1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_Sua

    Hoa_Sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...hichic...hay quá..sao bác biết nhiều thế nhảy? Bác có mở lớp truyền đạt kinh nghiêm ko? Khi nào khai giảng bác báo cho em một tiếng nhá..
    "Something only love can do"
  2. Hoa_Sua

    Hoa_Sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đang chán vào đây xem thử... thấy bài viết của bác ấn tượng ghê..em đọc liền một lúc 4 pages đấy
    "Something only love can do"
  3. Hoa_Sua

    Hoa_Sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đang chán vào đây xem thử... thấy bài viết của bác ấn tượng ghê..em đọc liền một lúc 4 pages đấy
    "Something only love can do"
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn vietbh và Hoa_Sua đã quá lời khen ngợi - Những gì mình viết được thưởng thức, thật khoái!
    Tuyết: Chiều nay lái xe chạy lòng vòng trong thành phố. Những hạt tuyết ?otrái mùa? lất phất bay, để lại trên kính xe từng vệt nước dài. Thấy nhớ quãng thời gian ở Canada. Ở đây, bây giờ đã là mùa xuân, tuyết đáng lý ra không còn rơi nữa, mặc dù trên thực tế, thỉnh thoảng cũng có những ngày phảng phất vài hạt tuyết. Nhưng Canada mùa này vẫn còn là mùa của tuyết. Hoa tulip mọc muộn, đầu tháng 5 mới bắt đầu nở. Nếu có ai đó hỏi rằng Canada đã để lại điều gì ấn tượng nhất trong tôi, tôi sẽ trả lời ngay hoàn toàn không do dự ?oTuyết!?.
    Những ngày đầu đặt chân tới Canada, tôi đã hồi hộp, đã trông mong cái khoảnh khắc được nhìn thấy tuyết. Ấy thế mà khi nó đến, tôi lại không nhận ra. Hôm đó là ngày thứ 7 đầu tiên của tháng 11 ?" Tôi đang đi dạo trong trường thì thấy trời ngập đầy những bông trắng to cỡ bằng nửa đầu ngón tay út. Thầm nghĩ ?oquái, sao mùa này còn có nhiều phấn hoa thế nhỉ!? (Ngố thật!). Mãi một lát sau, khi đưa tay bắt lấy những bông trắng đó, nhìn thấy nó thoắt hiện rồi tan mất trong lòng bàn tay, tôi mới chợt nhận ra ?" Tuyết! Bâng khuâng và bất ngờ. Nửa muốn dừng lại ngửa mặt lên trời để cho những bông tuyết đậu vào, nửa lại muốn chạy ngay về phòng làm việc email cho gia đình, bạn bè để ?okhoe? về cái sự ?odiệu kỳ? của tuyết. Tuyết chỉ rơi buổi chiều hôm đó, rồi dừng, mãi tới 2 tuần sau mới bắt đầu rơi thực sự. Phải đợi thêm một tuần nữa mới đủ nhiều để chơi ?osnow fight?. Như một đứa trẻ, tôi ném mình vào những đống tuyết, vốc từng vốc lớn ném nhau với lũ chúng bạn. Ham chơi quá, nhiễm lạnh lúc nào không biết, nên lại ốm một trận tới gần 10 ngày mới khỏi. Đó là trận ?osnow fight? đầu tiên và cuối cùng của tôi.
    Tôi đã vô cùng chật vật để vượt qua mùa đông đầu tiên. Những hạt tuyết đẹp đẽ rơi xuống đất, gặp lạnh đông thành đá, rất trơn. Vì thế, ngày ngày tôi cảm thấy mình như đang chập chững những bước đi đầu tiên trong môn ?otrượt băng nghệ thuật?. Mỗi lần đi ra ngoài, cứ khoảng 30 giây tới 1 phút là tôi lại trượt ngã. Nhiều lúc, bọn bạn cười bảo tôi ngã rất ?otừ từ, bình tĩnh? cứ như một cảnh phim quay chậm. Cũng may là tôi luôn tự ?otrang bị? cho mình rất đầy đủ, hàng bao nhiêu cân áo quần, mũ, găng, khăng quàng cổ, cả người được quấn tròn như một chú gấu nên mỗi lần ngã không đến nỗi bị ?obầm dập? gì cả.
    4 năm ở Canada đã giúp tôi nhận ra rằng có rất nhiều loại tuyết, mỗi loại mang vẻ đẹp riêng của nó. Đầu mùa là tuyết ?obông?. Những hạt tuyết to và xốp, đậu xuống rồi vội vã tan ngay. Xòe tay ra hứng vừa được lại tan mất, để lại trong mình cảm giác hụt hẫng như vừa đánh rơi điều gì quý giá. Thế rồi đến loại tuyết ?oẩm?, những bông tuyết mang nặng đầy nước. Loại tuyết này rơi xuống thường gặp khi trời ấm lên, tan ra thành những vũng lầy lội trên đường. Chẳng may mà trượt chân ngã phải thì .. ôi thôi, ai tai. Tất nhiên không thể quên loại tuyết trắng rất bình thường, chẳng có ?otên?, nhưng lại rơi thường xuyên nhất trong suốt mấy tháng dài của cả mùa đông. Cuối mùa, thỉnh thoảng có thêm loại tuyết ?ofloury?, những hạt tuyết nhỏ và mềm mại. Ngoài những loại tuyết rất nhiều người biết như đã nói, tôi không thể không kể đến một loại tuyết ?ocủa riêng mình? ?" Loại tuyết ?osao? ?" Cái tên tôi tự đặt cho những hạt tuyết nhỏ li ti, hình ngôi sao năm cánh lóng lánh trong đêm. Loại tuyết này thường rơi vào những đêm trời rất lạnh, khoảng dưới âm 30 độ C. Đêm Canada không tối đen mà ?olờ nhờ? sáng. Một mình lang thang trên phố vào 2-3 giờ sáng, nhìn hàng trăm, hàng ngàn hạt tuyết ?osao? lấp lánh rơi, tự dưng cảm thấy như mình đang lạc vào trong những câu truyện cổ tích ?" Chỉ tiếc rằng tôi không phải là một chàng ?ohoàng tử? và thế giới này hình như chẳng có cô bé ?oLọ Lem? nào cả.
    Tuyết đẹp là thế, nhưng cũng buồn là thế. Những đêm đông, ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ ngắm tuyết rơi, nhớ nhà đến cồn cào. Thêm một tách café và nhè nhẹ bản Sonate của Beethoven với gam Mi thứ dịu êm, hay những nốt Piano như dòng suối róc rách chảy trong bản nhạc mơ màng về đêm của Chopin ?" Gợi lại cho mình biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn vietbh và Hoa_Sua đã quá lời khen ngợi - Những gì mình viết được thưởng thức, thật khoái!
    Tuyết: Chiều nay lái xe chạy lòng vòng trong thành phố. Những hạt tuyết ?otrái mùa? lất phất bay, để lại trên kính xe từng vệt nước dài. Thấy nhớ quãng thời gian ở Canada. Ở đây, bây giờ đã là mùa xuân, tuyết đáng lý ra không còn rơi nữa, mặc dù trên thực tế, thỉnh thoảng cũng có những ngày phảng phất vài hạt tuyết. Nhưng Canada mùa này vẫn còn là mùa của tuyết. Hoa tulip mọc muộn, đầu tháng 5 mới bắt đầu nở. Nếu có ai đó hỏi rằng Canada đã để lại điều gì ấn tượng nhất trong tôi, tôi sẽ trả lời ngay hoàn toàn không do dự ?oTuyết!?.
    Những ngày đầu đặt chân tới Canada, tôi đã hồi hộp, đã trông mong cái khoảnh khắc được nhìn thấy tuyết. Ấy thế mà khi nó đến, tôi lại không nhận ra. Hôm đó là ngày thứ 7 đầu tiên của tháng 11 ?" Tôi đang đi dạo trong trường thì thấy trời ngập đầy những bông trắng to cỡ bằng nửa đầu ngón tay út. Thầm nghĩ ?oquái, sao mùa này còn có nhiều phấn hoa thế nhỉ!? (Ngố thật!). Mãi một lát sau, khi đưa tay bắt lấy những bông trắng đó, nhìn thấy nó thoắt hiện rồi tan mất trong lòng bàn tay, tôi mới chợt nhận ra ?" Tuyết! Bâng khuâng và bất ngờ. Nửa muốn dừng lại ngửa mặt lên trời để cho những bông tuyết đậu vào, nửa lại muốn chạy ngay về phòng làm việc email cho gia đình, bạn bè để ?okhoe? về cái sự ?odiệu kỳ? của tuyết. Tuyết chỉ rơi buổi chiều hôm đó, rồi dừng, mãi tới 2 tuần sau mới bắt đầu rơi thực sự. Phải đợi thêm một tuần nữa mới đủ nhiều để chơi ?osnow fight?. Như một đứa trẻ, tôi ném mình vào những đống tuyết, vốc từng vốc lớn ném nhau với lũ chúng bạn. Ham chơi quá, nhiễm lạnh lúc nào không biết, nên lại ốm một trận tới gần 10 ngày mới khỏi. Đó là trận ?osnow fight? đầu tiên và cuối cùng của tôi.
    Tôi đã vô cùng chật vật để vượt qua mùa đông đầu tiên. Những hạt tuyết đẹp đẽ rơi xuống đất, gặp lạnh đông thành đá, rất trơn. Vì thế, ngày ngày tôi cảm thấy mình như đang chập chững những bước đi đầu tiên trong môn ?otrượt băng nghệ thuật?. Mỗi lần đi ra ngoài, cứ khoảng 30 giây tới 1 phút là tôi lại trượt ngã. Nhiều lúc, bọn bạn cười bảo tôi ngã rất ?otừ từ, bình tĩnh? cứ như một cảnh phim quay chậm. Cũng may là tôi luôn tự ?otrang bị? cho mình rất đầy đủ, hàng bao nhiêu cân áo quần, mũ, găng, khăng quàng cổ, cả người được quấn tròn như một chú gấu nên mỗi lần ngã không đến nỗi bị ?obầm dập? gì cả.
    4 năm ở Canada đã giúp tôi nhận ra rằng có rất nhiều loại tuyết, mỗi loại mang vẻ đẹp riêng của nó. Đầu mùa là tuyết ?obông?. Những hạt tuyết to và xốp, đậu xuống rồi vội vã tan ngay. Xòe tay ra hứng vừa được lại tan mất, để lại trong mình cảm giác hụt hẫng như vừa đánh rơi điều gì quý giá. Thế rồi đến loại tuyết ?oẩm?, những bông tuyết mang nặng đầy nước. Loại tuyết này rơi xuống thường gặp khi trời ấm lên, tan ra thành những vũng lầy lội trên đường. Chẳng may mà trượt chân ngã phải thì .. ôi thôi, ai tai. Tất nhiên không thể quên loại tuyết trắng rất bình thường, chẳng có ?otên?, nhưng lại rơi thường xuyên nhất trong suốt mấy tháng dài của cả mùa đông. Cuối mùa, thỉnh thoảng có thêm loại tuyết ?ofloury?, những hạt tuyết nhỏ và mềm mại. Ngoài những loại tuyết rất nhiều người biết như đã nói, tôi không thể không kể đến một loại tuyết ?ocủa riêng mình? ?" Loại tuyết ?osao? ?" Cái tên tôi tự đặt cho những hạt tuyết nhỏ li ti, hình ngôi sao năm cánh lóng lánh trong đêm. Loại tuyết này thường rơi vào những đêm trời rất lạnh, khoảng dưới âm 30 độ C. Đêm Canada không tối đen mà ?olờ nhờ? sáng. Một mình lang thang trên phố vào 2-3 giờ sáng, nhìn hàng trăm, hàng ngàn hạt tuyết ?osao? lấp lánh rơi, tự dưng cảm thấy như mình đang lạc vào trong những câu truyện cổ tích ?" Chỉ tiếc rằng tôi không phải là một chàng ?ohoàng tử? và thế giới này hình như chẳng có cô bé ?oLọ Lem? nào cả.
    Tuyết đẹp là thế, nhưng cũng buồn là thế. Những đêm đông, ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ ngắm tuyết rơi, nhớ nhà đến cồn cào. Thêm một tách café và nhè nhẹ bản Sonate của Beethoven với gam Mi thứ dịu êm, hay những nốt Piano như dòng suối róc rách chảy trong bản nhạc mơ màng về đêm của Chopin ?" Gợi lại cho mình biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Trời , anh Xương .................lãng mạn wá..................
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Trời , anh Xương .................lãng mạn wá..................
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR ơi bác viết tiếp đi chứ,bài của bác hay quá?à mà bây giờ bác đang làm gì ở Mỹ thế nhỉ?
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 30/03/2003

Chia sẻ trang này