1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung vào câu hỏi cuối ạ, ý BN là: "Câu chuyện của BN với bài thơ "Đủ" là như thế, còn của bluemiracle là thế nào?". Hic, tay BN dạo này không được dẻo chứ không phải là ăn nói quàng xiên đâu mong các bác thông cảm.
    To bác Netwalker: Bác mải đi làm mưa làm gió những diễn đàn khác, lâu lắm rồi chẳng thấy bác lại đây. BN cũng ngó nghiêng cái topic "Been There - Done That" của bác suốt. Bác làm chủ nhà cũng duyên ngầm có kém ai. Ấy thế nhưng BN em kiên cường lắm, không bị mấy lời khen của bác làm lung lạc đâu. Để mai em ra chợ em mua mấy cái rổ thật to úp vào mặt chứ lòng nào lại dám chường ra như bác nói ạ
  2. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ha ha, BN, vớ được hội cùng hội cùng bè rồi này. Đồng chí cũng ở CVA thời ấy đấy à? Gớm thế này mà cùng khoá thì dám chắc biết mình đây, "tai tiếng" lắm mà. Người yêu cũng lắm kẻ ghét cũng nhiều. Vớ vẩn không biết BN rơi vào trường hợp nào đây. Ha ha
    A hè về thì tạt qua Mỹ xách cổ bác CXR về đi. Bác đấy là chúa có hứa hươu hứa vượn (hệt bác Net, đại xá đại xá). hè này bác nào về thì về sớm còn tụ họp 1 chuyến. Chứ sau hè là chưa biết "đi đâu về đâu"
  3. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ha ha, BN, vớ được hội cùng hội cùng bè rồi này. Đồng chí cũng ở CVA thời ấy đấy à? Gớm thế này mà cùng khoá thì dám chắc biết mình đây, "tai tiếng" lắm mà. Người yêu cũng lắm kẻ ghét cũng nhiều. Vớ vẩn không biết BN rơi vào trường hợp nào đây. Ha ha
    A hè về thì tạt qua Mỹ xách cổ bác CXR về đi. Bác đấy là chúa có hứa hươu hứa vượn (hệt bác Net, đại xá đại xá). hè này bác nào về thì về sớm còn tụ họp 1 chuyến. Chứ sau hè là chưa biết "đi đâu về đâu"
  4. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác mountainering viết rất hay, cách vào đề và diễn giải câu chuyện của bác rất đặc biệt, chuyện nọ chuyện kia đan xen với nhau đọc rất cuốn hút. Đôi khi bác lại khơi gợi 1 câu chuyện khác nhưng không quên nhắn lại 1 câu "Khi nào có dịp tôi sẽ quay lại" đầy ẩn ý.
    Thôi thì cũng chẳng có gì ngoài mấy cái sao biếu bác lấy hên năm mới.
    Chúc tất cả mọi người vui vẻ!
    Được Avu sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 04/02/2004
  5. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác mountainering viết rất hay, cách vào đề và diễn giải câu chuyện của bác rất đặc biệt, chuyện nọ chuyện kia đan xen với nhau đọc rất cuốn hút. Đôi khi bác lại khơi gợi 1 câu chuyện khác nhưng không quên nhắn lại 1 câu "Khi nào có dịp tôi sẽ quay lại" đầy ẩn ý.
    Thôi thì cũng chẳng có gì ngoài mấy cái sao biếu bác lấy hên năm mới.
    Chúc tất cả mọi người vui vẻ!
    Được Avu sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 04/02/2004
  6. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Breaking news thân mến! Cám ơn bạn vì đã quan tâm đến những dòng tâm sự của Blemiracle nha. "Thầy bói" BN đoán đúng tuổi của Bluemiracle rồi đó, nhưng nếu "thầy" cộng ( hoặc trừ) thêm vài sai số nhỏ nữa thì sẽ chính xác hơn
    Câu chuyện " Đủ" ở trên gắn liền với một tình cảm rất thiêng liêng đối với Bluemiracle vì nó chứa đựng tâm tình và nguyện ước của một người cha gửi đến cô con gái ở xa...
    Con gái giờ đã như một cánh chim nhỏ bay khỏi tổ ấm gia đình. Ngoài kia là cuộc sống với những điều mới lạ cùng những thử thách...Những vấp váp ban đầu là điều không thể tránh khỏi. Cánh chim nhỏ phải tập dè chừng hơn với cuoc sống và bắt đầu sợ hãi " những cành cây cong". Chàng hoàng tử Bé trong tâm hồn mỗi người rồi cũng phải chết đi nhu một quy luật của "khi người ta lớn".. Thế nhưng ba vẫn "chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng", mong con đừng vì tự vệ quá nhiều mà đánh mất đi niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vì khi con đánh mất đi sự trong sáng của tâm hồn là con đã mất nhiều lắm.
    Đôi khi Bluemiracle nghĩ về cuộc đời như một trường học lớn với những kỳ thi liên tiếp nhau. Có thể kỳ thi này mình sẽ vượt qua, và cũng có thể mình sẽ phải thi trượt trong một kỳ thi khác. Bluemiracle rất thích bài thơ sau:
    " Mùa thi đến rồi phải không con
    Đậu và rớt là điều quan trọng
    Nhưng quan trọng hơn là con đã sống
    Học ở đời một chút đời hơn...
    Đậu đừng quá vui
    Rớt đừng quá buồn
    Con hãy xòe tay con mà ngắm
    Ngửa hay sấp do con thôi...lạ lắm..
    Đời mênh mông núi biển vẫn bạn bè..."
    Ngạn ngữ Trung QUốc có câu " Dựng lều ngàn dặm mở tiệc, nhưng buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tàn". Cũng có khi Bluemiracle thấy những sự kiện trong cuộc sống như những con sóng của đai dương...chúng đến rồi lại đi...không con sóng nào ở lại mãi. Thế nên, trong cái bắt đầu nào cũng hàm chứa một sự kết thúc...Va` "ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng" là một điều tất yếu phải không?
    Thôi, Bluemiracle lại đi lan man và triết lý quá rồi. Viết nữa thì mọi người sẽ nghĩ Bluemiracle là bà cụ non đó.
    Chúc Breaking news va` mọi người một ngày mới với thật nhiều niềm vui nha.
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 05/02/2004
  7. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Breaking news thân mến! Cám ơn bạn vì đã quan tâm đến những dòng tâm sự của Blemiracle nha. "Thầy bói" BN đoán đúng tuổi của Bluemiracle rồi đó, nhưng nếu "thầy" cộng ( hoặc trừ) thêm vài sai số nhỏ nữa thì sẽ chính xác hơn
    Câu chuyện " Đủ" ở trên gắn liền với một tình cảm rất thiêng liêng đối với Bluemiracle vì nó chứa đựng tâm tình và nguyện ước của một người cha gửi đến cô con gái ở xa...
    Con gái giờ đã như một cánh chim nhỏ bay khỏi tổ ấm gia đình. Ngoài kia là cuộc sống với những điều mới lạ cùng những thử thách...Những vấp váp ban đầu là điều không thể tránh khỏi. Cánh chim nhỏ phải tập dè chừng hơn với cuoc sống và bắt đầu sợ hãi " những cành cây cong". Chàng hoàng tử Bé trong tâm hồn mỗi người rồi cũng phải chết đi nhu một quy luật của "khi người ta lớn".. Thế nhưng ba vẫn "chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng", mong con đừng vì tự vệ quá nhiều mà đánh mất đi niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vì khi con đánh mất đi sự trong sáng của tâm hồn là con đã mất nhiều lắm.
    Đôi khi Bluemiracle nghĩ về cuộc đời như một trường học lớn với những kỳ thi liên tiếp nhau. Có thể kỳ thi này mình sẽ vượt qua, và cũng có thể mình sẽ phải thi trượt trong một kỳ thi khác. Bluemiracle rất thích bài thơ sau:
    " Mùa thi đến rồi phải không con
    Đậu và rớt là điều quan trọng
    Nhưng quan trọng hơn là con đã sống
    Học ở đời một chút đời hơn...
    Đậu đừng quá vui
    Rớt đừng quá buồn
    Con hãy xòe tay con mà ngắm
    Ngửa hay sấp do con thôi...lạ lắm..
    Đời mênh mông núi biển vẫn bạn bè..."
    Ngạn ngữ Trung QUốc có câu " Dựng lều ngàn dặm mở tiệc, nhưng buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tàn". Cũng có khi Bluemiracle thấy những sự kiện trong cuộc sống như những con sóng của đai dương...chúng đến rồi lại đi...không con sóng nào ở lại mãi. Thế nên, trong cái bắt đầu nào cũng hàm chứa một sự kết thúc...Va` "ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng" là một điều tất yếu phải không?
    Thôi, Bluemiracle lại đi lan man và triết lý quá rồi. Viết nữa thì mọi người sẽ nghĩ Bluemiracle là bà cụ non đó.
    Chúc Breaking news va` mọi người một ngày mới với thật nhiều niềm vui nha.
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 05/02/2004
  8. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bluemiracle,
    Hôm nay là một ngày rất ý nghĩa với mountainering, chính vì vậy mountainering đã vào đây để mong có đôi dòng chia xẻ với các anh chị và các bạn. Thật là vui khi được đọc bài của Bluemiracle. Có thể bạn không tin nhưng những suy nghĩ của bạn về cuộc đời, về những kỳ thi trùng hợp với suy nghĩ của mountainering.
    Cuộc đời là một trường học lớn với các kỳ thi nối tiếp nhau. Khoảng cách giữa các kỳ thi ngày càng thu hẹp lại. Vậy mà chúng ta vừa phải vượt qua những kỳ thi khó khăn ấy, lại vừa phải nuôi dưỡng Hoàng tử bé trong mỗi chúng ta sống mãi.
    Cám ơn Bluemiracle đã mang đến cho mountainering và các bạn những suy nghĩ thật tuyệt vời. Qua bài viết trước của bạn, mountainering đã biết được thế nào là đủ và biết rằng mình đang đủ. Thế là hành phúc đúng không Bluemiracle.
    Mình xin được vote cho Bluemiracle. Chúc bạn sẽ luôn mang đến cho tất cả mọi người nhiều niềm vui hơn nữa.
    Nhân đây mình cũng hơi tò mò một chút. Bạn đề ở dưới nickname cái tên Nepal. Đây là một đất nước mà mình rất yêu mến vì có nhiều kỷ niệm. Bạn có thể cho mình biết hơn một chút tại sao bạn lại đề như thế không. Nếu như bạn đã từng đến Nepal thì cho mình biết với nhé.
    Trước khi kết thúc mình xin được cám ơn bạn Avu. Bạn đã góp ý với mình những ý kiến thật hay. Chúc bạn luôn luôn live exciting and passionate life.
    Dear all,
    Mountainering.
  9. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bluemiracle,
    Hôm nay là một ngày rất ý nghĩa với mountainering, chính vì vậy mountainering đã vào đây để mong có đôi dòng chia xẻ với các anh chị và các bạn. Thật là vui khi được đọc bài của Bluemiracle. Có thể bạn không tin nhưng những suy nghĩ của bạn về cuộc đời, về những kỳ thi trùng hợp với suy nghĩ của mountainering.
    Cuộc đời là một trường học lớn với các kỳ thi nối tiếp nhau. Khoảng cách giữa các kỳ thi ngày càng thu hẹp lại. Vậy mà chúng ta vừa phải vượt qua những kỳ thi khó khăn ấy, lại vừa phải nuôi dưỡng Hoàng tử bé trong mỗi chúng ta sống mãi.
    Cám ơn Bluemiracle đã mang đến cho mountainering và các bạn những suy nghĩ thật tuyệt vời. Qua bài viết trước của bạn, mountainering đã biết được thế nào là đủ và biết rằng mình đang đủ. Thế là hành phúc đúng không Bluemiracle.
    Mình xin được vote cho Bluemiracle. Chúc bạn sẽ luôn mang đến cho tất cả mọi người nhiều niềm vui hơn nữa.
    Nhân đây mình cũng hơi tò mò một chút. Bạn đề ở dưới nickname cái tên Nepal. Đây là một đất nước mà mình rất yêu mến vì có nhiều kỷ niệm. Bạn có thể cho mình biết hơn một chút tại sao bạn lại đề như thế không. Nếu như bạn đã từng đến Nepal thì cho mình biết với nhé.
    Trước khi kết thúc mình xin được cám ơn bạn Avu. Bạn đã góp ý với mình những ý kiến thật hay. Chúc bạn luôn luôn live exciting and passionate life.
    Dear all,
    Mountainering.
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Hôm trước hì hụi gõ gõ xóa xóa chán chê mê mỏi .. được một bài rõ dài, đến khi gửi thì ttvnol nó "chết" mất .. thế là đi tiêu bài viết .. .. tiếc hùi hụi ....
    Bác trinnm hình như cũng là người miền Trung với dòng Lam bên bồi bên lở. Không biết xa quê hương, bác có còn nhớ những câu hò trên sông nữa không!? Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé đã từng hò cho CXR nghe .. nghe một lần để rồi day dứt mãi không quên ...
    "Muối ba năm muối đang còn mặn
    Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
    Ai ơi, tình nặng nghĩa dày
    Dù có xa nhau đi chăng nữa
    Ba vạn, chín ngàn ngày nỏ xa ..."

    Bluemiracle mến, 2 bài viết vừa rồi của bluemiracle thật cảm động. Cám ơn Bluemiracle đã chia xẻ với mọi người một từ "ĐỦ". CXR rất thích câu "Chúc cho con có đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng". Mỗi lần về lại quê hương lại thấy vắng đi một vài khuôn mặt người thân ... Đây phải chăng là nỗi niềm chung của du học sinh?!
    Mượn tạm lời người cũ, CXR xin chúc tất cả các bạn .. luôn ĐỦ!
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 06/02/2004

Chia sẻ trang này