1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học đức: Đại học, cao học và ...linh tinh

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi la__bat__vi, 08/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Hamburg Kiều Truyện
    lời quê chắp nhặt dông dài
    mua vui cũng được một vài trống canh
    Nguyễn Du


    Đây là câu truyện 0 phần thực, 9 phần hư, 1 phần đọc từ từ rồi tính. Các nhân vật trong truyện không đại diện cho bất cứ ai ở ngoài đời. Tác giả từ chối mọi đòi hỏi giải thích, bồi thường hay khiếu kiện các nhân vật ở trong truyện. Bởi như đã nói: truyện có tới 0 phần thực, 9 phần hư, sự trùng hợp nếu có …cũng là điều dễ hiểu trong thời đại “thông tin đại chúng”. Các tuyến nhân vật vẫn còn thiếu nhiều, ai có hứng tham gia …xin cứ ý cò, ý kiến.!
    Phần 1: Gia đình Phú Ông

    [​IMG]

    Trăm năm trong cõi người ta
    Truyện rằng: hồi ấy có nhà Phú Ông

    Nghề chuyên buôn bán hoa hồng

    Hamburg nước Đức, bên sông Elbe


    Một ngày Bụt hiện trong mơ

    Bảo rằng sinh gái - đâu ngờ những ba

    Đầu lòng “Chang Huế” kiêu sa

    Thu Hường kế tiếp: Hằng Nga giáng trần


    Bóng Đèn em út...nặng cân

    Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

    “Chang” trông như tướng mèo lười

    Thấy Chuột không bắt lại cười làm quen


    Hường hiền không biết đánh ghen

    Bởi yêu ai lại: nhỏ nhen đánh người

    Bóng Đèn tuổi mới đôi mươi

    Gái quê lên lên phố…xinh tươi cũng thường


    Cả ba nguyệt thẹn, hoa nhường

    Phú Ông kén rể: bốn phương kéo về

    Đứng đầu là anh Pê đê

    Tên “Chây” - Nam Mỹ: ai chê được nào


    Dáng như Từ Hải cao cao

    Mày râu nhẵn nhụi, bảnh bao áo quần

    Tuổi xuân mười chín, độc thân

    Sở thích giản dị: “mát gần tới xa”


    Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung, Nga

    Sở thích: môn vật người ta ra đè

    Nửa đêm trăng sáng vườn chè

    Hoa cau trắng rụng sau hè buông hương


    Cầm đàn so nhịp tơ vương

    Chang Huế gảy khúc “Đoạn Trường Tân Thanh”

    Cung sầu lúc chậm, lúc nhanh

    Lúc gây thương nhớ, lúc thành chia ly


    Chàng ơi gặp gỡ làm chi

    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?

    Giấc mơ đây vợ, đấy chồng

    Mà hay Nguyệt Lão tơ hồng có xe ?


    Tiếc gì khóm trúc, bờ tre

    Phá đi một lũy mà nghe em đàn


    Phần 2: Chây và Phú ông


    [​IMG]


    Phần “Chây” từ độ băng ngàn

    Nghe tin kén rể: hỏi han lộ trình

    Cập nhật tin tức, an ninh

    Tới nhà bố vợ: quê mình Pê ru


    Nhưng mà con chả có ngu

    Vừa đỗ Kolleg mùa thu năm rồi

    Một mình chưa có ghép đôi

    Hôn ai chỉ có chạm môi thôi mà


    Phú Ông: mày quả thực thà

    Xem dòng thế phiệt, tướng nhà trâm anh

    Người quốc sắc, bậc tài danh

    Tao cho sống thử: ái khanh – công hầu


    Hợp đồng ký kết có câu

    “Nếu mà đổ vỡ chém đầu không tha !”

    Chây rằng: trăm trận xông pha

    Sức như Từ Hải, lâu la mấy ngàn


    Giang hồ nửa gánh gươm, đàn

    Vì “Chang” chết “chém” thật oan bố à

    Phú Ông: đừng mặc cả nha

    Nếu mà không chịu …lỡ già cô đơn


    Ta đã giải thích nguồn cơn

    Con còn tính thiệt so hơn làm gì

    Nhớ câu “kiến ngãi bất vi”

    Pê ru cỡ ấy cũng phi anh hùng


    “Chây” nghe nổi giận đùng đùng

    Được rồi con sẽ sống cùng với “Chang”

    Một đời tát nước bên đàng

    Tối mang múc ánh trăng vàng đổ đi


    Giờ thì con nộp bài thi

    Bố đừng có chấm giải nhì nghe không !

    Dù gì: tao cũng phú ông

    Ai lại lấy “huy chương đồng” ra trao


    Mày đừng có bệnh ngôi sao

    Kẻo ra vòng loại Knockout bây giờ.


    Phần 3: Japan xuất hiện

    [​IMG]


    Bấy chầy con cháu Âu Cơ
    Tu Hamburg phất cờ đứng lên

    Japan–Phạm Nhật-là tên

    Quê nhà xa lắm ở bên Đại Hàn


    Đẹp trai Tống Ngọc- Phan An

    Da trắng hơn chú bán than quê mình

    Rõ ràng Kim Trọng thư sinh

    Văn chương nết đất thông minh tính trời


    Phong tư tài mạo tót vời

    Vào trong phong nhã ra ngoài đào hoa

    Nướng thịt nhân dịp ghé qua

    Công viên thành phố để mà ăn chơi


    Gặp Kiều chưa kịp ngỏ lời

    Huế đã xí xọn: cả đời không yêu

    Nhật rằng: đằng ấy cứ kiêu

    Tớ theo tới tận lúc chiều về đêm


    Để nghe mắt ướt, môi mềm

    Tim nàng chín rụng bên thềm hoa rơi

    Trầu vàng còn ở trong cơi

    Chồng mà chưa lấy: người ơi đừng về


    Ơ hay! Anh này kỳ ghê

    Đừng nắm tay nữa ..kẻo dê quá chừng

    Dù gì ta cũng người dưng

    Chang Huế không thể “cắm sừng” một ai


    Nhật rằng: gái Việt hoa nhài

    Tiếc thay sao lại theo hoài con trâu

    Học y dược mà ngu lâu

    Sau này hối hận sông sâu vắng đò


    Chang rằng: chàng chớ trâu, bò

    Phận thiếp, thiếp biết tự lo cho mình

    Xin đừng phá lối chấp kinh

    Kẻo không lĩnh án tử hình lại oan


    Thoảng ngoài trong gió tiếng: Khoan

    Mưa rơi lớp lớp hoa xoan rụng đầy

    Hội chèo làng Đặng qua đây

    Còn vui chi nữa hao gầy tấm thân


    Kiếp đào hoa lắm gian truân

    Người đâu mới gặp ngày Xuân qua rồi

    Canh khuya tim đập mồ côi

    Cà phê giọt đắng bờ môi đêm trường


    Phần 4: Trao duyên


    [​IMG]


    Chang nghe: cũng mủi lòng thương

    Tối về xì xụt khói hương mịt mờ

    Giận người làm mối vẩn vơ

    Kéo duyên cho lỡ, xe tơ lại lầm


    Bóng Đèn bước lại tri âm

    Chị ăn mấy bát “gà hầm” em bưng

    Được lời Huế mới ngập ngừng

    Lòng còn đương rối giữa chừng mưa rơi


    Cậy em, em có chịu lời

    Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa

    Mới hồi vừa độ ban trưa

    Japan công tử “cầm cưa” phá rừng


    Kiểm lâm chị nói xin đừng

    Cây xanh vừa lớn chưa từng nguyệt hoa

    Có lời đính ước người ta

    Phép nhà nghiêm cấm như là băng sương


    Cành tơ mơn mởn hải đường

    Keo loan chắp mối muốn nhường cho em

    Gấu bông này với que kem

    Đêm nằm ôm lấy, lúc thèm thì ăn


    Sau này dù có cách ngăn

    Xót người bạc mệnh ắt lòng chẳng quên

    Chúc em duyên phận thời nên

    Kẻo không chị phải thân đền Japan


    Lần tay run rẩy cung đàn

    Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân

    Xa rồi thịt chó Nhật Tân

    Cầy tơ bảy món có ngần ấy thôi


    Rượu hồng nóng cả bờ môi

    Đắng cay từng giọt duyên trôi bẽ bàng

    Ôi Nhật Lang, hỡi Nhật Lang

    Thiếp tạo cơ hội cho chàng từ đây.

    Phần 5: Tú bà - Bóng đèn - Japan

    [​IMG]


    Bóng đèn nhăn trán vài giây
    Chị ơi sao lại…phận mây bọt bèo

    Hẹn hò nào có dám theo

    Ham vui nhỡ lại quên vèo người ta


    Sợ rằng dải yếm bắc qua

    Sông sâu em đổi những ba bốn lần

    Hoa đào chỉ nở ngày xuân

    Ai yêu Đèn phải cực thân ít nhiều


    Kiều rằng: cô thật lắm chiêu

    Nhưng mình con gái phải kiêu với đời

    Thương nhau ai nói bằng lời

    Chỉ cần ở cạnh lúc trời mưa bay


    Ví rằng ớt ngọt, đường cay

    Hỏi ai có nhớ những ngày yêu nhau ?

    Hay vì phú quý, sang giàu

    Để cho trăng vỡ, lòng đau đớn lòng


    Còn giờ công tử đang mong

    Bánh xèo, phở tái…ra phòng cùng ăn

    Hành trình Phạm Nhật – Đăm Săn

    Mặt Trời đuổi bắt khó khăn rất nhiều


    Qua chơi nghe tiếng hai Kiều

    Cấu đau, véo buốt khó xiêu anh hùng

    Nàng làm bánh ngọt mời dùng

    Sao Japan nỡ…ăn cùng đường thêm


    Vụ này thiếp nhớ chẳng quên

    Nên cất chìa ngọc mở lên khóa vàng

    Cánh hồng không ngả cho sang

    Mặc chàng vua xứ Cái Bang ăn mày


    Chuyện tình thầm kín ai hay

    Nào đâu xui xẻo gặp ngay Tú Bà

    Chi Hồng tin tức đồn xa

    Hamburg nước Đức truyền ra khắp vùng


    Thuyền quyên cặp với anh hùng

    Nhân chứng có kẻ Hoàng Tùng bán tơ

    Dạy rằng: em chớ lửng lơ

    Mấy ai cưa gái mà chờ được lâu


    Lời vừa mới nói dứt câu

    Tu Phạm Nhật nhảy cầu lặn luôn


    Phần 6: Mối tình tay ba


    [​IMG]


    Đêm qua chớp bể mưa nguồn

    Đèn vui có biết Chang buồn hay không ?

    Đương khi duyên đượm, tình nồng

    Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen


    Hoa kề gió tựa đòi phen

    Chàng Chây Từ Hải: Chai-en béo phì

    Quyết đòi dứt áo ra đi

    Hỏi rằng nguyên cớ: ấy vì chán nhau


    Nỗi niềm nghĩ tới mà đau

    Tưởng câu an ủi lại chau đôi mày

    Trông vời gạt lệ chia tay

    Vỗ về: lỗi ở tại mày mà thôi


    Vầng trăng ai xẻ làm đôi

    Lệ hoen mí mắt bờ môi ướt mềm

    Khóc thầm cho tới nửa đêm

    Nghe mà não ruột lại thêm bực mình


    Chips cay, dưa chuột …linh tinh

    Thôi mua cho ả: hành hình tạm quên

    Bên lòng trăm mối rối lên

    Mới hay họ Phạm ngồi bên gỡ giùm


    Ban ngày bồi bổ tôm hùm

    Canh khuya cứ “cắc cùm cum” pha trò

    Mới chia tay, lại hẹn hò

    Thiên hạ đồn thổi sợ lo trong lòng


    Một mồi lửa cháy A Phòng

    Cái tội con gái **** ong dập dìu

    Hotboy công tử phong lưu

    Mà sao nên nỗi trúng mưu đàn bà ?


    Dòm song chênh chếch gương Nga

    Halle Chang múa ngã mà cầu thân

    Bóng bàn Nhật đánh ở gần

    Chạy ngay tới giúp nắm chân bẻ liền


    Nên theo luật-được ưu tiên

    Đi ở bên cạnh trả tiền mới hay

    Có người đêm tối nắm tay

    Cho hỏi câu này có lấy anh không ?


    Đi Darmstadt người đông

    Trên xe làm chuyện vợ chồng công khai

    Từ nay hết cảnh hoa nhài

    Mà theo các cụ cắm hoài …trân châu


    Phần 7: Trình làng Sở Khanh

    [​IMG]


    Trải qua một cuộc bể dâu

    Kể làm sao xiết cung sầu khắc canh

    Bạc tình nổi tiếng lầu xanh

    Một tay vùi dập mấy cành thiên hương


    Mặc quần, cởi áo lên giường

    Huê Đăng Chần ấy đường đường Sở Khanh

    Dìu mai, dập trúc yến oanh

    Nên chiều chiều phải chạy quanh bờ hồ


    Vuốt keo, chải tóc điểm tô

    Thể hình cơ bắp mấp mô ít nhiều

    Gặp đà phách lạc hồn xiều

    Giang hồ nổi tiếng “quan liêu chưởng mềm”


    Gustav-đi tuần đêm

    Nghi ngờ Phạm Nhật làm thêm chốn này

    Mới tám giờ tối đã hay

    Có người bụng đói – rồng bay ra về


    Chuyên gia sổ xố, lô đề

    Tinh thông Anh, Đức hẹn thề “ấn ai”

    Kể chi ép liễu hoa nài

    Rẽ mây trông tỏ Thiên Thai lối vào


    Xắn tay mở khóa động đào

    Dặm rừng bước thấp, bước cao hãi hùng

    Đà đao lập sẵn chước dùng

    Truy phong quất ngựa tình chung khó tìm


    Bắt đền đáy biển mò kim

    Đố ai níu được cánh “chim” sổ ***g

    Bốn bề bát ngát xa trông

    Sở Khanh em họ Chi Hông Tú Bà


    Party qua chỗ Tina

    Rượu hồng chưa thấm đã ngà ngà say

    Gặp Đèn vuốt tóc đưa tay

    Ai ngờ phải chịu đắng cay giận hờn


    Nàng rằng: ơn đã tạ ơn

    Chuyển nhà phở đã ăn hơn một lần

    Xin đừng đụng chạm tay chân

    Vì chưng thiên hạ: chuyện gần đồn xa


    Tức gan riêng giận trời già,

    Lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng ?

    Không dưng mang tiếng **** ong

    Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về


    Một cơn mưa gió nặng nề

    Cá trê chui ống lời thề Sở Khanh

    Trăm năm còn đó rành rành

    Ở Gustav rõ anh Huê Chần



    Ghi chú đặc biệt : 99,9999999% hư cấu. Có sự trùng hợp nào đó bất ngờ trong liên tưởng ...của bất kỳ ai...đó cũng ko phải là sự thực.


    Hamburg, 30. July. 2009

    k.l.h
  2. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Các bác chú ý hộ em nhé : Topic này chỉ là nơi để chia sẻ kinh nghiệm, là topic dính. Vậy nên tất cả những bình luận mong là các bác không comment ở đây, tránh làm loãng topic. Các bác có thể vào topic này : http://ttvnol.com/gc/1259240, hoặc topic này : http://ttvnol.com/gc/878797 để hỏi đáp :D, hoặc nếu không cũng có thể lập topic mới. ( nhưng mà nên đọc kỹ tất cả các bài trong topic này trước đã )

    Em cũng thấy thế này khá bất tiện nhưng nếu cứ tiếp tục comment ở đây thì em sợ làm loãng topic và biến thành cái topic hỏi đáp thứ 2 ^^.


    Các bác khác có những kinh nghiệm khác thì cũng mong các bác viết tiếp ạ ^^.

    Danke các bác
    :D
  3. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể những kinh nghiệm nho nhỏ, nhỏ thôi nhưng trong quá trình từ chuẩn bị du học đến khi sang được đến nước Đức xa xôi.

    1. Học Tiếng Đức.

    Theo em, với các bác định thi APS đợt tháng 5, thời điểm tốt nhất để học tiếng là bắt đầu từ tháng 9, bởi lúc đó các bác học hết 6 tháng sẽ là tháng 4, thời gian không ngắn, không dài để có thể ngồi nhà bình tĩnh ôn APS. Chắc có người thắc mắc là tại sao không bắt đầu từ tháng 8, hoặc tháng 7 thì em xin trả lời : Nếu học lúc đấy, thì khoảng thời gian ngồi nhà chơi của các bác sẽ rất dài, em cá là có đến 70 % chẳng ôn được mấy, dẫn đến hổng cái quan trọng nhất khi đi thi APS - tiếng Đức.

    Thông thường người ta chỉ học 6 tháng tiếng Đức, nếu bác muốn học thêm thì khả năng lớn là không đủ lớp, và nếu có may mắn đủ lớp thì EM - Bruecken Kurs là một trong những giáo trình chán nhất em từng học. Thế nên em thực sự khuyên là bắt đầu học tiếng từ tháng 9.

    2. Thi APS.

    Cái này em chỉ có kinh nghiệm với các bác khối A.

    Thường thì người ta chỉ hỏi đến Toán và Lý, Hóa thì ít khi xuất hiện. Để học tốt toán lý thì các bác chỉ cần đọc qua chương trình cấp 3, học những khái niệm cơ bản, không cần đào sâu làm gì.

    Học ở đâu ? Trên Wikipedia, các bác có thể tra định nghĩa bằng tiếng Anh trên Wikipedia rồi chuyển qua mục Deutsch.

    3. Xin Zulassung.

    Phần này em tự làm, nên xương máu cũng nhiều.

    Trên một trang web của trường Đại Học, thường có mục Internationales, các bác vào đó tìm Voraussetzung, hoặc Application tiếng Anh.

    Thường với các bác vừa học xong Đại Học, nó sẽ cần :

    Học bạ.

    Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

    Giấy gọi đại học

    Các chứng chỉ tiếng

    ảnh passport.

    Motivationsbrief (thỉnh thoảng có trường yêu cầu cái này)

    về Motivationsbrief thì các bác có thể google search là ra, không có gì phải lo lắng.

    Xin Trường nào ?

    Cá nhân em thực sự khuyên các bác nên xin TU Dresden, đây là một trường dễ xin zu, em nộp muộn 2 ngày vẫn cho zu, cá biệt, một ông quen em nộp muộn hơn một tháng, vẫn cho zu.

    Có zu của TU Dresden các bác sẽ vào STK Sachsen ở Leipzig, đây là một stk thi rất dễ, đối với các bác yếu phần nghe thì thật sự là một lợi thế.

    Ở Leipzig cuộc sống cũng dễ chịu, giá cả phải chăng.

    4. Xin Visa.

    Cái này thì nộp càng sớm càng tốt, em nghĩ là nên có bằng ZD cho đẹp hồ sơ.

    Thi ZD cũng là một cơ hội cho các bác tôi luyện, không thiệt đâu cả.

    5. Sang Đức, mang gì ?

    Phần này đáng ra phải nói nhiều, có gì em sẽ bổ xung sau.

    Quan trọng nhất là tất cả các giấy tờ cần thiết.

    Giầy : Giầy thừa dép thiếu, nhưng nếu các bác đi vừa cỡ 42 thì cứ mua 43 cho em, sang bên này đi bộ nhiều, nếu đi vừa hoặc độ rộng hơn không đáng kể thì sẽ rất đau chân.

    Quần áo : Càng nhiều càng tốt, tốt nhất mua ở VN cho rẻ mà đẹp và mua từ mùa đông năm trước. Em lười không đi mua nên phải cắn răng chi một cái áo 40 EU =((

    Sách vở : Sách ở bên này đương nhiên là đắt, nhưng sách tiếng Đức các bác có thể mang theo ở VN thì chẳng có mấy, nên em nghĩ là vứt hết sách vở ở nhà cho nhẹ cặp.

    Bên này có quyển Lehr und Uebungen der Deutschen Grammatik , nên mua.

    Thuốc men : Những loại trị hắt hơi xổ mũi đau bụng hàng ngày, đừng mang kháng sinh, vì nếu ốm đến mức đó, ta đã có bảo hiểm ^^.

    Kỷ vật : Kỷ vật lỉnh kỉnh, để hết ở nhà, chỉ có ảnh người yêu người ót thì mang sang. Sang đây các bác sẽ sống thực tế hơn và có phần phũ phàng với quá khứ hơn ^^.


    5. Vé máy bay : Khi mua vé, các bác cố tìm vé mà đến thẳng thành phố muốn đến, tránh đi tàu xe các loại, vì nếu không quen, các bác có thể bị lạc, và đừng tham rẻ của Thai Airways, ăn uống khó nuốt lắm.

    Khi đi dự trữ vài USD lẻ, còn tiêu ở điểm transit (nếu có).

    II. Cuộc sống bên Đức.

    Bổ sung sau ^^. Em đi ngủ đã ^^
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    [FONT=&quot]Du học nên đi hay là không ?[/FONT]

    đông loi lẻ giữa rừng hoa tuyết trắng
    hè nắng vàng vai nặng gánh mưu sinh
    thu lá rơi nước mắt viết cho mình
    xuân tuyển tập đắng cay đời du học


    Bài viết này không dành cho các bác con ông cháu cha.
    [FONT=&quot] Quyết định du học là quyết định lớn trong đời người. Bạn không đi du học, hiện trạng của bạn sẽ không thay đổi. Bạn đi du học, sẽ chắc chắn có những thay đổi xảy ra và không nằm ngoài hai chữ : Tốt lên hay Xấu đi. Chỉ có điều, ở đời không ai biết được chữ ngờ, biết trước đã thành công. Vì vậy, không có một đáp án chính xác tuyệt đối cho đi hay ở, mà chỉ có thể lượng hóa nó một cách tương đối mà thôi.[/FONT]

    [FONT=&quot]1. Quyết định du học ở thời điểm nào ?[/FONT]

    [FONT=&quot]Nếu bạn quyết định đi du học, nên quyết định càng sớm càng tốt, chậm nhất là khi chương trình học ở nhà đã đi được gần nửa. Còn quá nửa, về nguyên tắc bạn không nên đi. Tại sao vậy, đơn giản là, nếu bạn đi, bạn sẽ không chắc có một cái bằng ở vn hay ở Đức, trong khi công sức bạn bỏ ra đã đi một nửa quãng đường để có một cái bằng ở Việt Nam. Nếu cố thêm tí nữa, bạn sẽ có bằng tốt nghiệp và đi học theo dạng cao học, có thêm bằng ở cấp độ cao hơn, và thời gian sẽ ít hơn. Nhưng đi chậm có nhược điểm là, sang học tương đối khó bắt nhịp, vì các bạn đi sớm ,học từ kolleg họ lên, nên dễ thích nghi hơn. Với lại, muốn ở lại Đức làm việc, thì học từ năm một tới khi ra trường vẫn tốt hơn là chỉ học 2 năm master.[/FONT]

    [FONT=&quot]2. Yếu tố nào quyết định tới du học:[/FONT]

    [FONT=&quot]Để đảm bảo du học tương đối thành công, bạn phải đảm bảo ba yếu tố: Tâm lý, Tài chính và sức học. Trong đó tâm lý đóng vai trò quan trọng nhất, vì nếu tâm lý yêu …bạn ở trong tình cảnh mất tất cả, tiền bạc, thời gian, tuổi trẻ, .. .và cơ hội, .. sẽ dẫn tới có thể bạn … đi Trâu Quỳ. Các bạn đừng chủ quan khi nói mình tâm lý khỏe nhá, vì diễn biến tâm lý thường khó có thể nói là kiểm soát được. Tới lúc vỡ ra rồi, chỉ có chết mà thôi. [/FONT]

    [FONT=&quot]3. Du học an toàn[/FONT]

    [FONT=&quot]Để cho có cảm giác an toàn, khi bạn quyết định đi du học, bạn phải đánh giá chính xác bản thân mình ở mức độ nào, tính cách ra sao. Quy nạp chung có thể kể tới[/FONT]
    [FONT=&quot]Tài chính phải đảm bảo : số năm du học + 2 năm lỡ kéo dài ra[/FONT]
    [FONT=&quot]Học lực so với trong lớp bạn ở loại giỏi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tâm lý: không có chuyện tự kỷ khi sốc – ngã đâu đứng đó[/FONT]

    [FONT=&quot]4. Du học tương đối an toàn[/FONT]

    [FONT=&quot]Tài chính : đảm bảo số năm du học theo dự tính[/FONT]
    [FONT=&quot]Học lực trong lớp loại khá[/FONT]
    [FONT=&quot]Tâm lý: không yếu đuối, ủy mị, nhận thất bại tuy có lo, nhưng vẫn cố gắng để thu xếp mọi việc[/FONT]

    [FONT=&quot]5. Du học tương đối mất an toàn[/FONT]

    [FONT=&quot]Tài chính: không đảm bảo số năm học + tính đi làm thêm để bù trừ[/FONT]
    [FONT=&quot]Học lực: trung bình, trung bình yếu[/FONT]
    [FONT=&quot]Tâm lý: Buông thả, buông trôi, ai dua theo chúng bạn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng quan: An toàn về mặt tài chính và học tập là cái tương đối lượng hóa được, mường tượng được. Cái khó khăn nhất chính là …lượng hóa về tâm lý. Bởi sang Đức một cuôc sống mới bắt đầu, bạn phải tự quyết trong rất nhiều trường hợp, từ ứng xử, tới ..quản lý bản thân. Xexy nhiều , gái trai đẹp không thiếu ,… không sợ thiên hạ đồn thổi tới tai người nọ người kia. Một lần rồi .. thì n lần là như nhau. Chung quy sướng trước, khổ sau hay sướng sau khổ trước…hầu như chỉ phụ thuộc vào bản thân nói ja hay nein.[/FONT]

    [FONT=&quot]a/ Sang Đức

    Một phòng bé 14 mét vuông, bạn bè ít, đêm tối một mình.., mùa đông trống vắng…thèm yêu đương. Cứ yếu không tội lỗi gì cả, thậm chí yêu lúc đầu còn mãnh liệt, ủng hộ học hành cho nhau tốt thêm Ok . Nhưng, nếu Partner của bạn, gặp một ai đó xinh gái, đẹp trai hơn : sau mấy năm cặp với bạn chán rồi, đá bay bạn đi, để kiếm người mới ….Bạn sốc không ? muốn treo cổ ko ?
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nếu bạn trả lời Không ! Ok, xin mời du học, bởi bạn rất rắn[/FONT]
    [FONT=&quot]Nếu bạn trả lời: Buồn lắm, khóc hết nước mắt này.., nhưng mai thi rồi, cố ngồi vào bàn, dù chẳng được chữ nào! Ok du học cũng ổn, vì tới thi lại chắc bạn vượt qua.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nếu bạn trả lời: Ôi chết rồi, tình đầu đã trao ra …, ôi đau quá, đi chết đây. Xin bạn ở lại Việt Nam, đi du học quá nguy hiểm. Bởi …chuyện đá nhau ở đây bình thường như công an phường đuổi mấy bà bán hàng rong.[/FONT]

    [FONT=&quot]b/Sang Đức

    Xex nhiều, bia lắm…, Hà Lan cảnh đẹp, Đan Mạch sông dài …, Ok bạn có tiền không nói. Nhưng bạn tiền chỉ vừa đủ chi tiêu cho cuộc sống bản thân. Bạn bè mời đi chơi cùng.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn trả lời: Đời mấy khi, đi cái đã, chuyện khác tính sau, trẻ không chơi, già ân hận. Bạn nên ở lại nhà, vì bạn đi khi tài chính không đảm bảo và không có kế hoạch bổ khuyết vào số tài chính du học sau cuộc đi chơi . Bạn đặt sĩ diện cao hơn …yếu tố sống còn là chi phí cuộc sống.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn trả lời : Không . Bạn nên đi, vì bạn dám gạt cái mất sĩ diện, cái nghèo của mình sang một bên, để tâp trung cho mục đích …chính.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn trả lời: Có và tính toán, bạn sẽ đi làm chỗ này, chỗ kia bù vào rồi. Bạn nên đi, vì bạn đã phòng được trường hợp thâm hụt ngân sách.[/FONT]

    [FONT=&quot]c/ Sang Đức

    Học nuốt không nổi, xì xà ,xì xồ … nghe không ra …, và phải thi lại. Bạn có lo lắng mất ăn, mất ngủ, suốt ngày cầu trời, khấn phật … xin tổ tông 18 đời phù hộ hay không ?
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn trả lời: Có, xin mời bạn ở nhà. Bạn không giải quyết được vấn đề của mình, mà tâm lý bấn loạn thế, không nên sống một cuộc sống mạo hiểm ở bên này.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn trả lời: Có, nhưng vẫn tập trung hết sức lực, sắp xếp tìm hiểu nguyên nhân khiến mình không qua, và ôn tập bài vở, nhất định qua lần thi lại. Bạn có thể đi. Bạn hơi tâm linh một tí, nhưng dù sao, bạn cũng biết lo cho thân mình[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn trả lời : không, và tập trung ôn thi một cách khoa học, Plan rõ ràng, sắp xếp học có thu hoạch. Bạn nên đi, vì bạn nhìn thẳng vào cái sai mà mình đã mặc phải.[/FONT]

    [FONT=&quot]d/ Sang Đức

    Đồ hiệu nhiều, rẻ . Áo quần đẹp ..dễ khoe sắc màu. Bạn có ào ào ..khi nào cũng chỉ lo làm sao cho mình thật nổi không, thật hoành tráng không, thật …hotgirl, hotboy không ?
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Nếu bạn trả lời : Có, và chỉ có. Bạn nên ở nhà. Vì có một thực tế rằng, vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa xinh gái, vừa sành điệu, tuy rằng cũng có. Nhưng thơi gian chú ý vào bản thân, lắng nghe lời thiên hạ bình phẩm, nhiều hơn thời gian nghe giảng, ko đảm bảo bạn sẽ thi qua, học tốt. Trừ khi bạn là Ngô Bảo Châu.[/FONT]

    [FONT=&quot]Nếu bạn trả lời: Có, nhưng chỉ mua cái cần, làm đẹp đúng nơi. Chơi ra chơi, học ra học …, bạn nên đi, vì bạn cần đối được nhu cầu thẩm mỹ, học hành và sành điệu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nếu ban trả lời: Không, bạn cũng nên đi, vì bạn chả cần thiên hạ để ý ra sao tới mình, mà chỉ biết mình làm gì, và làm thế nào.[/FONT]

    [FONT=&quot]e/ Sang Đức

    Thườn gặp đẹp trai đã ít, gặp đẹp gái còn ít hơn, nên lỡ gặp rồi bạn : chiều người đó ..một cách ác liệt …để cưa cẩm. Sáng phấn, chiều son …ăn ngon, đồ đẹp biếu tặng…., rồi sau đó cả tháng ăn mì tôm .
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Nếu ban trả lời: ôi xá gì, ko bỏ vốn ra …, làm sao thu hoạch được. Bạn nên ở nhà …, vì bạn xác định mục tiêu cưa cẩm lớn hơn mục tiêu chắc bụng. Không có thực, không vực được gì cả. Từ yêu tới học hành cũng vậy. Ít nhất có thể chiều, quà này , cáp kia, nhưng cũng phải đảm bảo ngày ba bữa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nếu bạn trả lời: Tại sao mình phải cúng nó, mà nó không cúng mình. Mình không đẹp trai, xinh gái chắc … Bạn nên đi, vì lòng tin của bạn ..em cũng bái phủ phục.[/FONT]

    [FONT=&quot]Nếu bạn trả lời : Có, nhưng quà tặng cũng chỉ là đúng dịp, đắt rẻ tùy tâm .., tặng vì mình thích tặng, chứ không phải vì giá trị quà tặng này …sẽ đập chết cha cái mặt kiêu kiêu kia …, bạn nên đi, vì bạn rất biết tính toán.[/FONT]

    [FONT=&quot]f/ Sang Đức

    Nếu gặp thằng nào đánh …
    [/FONT][FONT=&quot]Bạn khóc hu hu, về gọi điện mách bố mẹ . Ôi ..xin bạn ở nhà cho nó lành. Bạn không có chí khí, thì gặp sốc là bạn chết ngay trước khi bị sốc.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn quai cho nó một đấm, sit mày, dám đấm tao à. Bạn rất được, mạnh mẽ. Bạn có thể đi. [/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn đưa má cho nó đấm, và thách nó đấm chảy máu. Sau đó đi báo cảnh sát và …bắt nó bồi thường ..tổn thất vật chất và tinh thần. Bạn nên đi, … vì em cũng vái …. luôn . Ban quá cao thủ.[/FONT]

    [FONT=&quot]g/ Sang Đức

    Vào buổi đầu nghe giảng, bạn không quen biết ai… và vì thế không hiểu bài
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn ôm nỗi buồn, nỗi tâm sự đó về nhà . Ôi lo quá , làm thế nào bây giờ …chết rồi. Ước gì thời gian quay lại. Bạn nên ở nhà .., vì bạn chả làm ăn gì cả, ngoài ăn sẵn.[/FONT]

    [FONT=&quot]Bạn gọi điện cho các mối quan biết đã học trước, và xin chỉ dẫn hoặc hôm sau tới tìm ai đó…nhờ nói lại .., bạn có thể đi. Dù sao , sau khi bị choáng bạn còn biết đứng dậy. [/FONT]

    [FONT=&quot]Bạn dùng bút, viết khoảng chục cái email của mình, và đi rải thảm toàn bộ lớp học với lý do: Bạn ơi, mình là người nước ngoài, mình thật sự ko hiểu hôm họ nói gì, bạn có thể mail cho mình nội dung hôm nay được không. Bạn nên đi, vì bạn đã phản ứng rất nhanh và không sợ thiên hạ chê mình dốt.[/FONT]

    [FONT=&quot]h. Sang Đức

    Xui xẻo là tài năng có hạn …bạn học không thành công , phải về nước.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn xấu hổ quá, thôi còn đất nào, trời nào cho mình đứng nữa…Bạn bè nó lại chửi mình, ấy tưởng giỏi lắm sao mà đi du học …, dốt mà cứ bày đặt làm du học sinh. Bạn …ôi ôi, có ai cho tôi mượ cái gối tôi đập đầu vào nó tự tử. Bạn nên ở nhà, thất bại thành công, là điều không biết trước. Ko dám đối diện, thì thôi , an toàn, đừng đi.[/FONT]

    [FONT=&quot]Bạn: Đời còn dài, tương lai còn rộng. Không đi bằng máy bay, ô tô, thì ông đi bằng tên lửa. Bằng à, học mấy năm cũng võ vẽ tí tiếng rồi . Ra hàng mã , 15 triệu / bằng giả khó gì đâu. Ban nên đi, vì bạn rất tỉnh táo giải quyết hậu quả.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn: Mình đã cố hết sức, nhưng chỉ tới thế, quá khứ là cai ko thể lấy lại. Đời không dừng lại, ta phải cứ đi. Bạn nên đi[/FONT]

    [FONT=&quot]i. Sang Đức

    Bạn hết tiền, bạn vay bạn mình 1 Eu:
    [/FONT][FONT=&quot]Giá trị nhỏ quá, không đáng lưu vào bộ nhớ .. và bạn thường quên. Bạn có thể không nên đi, nhưng bạn vô tâm và tự nhiên quá.., dễ quên thế thì ..bài vở làm gì dễ nhớ. [/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn vô tình quên: khi nhớ ra, bạn trả. Bạn nên đi, vì bản chất bạn không phải là cố ý quên.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn không quên: Vay là trả. 1 eu cũng là tiền của bạn, chứ không phải của mình. Bạn nên đi, vì bạn để ý cả những điều thường người ta không để ý.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    k. Sang Đức

    Bạn hẹn với bạn bè:
    [/FONT][FONT=&quot]Bạn thường cao su , kéo dài bê trễ liên tục: Bạn nên ở nhà, vì người Đức rất không thích bạn trễ hẹn. Học nhóm mà thế, sau không ai mời bạn học chung đâu.[/FONT]

    [FONT=&quot]Bạn thi thoảng mới trễ: bạn nên đi, vì bạn bè.. cũng không chấp nhận chuyện nhỏ nhặt, và bản thân bạn không cố ý như vậy[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn luôn luôn đúng hẹn và nếu trễ thì thông báo: Bạn nên đi, vì bạn thực sự coi trọng bạn bè, thì bạn bè sẽ coi trọng .. và giúp đỡ bạn khi bạn khó khăn.

    l. Sang Đức

    Chính chị, chính em : tham gia nhiệt tình - Nên ở nhà cho khỏe, kẻo muốn về cũng không về được
    Không tham gia - việc là học mà . Nên đi

    m. Sang Đức
    [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Yêu thương, đau khổ, khóc òa
    Đừng vô tình nhé, xóa nhoà trong tim

    [/FONT]obere Angabe ohne Grantie !

    k.l.h
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Bonus cho các bác[/FONT]

    [FONT=&quot]Xuân đất khách[/FONT]

    [FONT=&quot]Xuân về con ở xứ người ta[/FONT]
    [FONT=&quot] Buồn ơi, da diết nỗi nhớ nhà [/FONT]
    [FONT=&quot] Tết này bố có còn đi phố [/FONT]
    [FONT=&quot] Như độ năm nào ngắm chọn hoa ? [/FONT]

    [FONT=&quot] Một dóng giang dài lạt được pha [/FONT]
    [FONT=&quot] Bánh chưng con gói cúng ông bà [/FONT]
    [FONT=&quot] Bao giờ cũng tròn và to nhất [/FONT]
    [FONT=&quot] Lửa ấm giao thừa mẹ vớt ra [/FONT]

    [FONT=&quot] Thầm mong ngày tháng chớ vội qua [/FONT]
    [FONT=&quot] Nắng xuân tỏa ấm mái hiên nhà [/FONT]
    [FONT=&quot] Mồng một nhìn cây đa trước ngõ [/FONT]
    [FONT=&quot] Con trồng trước lúc bước đi xa[/FONT]
    [FONT=&quot]…[/FONT]
    Ca đêm

    Một mình lặng lẽ trong đêm
    Rời xa chăn ấm, gối êm lên đường
    Mưa rơi, gió buốt, nước vương
    Một bàn tay ấm …đời thường chợt mơ

    Nhìn nhau khuôn mặt bạc phờ
    Cười buông câu hỏi mấy giờ tan ca
    Chân lạnh..mỏi bước đường xa
    Quê nhà chợt nhớ tiếng gà sớm mai
    [FONT=&quot]…[/FONT]
    [FONT=&quot]Tích tắc[/FONT]

    Nửa đêm thứ sáu, sang ngày thứ bảy

    Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ
    Nhớ nhà
    Sao cứ phải đi xa?

    Tháng ngày qua
    Ở lại
    Chỉ số không tròn trĩnh!

    Cuộc đời
    Phải chăng
    Mình làm sai phép tính ?

    Đáp số buồn
    Lặng lẽ
    Nín lặng thinh!

    Đêm cuối năm

    Ngày theo ngày cứ thế kéo nhau đi
    Tờ lịch tường theo tay người rơi xuống
    Đêm trống vắng, bia một mình ta uống
    Giọt đắng nghiêng, ngất ngưởng nửa chừng rơi

    Tiếng thời gian tới gõ cửa cuộc đời
    Bao nhiêu tuổi xuân sắp tròn đấy nhỉ ?
    Lũ bạn bè sau cái thời báo hỉ
    Đứa hai con, đứa một lắm bộn bề

    Ừ đã xa, cái thủa bước đi về
    Sau tiếng trống giờ tan trường khẽ điểm
    Thư viết gì, trao ai mà giấu diếm ?
    Giận má hồng cứ ửng gặp người dưng !

    Có say không mà mong chút ngập ngừng ?
    Đông cứ ở, Xuân ơi đừng đến vội
    Giấc ngủ gieo, trở đầu nằm bên gối
    Pháo chợt vang réo gọi khúc giao thừa
  5. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Có vài chuyện, không biết post lên đây có bị ban không :

    + Trễ hẹn :

    -Tầu ICE chính xác đến từng phút, và chỉ dừng lại ở ga 2-3 phút, vì vậy bạn phải canh chuẩn xác h, muộn chút là phải đi chuyến sau đấy.

    -Strassen Bahn của nước Đức, tuy không chính xác như ICE, nhưng một khi tàu đã rời ga, dù chỉ là vài mét rồi lại dừng đèn đỏ, thì bạn có bấm nút nó cũng chẳng cho lên đâu, dĩ nhiên là vẫn có ngoại lệ..

    -Thầy giáo dạy Infor lớp em, đến giờ thầy học, 8h là 8h, 8h01' vẫn Auf Wiedersehen, không có ngoại lệ dù lý do là gì, các cô giáo thì dễ tính hơn..

    + Liebe

    Mới sang, thiếu thốn tình cảm, ngồi cạnh em Tầu xinh xinh, thinh thích, nói chung là cũng kết.

    Hôm đi mua cái giá phơi về nhìn thấy em ấy đi cùng với một thằng, đoán chừng là người yêu, đang định buồn một tí thì nhớ đến quần áo ở nhà chưa phơi nên lại thôi.. tối đến ngủ ngon lành..

    Về sau phát hiện ra là đếch phải Partner của ẻm, yêu đời hơn tí xíu ;))
  6. Haiyen215

    Haiyen215 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    1
    mình mới sang Đức được 1 tuần. Cảm nhận ban đầu và một vài kinh nghiệm đau thương từ bản thân
    1, mình bị shock ngay từ buổi học đầu tiên, tiếng Anh của mình k đến nỗi nào nhưng gặp 1 ông thầy, bắn liên tục k ngừng nghỉ. Sau buổi học mình hoảng nhưng hỏi những đứa xung quanh, chúng nó cũng như mình, k hiểu j nhiều, yên tâm thêm 1 chút. Những buổi sau vẫn miệt mài lên lớp, trình nghe lên hẳn. Giờ thì tạm ổn rồi. k còn ý định quay về học lại tiếng anh rồi quay sang học tiếp nữa :))
    2, Vấn đề nhà ở, khi bạn có Zu, bạn nên google gõ chứ Studentwohnheim + thành phố bạn đến. liên lạc luôn với người phụ trách nhà đấy để thuê luôn. Kí túc xá là hình thức rẻ nhất, có đầy đủ các thứ cho bạn để bạn bắt đầu cuộc sống luôn. vì " an cư mới lạc nghiệp" được. Mình sang k có chỗ ở, may mắn có 1 chị VN cho ở nhờ, may mắn hơn là sau 1 ngày mình tìm được luôn phòng ở KTX vì có người chuyển đi.
    3, Ăn uống : đồ ăn ở đây hơi mặn. Nếu có khả năng nâu nướng thì sẽ rẻ hơn ăn ở canteen 1/2 tiền. lại được ăn theo khẩu vị của mình
    4, Cường độ học : nặng hơn ở VN, mình đang phải học 13 môn/ki trong khi ở VN thì chỉ có 6 môn
    5, Đi lại : nên có lịch của xe bus, bahn để đề phòng trường hợp bị nhỡ. Cái này minh post lên cả nhà tham khảo nhưng đừng làm nhiều quá, k lại bị bắt. mình đi bus nhưng dập nhầm đầu vé đi rồi, nó vấn cho mình lên. máy kiểm tra nên đôi khi có sai sót. Ai mới sang thì khi lên xe bus mua lun cái vé đi 4 lượt.
    xác định sang đây, đi bộ nhiều, vác balo nặng nên chịu khó ăn nhiều còn lấy sức mà chiến đấu.
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Tính toán kinh tế giữa ở lại Đức và về Việt Nam

    nhân dịp tưởng niệm ngày thi trượt môn kinh tế thời doremon



    Đầu tiên thì cứ Tây đi, tính mức lương trung bình của các đại biểu công nhân, công nhân chăc cỡ tầm 1600 eu Brutto / tháng chứ mấy.

    Các khấu trừ gồm:

    Lương hưu : 19,9 % tương đương 159,19 €
    Thất nghiệp : 2,8% tương đương 22,40 €
    Bảo hiểm nghĩa vụ 2,2% tương đương : 19,6 €
    Bảo hiểm bệnh tật 14,9% tương đương: 126,40 €

    Thuế má:

    Lương : 129,41 €
    Nghĩa vụ : 7,11 €
    Nhà thờ : 11,64 €

    Vậy thực lĩnh netto cầm tay mỗi tháng là : 1124,25 €.

    Chi phí cuộc sống :

    Đã đi làm…, cái nhà bèo nhèo để gọi là nấu nướng, ăn uống ngủ nghỉ và dẫn bồ về làm chuyện riêng … rẻ rẻ cũng : 400 € đi. Hơi đắt, nhưng cũng gọi sắt ra miếng tí.

    Ăn uống : Phải tráng dương + bổ thận + komdom = 200 €
    Internet + Điên thoại + thuốc lá : 100 €
    Nuôi phí tàu xe nhè nhẹ cũng : 200

    Vậy chi phí cho cuộc sống sẽ khoảng 900 €/ tháng. Bố khỉ sao mình tính cao thế nhỉ ?
    Vậy 1 tháng tích ra được : 300 €

    Xét hoàn cảnh tiết kiệm tối đa, không trai gái đú đởn ..cho thêm 100 € tiền thưởng.
    Vậy 1 tháng còn 400 €. Một năm có 12 tháng, vị chi tích cóp là : 4800 €.
    Vì ở Tây, nên ai cũng có nghĩa vụ xây dựng tổ quốc, nếu ko ..bị ném đá là nhiễm bả tư sản.
    Tiền vé máy bay hai chiều sẽ là : 1000 €

    Về chắc phải quà cáp, rồi họ hàng gần xa, bà con khối phố, thân bằng cố hữu .., rồi nghĩa vụ đóng góp, nhẹ cũng 1000€.

    Về mà không ăn chơi, đú đởn gì .. thì phí .., tính thêm : 1000 €

    Các khoản phí không có tên, như tranh thủ làm đẹp, cưa gái nhà lành, mác việt kiều phải tiêu hoang một tí, cho 800 còn lẻ
    Vây số tiền tích cóp còn lại sau 1 năm là : 4800 – 3800 = 1000

    Quy đổi theo tỉ giá hiện tại chắc là tầm 26 triệu vnd.

    Đầu tiên thì Tây rồi, nên giờ cuối cùng tính ở Việt vậy.

    Lương công nhân ở Việt, mạnh tay cho 7 triệu đi.
    Thuê nhà tiết kiệm : 1 triệu
    Ăn uống: 2 triệu
    Xăng xe: 1 triệu
    Các khoản phụ phí khác như đám ma, đám cưới 1 triệu

    Thực hiện nếp sống lành mạnh, tiết kiệm …an toàn sức khỏe sinh sản: 0 triệu

    Vậy 1 tháng để ra 2 triệu.

    Thưởng cho tinh thần vượt trước cám dỗ, không bia ôm, karaoke, bao bồ nhí mỗi tháng 200. Vậy một tháng để ra 2 triệu 200 ngàn

    Một năm sẽ để ra : 26, 4 triệu
    Ở Tây một năm để ra có được 26 triệu

    Ở Việt một năm để ra được 26,4 triệu, hơn ở Tây những 400 ngàn, khoảng 15€.

    Kết luận:

    Ở việt nam dễ làm giàu hơn ở Đức. Vậy tại sao chúng ta cứ phải sang Đức du học nhỉ ?:-"

  8. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Du học là để học tốt về đi cầy lấy tiền mua nhà cửa mua bán đất đai làm giầu chứ k phải để ở lại và nebenjob.
    Em về
    - Gần gũi gia đình, anh e, thiếu thốn ốm đau k thấy tủi.
    - Về nhà oánh con lô đề, chứng khoán, ôm đất đai....trúng mánh dễ thành đại ra ra k phải nộp thuế. (o đây thử loto roài nhưng mãi k trúng :D)
    - Về nhà e út xinh tươi 9x 10x lúc nào cũng sẵn, nói chung e k ưa bánh tây ^^ và sức yếu k dám ra gió ^^
    - Bác tính toán còn thiếu những mục thu nhập xyz ở nhà, ở đây ngoài lương đek có khoản gì khác
    - Về sẽ có một cái vô giá mà k tiền nào tính đc: k phải sống cảm giác tha hương.
    .....
    Hẹn bác 2 năm nữa giữa Hà Lội ^^, lội nc vẫn sướng hơn lội tuyết ^^. Mỗi tháng dư ra 15EUR thừa đủ tiền anh e nhậu 1 bữa 1 tháng nhể :D
  9. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Du học Đức - Dễ mà khó, khó mà dễ

    [​IMG]Du học - dễ mà khó, khó mà dễ. Với những sinh viênmuốn du học tại Đức, ngoài những thủ tục hành chính và pháp lý cần thiết, bạn phải hoàn thành tổng cộng 600 tiết học ngoại ngữ được chia thành nhiều khóa học của Viện Goethe, sau đó phải thi lấy bằng mới được Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cấp visa du học.
    Một trong những khó khăn lớn nhất của sinh viên ViệtNam sang Đức du học là tiếng Đức, nhất là nói và hiểu. Mặc dù đã trải qua một lớp đào tạo ở Việt Nam, nhưng mọi thứ vẫn bỡ ngỡ và mới lạ khi sống trong môi trường mà khi quay về bất kỳ hướng nào bạn chỉ toàn nghe thấy tiếng Đức.
    Vì vậy phần lớn sinh viên đều đăng ký vào một lớp họctiếng Đức ngắn hạn khoảng 3-6 tháng, sau đó thi vào học dự bị. Nếu bạn chưa từng học đại học, bạn phải học T - Kurs, tức là toán, lý, hóa và tiếng Đức (nếu ngành bạn học chuyên về tự nhiên), còn nếu bạn đã hoặc đang học dở đại học ở Việt Nam thì phải học khóa DSH, tức là chỉ toán và tiếng Đức.(cái này sai) Khi thi đậu DSH, bạn có thể nộp đơn vào trường đại học.
    Đức là một nước châu Âu có nền kinh tế phát triển, thếnên việc du học ở một đất nước đầy tiềm năng như thế sẽ là cơ hội lớn để bạn xây dựng con đường sự nghiệp, dù lựa chọn sau này của bạn là ở lại làm việc hay về nước xây dựng quê hương. Tuy nhiên, cũng như bao sinh viên đi du học ở các nước khác, những khó khăn đầu tiên trong việc học, thuê nhà và các khoản chi phí khác là điều không tránh khỏi. Tâm sự với tôi, anh Chu Mạnh Tuấn - sinh viên năm 3 khoa khoáng sản & dầu khí Trường đại học Tổng hợp kỹ thuật Bergakademie Freiberg, nói:
    Năm đầu nói chung có nhiều khó khăn vì thật ra nghecũng chưa hiểu được nhiều, phương pháp dạy bên này có khác so với Việt Nam là không có tài liệu học, chủ yếu nghe giảng và chép tay, thầy giảng bằng máy chiếu, nếu có tài liệu thì cũng chỉ có hình ảnh minh họa là chủ yếu (mà hình ảnh này phần lớn dùng tiếng Anh) chứ không giải thích cặn kẽ vấn đề. Các khoa của trường đại học bên này phân bố rải rác nên việc di chuyển khá khó khăn nếu không có xe đạp.
    Sinh viên Đức rất hòa nhã và thân thiện, họ sẵn sànggiúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. Bạn cũng nên mở rộng lòng mình, biết người biết ta, đừng mặc cảm mà thu mình lại như thế bạn sẽ nhanh chóng trở thành người cô độc. Tôi đã gặp không ít bạn gái khi sang bên này du học trong những ngày tháng đầu tiên, khi phải tự lập giữa vùng trời mới, xa gia đình, xa những kỷ niệm và bị nỗi nhớ giày vò khiến họ chỉ muốn ngày mai xách vali trở về quê hương.
    Chính bản thân tôi cũng không nằm ngoài vòng quaychung ấy, có những lúc nhớ nhà tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi chợt nhớ đến lời dặn của một người bạn học: "Yến Anh ơi, hãy gạt nước mắt chạy ra ngoài kết bạn và hòa nhập vào cuộc sống mới nhanh lên, chúng mình chờ mong ngày thành đạt trở về của bạn!".
    Phần lớn trường đại học của Đức bây giờ thu học phí500 euro cho mỗi kỳ học, nhưng vẫn có một số ít tiểu bang như Berlin, Sachsen-Anhalt... miễn học phí cho sinh viên. Ngoài số tiền học phí phải đóng, bạn còn phải chi phí cho sách vở, tàu xe khi đi thực tập hay dã ngoại, điện thoại liên lạc với giảng viên, tiền ăn ở. Số đông sinh viên bên này sống trong ký túc xá vì giá rẻ, bạn có phòng riêng, chỉ dùng chung bếp và nhà tắm với những sinh viên khác.
    Nhưng sinh viên Việt Nam sang Đức du học phần lớn đềuthuê nhà riêng và 3-4 người ở chung. Tiền thuê nhà mỗi người góp vào để trả dù sao vẫn rẻ hơn khi ở trong ký túc xá và cùng là người Việt với nhau nên có nhiều thuận lợi. Việc tìm nhà bên này khá dễ dàng do có trung tâm tư vấn miễn phí ở gần nên sinh viên không gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này.
    Theo thống kê của nước Đức, trung bình một sinh viênđại học chi phí khoảng 600-700 euro mỗi tháng. Để có tiền trang trải cho việc học và cuộc sống, nhiều sinh viên Việt Nam được gia đình tài trợ cộng với số tiền đi làm thêm. Nhưng có không ít bạn trẻ phải tự lo hoàn toàn về mọi thứ, họ tranh thủ làm thêm vào cuối tuần hay trong các kỳ nghỉ ở các nhà hàng, tiệm bán quần áo để tích lũy cho những tháng tới.
    Đại học ở Việt Nam khác nhiều so với Đức, có nhiều bạntrẻ đã nghĩ rằng học ở nước ngoài dễ hơn học ở Việt Nam, nhưng thật sự điều đó chưa hoàn toàn đúng. Theo lời chị Trần Hằng Nga thì ở bên này tự học nhiều, học căn bản hơn, thực tế hơn và nó thực chất là "học" hơn. Phải thừa nhận một điều là học ở Đức thực tập rất nhiều, điều này những bạn trẻ đã được rèn luyện ngay từ khi học phổ thông, thầy cô có kiến thức rất rộng, trình độ tiếng Anh cao, vi tính khá nên khi bạn hỏi vấn đề gì liên quan đến môn học, họ trả lời khá dễ dàng. Phương pháp giảng dạy cũng khác Việt Nam, nói nhiều viết ít.
    Tôi là một thành viên có thể gọi là đi du học theocách hiểu của người Việt Nam vì tôi học ở Đức đã khá lâu. Nhưng tôi không chọn con đường vào đại học ngay sau khi tốt nghiệp THPT mà chọn cho mình con đường khác cho tương lai, đó là vừa học vừa làm. Sau khi tốt nghiệp phổ thông ở Đức, tôi nộp hồ sơ vào một công ty của Đức, ở đó sau những ngày lên giảng đường học lý thuyết, tôi lại trở về công ty thực hành. Tất nhiên khi ra trường bằng cấp đó sẽ không có giá trị cao như bằng đại học vì thời gian học ngắn hơn và kiến thức cũng giới hạn hơn, nhưng bù lại tôi có cả lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tiễn.
    Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả Đức vẫn còn nhiều trường hợp sinh viên tốt nghiệp đại học, khi ra trường họ vẫn bỡ ngỡ. Một tấm bằng tốt nghiệp loại khá hay giỏi ngày nay chưa nói lên được gì cả, nó chưa thật sự là tấm vé ưu tiên tìm việc làm, nếu bạn không biết biến những lý thuyết ở trường vào thực hành. Khi nhu cầu của các công ty càng cao thì sự đòi hỏi ở sinh viên cũng ngày càng trở nên đa dạng!
  10. tran_ngoc_eb

    tran_ngoc_eb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình đi vào chi tiết phần giao thông 1 tí .
    Tàu:
    Nếu bạn mang vé của mình nhưng không có giấy tờ kèm ảnh mang theo thì được tính là quên vé,phạt tầm 2 Euro đến 4 Euro.
    Nếu đi lậu vé ,bắt được bị phạt 40 Euro (vùng Ruhrgebiet nó thế,vùng khác m không chắc lắm XD)
    Bạn đúng giờ mà tàu chậm,trong trường hợp phải đi liên tiếp mấy tàu thì yên tâm rung đùi mà đợi. Nếu mình không đi được thì nhà ga chịu trách nhiệm,thường thì 1 chuyến chậm,các chuyến khác trong Plan của bạn cũng chậm luôn.
    KHi đi tàu xa,vào mùa cao điểm thì nên trả 2 Euro đặt chỗ,nếu không muốn đứng cả ngày. Bước chân lên tàu đi xa nên chú ý ở chỗ ngồi có bảng tên không,nếu có thì để ý tiếp xem họ lên tàu từ thành phố nào rồi hãy yên tâm ngồi xuống.
    Có loại vé tình theo..giờ. Tức là trong khoảng thời gian ý muốn bước chân vào phương tiện gì cũng được,miễn là khi vé hết hạn thì bạn đã ..đi ra.
    Người Đức thường nhìn vs con mắt thẩm định những người ngủ trên tàu vào ban ngày.
    Xe đạp:
    Đi xe đạp ban đêm không bật đèn,cảnh sát chặn lại, phải phản ứng nhanh : cười, chớp mắt,dùng tiếng Ta đá tiếng Tây (nếu không giỏi tiếng) hay nói giọng ngọt ngào dạt dào ( hiệu quả 99% vs con gái) : Iem mới sang,chưa biết luật mà cũng chẳng biết đèn xe bật ntn..xin anh chỉ bảo. nếu tốt người ta còn bật cho m.
    Mang xe đạp ra ga,khóa vào,vẫn có người bẻ được !!
    Không cho đèo nhau trên xe đạp,cái yên đằng sau chỉ làm cảnh thôi >.>
    Bus:
    Vào mùa đông,mùa lễ hội Bus hay chậm. Nếu có tuyết có khi bỏ chuyến.*nghĩ nghĩ* nên xem có quy đinh lên xe cửa trước xuống xe cửa sau không,không thì lên xuống cửa nào cũng được. Tài xế xe bus thường thân thiện,họ sẽ chờ cho m lên,không cần chen lấn.
    Đi bus ,mua vé,người ta tính quãng đường bạn đi mà thành giá tiền,không phải như ở nhà,mỗi lần lên xe là mua vé. Giá vé bus và tàu chậm và tàu không nhanh thường bằng nhau.
    Bus ở một số thành phố lớn ,hay ăn chơi có khi hoạt động đến 4,3h sáng. Nên tìm hiểu trước để lên kế hoạch.
    Taxi:
    Rất đắt!! Nhưng nếu bắt buộc phải đi nên đi của THổ hoặc đi ké với người đi cùng hướng với mình để share tiền :D Mình từng bị hết tàu,năn nỉ bác Thổ ,cuối cùng bác ý cho m đi với giá bằng nửa hóa đơn :x:x:x
    Ôtô:
    Người ngồi bên cạnh ghế người lái có nghĩa vụ giải trí cho người lái,phục vụ họ,giữ cho họ tình táo,...abc..nếu không say xe.
    MÌnh chưa được phép,không biết lái xe nên những gì mình type là từ góc nhìn người được vận tải.
    Nếu muốn đi nhờ xe thì giơ ngón cái lên,sau đấy tùy vào số mà có ai cho đi nhờ không,lúc xuống xe còn nguyên vẹn không,..

Chia sẻ trang này