng sót lại vài cái đĩa nghe đi nghe lại đến fát ngán (ngán dưng mà em ko dám vứt, của đáng tội cũng mất xiền mua, đâu đó 10,000VND thôi nhưng cái công vác sang Úc nó nhiều wá nên em còn xót chút đỉnh , các bác đừng mắng em là keo nhá )
    Sau khi vào học được 1/2 tháng, Liz chiu ko nổi fải bb nhà cô mà đi , thế là quãng đời ở với homestay bắt đầu từ đây .

    Mãi mãi yêu 1 người.......
  6. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bà homestay thứ nhất:
    Người Ấn Độ , lúc mới gặp thấy nice lắm cơ thế là ok, về ở với bả ấy, nice thì đúng là nice thật he he.....cho ăn thoải mái, ăn bao nhiêu cũng được , fải mỗi tội là...........ăn mỗi 1 món , mà vì bả là dân Ấn Độ nên thức ăn cũng Ấn Độ, gia vị cũng Ấn Độ, thế là hệ thống tiêu hoá của Liz bị lên cơn điên ...........ăn vào là đi ra , mà ra kinh di luôn ấy 1 tiết học ngày thứ 2 có 45 mins thì đến 30 mins Liz học trong ................. toilet (chắc em cũng hơi bốc fét tí hí hí, thông cảm em đâu có nhìn đồng hồ, đau muốn chết, thấy nó lâu wá nên đoán bừa, với lại vào học thấy tẹo đã hết tiết nên he he he ), các ngày khác từ thứ 3 đến 6 thì 1 tiết là 1h 45 mins thì khá khẩm hơn chút, tức là học trong lớp được nhiềuh hơn còn thời gian học trong toilet cũng rứa thì fải (các bác thông cảm, 9 tháng rồi em nhớ ko nổi , em lại đâu có thói quen viết nhật ký đâu nên là......nhớ gì kể đấy )
    Mà bả Ấn Độ này sành điệu lắm cơ, toàn nấu khoai tây cho Liz ăn thôi, bả là giáo viên trường Curtin Uni mà, dạy gì đó giờ ko nhớ nổi thế nên bả nói là ăn khoai tây có nhiều năng lượng, tốt cho sức khoẻ hơ hơ mình tin sái cổ (mãi sau này kể cho lũ bạn chúng nó nghe chúng nó phá cười lên vì, bả nấu khoai tây vì khoai tây nó......rẻ , rẻ như bèo ấy, so với vn thì tất nhiên đắt hơn nhưng so với dân bên này thì nó rẻ , nghĩ lại thấy tức thiệt đó )
    Được 1.5 tháng, bả muốn tống cổ Liz đi (chắc tại sau vụ Liz đòi ăn cái khác ngoài khoai tây nên bả thấy ko chăn được Liz nên muốn tống đi ) thôi thì tốt wá, vẹn cả 2 đường, vui cả 2 nhà hè hè.................
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  7. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bà homestay thứ nhất:
    Người Ấn Độ , lúc mới gặp thấy nice lắm cơ thế là ok, về ở với bả ấy, nice thì đúng là nice thật he he.....cho ăn thoải mái, ăn bao nhiêu cũng được , fải mỗi tội là...........ăn mỗi 1 món , mà vì bả là dân Ấn Độ nên thức ăn cũng Ấn Độ, gia vị cũng Ấn Độ, thế là hệ thống tiêu hoá của Liz bị lên cơn điên ...........ăn vào là đi ra , mà ra kinh di luôn ấy 1 tiết học ngày thứ 2 có 45 mins thì đến 30 mins Liz học trong ................. toilet (chắc em cũng hơi bốc fét tí hí hí, thông cảm em đâu có nhìn đồng hồ, đau muốn chết, thấy nó lâu wá nên đoán bừa, với lại vào học thấy tẹo đã hết tiết nên he he he ), các ngày khác từ thứ 3 đến 6 thì 1 tiết là 1h 45 mins thì khá khẩm hơn chút, tức là học trong lớp được nhiềuh hơn còn thời gian học trong toilet cũng rứa thì fải (các bác thông cảm, 9 tháng rồi em nhớ ko nổi , em lại đâu có thói quen viết nhật ký đâu nên là......nhớ gì kể đấy )
    Mà bả Ấn Độ này sành điệu lắm cơ, toàn nấu khoai tây cho Liz ăn thôi, bả là giáo viên trường Curtin Uni mà, dạy gì đó giờ ko nhớ nổi thế nên bả nói là ăn khoai tây có nhiều năng lượng, tốt cho sức khoẻ hơ hơ mình tin sái cổ (mãi sau này kể cho lũ bạn chúng nó nghe chúng nó phá cười lên vì, bả nấu khoai tây vì khoai tây nó......rẻ , rẻ như bèo ấy, so với vn thì tất nhiên đắt hơn nhưng so với dân bên này thì nó rẻ , nghĩ lại thấy tức thiệt đó )
    Được 1.5 tháng, bả muốn tống cổ Liz đi (chắc tại sau vụ Liz đòi ăn cái khác ngoài khoai tây nên bả thấy ko chăn được Liz nên muốn tống đi ) thôi thì tốt wá, vẹn cả 2 đường, vui cả 2 nhà hè hè.................
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  8. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chức năng sửa bài chẳng thấy đâu, nick Mod thì bị hỏng nên Lizzy ko sửa được bài trên, đành bổ sung vào bài này vậy.

    Lizzy strongly recommend các bác nào đang có ý định ở homestay ở Úc thì đừng có chọn Ấn Độ nhá , muốn biết mùi thì ở đi, xong đừng kêu ko có người báo trước nhá he he...nói chung là về sau Liz mới biết là những ai ở với dân AĐ đều kêu cả, ko chỉ mình mình (nói thế chứ Lizzy dễ nuôi lắm, cho gì cũng ăn , tất nhiên là fải những gì ăn được ấy thế mà còn ko chịu nổi bà AĐ ấy )
    Thêm nữa là Lizzy cũng rất dễ tính , chỉ cần có chỗ yên ổn để học là vô tư, ko quan tâm đến mấy chuyện lẻ tẻ nhưng mà ở với bà AĐ còn 1 điểm nữa mà chịu 1 thời gian xong ko chịu nổi. Đó là vấn đề về cái key. Thương thì ở homestay người ta đưa cho student cái key để có thể ra vào lúc nào tuỳ thích, ấy vậy mà bà AĐ này nhất quyết ko đưa key cho Liz, bảo với trường làm việc với bả nhất quyết bả ko chịu . Thế là mọi người biết sao ko, hàng ngày sau khi học xong Liz fải ra Curtin Bus Stop ngồi đấy chờ bả dạy xong, dạy xong bả ra Bus Stop dẫn Liz đi bộ về nhà , ngày nào cũng thế, 5h học xong thì fải chờ tới hơn 5h30 bả ấy mới ra, kể ra Liz về trước cũng được nhưng về trước thì cũng ngồi ngoài cửa chờ, cũng rưá. Đã thế nhiều hôm bà ấy còn tạt wa nhà mấy người khác nói chuyện thế là Liz về nhà trước và ngồi ngoài cửa chờ, mệt thí mồ . Lên International Student Office (ISO) phàn nàn với mấy bà accomodation officer thì mấy bả ấy cũng chẳng làm được gì (vì bà AĐ kia nhất quyết ko đưa cái key) nhưng cũng hứa là nếu tìm được nhà nào khá hơn thì để cho Liz move
    Đấy là vụ key, nhưng từ vụ key lại dẫn đến những vụ khác, vì bà này hơi bị cẩn thận wá nên là.....ko bao giờ mở cửa sổ cả, nhà như cái lò ấy, bí kinh dị luôn , bảo bà ấy mở cửa thì bà ấy kêu là ko được vì security problem . Thậm chí, Liz ngồi trong nhà, bả ở ngoài vườn, bả cũng khoá hết các cửa lại, khi Liz muốn ra ngoài hít thở ko khí thì chẳng mở được cửa nào, bị kẹt cứng trong nhà, hic, thử hỏi có ai như thế trên đời này ko , nghĩ lại sao mình ở được với bà ấy gần 1.5 tháng
    Thôi stop bà homestay thứ 1 này thôi, ko thì càng viết ra càng nhớ lại Liz càng tức , cái gì đã qua thì cho qua đi cho nó nhẹ người, mọi người nhờ
    Bà homestay thứ hai:
    Bà homestay thứ 2 này thì vì là aussie chính gốc nên rất nice, he he, Liz ở với bà này từ mid Apr tới mid Nov cơ mà

    Mãi mãi yêu 1 người.......
  9. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chức năng sửa bài chẳng thấy đâu, nick Mod thì bị hỏng nên Lizzy ko sửa được bài trên, đành bổ sung vào bài này vậy.

    Lizzy strongly recommend các bác nào đang có ý định ở homestay ở Úc thì đừng có chọn Ấn Độ nhá , muốn biết mùi thì ở đi, xong đừng kêu ko có người báo trước nhá he he...nói chung là về sau Liz mới biết là những ai ở với dân AĐ đều kêu cả, ko chỉ mình mình (nói thế chứ Lizzy dễ nuôi lắm, cho gì cũng ăn , tất nhiên là fải những gì ăn được ấy thế mà còn ko chịu nổi bà AĐ ấy )
    Thêm nữa là Lizzy cũng rất dễ tính , chỉ cần có chỗ yên ổn để học là vô tư, ko quan tâm đến mấy chuyện lẻ tẻ nhưng mà ở với bà AĐ còn 1 điểm nữa mà chịu 1 thời gian xong ko chịu nổi. Đó là vấn đề về cái key. Thương thì ở homestay người ta đưa cho student cái key để có thể ra vào lúc nào tuỳ thích, ấy vậy mà bà AĐ này nhất quyết ko đưa key cho Liz, bảo với trường làm việc với bả nhất quyết bả ko chịu . Thế là mọi người biết sao ko, hàng ngày sau khi học xong Liz fải ra Curtin Bus Stop ngồi đấy chờ bả dạy xong, dạy xong bả ra Bus Stop dẫn Liz đi bộ về nhà , ngày nào cũng thế, 5h học xong thì fải chờ tới hơn 5h30 bả ấy mới ra, kể ra Liz về trước cũng được nhưng về trước thì cũng ngồi ngoài cửa chờ, cũng rưá. Đã thế nhiều hôm bà ấy còn tạt wa nhà mấy người khác nói chuyện thế là Liz về nhà trước và ngồi ngoài cửa chờ, mệt thí mồ . Lên International Student Office (ISO) phàn nàn với mấy bà accomodation officer thì mấy bả ấy cũng chẳng làm được gì (vì bà AĐ kia nhất quyết ko đưa cái key) nhưng cũng hứa là nếu tìm được nhà nào khá hơn thì để cho Liz move
    Đấy là vụ key, nhưng từ vụ key lại dẫn đến những vụ khác, vì bà này hơi bị cẩn thận wá nên là.....ko bao giờ mở cửa sổ cả, nhà như cái lò ấy, bí kinh dị luôn , bảo bà ấy mở cửa thì bà ấy kêu là ko được vì security problem . Thậm chí, Liz ngồi trong nhà, bả ở ngoài vườn, bả cũng khoá hết các cửa lại, khi Liz muốn ra ngoài hít thở ko khí thì chẳng mở được cửa nào, bị kẹt cứng trong nhà, hic, thử hỏi có ai như thế trên đời này ko , nghĩ lại sao mình ở được với bà ấy gần 1.5 tháng
    Thôi stop bà homestay thứ 1 này thôi, ko thì càng viết ra càng nhớ lại Liz càng tức , cái gì đã qua thì cho qua đi cho nó nhẹ người, mọi người nhờ
    Bà homestay thứ hai:
    Bà homestay thứ 2 này thì vì là aussie chính gốc nên rất nice, he he, Liz ở với bà này từ mid Apr tới mid Nov cơ mà

    Mãi mãi yêu 1 người.......
  10. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn:
    Ko giống uncle CXR có cả bạn Tây và bạn Ta , Lizzy học ở trường đấy ko có người bạn vn nào, bạn của Lizzy toàn là bạn người Malay Malaysian, Chinese Malaysian, Indonesian, Singaporean mà thôi. Ko thích chơi với bọn Hongkong vì chúng nó chỉ nói Cantonese mà nói TA thì dở, ko biết TA mình dở hay nó dở mà ko thể nào hiểu nhau nói gì (dân AĐ chắc cũng ko chơi đâu, nhưng mà thật ra trường ko có dân AĐ nên Liz cũng chưa thử chơi, thôi bà homestay AĐ kia cũng để lại 1 ấn tượng đẹp về người AĐ rồi
    NORA là 1 trong những người bạn thân nhất của Liz ở Úc, tên đầy đủ của nó dài lắm nên Liz cũng chả nhớ nổi, lại lười lấy quyển lưu bút qua nên thôi gọi tên rút gọn của nó vậy , nó là Malay Malaysian . Liz và nó chỉ học chung lớp Applicable Maths (Applic) thôi nên cũng chỉ 1 tuần gặp nhau 3 buổi (Mon, Tues n Thur) nhưng mà rất thân nhau, thân nhau đến buồn cười luôn ấy. Ngồi trong giờ Applic, Liz và nó mang chocolate, biscuit, kẹo, rồi những thứ gì gì nữa, vào lớp ăn , trong cả lớp 25 đứa chỉ có Liz và nó là sành điệu thầy giáo giảng còn trò ngồi nhai tóp tép (thật ra là vì Liz và nó ko fải là mấy đứa ngu lâu khó đào tạo, ông thầy lại rất dễ tính nên là nếu làm tests mà điểm tốt thì trong giờ học muốn làm gì thì làm , miễn là ko gây ảnh hưởng đến những người xung quanh ), mà Liz và nó ăn lúc nào cũng mời thầy nhá: "Harry, do u want some ?" và bao giờ câu trả lời cũng là "No, thx " hí hí hí. Mặc dù Liz là chuyên gia đầu têu những trò quái đản trong lớp như là nhốt ông thầy ở ngoài ko cho vào dạy , thầy chuẩn bị 1 cái hình tròn đẹp để chuẩn bị dạy về complex number thì Liz vẽ con rabbit vào ...........ôi nhiều lắm cơ, đến nỗi các thầy giáo khác nhắc đến tên là biết ngay Liz là naughty student của ông thầy Harry (nổi tiếng vì mấy trò nghịch ngợm, đến nỗi lúc đi hỏi bài thật, ko hề có ý định ko nghiêm túc nào thì ông thầy chạy mất fải đuổi theo để hỏi cuời gần chết luôn.................nhưng mà vui lắm cơ ........có những moments mà nó như đi vào tim luôn ấy, ko thể ko quên và mỗi lần nhớ lại thì Liz lại ngồi tủm tỉm cười 1 mình hì hì hì..........giờ đang cười 1 mình nè )
    Nora là Muslim vì thế nó chỉ ăn được Halal food (thức ăn dành riêng cho Muslim ). Nhiều lần nó dẫn Liz đi ăn rồi ăn thì mùi vị ko khác thức ăn thường nhưng mà..............dắt wé
    Nó cũng là đứa bạn suốt ngày đi shopping với Liz, nó thích đồ của ESpirit nên giờ Liz cũng suốt ngày mua đồ của cửa hàng này
    Chơi với nhau cả năm, lúc nào đi chơi cũng đi với nhau và Liz và nó cũng xuống Melb cùng nhau , sang năm nó sẽ học Medicine ở Melb Uni hay Monash, he he, vẫn sẽ có dịp đi chơi cùng nhau nữa ...............gal, missing u a lot

    Thôi để hôm sau kể tiếp vậy, khuya wá rồi, Liz buồn ngủ wá
    Mãi mãi yêu 1 người.......

Chia sẻ trang này