1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Đức với nguồn tài trợ của người thân ở Đức - Bi kịch của những mảnh đời sinh viên Việt Nam nơ

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi quachvu, 01/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Học bổng Utachi là học bổng gì vậy? bên trên mình đâu có nhắc đến học bổng đó của mod rose.
  2. quynhanh029

    quynhanh029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    A Vũ ko biết thuật ngữ này thật hả? U là mẹ đó anh ;;)
  3. quynhanh029

    quynhanh029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cái này có trong từ điển tiếng Việt đâu mà bắt buộc phải biết hả bác ;)
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đi học xa có người nhà, người thân ở gần là điều tốt. Ít nhất những lúc cần cũng có chút không khí gia đình, hay lúc mới sang bỡ ngỡ hay gặp chuyện gì đột xuất cũng có người giúp đỡ. Tất nhiên là đã đi du học thì phải xác định tự lập là chính nhưng chẳng may gặp cảnh tai bay vạ gió thì có người thân ở cạnh giúp cũng tốt hơn. Đa phần bên này người thân đều chủ yếu là người lao động, làm quán, bán quần áo,... nên có thể thậm chí nhiều thứ ở Đức họ không có điều kiện tìm hiểu, biết nhiều bằng mình nhưng ngược lại họ có nhiều kinh nghiệm sống để chia sẻ. Tuy nhiên một số bạn lại có tâm lý ỷ lại, phụ thuộc rồi dẫn đến lệ thuộc vào việc có người nhà mới dẫn đến hoàn cảnh mình thì hỏng việc mà tình thân cũng chả còn.

    Vấn đề như trong topic này nêu ra là vấn đề chính, nếu đã định đi học thì mỗi người nên chuẩn bị cho mình một người tài chính cơ bản đề phòng lúc bất trắc, đừng đặt bản thân mình phải lệ thuộc hoàn toàn vào bất cứ ai. Điều này đúng với cả các bạn đi học bằng học bổng vì mình đã thấy nhiều người khó khăn như thế nào khi tiền học bổng (nhất là học bổng nhà nước) thường xuyên trả chậm hàng tháng trời. Một khi đã tự chủ được về tài chính rồi thì những vấn đề còn lại tương đối dễ giải quyết. Đối nhân xử thế người ta đối xử với mình thế nào thì mình đối lại thế đấy thôi. Họ hàng người quen nếu vui vẻ thì về chơi, không thì lấy lý do nào đó mà không về, cả 2 bên đều vui vẻ, thoải mái.

    Tóm lại, ở đâu cũng thế, trong mọi hoàn cảnh thì chung quy cũng chỉ tại 1 chữ Tiền :D
  5. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bác Vũ đang thực tập cho chuyên mục tâm sự của Vnexpress à :D. Chị N, anh S, chú K :D.

    E nói thật, thực ra bi kịch này là do các bác ấy tự tạo nên thôi. Các bác bác kể trên thậm chí sướng hơn rất nhiều người sang đây k có chỗ bấu víu, như e chẳng hạn :D. Các bác trên ngày đầu chân ướt chân ráo, đã được bao bọc rồi, có chỗ ăn ngủ, có người dẫn đường đã là hơn khối người lạ nước lạ cái. Lẽ ra với điều kiện thuận lợi như vậy, nếu vận động sơm, chịu đi kiếm tiền sớm để tránh phụ thuộc thì đâu tới nhẽ. Ngoài ra nữa, ngay cả khi chú trở mặt đòi 13k, nếu k có thỏa thuận bằng văn bản, mà thực tế chắc là vậy, thì cần quái gì phải trả, hoặc có trả nhưng khi nào có điều kiện. Người ta trở m ặt tội gì mà k trở mặt lại, một khi đã máu cần gì biết bố cháu là ai :D. Tự dưng lại mang tương lai của mình, sự tự do của mình ra đánh đổi 13 k........ Việc vừa đi học vừa đi làm tự nuôi thân ở Đức chả có gì khó khăn cả, các trường hợp bác nêu phần nhiều là do chí tiến thủ của họ còn hạn chế mà thôi.

    Còn việc trở mặt nhau, thì do tính người là chủ yếu. Như tp e đang ở, e biết 2 gia đình đang cho 2 cậu SV ở nhờ k mất tiền, chả ràng buộc gì cả. Sống ngon với nhau 2 năm rồi. Đâu cũng có người nọ người kia, nhưng dù gì trong mọi trường hợp, khi đã ngoài 18 tuổi nên rèn cho mình tính chủ động trc mọi hoàn cảnh. Đừng để khi nước đến chân rồi nhảy, rất dễ gây ra shock tâm lý và buông xuôi.

    Cơ mà có một điều ông chsu nói đúng, học nheiefu nhg lương sau thuế k bằng lương các bác ấy trốn thuế (cộng ăn xh) thật ;)). Mà lao động trí tuệ và lao động taz chân bên này đều vất vả cực nhọc hết (k có khoản lê la ăn sáng, cà fee ngủ trưa như ở nhà ^:)^)
  6. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    trốn thuế mà bị điều tra thì cũng tèo
  7. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Ơ mà visum các bác lạ nhỉ, của em năm đầu đã được làm kỳ nghỉ, nếu đậu dự bị thì được đi làm thêm luôn.
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Em đậu dự bị nhưng chưa hết năm đầu nên vẫn chỉ làm kỳ nghỉ thôi này bác. Tùy nơi tùy số nữa.
  9. tokyo.cocoon

    tokyo.cocoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đọc những câu chuyện trên thấy tội nghiệp mấy bạn . Có ý định đi du học chắc cũng phải xác định luôn là tự lập, không phụ thuộc vào ai.
  10. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Topic của bác Vũ bao giờ tiêu đề cũng hót hòn họt. Nếu bác làm báo, chắc chắn Tòa soạn sẽ giao cho bác chuyên 1 việc chuyên giật tít. he he
    Em định comment mà sợ bác ném đá.
    Em chỉ nghĩ là, dù ở đâu cũng phải tự lực cánh sinh, đừng trông chờ vào người khác và đừng nhầm vai là được.
    Sang Đức mà nghĩ mình là ông nọ bà kia thì tự thấy mình bất hạnh thôi! Còn nếu xác định sang để học và chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học tập thì có rất nhiều cơ hội.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Topic của bác Vũ bao giờ tiêu đề cũng hót hòn họt. Nếu bác làm báo, chắc chắn Tòa soạn sẽ giao cho bác chuyên 1 việc chuyên giật tít. he he
    Em định comment mà sợ bác ném đá.
    Em chỉ nghĩ là, dù ở đâu cũng phải tự lực cánh sinh, đừng trông chờ vào người khác và đừng nhầm vai là được.
    Sang Đức mà nghĩ mình là ông nọ bà kia thì tự thấy mình bất hạnh thôi! Còn nếu xác định sang để học và chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học tập thì có rất nhiều cơ hội.

Chia sẻ trang này