1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Du nhiều học ít !!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi TomezCao, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhung18

    duyhung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây đông đủ quá. Mấy hôm vừa rồi vào mà chẳng thấy ai có ý kiến ý cò gì cả ( nhất là anh Tom sờ Cao anh làm em tưởng anh phật lòng khi đọc những lời nhận xét của em ). Cũng tại anh " Những mẩu chuyển nhỏ nhố nhăng nhưng không dung tục của tôi cùng bạn bè trong những ngày tháng du học. Mọi người có những chuyện tương tự xin post thêm vào cho vui. Miễn bình luận " làm em càng thêm lo lắng, may mà bây giờ đọc được những lời cảm ơn của anh nên em mới mạnh dạn lên tiếng lần nữa.
    Em có ý kiến thế này nhé khi anh post bài thì anh cho font chữ nó to lên để em dễ đọc ý mà ( em bị cận nên khổ thế đấy ) vả lại chữ to đọc thì sướng hơn
    Hai bài đầu em đọc thấy sướng hơn nhiều ( nhất là bài Jamsbond vẫn chết như thường đó. Đọc bài đó về nhà em còn thấy sướng thay cho anh nữa ) công nhận bài đó anh viết hay hết sẩy
    Anh cứ viết tiếp nữa đi, em vẫn đang đợi đó. Cho em hỏi nốt câu nữa đã con bé natalia đó giờ thế nào rồi ????
    dung co tim cach hieu con duong ma hay tim cach di tren con duong do
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bravo bác Tôm .. bác càng viết càng hay. Tôi cũng như bác duyhung18 .. rất khoái chuyện "James Bond cũng chết" của bác. Cám ơn bác đã cho diễn đàn những phút cười thật sảng khoái (và cám ơn bác đã vote cho tôi .. hehe).
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hì, welcome bác TomezCao đến với box
    Bác viết hay thật đấy, tiếp tục viết bác nhé
    Cái invalid comment là do Lizzy del đấy bác ạh , tại Lizzy thấy nó vô duyên quá hì hì hì
    Có lẽ ko cần fải cho ghép topic này với topic của uncle CXR đâu bác Wandering ạh
    Mãi mãi yêu 1 người........
  4. duyhung18

    duyhung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Lizzy à! thật bất ngờ khi em là thành viên nữ đầu tiên trong forum này đấy (càng đặc biệt hơn khi em lại là mod nữa chứ). Anh ko nghĩ là em lại khen câu chuyện này hay đâu vì anh nghĩ chắc chỉ có những thằng "boy" mới t/g vào diễn đàn này thôi.
    Mà bác tomezcao đâu rồi ấy nhở ??? anh em chờ mãi mà chẳng thấy bác độ..n..g.. ta..y .. viết bài gì cả. Nếu lần này mà post thì phải đăng liền mấy kì để đọc cho đã đấy nhé
    dung co tim cach hieu con duong ma hay tim cach di tren con duong do
  5. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào bác TomezCao, tôi không phải đi du học, nhưng mà đọc mấy bài này của bác, làm cho tôi lại nổi hứng thú đi du... mới chết chứ
    Nói vậy thôi, nhưng phải công nhận là bác viết hay thật. Tiếp tục phát huy đi nhé
    _________________________________________________________
    '''''''''''''''''''''''''''''''''
  6. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, bác dùng cái từ thú tính mà quên cho vào ngoặc kép tôi nghe "vật" quá. Lần sau chú ý nhe, bác thấy tôi viết như vậy thôi chứ những từ "nhậy cảm" tôi đều rất thận trọng à. Mà ngại dùng ngoặc kép thì có thể dùng từ bản năng thì hay hơn vì bản năng nghe nó gần với người hơn a.
    Cái này chú có thể liên hệ với "ông già" CXR hoặc "bà trẻ" Lizzy, họ sẽ giúp chỉnh font các bài đã viết lên cỡ "3" là đủ chứ cỡ của chú dùng tôi e "to quá", sướng thì sướng thật đấy nhưng "đau" ... mắt lắm .
    Câu hỏi này động chạm hơi nhiều đến đời tư của James. Nhưng thôi cũng được, câu trả lời như thế này. Natalya vẫn thế, vẫn đang tiếp tục theo học và thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Bond qua e-mail chủ yếu là trả lời thư của Bond. Bond viết thì Natalya mới viết còn Bond không viết thì Natalya cũng không viết luôn nhiều khi Bond phải viết 2 lá mới nhận được một lá. Nội dung chủ yếu hỏi thăm sức khoẻ, chúc mừng lễ tết, và số ít dăm ba chuyện lăng nhăng khác...
    Cũng cần kể thêm một kỉ niệm giữa Bond và Natalya để thấy rằng với Natalya bất cứ thằng nào tên Bond cũng chỉ là một thứ hàng hoá trên Stock Market mà thích thì người ta mua, chán thì người ta bán...
    Hắn có dịp đến chơi Amsterdam, Hà Lan. Trước chuyến đi háo hức lắm hắn đã liên lạc với Natalya trước cả tháng để lên kế hoạch đi thăm thành phố. Nàng cũng vui vẻ nhận lời và trao số điện thoại.
    Lần đi này hắn đi với một người hắn gọi là chú, qua Đức đón một người mà hắn gọi là bố, ba người trên đường sang Pháp tạt ngang Hà Lan thăm thành phố của "xe đạp", thành phố với những câu chuyện về "đèn ***g đỏ". Đi với hai ông già nên James bị "săm soi" nhiều lắm và điều này làm hắn khó chịu. Một điều tệ hại hơn là hắn mải mê với việc chuyến thăm quan các con kênh lạch ở Amsterdam, rồi việc search những con búp bê múa may sau những cửa kính tại phố đèn ***g, hắn quên béng mất người mà hắn cần kiếm tìm thật sự là ai.
    " James, mày chụp với bố một kiểu ở đây về nhà cho ****** biết tao với mày ăn chơi tàn bạo thế nào" Ông già thứ nhất nói. "Bây giờ chưa ăn thua, tầm tối mới hay anh à. Mà bên Pháp có một chỗ hay và độc đáo hơn chỗ này. Hay mình sang Pháp luôn đêm nay cho mát." Ông già thứ hai nói. Thời tiết mùa hè châu Âu năm nay nóng lạ lùng và thế là 2 ông già quyết định không nghỉ lại Hà Lan và chạy sang Pháp luôn trong đêm. Dở quá, không có cách nào để liên lạc được với Natalya, máy của tôi chết cách đây 1 ngày do tôi không mang máy nạp theo mà toàn bộ dữ liệu về nàng nằm trong đó. Tôi không chắc là nàng chờ đợi tôi nhưng tôi áy náy.
    Trở về nhà sau chuyến đi đọc thư nàng gửi nghe nặng nề lắm.
    Đại khái nàng chưa gặp cũng như chưa xem một bộ phim nào về 007 lại có một thể loại James như thế. James đối với phụ nữ khác cơ... Rằng nàng đã mất cả ngày để chờ tôi ra sao... nàng không tiếc thời gian mà chỉ tiếc không được việc. Rồi nàng cắm cảu dù sao cũng phải để lại một tín hiệu gì đó chứ.
    Không biết các bạn thế nào chứ tôi thì Chí Phèo lắm. Nếu như anh Chí cần được ai đó chửi để biết được rằng vẫn có người giao tiếp với mình thì tôi cũng thích được phụ nữ giận bởi theo tôi với phụ nữ được họ giận tức là mình còn có vị trí nào đó trong con mắt họ. Tôi giải thích ngạo nghễ rằng James bận lắm, không có thời gian, rằng có áy náy về chuyện đó nhưng không liên lạc được. Rằng với Natalya hắn có một lời đang nghẹn ở cổ họng muốn bật ra là I love you... (Thỉnh thoảng tôi cứ quăng bừa những câu đại loại như thế - Trúng thì trúng mà không trúng thì trượt )
    ... Mày biết không James mày viết thư còn nhiều lỗi chính tả lắm. Đặc biệt câu cuối thằng bạn trai tao đọc chẳng hiểu gì cả... Thế đấy nàng trả lời như vậy. Có thể ai đó sẽ hỏi tôi có ân hận gì không. Xin trả lời không vì dù sao tôi cũng đã tỏ cái lòng mình còn chuyện thất bại là chuyện thưòng thấy, cái chính là về sau này tôi không ân hận rằng mình đã không mạnh dạn....
    Natalya là thế đấy vẫn chỉ trả lời khi có thư hỏi của tôi...
    Bác CXR, bác học rộng chắc bác biết hệ thống XHCN Đông Âu sụp đổ một phần là do có quá nhiều người vỗ tay trong khi thành tựu lại chẳng được mấy. Vậy nên em đề nghị bác thế này. Trên kia bác có Tản Mạn Du Học. Dưới này là chỗ bác thể hiện cho anh em chúng em biết bác đã gặp những trường hợp tức cười như sao trong cuộc sống du học. Ý em nói chúng em cần sự ủng hộ của bác. Nếu chưa có sự ủng hộ một bài của bác, em chắc sẽ chẳng post tiếp đâu (ngượng chết) .
    Em tin rằng bác cũng có những chuyên vui vẻ tựa tựa như chuyện đi tàu điện lậu vé tại Ý hay có cái gì đó tức cười với cô bạn người Sing mà hay chui vào chăn của bác. Bác ủng hộ chúng em một bài nhé. Em sẽ theo tay tác ngay sau đó.
    Xin mọi người ủng hộ ý kiến này của tôi. Tôi cũng có đề nghị tương tự này đối với Jeno đến từ Nga, Lizzi đến từ Úc và những người khác...
    Cô mà không giúp tôi một bài liên quan đến kỉ niệm tức cười của cô thì tôi sẽ xin bác CXR ghép topic đấy Một lần nữa cảm ơn cô đã ủng hộ...
    Chết chết chú duyhung18. Chú nên nhớ là cô lizzy đã tròn 18 tuổi cái tuổi mà phần "người" đã lấn át gần hết phần "con" vậy nên chúng ta không thể cấm cô ấy làm việc mà cô ấy thích.
    Thứ hai đây không phải là topic dành riêng cho boy mà. Bạn thấy đấy có gì phải bí mật đâu. Những bài tôi viết theo tôi nghĩ là bình thường, tôi không tuyên truyền cho một lifestyle nào cả. Tôi chỉ muốn thông qua những cái đáng tức cười mà tôi gặp để phản ánh phần nào về văn hoá con người xung quanh ta mà thôi. Chẳng hạn ví dụ nhé: Ở bài "Con gái ....vàng" không phải không có lý do gì tôi lại viết hoa chữ "THICH". Qua đó thực tế tôi muốn nói quan niệm về tình yêu của con người bên này có chút khác chúng ta. Như ở bên chúng ta dùng từ "yêu" bừa bãi quá : Yêu thật nói yêu thì đúng rồi, yêu giả cũng nói yêu - nhiều cha tính chơi theo kiểu "hit" xong rồi "run" cũng dùng từ yêu loạn xạ. Bên này hơi khác một chút, nếu chỉ để "chơi" quậy cho vui thì "THICH" là đủ, đủ để play adult game, nhưng nói "YÊU" tức là phải đến nhà thờ (Tất nhiên không loại trừ những trường hợp biến tướng nhưng tra***ion là như vậy) Nếu ở nhà một thằng đàn ông không muốn quan hệ với một người phụ nữ, chắc chắn cô ấy sẽ hục hặc ngay " mày không yêu tao à..." nhưng bên này sẽ dùng câu " thế mày không thích tao sao..." Đúng như Natalya nói, quan niệm thoải mái trong quan hệ nhưng khi phụ nữ bên này họ yêu thì yêu cũng điên cuồng lắm và tất nhiên khi đã chán thì chẳng ngán cản trở nào... Thế nhở tôi sẽ post tiếp ngay sau story của bác CXR, Lizzy, Jeno... (Tôi và mọi người không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào của các bác đâu)
    Được TomezCao sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 19/02/2004
  7. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hi chào bác TomazCao! Đọc bài của bác hay quá! Em thấy chuyện của bác rất hay rất đúng với thực tế của dân VN mình ở nước ngoài Em cũng đã trải qua những "thực tế" gần gần như bác, có điều em học ở China nên cái "thực tế" của em có phần nhiều về châu Á. Em không ngủ đợi bài của bác đấy!!!
    Junbk
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hix... Tôi mà giải thích thì chắc bác Tomez phải té ngửa! Tôi hiện giờ vẫn học hành tại Việt Nam chứ có nào đi đâu. Trên cái nick có để Russia vì ngày xưa đăng kí tôi cứ bâng quơ cho vào, giờ lười quá cứ để đấy!
    Tôi thấy dùng từ thú tính là thích hợp nhất, nhưng đúng là cần phải cho vào ngoặc kép! Nghe bác nói tôi mới nhớ, rà lại các bài của bác thì ngôn từ đều dùng rất "hợp pháp". Không ai bắt bẻ được!
    Bác cho xuất bản các phần tiếp nhé, tôi chờ đấy!
    Jeno
  9. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ chưa bao giờ được đọc những bài hay như của bác TomezCao. Vote bác 5* ngay lập tức. Mà bác chả cần trả lời mấy đồng chí kia nhiều, cứ tập trung vào bài viết chính của bác là hay nhất.
  10. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng rồi, bác viết đi bác, đừng mải mê buôn với mọi người mà kế hoạch (mấy đứa con tinh thần...)
    Đang buồn với 1 thằng nửa Tây nửa Viêt, đọc bài bác, em thông cảm cho nó về câu nói phạm thựơng
    " ANH THÍCH EM, THẬT ĐẤY, CỰC KỲ ".
    Đâu có biết, buồn ngố mấy ngày liền...hihihihi... Cứ tưởng...
    Nó thì chẳng hiểu vì sao con bé này trở mặt nhanh thế?Hoá ra là vậy...
    Ko biết đến bao h mới được tha đến nhà thờ nhi?Lúc ý mới được thấy nó tuôn ra từ " YÊU"...Chắc còn lâu lắm....
    Va em da yeu
    Va em da mo
    Mo den thien duong noi ay mai nay , se chi con hai chung ta
    Du anh rat xa
    Du anh thoang qua
    Nhung em van giu nhung uoc mo dai theo gio bay..
     

Chia sẻ trang này