1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học hay chạy trốn?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Du học hay chạy trốn?

    Ngồi đọc bài trong một diễn đàn của một lớp của các em đang học 12. Thấy hay hay copy sang đây.

    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by girlxauxi:
    "Chẳng ai fủ nhận việc ích nước lợi nhà lợi bản thân của việc đi du học( bản thân là chính), nhưng mục đích cơ bản của việc du học là gì? Có fải để trốn khỏi gắng nặng thi cử ở VN, có fải vì nhiều "thành tích" quá mà fải ra đi tìm đường cứu nước? có fải vì phụ huynh mong muốn? có fải vì nhìn thấy tương lai xa của bản thân ở nơi đất khách quê người?
    dùng từ chạy trốn ở topic có fần hơi nặng nề, nhưng thực chất theo tớ nghĩ thì trong tư tưởng mỗi ng đều có từ đấy. chạy trốn bất kể cái gì mình ko đủ dũng cảm đối mặt hoặc vượt qua. thế là du học có fần anh hùng(dũng cảm quá còn gì, 1 mình đi nửa vòng trái đất), mà cũng có fần hèn nhát.
    Mỗi ng mỗi hoàn cảnh, tớ thì đi du học để trốn khỏi chuyện thi cử lớp 12, đại học là lí do đầu tiên nghĩ đến, thứ 2 là vì bản tính ham thích lang thang chơi bời(học hành là fụ hehe) nên muốn đi cho biết bọn đế quốc tư bản nó giàu đẹp thế nào, về nhà con xây dựng đất nước. thứ 3 là vì muốn thay đổi không khí, cuộc sống ko thể ngày nào cũng giống nhau được chứ thực ra mà nói fụ huynh tớ là ng fản đối dữ dội nhất chuyện đi của tớ.
    Ko hiểu mọi ng thế nào?
    "
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Nói chạy trốn việc thi cử học hành với 84 là quê một cục rồi,qua cái ngưỡng đại học gần hết rồi còn gì.
    Chạy trốn cái gì trong việc đi du học?Trốn học à?Trốn cuộc sống nhàm chán hàng ngày à?Ừ,cứ chạy đi,sang đây chắc chạy tiếp...về nước.Bao nhiêu gánh nặng phải lo,tương lai thì mịt mù chả thấy cái gì sáng lạn,đầu cứ căng ra như dây đàn.Mọi người ở nhà thì nghĩ ừ,nó ở bên đấy chịu vất vả tí để tương lai sáng lạn,hẹ,ý nghĩ giản đơn và ngây thơ thế,nó quá chậm chân so với bạn bè cùng lứa học ở VN (bây giờ chúng nó đi làm hết rồi,thông tin biết hết,chứ ko như mình bỡ ngỡ ở tít tận nước nào đấy),môi trường học tập làm việc khác,nó học một kiểu,hiện đại thì hiện đại thật,thiết thực thì cũng có thiết thực thật,nhưng liệu bao nhiêu phần trăm trong đống kiến thức nó bê về nước ấy là có khả năng áp dụng ở nước mình???À,còn một vấn đề nói ra hơi phụ phàng,tiền lương,(sorry chửi cái máy tính tý,bàn phím như...****,mất hết cả hứng),làm bao nhiêu cho đủ để cover lại số tiền bố mẹ nó đã bỏ ra cho nó đi du học,làm bao nhiêu cho đủ với cái mác sviên du học nếu nó không ở lại nước bạn,làm một vài năm bù lỗ?
    Chạy trốn cái gì?Tự đâm vào cái vòng luẩn quẩn thì có.
    Đi về nhà đây,ngồi ở phòng máy bàn phím như thần kinh,bực cả mình

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Có mụ này, đúng là đồ thối tai. Đã post hết đâu. Chủ đề này các em í viết khá chân thực và mang tính phổ biến.
    written by hero:
    Nói chung là ra nước ngoài cho sướng, khi về nhà lại rất có tương lai (mà không về thì còn sướng nữa)
    Cứ nhớ với thèm thì thiệt. Phải biết tận hưởng cuộc sống tự do thoải mái điều kiện đầy đủ. Tội gì phải khổ?
    "
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by MrDungX:
    "Du học nhìn theo một cách nào đó chính là sự chạy trốn. Nhưng có phải sự chạy trốn nào cũng là hèn nhát hay không nên đâu, rite?"
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by liennhit:
    "Theo tớ, 99 % học sinh đi du học muốn chạy trốn việc thi đại học ở việt nam, hoặc tìm đến một nơi mới thử vận may, để thử xem "tài năng" của mình có được tận dụng hay không.
    Nhưng việc đi du học, theo tớ, hay ít nhất là với tớ, chẳng dễ dàng chút nào. Đặc biệt, với học sinh trao đổi như bọn tớ, it ****. Hơn nữa, khi bạn không có nhiều tiền, khi bạn sang để thực sự đi học, chứ không phải để kiếm tiền thì lại càng khó khăn hơn. Cái khó khăn nhất bọn tớ đang mắc phải hiện nay là tìm kiếm và đăng kí vào các trường đại học. Hik, chẳng biết đến bao giờ mới xong, chẳng biết đến bao giờ được nghỉ ngơi. Rồi đến lúc bạn vào đến đại học, bạn lại cong đuôi lên mà học thôi. " If you don't like to read, then don't go to college". Hô hô, tớ ngại đọc chết đi được, thế mà tớ lại muốn vào đại học, như thế có phải là tớ hơi bị dở hơi không?
    Nhưng nói chung, du học, Anh hay Mỹ gì gì đó, đều mở ra cho mọi người cơ hội, và tớ nghĩ cơ hội nhiều hơn là ở việt nam. Thế nên, hi vọng ai cũng nắm được cơ hội của mình, sooner or later. Tớ bây giờ vẫn đang cong đuôi lên mà chẳng thấy cái may mắn khỉ gió của mình no biến đi đâu.
    Tớ ít đọc, dốt viết. Nếu ai thấy bài của tớ kì cục, you are more than welcome to....
    "
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by POKET:
    "Béo à , theo tao du học ko hẳn như mày nói là "chạy trốn". Tao ko biết chúng nó nghĩ như thế nào , nhưng theo tao , nhiều đứa ko phải "chạy trốn" , mà là đi theo phong trào ... Nghe đến đã thấy chán rồi ! Ngay như trường tao đây này , cũng là trường dạy tiếng nên có nhiều người học tiếng đấy , nhưng mày có biết là đến 99% là Trung Quốc và Việt Nam ko ? Ngượng cả người vì năm ngoái có mỗi bọn tao còn đỡ , năm nay nhiều người VN wá chúng nó cứ xì xào mãi ... , nghe cũng khó chịu ... Đã thế bọn mới này còn ko biết ý tứ , đi đứng nói năng cứ như gọi loa ý , ko để ý gì cả ... Những hạng như thế mà cũng "đú" để sang học thì đi làm gì nhỉ ?! Tao tự hỏi ...
    Còn tao, kể ra thì những gì mày nói cũng có cái đúng của nó. Mục đích của tao khi bắt đầu học tiếng Pháp cũng là để đc 1 lần đc đặt chân đến Pháp . Hai nữa là bố mẹ tao sợ "học tài, thi phận" . Sức học của tao may mà ko đến nỗi nào , mày biết rồi đấy , nhưng ... khốn nạn là mỗi lần thi thì khổ như gì ý ! đến khi chật vật vào đc lớp thì nhìn những đứa "ngu như bò" ( xin lỗi ) , chả có cái gì trong đầu nó cũng ngồi chễm chệ ... -> thất vọng kinh khủng ! => Tao buộc phải "chạy trốn"
    Ban đầu kể ra thì tao cũng hơi tiếc là tao đã đi sớm như thế , nhưng đến bây giờ thì tao ko coi cái quyết định của tao là "chạy trốn" nữa rồi, tao phải đáp ứng đc đòi hỏi về học hành và cuộc sống bên này thôi ... và tao hài lòng vì biết đc 1 kiểu học mới ...
    Thế nhé ! Thi xong tao lại online , chúc mày 1 năm mới vui vẻ !
    Chúc mọi người đủ !
    See you ....
    "
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by girlxauxi:
    "hì cảm ơn mọi ng đã ửng hộ., tớ thấy ý kiến của mọi ng đều rất đáng tiếp thu, nhìn chung là mọi ng đều ủng hộ chuyện du học (tất nhiên), và ko coi nó là sự chạy trốn. Tất nhiên đã bỏ tiền, tâm huyết và công sức ra để chạy trốn như thế ắt hẳn là fải có lợi ích rồi. ko fải cuộc chạy trốn nào cũng hèn nhát và ko nên, nhưng cái tớ đang nói đến là cái mục đích ban đầu của mỗi ng cơ. Chứ nói đến mục đích du học thì ai chẳng bảo "đi để nhìn 1 thế giới mới, học nhiều thứ mới..."
    Mà như Poket nói tao cũng đồng ý 1 fần, nhiều ng VN sang đấy quá, lại thành ra 'ko nên' mất rồi. Kiểu như bọn tao cũng thế, ai cũng đòi ầm ầm đi exchange, mà rốt cục 100 ng VN sang bên này thì 99,5 ng ko muốn về, ai cũng muốn ở lại học ĐH, nên nhiều khi bọn Tây nó cũng nhìn mình với con mắt khác lắm, ng VN vốn tính toán và 'khôn lỏi' mà!
    "
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by Bee:
    "Bản thân tôi cũng phải đấu tranh ghê lắm khi quyết định 'to leave or not to leave'...12 năm đèn sách, xét cho cùng là để thi đại học chứ làm cái gì...thế rồi tôi quyết định đi, cho dù biết chắc mọi người sẽ nhìn mình như 1 kẻ bỏ trốn...và tôi không hối hận, vì bây giờ, cho dù nó có đúng là sự chạy trốn đi chăng nữa thì tôi cũng rất hài lòng với những gì tôi đang có...được học những gì mình thích, được nói lên những gì mình suy nghĩ, được sống 1 cuộc sống độc lập ở 1 nơi tuyệt đẹp...nếu đó là cái giá phải trả cho cái mà người ta gọi là sự chạy trốn thì nó cũng đáng đấy chứ?"
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    written by Xung:
    "Cái thằng tôi cứ nghe thấy du học là khoái, đi du học cho nó oai, về nhà làm việt kiều, xài ngoại tệ mạnh. Đọc tâm huyết của mấy cái người ở trên, tự cảm thấy xấu hổ quá, hờ hờ"
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!

Chia sẻ trang này