1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ồ! Năm nay quả là một năm may mắn của mountainering đây.
    Không ngờ những suy nghĩ của mình không bị mọi người chê cười mà ngược lại còn nhận được bao nhiêu lời động viên, khích lệ quí báu của chị Breaking News, chị Sleeping beauty, của Bupbexinh đẹp, của Quỳnh Trang, Cobrahp và Bluemiracle.
    Có lẽ đêm nay lại mất ngủ như 2 đêm trước mất thôi. Dạo này mountainering đang rơi vào tình trạng mất ngủ triền miên. Tuy đã đọc những lời cảnh báo rất ngọt ngào của anh CXR vậy mà không sao tránh được. Ngẫm lại thấy đúng như câu nói ?oTương lai là sự tái hiện của quá khứ?.
    Số là cuộc sống có quá nhiều điều cám dỗ, cho nên dù được nghỉ học hai tuần ôn thi thì một tuần đầu trôi qua nhẹ nhàng và tự nhiên như vốn có. Trong đầu một chữ bẻ đôi cũng không, vì vậy mountainering đang phải làm cái điều mà các bậc tiền bối đã làm trước đây - ôn thi với hai chân vắt ở trên cổ. Tuy nhiên, chủ đề mất ngủ quả hấp dẫn thật. Mọi người cho phép, mountainering xin có một số điều tản mạn nhé, nhưng thư thả mấy hôm để cho vấn đề thi cử đỡ cấp bách đã.
    Mountainering có một thắc mắc nho nhỏ là dạo này bác Cởi Xà Rông đi đâu lâu quá. Bác là chủ nhà mà lãng đãng du xuân ở tận phương nào. Thỉnh thoảng bác cũng nên đáo qua để thả vào đó đôi dòng tản mạn cho mọi người cùng thưởng thức chứ. Hay mùa xuân đã đến bên bác theo kiểu ?o?mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe bác hát?? rồi. Nếu có thật như vậy thì bác cũng nên thông báo cho mọi người biết. Mọi người qua đó cũng lấy làm mừng mà đỡ phân vân.
    Lại nữa, các anh Osakasea, Netwalker hồi này cũng chịu ảnh hưởng của hội chứng mùa xuân hay sao ấy. Anh Osakasea là đồng hương Việt Nam ta trên đất Nhật Bản đấy nhé. Nếu không bận thi thì anh nên lên tiếng và có đôi lời về ?omùa xuân rất hiền? của anh đi chứ.
    Trước khi kết thúc, mountainering xin một lần nữa cám ơn tất cả mọi người đã động viên, khích lệ. Xin các chị Breaking News, Sleeping Beauty và Quỳnh Trang đừng nghĩ sai đấy nhé. Mountainering gọi là các chị vì các chị đã tham gia từ rất lâu, có công đóng góp rất nhiều cho ngôi nhà chung của chúng ta. Ở đây hoàn toàn không có ý nói về các cây đại thụ tuổi tác đâu.
    Gửi riêng chị Sleeping Beauty. Chị có một cái nick rất hay. Không biết đây là tên cuốn truyện của anh em nhà Grimm hay tác phẩm cổ điển của Tchaikovsky. Nhưng dù đằng nào đi nữa thì cũng rất tuyệt vời.
    Thân ái chào tất cả các anh chị và các bạn. Chúc cuối tuần vui vẻ.
    Mountainering.
  2. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Moutainering này mắc bệnh lãng mạn quá đây mà cho nên nhìn nick của mình thấy ''lâng lâng". Chả qua là hồi mới sang Mỹ, ko biết do lệch giờ giấc, hay là do thời tiết mùa đông lạnh lẽo, hay do nhớ nhà cảm cúm hắt xì hơi gì đó mà SB... ngủ suốt ngày. Ngủ tới mức độ mà Godfather kêu hoài là sleeping_beauty. Sleeping thì rõ rồi còn cái đoạn beauty.. thì phải kiểm nghiệm cái đã. Ko hiểu cái lý do này thì có được xem là tuyệt vời ko nhỉ?
    SB nhiều lúc cũng muốn viết cho vui vẻ lắm mà về Vn rồi nên chả có gì chia sẻ với các bác cả. Thôi thì nâng lên đặt xuống cái nhể. Mà bác Net dạo này đi đâu, ngày xưa thấy bảo tết về Vn làm em về tẩm bổ vỗ béo mãi chả thấy bác đâu, ha ha, j/k.
    Còn bác CXR, ko trả lời bà con, em post cái ảnh khủng bố lên cho... bà con chạy chơi
  3. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Moutainering này mắc bệnh lãng mạn quá đây mà cho nên nhìn nick của mình thấy ''lâng lâng". Chả qua là hồi mới sang Mỹ, ko biết do lệch giờ giấc, hay là do thời tiết mùa đông lạnh lẽo, hay do nhớ nhà cảm cúm hắt xì hơi gì đó mà SB... ngủ suốt ngày. Ngủ tới mức độ mà Godfather kêu hoài là sleeping_beauty. Sleeping thì rõ rồi còn cái đoạn beauty.. thì phải kiểm nghiệm cái đã. Ko hiểu cái lý do này thì có được xem là tuyệt vời ko nhỉ?
    SB nhiều lúc cũng muốn viết cho vui vẻ lắm mà về Vn rồi nên chả có gì chia sẻ với các bác cả. Thôi thì nâng lên đặt xuống cái nhể. Mà bác Net dạo này đi đâu, ngày xưa thấy bảo tết về Vn làm em về tẩm bổ vỗ béo mãi chả thấy bác đâu, ha ha, j/k.
    Còn bác CXR, ko trả lời bà con, em post cái ảnh khủng bố lên cho... bà con chạy chơi
  4. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Breaking_News,
    Nghe chị nhắc nhở về cách xưng hô, em đã có đôi lời trình bầy ở trên. Mong chị hiểu suy nghĩ của mountainering.
    Cám ơn chị đã dành thiện cảm cho mountainering. Hi vọng qua những điều tản mạn ấy chị sẽ cảm nhận được một chợ hoa thật sự trong lòng Hà Nội. Có rất nhiều cách để thưởng thức cuộc sống và mỗi người lựa chọn con đường riêng. Bạn của chị chọn cho mình một cách như vậy. Còn mountainering cũng chọn cho mình con đường thích hợp riêng. Chả thế mà có bao nhiêu phiên chợ Ba Tư, duy chỉ có phiên chợ của A.W. Ketélbey là nổi tiếng thôi. Đúng không chị Breaking_New?
    Thế chị Breaking_New nhé. Chúc chị luôn vui vẻ và thường xuyên chia xẻ những điều tản mạn với mọi người và mountainering.
    Chào chị, mountainering.
    Được mountainering sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 01/02/2004
  5. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Breaking_News,
    Nghe chị nhắc nhở về cách xưng hô, em đã có đôi lời trình bầy ở trên. Mong chị hiểu suy nghĩ của mountainering.
    Cám ơn chị đã dành thiện cảm cho mountainering. Hi vọng qua những điều tản mạn ấy chị sẽ cảm nhận được một chợ hoa thật sự trong lòng Hà Nội. Có rất nhiều cách để thưởng thức cuộc sống và mỗi người lựa chọn con đường riêng. Bạn của chị chọn cho mình một cách như vậy. Còn mountainering cũng chọn cho mình con đường thích hợp riêng. Chả thế mà có bao nhiêu phiên chợ Ba Tư, duy chỉ có phiên chợ của A.W. Ketélbey là nổi tiếng thôi. Đúng không chị Breaking_New?
    Thế chị Breaking_New nhé. Chúc chị luôn vui vẻ và thường xuyên chia xẻ những điều tản mạn với mọi người và mountainering.
    Chào chị, mountainering.
    Được mountainering sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 01/02/2004
  6. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Sleeping_Beauty,
    Hôm nay được gặp chị trên mạng lần đầu tiên. Godfather gọi chị là sleeping beauty chắc gồm cả hai ý ấy.
    Còn về vấn đề bác CXR ấy mà, theo em ta nên cho bác ấy một thời hạn cụ thể. Nếu sau đó mà bác vẫn còn mãi miết gửi gió cho mây ngàn bay thì cái hình ảnh khốn khổ của bác sẽ được post lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Biết đâu qua bức ảnh ấy ta lại thấy được một ý nghĩa sâu sắc nào đó của cuộc đời. Em rất tán thành ý kiến của chị đấy.
    Mountainering.
  7. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Sleeping_Beauty,
    Hôm nay được gặp chị trên mạng lần đầu tiên. Godfather gọi chị là sleeping beauty chắc gồm cả hai ý ấy.
    Còn về vấn đề bác CXR ấy mà, theo em ta nên cho bác ấy một thời hạn cụ thể. Nếu sau đó mà bác vẫn còn mãi miết gửi gió cho mây ngàn bay thì cái hình ảnh khốn khổ của bác sẽ được post lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Biết đâu qua bức ảnh ấy ta lại thấy được một ý nghĩa sâu sắc nào đó của cuộc đời. Em rất tán thành ý kiến của chị đấy.
    Mountainering.
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Sleeping_Beauty mà post ảnh CXR lên để rồi bà con chạy sạch, cái topic này đóng cửa luôn - Lúc đó CXR bắt đền bé ráng chịu nha. À, mà hình như CXR cũng có nhiều ảnh của bé Sleeping_Beauty lắm thì phải (nên mới bị bác Netwalker ghen muốn nổ con mắt )
    Thời gian này CXR đang mải miết (như con trâu) đi tìm suốt cánh đồng xa, cánh đồng gần, xem có nơi nào nhiều cỏ non để rời nơi cư ngụ .. vì thế ít có thời gian ghé qua đây - Mọi người thông cảm nhé. Rất cám ơn tất cả đã giữ gìn và luôn làm mới ngôi nhà chung.
    To bluemiracle: ewww .. CXR còn trẻ (đẹp .. ) lắm chứ làm gì lại thuộc thế hệ các bô lão 72, 73 như bé nói ..
    Bác mountainering chịu khó viết tiếp bác nhé, bác viết hay hay là. Đúng như Breaking_news nói: con trai mà viết được như thế thì quả là sự lạ ..
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 01/02/2004
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Sleeping_Beauty mà post ảnh CXR lên để rồi bà con chạy sạch, cái topic này đóng cửa luôn - Lúc đó CXR bắt đền bé ráng chịu nha. À, mà hình như CXR cũng có nhiều ảnh của bé Sleeping_Beauty lắm thì phải (nên mới bị bác Netwalker ghen muốn nổ con mắt )
    Thời gian này CXR đang mải miết (như con trâu) đi tìm suốt cánh đồng xa, cánh đồng gần, xem có nơi nào nhiều cỏ non để rời nơi cư ngụ .. vì thế ít có thời gian ghé qua đây - Mọi người thông cảm nhé. Rất cám ơn tất cả đã giữ gìn và luôn làm mới ngôi nhà chung.
    To bluemiracle: ewww .. CXR còn trẻ (đẹp .. ) lắm chứ làm gì lại thuộc thế hệ các bô lão 72, 73 như bé nói ..
    Bác mountainering chịu khó viết tiếp bác nhé, bác viết hay hay là. Đúng như Breaking_news nói: con trai mà viết được như thế thì quả là sự lạ ..
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 01/02/2004
  10. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá lu bù bận rộn chẳng ghé đây, tình cờ đọc thấy một bài viết về hoa Tết Hà Nội được post lại trên một trang khác, có dẫn địa chỉ từ duhoc của ttvn và tên tác giả là mountaineering lập tức quay lại đọc một mạch cho thỏa cái sự hay ho. Như các bạn CXR, BN, SB, NW thì từ lâu lắm lắm tôi đã phải nhiệt thành thốt ra lời khen, sau đó có thêm osakasea và bây giờ là mountaineering thì tiện đây cũng xin được tỏ lòng ngưỡng mộ. Nhân đây, xin có lời chúc năm mới tốt đẹp đến các bạn mà tôi vẫn mến cũng như toàn thể các thành viên du học của ttvn.
    Có bài viết cũ, trinnm tôi cũng đã post ở đâu đó, nhưng chả nhẽ lại đến đây tay không, thôi thì xin được post lại. Mong các ạn thông cảm
    Với Mẹ, từ nơi khởi khởi nguồn của Asahi
    Mẹ a, hôm nay ở Hiruzen này, nơi mà sông Asahi chỉ là một mạch nước đùn lên, con lại nhớ Mẹ rất nhiều. Mọi người nói rằng, nước ở đây rất lạnh, nhưng con không thấy vậy và cũng không nghĩ vậy.
    Mẹ vẫn kể, con được sinh ra bên một dòng sông xa xôi của nước Nga vào một ngày giá lạnh, trên sông băng trôi rất nhiều. Không biết đến khi nào con mới có thể trở về bên dòng sông đó.
    Với con, hình ảnh đầu tiên về một con sông chính là sông Lô khi con được đi cùng với Ba qua phà, và bây giờ con vẫn nhớ như in hình ảnh dòng nước sông Lô trong xanh đã đùa nghịch với con thế nào.
    Lớn lên, bắt đầu từ sông Hồng, con của Mẹ đã được đi và đã đến với bao dòng sông khác ở bao phương trời khác để lại nhớ về con sông nặng nề đỏ phù sa đó. Mỗi dòng sông cho con mỗi cảm nhận, và qua mỗi dòng sông, cái nhìn về cuộc đời của con dường như lại có gì đó mềm mại hơn. Dòng sông nào cũng có những dáng hình riêng và mỗi khi đứng ở nơi bắt nguồn của dòng sông bao giờ con cũng nhớ đến Mẹ.
    Những con sông luôn mang dáng hình của Mẹ.
    Nhìn những bọt nước lăn tăn đang sủi ở nơi này, bất chợt con lại nhớ đến hình ảnh những bọt nước lạnh lùng ở nơi bắt nguồn của dòng sông Mã, với những ngày đói lả, với những trận sốt rừng khủng khiếp. Con vẫn nhớ, hôm trở lại với sông Hồng, đi làm về, nhìn thấy con ở vườn, quay ngay ra cổng Mẹ nói ?oCon về đấy à, Mẹ đi ra chợ đây, đừng đi đâu ở nhà ăn cơm tối với Ba Mẹ nhé?, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Mẹ.
    Đấy, Mẹ thấy không, làm sao để ở nơi bắt nguồn của mỗi dòng sông nước lại có thể lạnh được cơ chứ.
    Cúi xuống, khoát nước vã vào mặt, Mẹ biết con nghĩ gì không?
    Vẫn là con tuy đã không còn bé bỏng như xưa, ở một không gian mà về hình thức là chẳng còn được trong vòng tay của Mẹ, nhưng con vẫn thấy mẹ cùng với các dòng sông. Sẽ có nhiều dòng sông đã đi qua con sẽ phải trở lại, cũng như còn nhiều dòng sông khác nữa con sẽ phải đến. Mẹ ạ, với dòng sông nào con cũng sẽ luôn thấy dáng hình của sông- như Mẹ, lặng lẽ chở chiều tà, nhắc thầm những đứa con xa...
    Con sông quê Mẹ
    Con đã đến
    Nơi này.
    Để thêm một lần nghĩ về con sông
    Nơi miền gió Lào cát trắng,
    Thất thường mưa nắng
    Nhưng đi xa,
    Ai cũng muốn trở về!
    Nơi ấy
    Giọng nói nặng nề,
    Vóc người mộc mạc chân quê.
    Nét lam lũ
    Hằn vào câu ví.
    Trôi cùng câu ca,
    Có con sông
    Khi hiền dịu, mênh mông,
    Khi giận giữ,
    Khi sục sôi mùa lũ,
    Khi cạn cháy mùa khô
    Khi chở che bờ bãi lúa ngô.
    Có con sông
    Biết trong
    Biết đục,
    Biết sống đời vinh, nhục.
    Có con sông
    Lặng lẽ chở chiều tà
    Sông, mang lời của Mẹ của Cha
    Luôn nhắc thầm những đứa con xa...
    Sông đang chảy!

Chia sẻ trang này