1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Du nhiều học ít !!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi TomezCao, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Tôm viết tiếp đi chứ .. mọi người đọc đang có mạch .. chờ đợi mỏi cả cổ rồi. Tôi chờ đọc truyện của bác cứ như ngày xưa chờ đọc "The wheels of time" .. 2, 3 năm nó mới chịu ra một tập ..
    Tôi độ này đang bận quá .. khi nào rảnh hơn sẽ cố gắng tham gia kể chuyện vui cùng bác (mặc dù tôi chẳng có khiếu kể chuyện vui đâu) ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  2. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Welcome bác myleuleu, bác cần gì phải nổi hứng mới được đi "du". Để cho topic thêm vui vẻ tôi kính bác đóng góp cho topic đôi chuyện. Vâng chúng ta chờ bác myleuleu từ Bermuda.
    Chúng ta có thêm thành viên junbk đến từ China. Hãy để mọi người chiêm ngưỡng cái "thực tế" của bác cái thực tế mà bác nói đậm nét "châu Á". Mọi người chờ bác.
    Đọc bài của bạn làm tôi nhớ tới câu thằng em trai tôi (thằng em họ cũng nửa tây nửa ta) hắn nói khi về Việt Nam tôi đưa đi chơi với mấy đứa bạn gái tôi : "EM CÓ BIẾT, EM ĐẸP LUNG LINH, ANH THÍCH EM ". (ngóng lứu ngọng lô - chết cười)
    Còn vụ của bạn tôi nghĩ bạn muốn được "tha" đến nhà thờ sớm chắc phải chơi cái bài "trói vào mà đánh" quá. Có cái chương trình gì đại loại lừa thằng bạn trai đến studio sau đó bắt hắn phải quyết định chuyện cưới bạn trước sự chứng kiến của audiences mà tôi thấy trên truyền hình Can hay Ame gì đấy....
    Cũng mong bạn sớm đến nhà thờ và đặc biệt nếu có thể cho chúng tôi nghe những mẩu chuyện "giận ngố" của bạn với cái thằng "trời đánh" nửa tây nửa ta kia không.
    Bác lại lý do nữa nhưng lý do "bận" thì anh em chịu hẳn rồi. Mong bác sớm hết bận để cùng vui. Mà theo em thì em cũng như bác thôi làm gì có cái khiếu gì gọi là khiếu vui chẳng qua là em cứ có gì nói đó. Mà em chắc rằng kiểu của các nhà khoa học như bác thì nếu cứ có gì nói đó chắc chắc sẽ có nhiều cái hay. Chúng em chờ bác.
    Trả lời và vận động mọi người xong em cũng phải về rồi nhưng em hứa ngày mai em sẽ release kỳ 4: Áp dụng khoa học kĩ thuật vào đời sống. (Có sự thay đổi thứ tự tí chút - bởi em trong đầu đang có mạch chuyện này hah)
    Được TomezCao sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 27/02/2004
  3. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bận quá nên lỡ hẹn, thông cảm nào. (Thôi bốt dần dần vậy)

    Kỳ 4: Áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống
    ?o Này thằng Sinh Viên đểu, mày có bận gì không??
    ?o Báo cáo anh em bận hay không phụ thuộc vào kế hoạch của anh là gì...?
    ?o Mày đợi ở nhà, 5 phút nữa tao qua, tao mày đi tỉnh?
    ....
    Thằng cha này thâm niên lưu lạc trời tây có thể nói kỷ lục ở thành phố nơi tôi ở. Đời hắn như hắn nói là biết đến mùi ?ogái tây? từ năm 19 tuổi. Bao nhiêu năm lăn lộn ở châu Âu này làm đủ mọi nghề từ rửa bát, dắt chó đi ị, rồi đến mở hàng ăn, buôn thuốc lá lậu, đưa người ... hắn cũng có được số tiền đủ để nuôi vật vờ một ?ocon? vợ Tây cùng 2 đứa nhóc cũng của Tây luôn (chẳng đứa nào của hắn).
    Hắn đến Châu âu vào thời điểm đầu thập kỉ 90, cũng đi học như tôi bây giờ. Gọi là đi học cho oai chứ hắn học mấy, được một thời gian sự kiện ?otường thành Berlin? tạo cơ hội cho hắn vượt biên sang Đức cùng một số bậc đàn anh đàn chị. Hắn trở thành tay buôn thuốc từ đó. Mắt long lanh hắn kể nào là có lúc hắn đã cầm chừng mấy trăm nghìn đô trong tay, nào là hắn mấy lần thoát chết trong những cuộc tranh trừng của ?oMafia Việt?, nào là hắn bị cớm Đức bắt thế nào, nào là nhà tù Đức ra sao và cái mà hắn thường nói nhiều đến nhất là gái Đức, ?ogái Đức thì không nhỏ nhắn xinh xinh như gái bên này, trông chúng thô nhưng được cái ?odễ ăn? và ?odâm? lắm?. Bạn có thể ngồi hàng giờ bên hắn để nghe hắn chứng minh cái ?odễ ăn? với ?ocái dâm? của gái Đức mà đời hắn đã trải.
    Có lẽ bởi vì quen với gái Đức nên khi sang đây hắn chọn một cô cũng từa tựa những gì thuộc về cái xấu nhất của gái Đức. Dưới mắt tôi thì trông con bé vợ hắn trông kinh khủng lắm. Nếu có ai đó nói ?o Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp? Xin lỗi nhé, với cái con bé này thì có 10 lần biết làm đẹp cũng chẳng ăn thua gì (Đây không phải em chặt đẹp bác CXR đâu nhé, nó là sự thật mà). Ấy vậy mà hắn thích và yêu mới lạ. Anh em ở đây cứ trêu hắn rằng ?oTrông anh cũng không đến nỗi mà sao lại lấy cái con chân ?ohôi? mồm ?othối? ấy? Tôi thì không biết con bé có chân ?ohôi? mồm ?othối? thật không nhưng cái cụm từ ấy làm tôi ?olăn tăn? chẳng lẽ cả tỉnh này ?ongủ? với nó rồi hay sao mà biết được những cái đặc điểm xấu thế của nó. Một lần trong lúc uống rượu vui tôi hỏi đùa hắn. Hắn cười ?ohiền hậu? : Thế cũng được chứ sao, nó ngủ với bố con thằng nào chả được cái chính là mày xem ?oTao tậu được trâu, lại kèm luôn cả nghé mà không chỉ một nghé đây tao có tận 2?
    Hôm nay hắn quyết định đi tỉnh để bán nốt số hàng tồn chuẩn bị cho nhập hàng bán mùa thu ?" toàn đồ của chị em silip xơ chiêng lung tung cả. Vợ hắn bận đi đâu đó nên hắn rủ tôi đi cùng cho đỡ buồn.
    (to be cont ...)
  4. phuong9108

    phuong9108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi chứ anh TomezCao, đừng để topic này chìm xuống đáy xã hội uổng lắm.
    And I wonder...could it be?
  5. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hi hihi, tin ko, bác là người thứ 2 xui em thế đấy...1 người nữa thì bảo phải lừa, phải lừa ... Khổ thân bf của em quá !
    Còn chuyện của em, hứa sé trình làng vào 1 ngày gần đây nhất..
    Còn vụ của bạn tôi nghĩ bạn muốn được "tha" đến nhà thờ sớm chắc phải chơi cái bài "trói vào mà đánh" quá. Có cái chương trình gì đại loại lừa thằng bạn trai đến studio sau đó bắt hắn phải quyết định chuyện cưới bạn trước sự chứng kiến của audiences mà tôi thấy trên truyền hình Can hay Ame gì đấy....
    Cũng mong bạn sớm đến nhà thờ và đặc biệt nếu có thể cho chúng tôi nghe những mẩu chuyện "giận ngố" của bạn với cái thằng "trời đánh" nửa tây nửa ta kia không.
    [
  6. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác ơi, trong trưòng hợp cái chị vợ của bạn bác ý thì là
    " Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ cực xấu"
    J/K. Bác kể tiếp vụ buôn phụ tùng chị em đó đi ...
    Va em da yeu
    Va em da mo
    Mo den thien duong noi ay mai nay , se chi con hai chung ta
    Du anh rat xa
    Du anh thoang qua
    Nhung em van giu nhung uoc mo dai theo gio bay..
     

Chia sẻ trang này